1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Cầu lông Nghĩa Tân - (topic cũ)

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi tubantre, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh HAnh cho tbt vào danh sách dự bị đi kìa, cứ để tb kêu khóc hoài
    Thằng C4 định tẩu sang sân NT hay sao ấy nhỉ, lên mà chả thấy ý kiến ý cò jì cả
    Ví rỗng, giầy rách, vợt đứt, điện thoại bị khoá, xe hết xăng, đói...Tưbảntrẻ nhiều money có hảo tâm thì chuyển ít vào đây số TK này nhé: 0915023866
  2. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tao ra mobifone, à quên ngân hàng định chuyển cho mày 10 triệu tiêu vặt, nhưng chợt nhớ đến cái chữ ký của mày nên đành thôi
    Tao bảo này thả quả lô :D là có tiền giải quyết hết
    Lần sau C4 có đến sân, mọi người nương tay cho nó, không nó sợ trốn biệt tích đấy
  3. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0

    Được tubantre sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 17/08/2006
  4. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Oạch ... Hà Nội đang mưa, nên đường rất trơn ... Tú bà bức xúc cái gì mà viết bài xong lại sửa bài thế này , để bà con đọc xong rồi mới sửa chứ
    Chả biết cái này pót lên chưa ? Nếu pót rồi thì bà con đọc lại vậy, coi như iem sờ pam
    Còn tiền... vợ nói líu lo, Hết tiền... vợ hét, vợ "ho" suốt ngày! Còn tiền... vợ hiền như nai, Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi! Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi, Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa! Còn tiền thì... vợ hiền hòa, Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh! Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh", Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường! Còn tiền... tình thương... mến thương, Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
  5. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Dô rê mông có chồng rồi đúng không chứ nếu chưa có thì chắc chẳng dám pốt bài này, vì pốt xong có ai dám lấy vợ nữa trừ khi gặp được xuka
    Còn xóa bài là vì thấy anh em "sinh hoạt" điều độ quá, bấm nhầm nút
  6. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đánh cầu bức xúc quá. Me+A HAnh-A Tùng+Hoàng. Thua 2-0(ko bàn cãi) nhưng mà vẫn thấy bực. Đã thế Doremon lại còn cứ lải nhải ở ngoài, dạo này ko biết học ở đâu cái kiểu đấy. Đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa nhá.
    Tui mà điên lên là...hậu qá khó lường, như thế này chẳng hạn.
    @HAnh: Hôm qua em nói hơi qá, có jì anh thông cảm nhưng mà cũng tại anh bảo thủ quá
    No problem, buổi sau đòi nợ. Ko có tb thì biết đến bao jờ mình mới hết nợ nhỉ, híc.
  7. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đôi bạn thân thiết nô bi tu và đô rê mông sắp oánh lộn, có kẻ sẽ như thế này
    Nobita ơi, tao khuyên mày đừng nói gì với anh H.Anh có tức thì hét lên, đập vợt xuống đất thôi, chứ anh H.ANh là chúa bảo thủ, tao có kinh nghiệm mà
    Tao mà về đánh đôi với mày thì đôi C4 + Chutung không biết bao giờ mới đòi được nợ của đôi tao với mày đâu
    Quen với việc chịu thua khi không có tbt đi
  8. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, học trò bây h láo toét quá . Mình đứng ngoài cổ động viên nhiệt tình thế mà lại bảo ... Đập cho phát giờ . Đấy là chị rèn luyện bản lĩnh cho em đấy, hiểu ko ? Đánh cầu thì giỏi, nhưng bản lĩnh thì còn fải rèn luyện nhiều nhiều ... Đây, học trò bây h là thế này đây :
    Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô.Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ "mày" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố"
  9. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    @DRM: Láo cái vào mắt, ko cả phân biệt đc học trò với sinh viên lại còn.... Ai thèm cổ động cái kiểu đấy hở, lanh cha lanh chanh. Tui công nhận là tui đánh cầu ko giỏi nhưng mà bản lĩnh tui có thừa á, cần jì phải ai train.
    Suốt ngày lang thang sưu tầm cái này thảo lào...hơ hơ. Nhưng mà cái câu cuối cũng hay phết, em đang định nói với chị.
    @TB: Phải tranh thủ làm hoà chứ ko mai đi đánh lại gặp toàn UFO thì hỏng.
    Hôm đấy cũng định đập rồi, tung cái vợt lên nhưng mà nó lại rơi đúng vào chân mình thế là ko gãy, may quá.
    Thanh niên TK 21 ai lại chịu thua dễ dàng thế. Lại nhớ đến câu: "Nếu bạn luôn nỗ lực hết mình thì có thể bạn ko luôn là số 1 nhưng sẽ ở đâu đó xung quanh vị trí ấy"
    Mai lại đc đánh roài
  10. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    oài, thằng này hết thuốc chữa rồi cố luyện tập đi để mà thành số 0 luôn
    mai không được đánh cầu rồi

Chia sẻ trang này