1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Cầu lông Nghĩa Tân - (topic cũ)

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi tubantre, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghung109

    nghung109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi,e là sv năm 5,mới chuyển đến khu Quan Nhân,thấy trước kia mọi người có đánh ở sân nào trong khu này,nhưng nay chuyển địa điểm đến đâu vậy chỉ cho em tham gia với đc ko.
    Sorry,vì có thể trong box đã nói rùi nhưng nhìu trang quá mà e thì lười đọc,có bác nào reply em với. Cảm ơn trc nghe.
    Được nghung109 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 20/11/2006
  2. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    BOX QUAN NHÂN chuyển sang Nhà mới Nghĩa Tân lâu rồi đấy. Khoảng 4 tháng. Sân Nghĩa Tân ở trong trường PT CƠ SỞ (Cấp II) NGHĨA TÂN, đối diện với 163 phố TÔ HIỆU. Bọn mình đánh tuần 2 buổi: Tối thứ 3 và thứ 5 (từ 19h đến 21h30).
    Bạn đi thẳng xe qua cổng, rẽ trái khoảng 50m thấy cái nhà thể chất to tướng đấy. Phóng xe vào trong nhà luôn vì để ở ngoài không có ai trong coi (Chưa ai mất xe nhưng cẩn tắc vô ưu).
    Để ghi danh gia nhập hỏi Anh Hoàng Anh, hoặc Tùng. Nhớ mang vợt đi chiến luôn nhé.
    Hẹn sớm gặp lại
  3. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Kể cho cả nhà nghe chuyện này mới vui.!!!
    Hôm giao lưu với đội TXB, cô bé nhóm trưởng bên đó rất xinh, rất sôi nổi rồi....nhưng nếu để ý sẽ thấy cô nàng lúc nào cũng chăm chăm ... ngắm Nôbita nhà mình. Hơ hơ...ngắm thiệt đấy.
    Đã vậy xong mỗi trận đều ngọt nhạt: Anh Nôbita ơi, ngồi đây em quạt cho.
    Pó tay thật. Quân nhà đánh thế nào cũng không quan tâm, chỉ lo xem Nôbita...có nóng không. Híc....Hôm ấy, có mấy người nhìn thấy choáng váng cơ, đâu phải mình tui thấy đâu. Mấy cô nhà mình không chú ý...chăm sóc Nôbita...Coi chừng mất đó.
  4. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô nhà mình thì hôm ấy lặn mất tăm.
    Vụ hoa quả nữa....Giờ ạ. Thằng cu Long cao gần 1.8, manly hàng khủng thế ... mà ra re. Chẳng biết thế nào mà con bé ấy..xí phần hết những quả quýt to nhất, bóc vỏ sẵn...ôm khư khư đợi...Nôbita oánh xong thì Giải khát....: ăn đi anh.
    Khổ thân thằng cu Cường....đánh mệt còn quýt mà chẳng có phần. Mà hôm ấy có Vân ngồi đấy thấy toàn bộ sự việc đấy. Nói vậy để thấy rằng không phải vì có một số người không được ăn quýt mà bịa chuyện ra đâu.
    Híc...Chẹp chẹp...may là mấy nữ member của Nghĩa Tân còn yêu quý "gà nhà"...không có "tính hướng ngoại" chứ không anh em phải tự túc: mỗi thằng một chai nước mang theo.
    Cảm ơn các nữ member sân mình, hôm nào cũng chu đáo mang nước uống cho mọi người.
  5. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hàng nobita không khủng nào Bé cây mà tốt củ đó nha, các cụ đã dậy là cấm có sai câu nào
  6. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    lâu không gặp doremông, nhớ em quá
  7. nat.anthro

    nat.anthro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tư bản đi không biết thôi. Mon độ này đi bán lươn rồi. Chẳng là có câu Mất hút...gì ấy nhỉ. Nói ra e thô lỗ quá, hôm sau có người rình rình ra xì lốp xe thì toi. Nhưng độ này cả trên sân, cả trên Box, Mon đi buôn lươn thật. Hôm nọ có hỏi, sao độ này có buôn bán đắt hàng không mà nghỉ liên tục thế. Mon nói: Phải tập trung để CHỐNG LẦY. Chẳng biết khi nào nhưng theo giang hồ đồn thổi rằng: ngày ầy là Cuối năm nay....Anh em chuẩn bị phong bì dần đi CƠM BỤI GIÁ CAO. Nhưng khả năng lớn nữa là CHống lầy xong là BE AT HOME luôn, khỏi ra sân nữa vì EM Ở NHÀ THÔI, XA SÂN THÔI. CHỒNG EM Nó Dữ LẮM mọi người thông cảm....Híc...
    Hôm trước, SHOW quả tóc mái mới tỉa nhìn khủng luôn....Hehe không phải khủng khiếp đâu. Ý nói là đèm đẹp ấy...hehe. Còn đèm đẹp là thế nào, đợi tra từ điển rồi GIẢ NHỜI BẰNG VĂN BẢN SAU....
    Còn nghe rằng: sắp làm CÔ RÁO... (viết thế phải không nhỉ?)Nôbita bảo rằng: Lớp MON dạy chỉ có mình MON với MON thôi vì rằng: KHÔNG ĐỨA SV NÀO CHỊU HỌC CÔ. Theo thuật ngữ chuyên ngành...gọi là MẤT DẠY đấy. Như tui đây này....đang dạy lại bỏ trường ĐH đi đánh cầu lông suốt.
    MON ơi, đọc xong nhớ đừng xì lốp xe anh, rải đinh nhé/
  8. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hihi, iem chào cả nhà ạ ! Thưa các bác, dạo này em của các bác bận ôn thi ạ, lại bận đi kiếm "vài anh" để cố gắng cuối năm "chống lầy" , nên em của các bác ko đến sân "chơi" với các bác đc ạ . Mong các bác nể tình riêng mà đại xá cho em, đừng báng bổ em thế này, em ăn cơm ko ngon đc, lại cắn vào lưỡi, đau lém
    @anh Tuấn ui, Nobita mà cũng có người để ý á. Khiếp quá nhở ? Doremon mới có vắng bóng vài buổi cầu lông (thế mà cũng gần 1 tháng ), mà đã gái gú loạn cả lên, thế nà thế lào ???
  9. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đây ạ, show bằng văn bản cho các bác ngắm ạ , để Tú bà đỡ nhớ nhé .
    Được doremon82 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 23/11/2006
  10. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    xem cái ảnh thì đúng là phải chống lầy rồi ^______^

Chia sẻ trang này