1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smileno01

    smileno01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật tới anh em quyết chiến. Anh hạnh qua đón em nha.
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    NGhĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thằng em Giao xuống Series B quả là một sự thay đổi lớn lao. Từ trước đến h, nhắc đến đôi mạnh nhất Pháo Đài Láng, người ta vẫn nhắc đến đôi Giao- Hiếu!
    Thế mà nay, Giao lại xuống Series B, xếp ngang hàng với đội bất lực Kỳ-DƯơng, với bọn Nhật lùn Nam-Hạnh. Nỗi đau xót này chắc chỉ có Giao mới hiểu.
    Nhưng cũng đúng thôi, ngẫm người phải ngẫm lại ta. Hãy nhìn Lân, vốn được coi là bộ xương cách trí, trình độ vào sân chỉ là Series B, xếp hạng sau nhiều so với Hiếu, Giao, Tuấn gầy-béo, Thịnh ... THế mà chỉ một thời gian ko dài, với sự say mê tập luyện, đã làm nên một kỳ tích: Dẫn đầu bảng Series A với 18 điểm. Vẫn biết, Lân chỉ mạnh đánh đơn, đánh đôi vẫn còn là một yếu điểm, tuy nhiên sự nỗ lực này không thể không ghi nhận!!!
    Thế còn Giao, kể từ khi đi làm, bia rượu nhiều, gái gú vô độ, chân teo mông chảy, càng ngày càng trở nên chậm chạp. Phải công nhận môi trường công chức là một liều thuốc độc giết hại bao nhân tài thể thao, mà Giao và Tuấn béo là một ví dụ! Than ôi, buồn thay buồn thay.
    Nói cho cùng, tất cả đều phải cố gắng tự nỗ lực mà vươn lên thôi.
    Thông báo với anh em:
    CN này đội bạn ko đến giao lưu được rồi, đội chúng ta tự chiến với nhau vậy
  3. lanphamphuc

    lanphamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ ạ Đệ tử rất sung sướng khi được lên SERI A!
    Sư phụ ạ! Đệ tử sẽ luyện tập để lên kế nghiệp sư phụ nhé! Môn phái của ta sẽ chiếm giữ giải đánh đơn. Sau đó mở rộng bành trướng sang cả sân đôi nhé!
    Trưởng Môn: Phạm Quang Hiếu
    Đệ Tử ruột: Phạm Phúc Lân
    Em xin Cám ơn Đại Trưởng Cự đã ghi nhận sự cố gắng của em trong thơì gian qua!
    Chúc Đại Trưởng Cự Thăng hạng thành công!
  4. lanphamphuc

    lanphamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bước vào giải đấu tranh hạng SERI B mùa này có rất nhiều cao thủ đã nổi tiếng giang hồ. Điểm mặt đặt tên các danh thủ phải kể đến
    1. Anh Luân: chả cần giới thiệu đã nổi tiếng rồi
    2. Anh Hiếu anh: khuấy đảo giang hồ với độc chiêu uống sữa luyện công.
    3. Ngọc: nổi lên như một hoa khôi của sân, với chiêu thức YÊU MÀU HỒNG VÀ GHÉT SỰ GIẢ DỐI có lẽ thế là đủ để thắng rồi.
    4. Ngọc Anh: Ngọc vừa xuất hiện. Ngọc Anh đã lập tức đi SPA rồi.
    5. Nam: "He he Mình chỉ thích trụ hạng thôi"
    6. Hạnh: Nhật Lùn ở đâu mà chẳng lợi hại.
    7. Dương: Thôi ở SERI B để mà cùng tiến với Ngọc Anh cũng được.
    Các cao thủ đều đang ngấm ngầm tính toán cho riêng Mình, giải đấu này hứa hẹn sẽ cỏ rất nhiều tuyệt chiêu được các cao thủ tung ra. Những ai yếu tim, tuần sau ở nhà nhé không sợ quá vỡ tim mà chết đấy.
    Nhiệt Liệt Chào Mừng Giải Seri B.
    .
  5. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "tre già thì măng mọc" các cụ nhà ta nói quả không sai, nhưng không ngờ tre nhanh già quá do điều kiện xô đẩy mà.
    Chúc mừng các chú đã thăng hạng. Nhưng cổ nhân có câu " thăng được hạng đã khó nhưng giữ đươc hạng còn khó hơn" cố gắng nhe vì thành công chung của CLB chúng ta.
    À quên, nhưng chú nào thăng hạng hôm nào làm bữa chúc mừng đi chứ nhỉ? Chỉ bia bọt vớ vẩn thôi mà! Zoô......Zoô
  6. lanphamphuc

    lanphamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy cây đại thụ lên tiếng bà con ạ.
    Anh Giao ạ, mang mới mọc còn non lắm. Đừng bẻ măng đi nấu canh với thịt gà chọi nhé. Để măng lớn ít nữa còn làm cột, làm nhà được chứ. Nhỉ?
    Trận bia thăng hạng nhất định sẽ có!.
    Thời gian thì để anh em quyết định nhé.
    Cung Hỷ! Cung Hỷ!
  7. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Giải phân hạng serie A xong rồi hả? Điểm số cuối cùng đã post lên chưa nhỉ. Anh vẫn theo dõi mà có thấy đâu. Cho người ngoài xem tý nào.
    Chúc mừng Lân gầy nhé, và cũng xin chia buồn với chú Giao, dạo trước còn thấy chăm chỉ, dạo này lười tập là bị anh em dìm hàng ngay, hicz. Bây giờ bọn em không đánh ở NT nữa, chắc là ít gặp nhau rồi, buồn quá.
  8. lanphamphuc

    lanphamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Bầu NT8X!
    Bây giờ sân em không còn đánh ở NT nhưng hôm nào rỗi bác và cả đội sang sân em chơi nhé.
    Chúc Box NT8X luôn phát triển và ngày càng lớn mạnh.
    Chúc tay vợt Tùng sớm lấy lại phong độ thời kỳ đỉnh cao sau khi bị chấn thương.
    Thank you bác đã thường xuyên theo dõi giải phân hạng box Pháo Đài Láng!
  9. duchanhbk

    duchanhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa được lên Seri A nên mừng quá hay sao post liên tục vậy. Cố gắng duy trì hưng phấn để đánh giải trường nha. Đương kim vô địch Seri A sân Pháo đài láng mà ko được gì thì hơi tiếc đấy.
    Kể ra cũng tiếc thay cho anh Giao và anh Tuấn. Thắng làm vua, thua mình đành tạm làm giặc vậy. 10 năm sau anh em mình hãy trả thù. Quân tử 10năm trả thù chưa muộn mà. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
    Thích nhất là đánh ở Seri B có nữ. Seri A nhìn mà thèm dần đi.
    kakakakakaka

  10. smileno01

    smileno01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Bầu xô chậu NT8x ạ! Có kết quả lâu rồi mà.he he.vui mừng khi thịt anh giao.

Chia sẻ trang này