1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Anh hơi buồn cho chú là giải năm nay chú lại ko ẵm được giải nào! Tuy nhiên cách chú và Dương thi đấu thì quá tuyệt vời rồi, khi nào liên hoan tổng kết anh phải tuyên dương mới được!
  2. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cứ đinh ninh rằng sẽ có một trận ra trò với sân mình....hu hu tiếc thật. Thôi đành đẻ bụng đợi đên "tháng 8-party". Mong chờ từng ngày....
  3. lanphamphuc

    lanphamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lân sẽ trở lại và lợi hại gấp đôi (thứ6).
  4. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Như thật!
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    post nhầm!
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 23/07/2008
  6. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng giải ttvn2008
    Thế là giải cũng đã trôi qua được 10 ngày rồi đấy! Nói như chú saochoicoi box Đường sông là cái hứng nó lên rồi nhưng nó chưa tụt, nên đâm thỉnh thoảng Prosport tớ vẫn thở dài mà thòm thèm. Ấy mà sau giải cũng chả có lúc nào mà rỗi rãi ngồi thối mồm bình loạn được. Thôi hôm nay nhân lúc cao hứng là tí cảm nhận chơi...
    Năm nay anh em Box Phờ đờ lờ nhà mình tham dự Full nội dung luôn. Chả bù năm ngoái anh em chỉ tham gia có 2 nội dung của nam, còn thì ngậm ngùi nhìn chị em các box khác so tài! Năm nay, chỉ trừ có đôi nữ là mình đánh có 1 đôi, còn thì các nội dung khác đều tham dự hết chỉ tiêu. Mà tất cả các anh chị em đi đánh đều mạnh tương đương nhau mới hãi chứ (tự hào lần 1). Nói thật lòng thì cũng hơi thiệt thòi cho 2 em Lân Hạnh là đôi đấy ghép với nhau là yếu nhất trong 4 đôi.
    Còn về mấy em nữ, năm nay có 3 em nữ box mình đi đánh giải: Ngọc Anh - NGọc - Hà. Em nào cũng xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn hiền lành cả chứ (tự hào lần 2). Ấy thế mà đánh cầu cũng chả có chịu kém người ta đâu, kết quả thế nào thì cũng biết cả rồi.
    Tình hình chuẩn bị là thế, vào đánh giải anh em mình hào hứng lắm. MÀ phải nói chút ít là công tác chuẩn bị trước giải của Prosport tớ lại quá bận rộn. CHuẩn bị tài trợ, chuẩn bị gian hàng, chuẩn bị đồng phục cho anh em, lại còn chuyện nhà chuyện cửa nữa chứ! Nói chung là không chăm lo đầy đủ chè thuốc nước nôi cho anh em được. Kể mà trước giải có tí động viên thì có khi kiếm được thêm mấy cái huy chương nữa ấy nhể.
    Dông dài thế chứ vào giải cái là quên hết mệt. Ôi xin lỗi các box khác nếu có vào đọc chứ sao mà PĐL đánh hay thía chứ! Đôi nam box mình có 4 đội chia 4 bảng mà đôi nào cũng được coi là hạt giống của bảng hết mới sợ chứ (tự hào lần 3). Mở cái ngoặc đơn trước khi viết tiếp là nếu có bác nào ko phải của PĐL vào đọc được cái này mà khó chịu thì thui không đọc tiếp đoạn dưới nhé, vì tớ đang tự sướng mà!.
    Nói thực là trong 4 đôi đánh thì đôi Giao Hiếu hay Song Tuấn không phải là đôi tớ quan tâm nhiều nhất! Thực tế cho thấy là Giao Hiếu và Song Tuấn cũng đã vào vòng trong ko vất vả lắm, cái này dự đoán được. Tớ là tớ quan tâm đến đôi Thịnh Dương và Lân Hạnh nhiều hơn. Quan tâm đến Thịnh Dương vì đây là lần đầu tiên 2 thằng em đánh giải, và vì trước giải 2 thằng em đánh máu quá, trình cũng lên mà lửa cũng lên. Tớ muốn xem 2 thằng em đè bẹp các đôi khác thế nào! Thế rồi vào giải, quả như mình nghĩ, vào giải là đôi Thịnh Dương thắng một lèo từ đầu đến cuối vòng bảng. Tớ chả xem được hết các trận, nhưng cứ thấy hết một trận, 2 thằng khệnh khạng đi vào gian hàng, mặt cười toe toét là biết lại thắng rồi...
    Còn đôi Lân Hạnh, thú thực mà nói lúc đăng ký cho 2 thằng em đi đánh, tớ đã nghĩ cũng chỉ là để 2 thằng em cọ sát, chứ cũng ko mong vào vòng trong. Ko dè đến lúc sắp bảng xong, thấy cái bảng đấy cũng chả có đội nào đáng ngại cả, nên mới động viên 2 thằng em hết lời. Vào giải chỉ sợ Lân ko tham gia được vì vướng đi bảo vệ đồ án. May mà chạy về kịp. Quả thật 4 trận 2 thằng em đánh, tớ chỉ tiếc mỗi trận đầu gặp đôi Hải - Hà của Đườgn Sông. Giá mà trận đấy đánh bình tĩnh và bản lĩnh như mấy trận sau để dành chiến thắng, thì đã vào vòng trong rồi! Nhưng những gì hai thằng em thể hiện ở giải này quá là hay. Tiếc là lúc offline, tớ chạy đi chạy lại nhiều quá, deck uống được cốc nào với 2 chú. Thôi để tháng 8 nhé!
    Vào vòng trong, buồn nhất là Thịnh Dương để thua ngay từ tứ kết. MẶc dù vẫn biết là thua đôi rất mạnh là đôi Xuân - Dũng Đường Sông, đôi đánh trận chung kết với Giao Hiếu, nhưng nhìn mặt Thịnh lúc thua trận đấy xong thì không có từ nào có thể miêu tả chuẩn xác được về nỗi buồn lúc đấy! Năm nay là tiếc nhất cho Thịnh và Dương. Đã đánh rất tốt, rất bốc lửa nhưng thiếu chút may mắn nên 2 em không có giải gì! Nhưng yên tâm là giải này còn tổ chức nhiều, còn gắn bó với Pháo Đài Láng, cơ hội của 2 em vẫn nhiều lắm.
    Buồn nhì là đôi Song Tuấn, cũng thua ở tứ kết trước đôi Dũng Hải của Ng Thương. Hai chú biết giải này, tớ thấy khoái nhất đối với hai chú là thời điểm nào không? Đấy là lúc hai chú đánh trận cuối cùng vòng bảng trước đôi ... nào đấy (deck nhớ rõ). Nhưng nói chung phải thắng cách biệt trên 8 quả mới được vào (Cái bảng này rất khù khoằm, 3 đội đầu bảng bằng điểm nhau hết nên phải tính hệ số bàn thắng thua mới mệt). Hai chú đã đánh trận đấy phải nói là hết công suất, và xơi của anh Giao 100 ngon lành. Đáng nể đáng nể. Trận thua ở tứ kết, tớ biết hai chú rất ức chế, nhất là Tuấn béo. Béo hơn hẳn tuổi của Tuấn gầy, Thịnh, Dương nên cách thể hiện nỗi buồn của em cũng khác hẳn, nhưng tớ biết là Béo cũng rất buồn, buồn đến mức ngày hôm sau vặn văng cả lốp con Lanos cơ mà! Nhưng ko sao, chuyện thi đấu bao giờ chẳng thế, người đánh giải cũng có kẻ nọ người kia, tránh sao được. Dù sao vẫn hi vọng lần 3 đánh giải, đôi Song Tuấn vẫn đánh với nhau, và sẽ làm nên một cái gì đấy khác biệt hai lần trước!
    (còn tiếp! Nghỉ tí đã)
  7. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên nói gì thì nói, nhắc đến đôi nam giải này mà không kể đến những gì mà Giao Hiếu đã thể hiện, thì lại giống kiểu chỉ biết khóc mà không biết cười rồi. Hai em đánh giải này quá tốt! Già dặn hơn hẳn các đôi còn lại cả về tuổi và kinh nghiệm thi đấu, là đôi được coi là niềm hi vọng của cả đội, 2 thằng em đã không làm anh em thất vọng. Nói như em Hân của Ngoại Thương, gọi 2 thằng em là đôi Hoàng Kim, cứ thấy đúng đúng và sướng sướng là! Nếu đôi Lân Hạnh và Song Tuấn thất bại và ức chế trước đôi Dũng Hải Ngoại Thương, nếu đôi Thịnh Dương thua một cách buồn bã trước đôi Xuân Dũng Đường Sông thì Giao Hiếu đã "trả thù" hộ đồng đội một cách vô cùng thuyết phục. Trận chung kết quá hay và kịch tính. Phải công nhận đôi nam của Đường Sông đánh quá hay, hay ở chỗ càng hặp đối thủ mạnh, họ càng đánh tốt. Nhưng dù sao hai thằng em cũng đã thắng một cách thuyết phục. Giải năm nay đã xong rùi, nhưng còn "cái vụ kia" mà hai chú không tổ chức được cho hoành tráng thì cứ liệu với anh em trong Box đoá!
    Đấy là đôi nam, còn những nội dung khác, phải nói anh ấn tượng nhất với em Ngọc Anh. Mà không chỉ mình anh, cứ nhìn những gì mọi người bình luận, đủ thấy em đã gây ấn tượng trong giải này như thế nào. Trong những trận đấu của em, đương nhiên ấn tượng nhất phải là trận thua trước Hiền Công Đoàn, và sau đó là trận thắng ngược ở trận chung kết cũng trước Hiền Công Đoàn. Lúc thua Hiền ở vòng bảng, nhìn em ra ngoài sân kể với mọi người, cái mặt như sắp khóc đến nơi, sao mà thương thế. Lúc đấy cũng chỉ biết động viên em thôi, ko dám nghĩ trận chung kết em lại thắng được cô bé "cao thủ" ấy. Trong trận chung kết, mọi người ai cũng bất ngờ trước lối đánh mạnh mẽ và nhiệt tình của em. Anh ngồi đếm từng quả một, hò hét khản cả cổ. Trận đấy em thắng đẹp lắm. Rất xứng đáng. Hình như lúc uống bia có uống với em rùi, hihihi!
    Nội dung đơn nam, giải thưởng rất lớn, anh biết từ đầu nhưng không nói trước với Tuấn gầy và Dương sợ làm ảnh hưởng cách đánh của 2 chú. Dương đã đánh rất tốt, nhưng cũng không trách được khi em không vào được vòng trong, vì đối thủ cũng rất mạnh. Với cách chơi và tập luyện như hiện nay, anh tin là năm sau, Dương sẽ còn chơi tốt hơn nữa! Tuấn gầy vào đánh trận chung kết anh cũng không lấy làm lạ, vì em đánh rất tốt. Có điều trong trận chung kết, dường như cách đánh của em đã bị khắc trước cách đánh của Xuân, nên Xuân thắng trận đấy phải nói là xứng đáng. Không nên buồn. Anh thấy em rất có khả năng đặc biệt là trong đánh đơn. Nếu chịu khó học hỏi, tiếp thu, anh tin là em sẽ là ứng cử viên chức vô địch năm sau.
    Giải năm nay phải nói anh vô cùng ấn tượng trước các em nữ. Ngọc đánh đôi nam nữ với Hiếu cũng đã đánh rất tốt. ĐẶc biệt ở trận chung kết, anh cứ tưởng em sẽ bị lép trước đối thủ nữ quá mạnh của Ngoại Thương, nhưng anh không ngờ em đã chơi tốt, máu lửa và nhiệt tình đến thế. Đạp cầu ầm ầm, lên lưới chuẩn xác và "xê" luôn mồm, anh thấy em vượt hẳn ra khỏi những lỗi đánh cầu thường gặp khi đánh trong CLB. Tất nhiên để có được thành công của đôi nam nữ, không thể không có Hiếu em. Nội dung này vẫn là sở trường của em từ trước đến giờ. Nếu không phải trận chung kết, em gặp phải một "đôi nam" quá mạnh như thế, thì chức vô địch kiểu gì chẳng về PĐL. Mà như thế thì eo ơi! Xấu hổ chết!
    Ngọc thi đấu tốt, NGọc Anh thi đấu tốt thì đương nhiên đôi nữ của hai em đánh cũng rất tốt rùi. Mặc dù chỉ đạt giải ba, nhưng với khả năng của hai em, anh nghĩ chắc chắn giải năm sau, hai em sẽ đạt kết quả tốt hơn nhiều. Ặc, mà phải nói đôi nữ của đội mình năm nay xinh nhất giải. Ko tin xem ảnh mà xem. Đáng ra giải hoa khôi năm nay phải thuộc về PĐL rùi!
    Còn một em gái nữa, dù tham gia vào đội muộn nhất, nhưng với tính cách của em, cách chơi của em anh cảm thấy dường như em là người của Pháo Đài Láng lâu rồi. Năm nay mặc dù em chơi không thành công, nhưng anh rất vui là đội có một thành viên như em. MÀ với thực lực của em như thế, nếu chịu khó tập thể lực nữa, không chừng năm sau là một nữ mạnh đấy chứ!
    Phù! Hôm nay viết được một bài như thế này rùi, dù sao cũng thoả mãn một phần nào những tâm huyết anh dành cho Box. Chứ còn ko thì từ lúc giải kết thúc đến giờ, anh vẫn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, tiếc tiếc cái gì đó!
    Hẹn gặp lại anh em T6 nhé!
  8. thinhtro

    thinhtro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đọc xong nhoè hết cả mắt ( bài của bác phải nói một cách thật lòng là dài, em lại đang buồn ngủ ). Nhưng mà đọc cũng sướng.
    Sau giải đây là lần đầu tiên thấy tên đôi em được nhắc đến. Giải này em nghĩ em và Dương đã thi đấu thành công ở nội dung đôi nam. PĐL mình có mặt trong 4 trên 5 trận chung kết cũng là một thành tích rất đáng để có cái buổi
    Năm sau em nghĩ có khi anh thêm phát giải đôi trẻ triển vọng có khi đôi em lại cá kiếm.
    @ anh Giao : em cũng đang chờ từng ngày.
  9. smileno01

    smileno01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    pác hic hic bùm nổ cả mũi.hí hí.pờ đờ lờ có bầu tuyệt quá .Đánh thua mà vẫn động viên anh em lại thấy máu rồi.Em là hôm nào đơn thương độc mã xin phép anh em đi tập huấn để chiến lại cái trận chung kết mới đc.sau buổi t6 tới em quy ẩn tập luyện chờ cơ hội..àh mà anh lân gì mà sẽ quay trở lại và lợi hại gấp đôi thế nhỉ?tò mò quá.
  10. smileno01

    smileno01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đang sôi máu tranh thủ trước cái buổi quy ẩn gianh hồ gầy với anh béo phải gạ lại đôi thịnh dương đánh lại vụ nước mía.chia buồn cùng nhau.híc kèm theo vài ca nước mía..

Chia sẻ trang này