1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bên bác prosport anh em đông đủ thì ới bên em nhé, Các bác sang sân bên em mở mang kiến thức cho bên em với!
    Em cảm ơn ạ!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ANh em mình khẩn trương đăng kí danh sách với anh để bố trí mua vé đi QUan Lạn nhé!
    @Hà: Nhất trí, để anh lên chương trình rùi có gì nhắn em sau
  3. THTGROUP

    THTGROUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    sau vụ wan lạn bác cho em 1 đôi sang giao lưu nhé có gì PM cho em nhé
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ah ^^
    Rất vui vì lần đầu tiên được đi liên hoan cùng clb, hi hi. Các bác hát hò quả là máu. thế mới bít Pháo Đài Láng là ntn .
    @ Prosport: Em rất thik mấy câu thơ mà anh đã đọc khi hát bài "con đường màu xanh" .
    Xin em đừng về lại con đường quen.
    Cho đến ngày có người dắt tay em qua đó.
    Mùa đông về nhớ quàng khăn kẻo gió.
    Đừng chạm vào cây phong đỏ phía không anh.
    Đừng nghe bài Con đường màu xanh,
    đừng thắp nến một mình nữa nhé.
    Anh sẽ buồn vô cùng khi thấy em vẫn một mình lặng lẽ.
    Hãy cố cười nào, ngày mai nắng lại lên.
    P/s: chúc cả nhà có chuyến đi Quan Lạn thật hoành tráng ^^
    Hoan hô vì một tinh thần thể thao cũng như tinh thần ăn chơi bất diệt ^^
    ( em nói có gì ko phải mong mọi ng... :D )
  5. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Oài
    Đồng chí này bên Trịnh mà cũng tham gia CL hả
    Có đồng mình roài
    PDDL nhà bác Luân hoàng tá tràng có tiếng rồi mà
    Nghe kế thấy èm èm
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0

    Èo èo!
    Tìm được box anh nhanh thế! Thấy box anh vui ko e? Nói chung là gửi gắm thằng Thịnh vào đây chắc cũng k đến nỗi đáng lo ngại nhỉ!
    Mà cảm ơn em về bài thơ nhé! Thế hoá ra bài thơ đó k fải của thằng kia tự làm à? Thảo nào hay thế!
    @saochoicoi: Bác cứ quá khen box em thế, em xấu hổ chết. Xét về kinh nghiệm lâu năm thì còn thua Đường Sông xa, còn phải học hỏi các bác nhiều!
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây lâu rồi, nói chung là cũng đá theo dõi khá sát sao tình hình trên này ^^ cũng như cùng cổ vũ cho giải ttvn vừa rồi. Có điều là em chưa có dịp lên tiếng vì mọi người chưa biết em là ai thui, hi hi.
    Em rất cảm kích, phải nói là cực kì cảm kích trước tinh thần đoàn kết của a c e trong clb với nhau.
    về bài thơ thì cũng là lần đầu tiên em được nghe :D. Cảm ơn anh Luân 1 lần nữa ^^
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự xã hội: Một lần thác loạn tại Quan Lạn với những đại gia và chân dài (thực hiện bởi Prosport)
    Từ giữa tháng 8, Prosport em đã được bắn tin là có thể sẽ được tham gia một chuyến thác loạn có 102 cùng với mấy đại gia có số có má đất Hà Thành.
    Đúng 7h15 sáng chủ nhật 31/8 (đúng sinh nhật em mới đau), em có mặt tại bến xe Lương Yên như đã hẹn. Tại đây em đã thấy lúc nhúc 6 đại gia với 3 chân dài chờ sẵn. Các đại gia Pháo Đài Láng quả là đại gia, họ chơi hẳn một con Mẹc (16 chỗ) chạy thẳng xuống Vân Đồn. Các đại gia ngồi chen chúc ở 2 hàng ghế cuối làm Prosport em tí bẹp ruột. Quả là cái bọn xe khách khốn nạn, nhồi như nhồi vịt. Sau khi trả 90K/chú tiền vé, cuối cùng mấy đại gia và chân dài cũng xuống được bến Vân Đồn.
    Tranh thủ chờ tàu, các đại gia và chân dài làm mấy kiểu ảnh. Ăn chơi ko sợ tốn kém, họ mua hẳn...3 thùng bia lon Hà Nội để lên đảo đập phá.
    [​IMG]
    Tàu rời bến Vân Đồn. Cảnh vịnh Bái Tử Long đẹp mê mẩn lòng người
    [​IMG]
    Cuối cùng thì cũng đến đảo sau 2,5 tiếng chu du trên biển. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên đảo Quan Lạn là một loại xe giống kiểu xe Tuk Tuk bên Thái Lan
    [​IMG]
    2 chiếc Tuk Tuk chạy như điên, tổ lái bênh đầu đủ kiểu rồi đưa 6 đại gia, 3 chân dài và Pờ rô Xờ Pọt em đến Quan Hải Rì Sọt, chốn ăn chơi bậc nhất Quan Lạn. Phòng ốc chỗ này nghe nói phải dân quen biết và đặt trước từ Hà Nội mới có được.
    Đây là phògn nghỉ của cả nhóm. Tất cả ở chung 1 phòng lớn 7 giường, đúng kiểu ăn chơi "ngủ giao lưu" vô cùng sa đoạ. Phòng làm bằng gỗ 100%, có hẳn... một nhà tắm và một nhà vệ sinh riêng, sang trọng đến thế là cùng (mịa, phải nói là chỗ này hoang sơ hết biết)
    [​IMG]
    Đây là Rét tau răng của QUan Hải Rì Sọt
    [​IMG]
    Bar - KROK
    [​IMG]
    Sau một bữa tối với tôm, ghẹ và bia chảy như suối, Pờ rồ em được hân hạnh hầu tá lả 3 đại gia là Dương, Thịnh và Tuấn béo. Mịa cả đời tá lả em chưa thấy thằng nào xuân như thằng Tuấn béo. Ù như xé vải. Rốt cục tàn cuộc chiến, Pờ Rồ em nộp cho các đại gia mất 3 loét. Âu là vẫn còn may chán.
    Sáng hôm sau, sau khi thưởng thức một bữa sáng xa hoa với mì tôm và cháo ngao, các đại gia lên đường sang bãi Minh Châu, bãi biển được đánh giá là đẹp nhất Quan Lạn
    Đây là con đường tuyệt đẹp dẫn tới bãi Minh Châu:
    [​IMG]
    Cả đội ở bãi Minh Châu. Khổ thân Tuấn gầy bị đầy đoạ thê thảm:
    [​IMG]
    Bãi biển Minh Châu, đẹp tuyệt vời với nước xanh ngắt, trong veo. Cát ở đây là cát pha lê, trắng muốt, em chưa thấy ở bãi biển nào từ trước đến giờ. Đẹp nhất là bãi biển đẹp như thế mà lại rất vắng, có mỗi 2 đoàn khách trên cả mấy Km bãi biển
    [​IMG]
    Một lão ngư với con thuyền cũ nát. Con thuyền cũ đến nỗi em k hiểu nổi nó sẽ đi ra biển kiểu gì nữa cơ!
    [​IMG]
    Còn đây là 2 em Hà và Ngọc, 2 chân dài trong đoàn. Hai em này hát KROK thì máu thôi rồi, gọi về cũng ko về.
    [​IMG]
    Pờ Rồ em cũng tự sướng 1 quả. Cái quần này em vừa mua trước hôm đi, hoạ tiết cá heo và mực ống super teen, hehe!
    [​IMG]
    Các đại gia sát phạt thì các chân dài cũng ko hề thua kém, tuy hình thức ăn thua có hơi khác nhau tí chút
    [​IMG]
    Hậu quả là:
    [​IMG]
    Sau 3 ngày thác loạn trên đảo Quan Lạn, mãi 11h đêm 2/9, nhóm đại gia chân dài Pháo Đài Láng mới về đến HN. Vì vụ Quan Lạn này mà bỏ mất 2 buổi cầu lông, tiếc đứt ruột.
    Và cuối cùng, gửi tặng độc giả một bức ảnh không đề, tha hồ bình loạn
    [​IMG]

  9. bkssdg

    bkssdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.883
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác Pờ rô xì pọt đã đi đến nơi về đến chốn.
    Quan Lại đẹp quá bác nhẩy, đúng là trong điều kiện đủ sáng, Fujiflm Finepix S5700 cho ảnh đẹp vãi hàng...
    Chúc mừng, chúc mừng...
  10. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi là tớ chưa biết chơi muốn học đánh thì có được ko? tớ làm ở chùa láng gần chỗ bọn cậu.

Chia sẻ trang này