1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    NHưng kể ra anh vẫn thích thịt dê Tuyên Quang hơn.
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thứ hai này anh em đi đầy đủ để bàn về kế hoạch đánh giải Các CLB (kiến trúc mở rộng) nhé. Vụ này đánh đấm hoành tráng tí để anh kiếm bữa bia nào!
    Hix! T6 bị quả tưởng mất điện, về mất chán quá! Tất cả tại thằng Thịnh...
  3. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Uầy, các anh em cố giựt lấy cái giả để em còn kiếm bữa bia chứ nhỉ!
  4. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Em yên tâm đi! Có giải cũng có bia mà không giải cũng có bia.
    Không có giải thì uống bia chia buồn, lo gì. Anh cũng chỉ hướng đến mỗi mục tiêu như em thôi...
  5. duchanhbk

    duchanhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu của anh em đã thành hiện thật ( vụ nhậu ), nhưng phải nói đó là buổi tổng kết xứng đáng sau một giải đấu khá thành công. Tổng hợp nhanh kết quả thi đấu như sau:
    - Giải nhất đơn nam: anh Hiếu em
    - Giải nhì đơn nữ: Ngọc Anh
    - Giải nhì đôi nam: cặp đôi Tuấn - Tuấn
    - Giải nhì đôi nam nữ: anh Hiếu em - Ngọc
    - Giải ba dơn nam: Dương
    Trong số các giải trên thì ấn tượng nhất là giải nhất của anh Hiếu, không phải vì chiếc huy chương vàng bình thường mà là chiếc huy chương của giải Para game mở rộng ( trích lời nhận xét của các anh em), một trận đấu rất cống hiến, anh Hiếu đã để thua ở sec thứ nhất, nhưng đến sec thứ 2 anh Hiếu rất tự tin giành chiến thắng vì đối thủ đã bị một con chuột cắn, tưởng rằng trấn đấu sẽ kết thúc ở đây nhưng kịch tính đã xảy ra khi anh Hiếu cũng bị một con chuột khác to hơn cắn.hic. Thế là trận đấu giữa 2 thương binh bắt đầu ở sec 3 ( vì không ai chịu bỏ cuộc, có lẽ vì tò mò xem cái phong bì nhất có gì bên trong ). Mặc dù rất khó khăn nhưng cuối cùng phần thắng đã thuộc về anh Hiếu trong sự cổ vũ và chăm sóc nhiệt tình của anh em.
    Tưởng như trận đấu para game đã kết thúc để nhường chỗ cho trận trung kết khác hấp dẫn hơn, nhưng bất ngờ thay, trận trung kết tiếp theo lại có sự góp mặt của 2 thương binh vừa thi đấu ( chung kêt đôi nam nữ), và tất nhiên vân không bên nào chịu bỏ cuộc, lý do chắc vẫn như trên. Có thể nói đây là trận chung kết đôi nam nữ có 102, lần đầu tiên khán giả được chứng kiến trận đấu mà cầu luôn ép vào nam của 2 bên vì lý do rất đơn giản: cả 2 không thể chạy được nữa hehe. Như vậy sự thắng thua giơ chỉ phụ thuộc vào phái đẹp của 2 bên. Nếu đọ sắc đẹp or thể hình thì bên mình thắng từ lâu rồi, nhưng đọ về trình độ thì, hic, kết quả như mọi người đã biết, nữ bên họ quá mạnh.
    Bỏ đằng sau thất bại trong trận chung kết là sự thành công và nhiều nỗ lực rất đáng ghi nhận khác. Đáng chú ý nhất vân là tấm huy chương đồng đơn nam của Dương, một cố gắng và một tinh thần thi đấu rất đáng được biểu dương. Sau khi nhường quyền thi đấu trận chung kết cho anh Hiều ( mặc dù hình như đã giành chiến thằng trước đó, he), Dương đã vượt qua anh Thanh, đối thủ rất nặng ký với tỉ số bất ngờ 2-0.
    Nhưng điểm chú ý khác nữa đó là huy chương bạc đôi nam của cặp đôi Tuấn - Tuấn, sau khi trận đấu kết thúc, mặc dù vẫn có tiếc nuối nhưng phải nói là ĐƯỢC. 2 người đã thi đấu rất cống hiến, có rất nhiều động lực để cố gắng, củ thể là anh Giao đã treo thưởng 3lít trao tay, anh Đức 50k nếu như dành chiến thắng. Tuy nhiên kết qủa là chỉ được 200k của ban tổ chức ( hòa vốn)
    Và cuối cùng là nói đến những thành viên tham gia nhưng không có giải ( có cả em trong đó ). Không có giải nhưng vẫn để lại ấn tượng cho giải đấu. Cặp đôi Chiến - Hạnh lần đầu tiên tham gia, được coi là cửa dưới ( cái này là mọi người đánh giá hơi thấp đó nha) tuy nhiên vẫn lọt đến vòng 2 và chỉ chịu dừng bước trước đối thủ có thành viên trong Ciputra. Để khẳng định sự đánh giá của mọi người về trình độ của đôi Chiến Hạnh là hơi thấp, sau khi kết thúc giải đôi Chiến Hạnh đã quyết định thách đấu với 2 đôi khá máu mặt trong sân, đó là đôi anh Tuấn béo - anh Luân, và đôi anh Kỳ - anh Khánh. Trận đấu rất hấp dẫn và mong mọi người chú ý dõi theo.
    Để tổng kết cho bài viết này em xin nhận xét, giải đấu là sự thành công của cả đội, anh em đã có 1 buổi nhậu rất vui vẻ, thực sự ai cũng nhịêt tình.
    Chúc cho CLB PĐL chúng ta ngày càng phát triển
  6. duchanhbk

    duchanhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin phép đính chính lại: cặp Chiến Hạnh gặp anh Tuấn - anh Luân
    và Đức - Hạnh gặp anh Kỳ - anh Khánh :D
  7. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sắp lại có cuộc chiến nội bộ và hoành tá tràng trên sân PDL :D
  8. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    anh em sân mình đoàn kết và vui thật ,,mong rằng lần nào đi đánh giải đều có vàng ,bạc cả :)
  9. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Uầy uầy, CLB PDL siêu thật là siêu, vừa siêu vừa đẹp giai xinh gái, em thấy hâm mộ wa. Chúc mừng nha!
  10. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    sao hôm qua không thấy em lionbeo đi uống và hò cùng anh em nhẻ :D

Chia sẻ trang này