1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotdog_kt

    hotdog_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    way em không biết sân anh toàn trai tài gái sắc hả ,,heeê
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bất ngờ lớn nhất phải nói là việc không có mặt em lionbeo trong vụ ăn chơi thác loạn buổi tối đấy!
    Trùi, say đến giờ mới lên mạng viết bài được đấy.
    Nhìn hôm qua hai thằng em Hiếu với Thịnh đánh mà thật sự thương cảm... hix hix. Thế mới biết tinh thần paragame nó cao như thế nào.
    Tối nay rảnh anh sẽ post ảnh lên
  3. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nhắc đến lại thấy tiếc anh ah!
    Được lionbeo sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 24/03/2009
  4. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    ĐỨA NÀO?? ĐỨA NÀO dám bỏ rơi em? Đây là anh chính thức mời em đến xem bọn anh đánh cầu rùi đi liên hoan cơ mà...
    Em không đi quả là đáng tiếc, hôm đó phải nói là tận cùng thác loạn, hà hà.
    Đến nỗi đội mình phải gọi cả Công an Thanh Xuân và Công an Hà Tây lên bảo kê cơ mà !
    Tình hình là chú Hạnh tường thuật thế là khá đầy đủ rùi đấy.
    GIải này lần đầu tham dự thì lởm, lần này thì khá hơn nhiều rồi. Nói chung có thể xếp vào loại giải thường niên để đội mình tham gia được đấy ...
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không gặp mấy bác.
    Tình hình là sắp mùa hè rồi anh Luân ạ. Thèm bia quá =))
  7. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Oài! Dạo này anh em vẫn đều đấy chứ. Chỉ thắc mắc là sao ko thấy em đâu.
    Cái vụ đánh giải hôm nọ sao ko thấy đến cổ vũ hả em?
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạo này "nội bộ" lục đục nên không dám xuất hiện trước các quan bác đấy, hị hị
    Đừng nói gì với Thịnh trố nhé, ko về lại mắng em chết, .
    Sắp tới ko biết có vụ gì ko nhỉ? Tình hình là dạo này em hơi kém "nhạy cảm" với nên không biết mà mò đến như trước.
    Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 28/03/2009
  9. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mai cả đội lại có vụ offline ẩm thực Sơn Tây đây này. Chương trình là đi Thiên Sơn Chùa Ngà, sau đó đến trưa về ăn thịt dê ở Sơn Tây.
    Tiếc là mai Thịnh Trố cũng không đi được. Đi về sẽ chụp ảnh đưa lên cho em xem
  10. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính với bác Pro là Thiên Sơn Suối Ngà chứ ko phải chùa ngà gì đó bác nhé!
    Em xin tường thuật qua loa chuyến đi để những ai ko đi phải thèm nhỏ... một số thứ!
    Như hôm trước bac Pro tuyên bố là ai đến sau 6h30 sẽ phải tự đi xe buyt làm anh em vô cùng lo lắng, nhất là Tuấn Gay vì đêm hôm trước mới trên Lào Cai xuống Hà Nội.
    Sáng hôm sau, với tinh thần đú đởn cao độ em và anh Béo đã có mặt vào lúc 6h30 tại địa điểm tập kết là Trung Hòa nhân chính. Đến nơi đã thấy bác Pro, anh Kỳ, anh Khánh đang ngồi tập kết ở quán phở bò. 7h00 ăn uống no nê anh em lên xe thẳng tiến. Đấy, đúng là giờ giấc cao su có khác! Thật bất ngờ vì Tuấn "Gay" đã ngồi trên xe từ lúc nào và buôn chuyện rất say sưa với bác tài xế và trên tay xách một can rượu! Tóm lại đội hình cuối cùng gồm có bác Pro, anh Kỳ, anh Hiếu em, anh Khánh, anh Tuấn Béo,Lionbeo, Dương, Ngọc Anh, Tuấn Gay và.. bácTài xế
    Theo dự kiến là có 12 người đi nhưng đến 7h10'''''''' xuất phát thì chỉ có 9 người và đáng tiếc nhất là sự thiếu vắng của Thịnh Trố và phu nhân!
    Trên đường đi do phải dậy từ sớm nên em bị say xe,huhuhu, dựa vào vai Ngọc Anh ngủ đúng đến Sơn Tây mới tỉnh dậy nên ko thể bít cảnh bên đường đẹp xấu ra sao. Chán!
    Tầm 9h15 anh em đáp xe tai Thiên Sơn suối ngà với một sự nuối tiếc , " cảnh đẹp thế này mà không ai chịu mang bộ bài"
    . Được ngày trời đẹp nên ở đây rất đông, toàn các em xì tin làm cho bác Pro, Kỳ và Hiếu em lác hết cả mắt. Nhất là bác pro đưọc ngày sổ ***g đi chơi xa vợ nên càng te tởn tợn. Sự tập trung cao độ của các bác dành cho một em quần đùi đỏ ( không bít cái quần của em ý có được gọi là quần đùi không nữa,hic) ( sẽ có ảnh minh họa sau).
    Sau một hồi trèo đèo lội thác và pose ảnh rất say sưa với những bức ảnh đầy thác loạn thì anh em quyết định di dạo một vòng để tẹo ăn thịt dê cho ngon. Phải công nhận là cảnh ở đây đẹp thât, rất thích hợp để đi thư giãn.Nói đi nói lại suốt cả quãng đường thì cả đoàn chỉ tiếc nhất một điều là không ai mang theo bộ bài!
    Đến 11h30, sau một hồi thả mình vào thiên nhiên và say sưa ngắm các em xì tin "chân ngắn quần ngắn" thì anh em nhổ neo đi ăn thịt dê và đã kịp mua 2 bộ bài với một sự thèm khát bài bạc đến cao độ.
    Đến quán thịt dê mỗi người tráng miệng ngay 2 bát tiết canh"thơm ngon đến thìa cuối cùng", chỉ có Dương đang ốm nên ăn được có một bát và anh Tuấn Béo đành phải ăn hộ bát còn lại. Các món dê lần lượt bê ra nhưng bức xúc một điều là các món rau gần như đều hết, mà chả bít hết thật hay không hay do quán này đông nên lười không muốn làm nữa, nghĩ lại vẫn tức! Mà chả hiểu vì lí do gì mà anh Khánh có vẻ háo hức và định gọi món :"Ngọc dương" . Cả mâm chốt hạ bằng một nồi lẩu dê với một nửa lọ sa tế do anh Hiếu em nhỡ tay đổ vào.
    Cơm no rượu say, mặc dù LionBeo tha thiết đề nghị anh em đi làng cổ Đường lâm nhưng do đang thèm khát được về HN tác nghiệp với 2 bộ bài mới mua. Em đành ngậm ngùi theo các bác lên xe để về. Đi được một đoạn thì cả đoàn mới nhận ra là để quên can rượu trong túi đựng áo chống nắng của Ngạc Anh ở quán dê, tiếc can rượu hùi hụi ra!
    Chuyến đi được kêt thúc tốt đẹp bằng 2 mâm tá lả ở nhà Dương còm và bộ mặt chảy dài vì thua bạc của bác Pro!
    Đấy em xin phép tường thuật qua loa như thế để bác nào ko đi còn tiếc. Còn khoản ảnh khoa hàng em xin phép được up sau ah!
    Được lionbeo sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 30/03/2009
    Được lionbeo sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 30/03/2009

Chia sẻ trang này