1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mấy anh em đã thi đấu hết sức mình vì mầu cờ sắc áo Pháo Đài Láng của chúng ta. Một sự ra mắt thành viên Box Cầu lông đầy ấn tượng.
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của ngày vui 05-08-2007:

    Hừng hực khí thế!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắc màu của giải - Hàng về!
    [​IMG]
    Trận chung kết đơn nam - Vở kịch hay nhất giải:
    [​IMG]
    Những kẻ chiến thắng:
    [​IMG]
    Và cuối cùng là bức ảnh đẹp nhất:
    [​IMG]

    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 07/08/2007
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 07/08/2007
  3. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp ảnh đẹp nhưng sao hơi ít thế mí anh.Nhìn ông Hiếu gầu thế hie hie
  4. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Tại vì phó nháy bên anh lởm wá! Ảnh chụp nhoè hết. Được cái nào đẹp đẹp tí là anh đưa hết lên.
    Còn nhiều Box khác chụp mừ!
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic, ảnh đẹp quá, nhìn mà thèm...cơ mà sao trong topic của giải lại hok thấy ảnh mà các bác ở đây lại có ảnh nhỉ , post riêng thía này......bác ơi, bác post thêm vào topic giải đi nhìn cho hoành tráng
  6. levanminh

    levanminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thằng ku Hiếu tay cầm vợt mà mắt vẫn ánh lên lòng ham muốn ........
  7. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Nhìn khiếp quá!
  8. tatuan_hn

    tatuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ăc....công nhận tay nghề phó nháy PDL lởm thật. Tiện có cái ảnh chụp bằng dt cậu Hiếu làm liveshow ở hàng karao đây:
    [​IMG]
  9. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về sân Pháo Đài Láng
    Giải offline ttvnol lần 2 đã trôi qua, để lại rất nhiều cảm xúc khác nhau trong lòng anh chị em Box Cầu Lông. Về cá nhân box Pháo Đài Láng, dù xuất hiện chưa lâu, nhưng qua các lần giao lưu, đặc biệt là qua những gì đã thể hiện ở giải lần này, chắc chắn đã để lại được dấu ấn với các thành viên.
    Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở đó thì chắc hẳn các anh chị em ở các Box khác cũng sẽ không biết thêm nhiều về Box Pháo Đài Láng, về những con người đầy nhiệt huyết với cầu lông, những trái tim tuổi trẻ luôn sẵn sàng "sống" và "chiến đấu" hết mình. Để hiểu hơn về Pháo Đài Láng, chắc còn phải tốn nhiều thời gian, nhiều cầu, nhiều bia nữa... Không muốn chỉ dừng lại ở việc đăng ký 1 box như thể chỉ để đánh giải, Prosport viết bài này muốn giới thiệu thêm với các anh chị em trên diễn đàn cầu lông những điều mà mọi người chưa biết, hoặc ít người biết về Pháo Đài Láng. Biết để có đến Box nào giao lưu, mọi người cũng hiểu về các mem của PĐL như thể là mem của sân mình, nó sẽ phần nào xoá đi khoảng cách giữa mọi người, làm cho trận giao lưu vui hơn, gần gũi hơn.
    Về những thông tin sơ bộ: địa điểm sân, số người, tình hình sân bãi, Prosport đã giới thiệu ở bài đầu tiên. Giờ xin nói một chút về lịch sử hình thành sân PĐL.
    Phần 1
    Những nhân tố đầu tiên

    Vào những ngày hè rực lửa nắng như muốn thiêu đốt tất cả của năm 2006, tại một sân cầu lông nằm trong khuôn viên kí túc xá ĐH Bách Khoa HN, có 4 cậu bé vẫn hì hục tập luyện. Tập thể lực, tập phát cầu ... mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên những khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Họ đam mê cầu lông và cũng tự động gắn với nhau vì cầu lông. Tất cả họ đều có một mong ước cháy bỏng là được chơi cầu và chơi càng ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Họ vẫn kiên trì tập luyện, nhưng dường như họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó: thiếu một người thật sự có chuyên môn và nhiệt huyết để hướng dẫn họ...
    Cứ 5h chiều các ngày T2, T4, T6, một thanh niên lại hùng hục phi từ cơ quan tổng công ty Sông Đà lên nhà thi đấu trường Kiến Trúc, mang theo một bao vợt to quần áo, giày, cầu cho cả đội. Cậu đánh cùng mấy ông già cùng cơ quan. Lòng nhiệt tình, niềm đam mê cầu lông của cậu khiến mấy ông già cũng bị cuốn hút theo. Tuy nhiên ở cái sân đó, cậu không có đối thủ. Cái cảm giác thèm khát được học hỏi, vươn lên lúc nào cũng thôi thúc cậu phải làm một cái gì đó...
    Một buổi tối hôm khác, trời mưa phùn, gió lạnh rin rít, có hai anh em họ lầm lũi trên hai xe máy. Áo mưa sùm sụp nhưng không giấu được hai bao vợt to đùng gác ở giữa hai chiến xe. Quần sóc, giày Asia, họ vừa ở sân Láng Hạ về. Tuy trời lạnh, nước mưa rơi ướt đầm khuôn mặt, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên sự sung sướng của niềm đam mê cầu lông. Đường xa, mưa gió không ngăn cản được họ tuần hai buổi đến chơi ở cái sân Láng Hạ này. Vừa đi vừa rì rầm nói chuyện. Họ đang bàn về kế hoạch lập một sân cầu riêng ...
    Chiều cuối tuần tháng 7, một chàng trai cao to, tóc xoăn, dáng người chất phác ngồi im lìm trong quán trà đá bên cổng trường Kiến Trúc. Chốc chốc cậu lại đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm, ngửa cổ bắn 1 bi thuốc lào rồi lại trở về trạng thái cũ. Cậu đang thèm đánh cầu ghê gớm. Sau giải sinh viên TP Hà Nội, cậu như hụt hẫng khi chưa tìm thấy một sân chơi phù hợp với mình....
    ....
    (To be continue)
    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 10/08/2007
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 10/08/2007
  10. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Koko cổ vũ, cổ vũ tiếp tục nhưng mà hơi ít mùi kiếm hiệp thì phải Thêm chút nữa đi

Chia sẻ trang này