1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ bác cả sân mình lại viết văn hay thế. Lối dãn dắt rất giống tiểu thuyết võ hiệp.Nghe hồi hộp quá
  2. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Continue đi anh Luân, đang đoạn gay cấn. Anh đúng là có khiếu kinh doanh, luôn biết dụ khách hàng. Chẹp chẹp.... Đang đoạn gay cấn thì stop 1 cái đơ luôn, làm tò mò quá cỡ. Đây có phải tuyệt chiêu đi câu ko vậy .ke ke
  3. macarong1986

    macarong1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    e mới biết đánh dc 2 năm nhưng trình độ còn kém,muốn ra nhập sân các anh có dc ko ạ
  4. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào!
    Phần 2
    Biến chuyển...

    Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế mà không có một thay đổi nào. Mặc dù các thanh niên kia đều có mối quan hệ với nhau nhưng chưa có người khởi xướng thì ý tưởng vẫn là ý tưởng, nếu không có một ngày ...
    Hôm đó 2 thanh niên Bách Khoa là Lân và Hạnh vác kiếm lên nhà thi đấu Kiến Trúc để tỉ thì với hai thanh niên của tuyển Kiến Trúc (Giao và Hiếu). Đến đây chắc mọi người cũng đã đoán được anh chàng cao to tóc xoăn thích bắn thuốc lào chính là Hiếu, còn Giao là một trong hai người đang đánh ở sân Láng Hạ. Sở dĩ có vụ tỉ thí là là do có lời mời của thanh niên hiện đang đánh ở sân của hội Sông Đà (Luân).
    Trận tỉ thí diễn ra khá chóng vánh với phần thắng nghiêng rõ rệt về đôi Kiến Trúc. Tuy nhiên hai thanh niên Bách Khoa thua mà không buồn, bại mà không nản. Thay vì thế, họ dường như tìm thấy chính cái thứ mà họ đang thiếu ... Sau một lời đề nghị và được mấy anh em đồng thuận, ý tưởng lập sân đã nhen nhóm lên.
    Vấn đề của Luân lúc bấy giờ là tìm sân ở đâu. Tiêu chí đặt ra phải là sân trong nhà, điều kiện ánh sáng tốt và phải ở gần trung tâm để tiện đường xe bus. Ngay tối hôm đó , Luân lên diễn đàn cầu lông của ttvnol, thu thập hét tất cả số điện thoại của những người quản lý sân cầu. Sau khi gọi một lượt gần hết các sân cầu, cuối cùng thật may mắn là cũng đã tìm được một sân tàm tạm chấp nhận được. Đấy là sân Ngân Hàng. Giờ đánh thời điểm đó là thứ tư và CN, từ 7h đến 9h tối.
    Thành phần sân ban đầu gồm có :
    Luân
    Giao
    Hiếu
    Kỳ
    Lân
    Hạnh
    Linh.
    Tiêu chí ban đầu của sân đưa ra ngay là đánh giá cao lòng nhiệt tình của các anh em trong sân. Đã chơi là phải nhiệt tình, tham gia vào sân phải đi đều, ko chấp nhận kiểu chơi vừa đánh vừa đùa cợt trên sân. Tiêu chí này đựơc tất cả anh em nhiệt liệt ủng hộ.
    Sinh hoạt được mấy buổi, anh em bắt đầu cảm thấy một vấn đề là sân thiếu nữ. Đang băn khoăn chuyện tìm nữ ở đâu thì một hôm, đang trên đường đi đánh cầu, qua một bến chờ xe bus, chợt có một giọng nữ gọi váng cả phố "Anh Giao! Anh Giao ơi"
    Luân ngồi sau xe Giao giật mình quay lại thì thấy một em nữ rất xinh xắn đang cười toe toét. Chính là em Hương, giờ đang là mem của sân Nam Đồng. Hương đã từng tập và đánh cùng Giao Hiếu trong tuyển Kiến Trúc. Dân cầu lông không câu nệ nhiều, chỉ sau vài câu, Hương đã trở thành thành viên của sân.
    ...
    ( To be continue)
  5. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi cứ mấy ngày mới được 1 đoạn thế này làm sao mà chờ được ạ. Mà nghe nói sân các anh đã tuyển được nữ tên là Giang hả anh. Cung hỉ cung hỉ nhé
  6. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hô hô!
    Em Hân bi h nắm tình hình sân anh còn rõ hơn cả anh nữa! Thật khó hỉu khó hỉu!
    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 13/08/2007
  7. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    E vẫn đang nghe đây! Tiếp tục "Cảnh sát hình sự" phần 3 đi pác!
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Phần 3
    Những ngày đầu ...

    Thời gian đầu tiên đó thật sự là rất khó khăn. Luân và các anh em thân thiết luôn canh cánh trong đầu làm sao có thể duy trì được hoạt động của sân. Có muôn vàn khó khăn, trong đó vấn đề chủ yếu nhất vẫn là nhân sự. Một khi người ta đã chơi lâu và gắn bó với sân rồi, người ta sẽ rất khó bỏ, nhưng sân vừa thành lập mà chơi không hợp thì tan ngay.
    Vấn đề thứ hai nữa là kinh tế. Anh em trong sân toàn SV, đã thế lại còn là SV nghèo. Đi lại toàn bằng xe đạp với xe bus. Nhiều hôm đánh đến 9h tối, nghe cu Lân kể lại, tối hôm đó em với Linh đạp xe về đến BK, mỗi thằng làm một cái bánh mì là xong. Cái giọng nó tưng tửng nhẹ như không mà sao Luân nghe thấy lòng nặng trĩu. Nhìn cái thằng gầy gầy, xanh xanh, chỉ sợ rồi bố mẹ nó lại nói là vì chơi cầu mà đâm ra như thế thì nó cũng đến bỏ mất.
    Vấn đề thứ ba là sân bãi. Cái sân Ngân Hàng cho đội thuê thứ 4, CN những lúc nào cũng đe doạ là có thể trường sẽ lấy mất 1 buổi. Lấy mất rồi thì biết đánh ở đâu.
    Thế mà anh em vẫn hăng say tập luyện. Thời gian đầu đó, Luân thường xuyên bỏ tiền túi ra thanh toán trước tiền sân, tiền cầu. Thiên hạ nghe thế nhiều người nói là dại. Nhưng đã đam mê rồi còn biết thế nào là dại, thế nào là khôn. Nhưng quả thật lúc đó, Luân thật sự tin tưởng và các anh em của mình.
    ................
    Nếu kể lại những dấu ấn quan trọng đáng nhớ trong suốt quá trình hoạt động của sân, hẳn những anh em nào đã tham gia từ đầu không thể quên được trận giao lưu với đội ở sân Ngân Hàng.
    Đội của Luân thành lập và sinh hoạt được khoảng 2 tháng thì đột nhiên có một hôm, một cậu thanh niên đến ngồi xem sân của Luân đánh suốt cả buổi. Đến cuối buổi cậu ta mới tìm Luân nói chuyện. Cậu ta xưng tên là Lộc, là bầu của một sân cũng đang đánh ở sân Ngân Hàng, và cậu ta muốn tổ chức một buổi giao lưu giữa hai sân. Nghĩ lại đến bây giờ, sau khi đã giao lưu với rất nhiều sân rồi thì thấy chuyện ngày hôm đó quá là bình thường. Thế mà sao lúc đó Luân thấy căng thẳng thế.
    Cách thức giao lưu của Lộc nói thật ra cũng bình thường. Cậu ta sẽ đặt 2 sân vào tối CN, từ 7h đến 9h. Sau đó hai bên giao lưu bình thường. Đến cuối buổi, mỗi bên sẽ cử ra 2 đôi nam, 2 đơn nam và 1 đôi nam nữ. Mỗi nội dung đánh 1 séc, bên nào thắng 3 trở lên thì coi là thắng, bên thua sẽ thanh toán tiền sân và nước uống.
    Đến ngày giao lưu, bên sân của Luân cũng đã chuẩn bị tinh thần tương đối kĩ. Sắp đôi cẩn thận. Ra quân gồm có Giao + Kỳ 1 đôi nam, Hiếu + Hải (Thuỷ lợi, mới tham gia sân) 1 đôi nam. Giao và Hiếu đánh đơn. Lân và Hương đánh đôi nam nữ. Nói chung anh em khá tự tin vì bên sân kia có ai mạnh đều nắm được rồi.
    Sân của Luân đến khá sớm. Một lúc thì người bên sân của Lộc cũng đến. Choáng! Khó hiểu! Bên sân của Lộc hôm đó có ít nhất 20 người. Rất nhiều người Luân chưa nhìn thấy bao giờ. Rất nhiều người nhìn thoáng đã biết là hảo thủ. Mọi dự tính của Luân phá sản. Giờ chỉ trông vào thực lực của từng người.
    Vào trận. Thời gian giao lưu ban đầu trôi qua khá nhanh ko để lại ấn tượng gì lắm. Đến lúc quyết đấu. Đôi nam Giao + Kỳ ra sân đầu tiên. Luân khá tin tưởng vào đôi này vì dù sao Giao và Kỳ đã đánh cặp với nhau khá nhiều cả ở sân Láng Hạ lẫn đi đánh 1 số giải của Bộ Nông Nghiệp. Đối thủ là một đôi lạ, đánh cũng không quá giỏi. Vào trận Giao Kỳ lên điểm rất nhanh, tưởng như đè bẹp đối thủ. Nhoáng cái đã 18-13. Anh em đã chuẩn bị tinh thần đánh trận 2. Chợt ko hiểu sao Giao Kỳ chững lại, phát cầu hỏng 2 quả, đánh lỗi 2 quả. Tỉ số được đưa về thế cân bằng một cách đau đớn. Giằng co. 20 đều. Giao xin nghỉ, bàn bạc với Kỳ. Kỳ đỡ quả phát cầu tiếp theo. Chợt đối thủ phát cầu láo. Quả cầu bay nhoằng 1 cái ngang mặt. Kỳ giật mình. Cạch! 21-20. Quả phát cầu thứ 2 cũng láo như quả trước. Giao đã quá kinh nghiệm với kiểu phát cầu này. Vòng tay quật luôn. Đối phương đưa vợt lên ngang mặt một cách vô vọng. Ko ngờ quả cầu đập vào mặt vợt, nảy về sát lưới, hì hục trèo qua mép lưới, đứng ngắm toàn thể cục diện sân cầu 1 lát rồi ngã sang bên sân của Giao Kỳ. Hết đỡ! 22-20. Sân của Luân thua trận đầu. THua 1 cách khó hiểu!
    Trận thứ 2. Hiếu + Hải vảo sân. Đối thủ của Hiếu Hải là cặp Tuấn Chính. Cặp có thể coi là mạnh nhất của sân đối phương. Nhìn biết ngay là trận này khá mệt rồi. Hải, vốn đánh cầu kiểu phong trào, thái độ đánh cầu quen vừa đánh vừa đùa, nay vào một trận đấu căng, cậu tỏ rõ sự lúng túng và "cóng cơ". Một mình Hiếu bơi 3/4 sân. Nếu xét về thực lực có thể nói Hiếu đánh hơn 2 đối thủ. Nhưng một mình không thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Những quả đập của đối phương chỉ nhằm vào Hải, khiến thân hình to béo của cậu xoay trở càng khó khăn hơn. Đã thế, cổ động viên đội của Lộc ngồi ngoài lại ác mồm ác miệng hò hét "Cứ đập vào thằng béo đấy đi" khiến Hải càng lúng túng hơn. Trận đấu kết thúc nhanh, tỷ số chênh lệch. Đội của Luân tạm thua 2-0
    Trận thứ ba là trận đơn nam. Giao ra sân trước. Đối thủ của Giao là một người lạ, cao to, động tác chuẩn và rất nhanh. Nếu thua trận này coi như đội của Luân thua toàn cục. Anh em bảo nhau hò hét cổ vũ cho Giao. Không hiểu sao vào sân rồi chợt Giao quay lại cười và nháy mắt với "bác cả" 1 phát là Luân cảm giác tin tưởng tuyệt đối. "Thức lâu mới biết đêm dài. Vào trận mới biết ai tài hơn ai" Xin cải biên câu thơ trên một chút cho hợp tình cảnh. Quả thật vào trận mới thấy Giao đánh đơn điềm tĩnh và làm chủ thế trận thế nào. Không có những quả đập búa bổ áp đảo đối phương, chỉ là những quả phông cầu, chém cầu đơn thuần nhưng vô cùng bền bỉ và chuẩn xác tuyệt đối. Liên tục đối phương tự đánh lỗi và mất điểm. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của Giao như bơi trên sân cầu, kê lại tất cả các quả đập, anh em chợt thấy phấn khích, reo hò ầm ĩ. Trận đấu kết thúc, Giao thắng một cách thuyết phục. Nụ cười quay lại với đội của Luân. Anh em lại nhen nhóm lên niềm tin chiến thắng. Tỉ số tạm thời là 2-1
    Trận thứ tư. Hiếu đánh đơn. Bên kia là Tuấn, một đối thủ sừng sỏ, người đã từng thắng rất nhiều giải đơn nghiệp dư ở HN, người 2 hôm trước vừa đánh đơn thắng Giao trong một trận huyết chiến tại sân Ngân Hàng. Hiếu vào trận khá tự tin. Những quả đập nặng như đại bác, chém cầu chắc như đóng cột khiến Tuấn chới với. Chưa một lần gặp Hiếu, hẳn Tuấn khá bất ngờ trước lối đánh đầy sức mạnh của Hiếu. 10-5. Chợt Hiếu đánh chậm lại, đúng lúc Tuấn đang phục hồi lại cách đánh. Một chút chủ quan xuất hiện trong các động tác của Hiếu, một sai lầm không thể có đối với một VĐV. Tuấn bắt đầu lên điểm và đuổi kịp Hiếu ở con số 15. 15 đều. Hiếu bắt đầu vội. Những quả đập mạnh hơn nhưng kém chuẩn xác hơn. Một quả vào sân, một quả vào lưới, một quả ra ngoài. 17-16, Tuấn dẫn trước. Anh em ra sức cổ vũ cho Hiếu nhưng trận đấu đã vào thế giằng co. Những quả phông cầu của Tuấn đột nhiên chuẩn xác một cách tuyệt đối khiến Hiếu xoay trở khó khăn. Thêm 2 quả phông cầu non của Hiếu để Tuấn đập lại. Hiếu thủ không thành công. Tuấn cũng đánh lỗi 2-3 quả. Trận đầu về thế 20 đều. Giằng co trong mồ hôi và tiếng gào thét. 24 đều rồi 25 đều. Đột nhiên có một quả cầu non, Hiếu hét một tiếng như vỡ họng rồi nhảy đập. Không ngờ cầu đập mạnh vào mép lưới rồi nảy ngược lại. Hiếu mất 1 điểm rất đáng tiếc. Như quá tiếc nuối trước quả đập, ở quả đỡ cầu tiếp theo, Hiếu phông cầu ngoài mất 1 đế cầu. Tuấn thắng với tỷ số 27-25. Đội của Luân đã chính thức thua.
    Trận thứ 5 là trận đôi nam nữ vẫn diễn ra. Bên đội bạn, nữ là một em thấp, trông cũng không còn trẻ. Giao rỉ tai: Em này khủng lắm anh ah, vừa đoạt giải nhì cúp truyền hình đấy! Quả thật em đó đánh tốt thật. Thêm nữa Lân bên đội của Luân không quen đánh đôi nam nữ, lại thêm uể oải vì biết kết quả là đội mình dù thế nào vẫn thua. Trận thứ 5 kết thúc chóng vánh, ko để lại ấn tượng.
    Lần đầu tiên sân của Luân giao lưu, và thất bại. Anh em về vẫn còn bàn tán về những nguyên nhân khiến đội mình thua... Tất cả các anh em đều nói, chắc chắn sẽ phải làm lại vụ "rửa hận" với sân Ngân Hàng.
    Lời thề vẫn còn đó. Chưa ai quên! Và anh em Pháo Đài Láng hiện tại vẫn ráo riết củng cố lực lượng để chờ đến một ngày ...

    ............................
    (to be continue)
    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 13/08/2007
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    bác chuyển sang viết truyện kiếm hiệp đi bác ...khéo em phải bẩu anh Tư bản trẻ với anh Hoàng Anh sân em học tập bác viết dã sử của CLB mí được
  10. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không nhắc thì thôi mà nhắc lại thấy "nhớ" mấy bạn bên sân Ngân Hàng quá đi mất. Rất mong co dịp nào đó lại được tiếp chiêu lại các bạn. Bác cả bố trí hôm nào anh em minh đủ quân sang đó 1 chuyến nhỉ . Kỳ này ta có nữ rồi. Hê hê.

Chia sẻ trang này