1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    huhu, xin lỗi các bác, mẹ em vừa bảo hum nay giỗ đầu ông em làm buổi tối nên chắc là tối nay em ko đến được rùi. Rất cáo lỗi với các bác, thui thì hẹn các bác thứ 5 tuần sau sang sân em giao lưu vậy ạ, e sẽ dưỡng sức từ hum nay để đón típ các bác
  2. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    A lô a lô, sắp có trận giao lưu tưng bừng với câu lạc bộ ở Bắc Ninh. Đã ấn định ngày lên đường, anh em lo thu xếp thời gian, công viêc chừa ngày đó ra nhé.
  3. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phần 4
    Những mốc son đáng nhớ
    2. Chiêu binh mãi mã
    Ổn định về sân rồi nhưng tình hình lính tráng vẫn rất lôm nhôm. Tình hình là rất tình hình, có mấy cái tình hình liền cơ.
    Thứ nhất là ít người wá. Lúc đó tính từ thằng to đầu nhất đến thằng bé hạt nhất, tất tần tật có 7 thèng. 7 thèng một sân, oánh buổi nào cũng tướt bơ. Tiền sân, tiều cầu chất hết lên đầu mấy thèng em sinh viên, buổi nào chúng nó cũng vừa đánh vừa khóc, hôm nào đánh cầu thì hôm đó tối về phải nhịn ăn để bù vào tiền đánh cầu...
    Thứ hai là ...không có nữ. Có mấy con gà mái ghẹ thì cứ lần lượt từng đứa đến roài lại đi. Ko chịu nổi nhiệt. Nói thì xấu hổ chứ cứ có con vẹo nào đến sân xin vào đánh, bất kể già trẻ xấu đẹp, mấy thằng em nhà mình mắt lại sáng như đèn pha, xong rồi chả cầu quạt gì, ngồi sán đến tán chuyện. Mà nói chuyện thì ôi thôi, thô còn là nhẹ, cứ gọi là như trâu bò nhai gốc rạ (hiẹ hiẹ, thằng em nào lên lỡ có đọc thấy bỏ quá cho ông anh chứ anh thấy đúng thía thật đếy). Xong roài đến tối về thì cứ mỗi tối mí em ấy lại nhận chừng ...mấy chục cái tin nhắn từ các ông anh cùng sân cầu. Toàn những tin nhắn đong đưa mà bây giờ cho mấy pé lớp 8, lớp 9 nó đọc, chắc nó cũng hiểu hết cả gan ruột các anh roài. Hix, thế là chỉ ba bẩy hai mốt ngày (có khi còn chưa được), là các em không lời từ biệt lẳng lặng cuốn gói ra đi hết. Cái vụ nời cứ gọi là nan giải...
    Đấy! Cái vấn đề về nữ thì đến nay vưỡn thía. Vừa mới tuyển được 1 em người Tuyên Quang xong. Nhưng khổ cái em nì ngoan ngoãn xinh xắn lém, đâm ra chả biết rồi sống được bao nhiêu ngày, chứ cứ nhìn cái điệu bộ của thằng Hiếu em nhà mình thì thấy quả thật là đáng lo ngại.
    Còn chuyện tuyển thêm mấy thèng em thì ngon lành hơn nhiều. Hồi đầu sân có mỗi 2 thằng xê di A là Giao với Hiếu, mở ngoặc là Hiếu em nhớ, chứ Hiếu anh với Luân thì cứ gọi là xuống xê di Đê! Sau có thêm được 2 chú xê di A nữa là Tuấn béo và Tuấn gầy. Mấy thèng này cũng đánh ở nhiều nơi roài, nhưng đến sân mình xong thì hết muốn về (hị hị, vì cái dzụ này mà mình lại nảy sinh tư tưởng xấu là đi câu nhân tài của sân khác vìa sân mình. Mấy chú nèo đọc roài biết là mình thì cười khì khì cho anh nhờ nhé!).
    Cũng có nhiều anh em vì các lí do khác nhau mà phải...ra đi. Ra đi nó cũng có nhiều sự...ra đi. Nhưng cái sự ra đi mà mình thấy tiếc nhất là thèng em Linh. Thằng này ở nhà gia đình vẫn gọi là thằng ...nghìn chén các pác ah. Sở dĩ gọi thía vì đầu năm nay, từ Tết đến khoảng đầu tháng 2 âm (1 tháng) thèng cu này uống tầm ...nghìn chén rượu. Nói thía chắc nhiều pác cười, cho là muỗi, nhưng nói đơn giản hơn thì cứ mỗi lần đi nhậu, thằng em nó cứ nâng chén chúc 1 vòng từ anh Luân đến anh Tuấn, xong đặt chén xuống rùi lại chúc 1 vòng từ anh Tuấn đến anh Luân. Vãi cả đ...!
    Mất thèng em chủ lực này, quân ta đi chiến các nơi yếu thế hẳn.
    Tình hình cho đến bi h là sân quy tụ được 12 thằng và 1 pé! Trong đó có 4 xê di A, 5 xê di B, 3 xê di C và 1 Special member.
    Xu hướng sắp tới là chỉ tuyển nữ, hok tuyển nam. Cho nên pác nào có ý định xin vào sân e thì cũng cân nhắc hộ

    3. Giải Kiến Trúc mở rộng.
    Là giải đầu tiên PĐL đi đánh đấm. Khoảng trước Tết vừa roài, ban quản lý nhà thi đấu trường Kiến Trúc có tổ chức cái giải cho các CLB đang tập luyện tại NTĐ Kiến Trúc tham gia, có mời thêm mấy đội ở ngoài, trong đó có PĐL. Nói thêm là cái tên CLB cầu lông sân Pháo Đài Láng cũng hình thành từ giải này.
    Nói thêm tí về cái tên. Hồi đăng kí giải, đưa chuyện đặt tên đội là gì ra bàn với anh em, cũng nhiều ý tưởng hay phết. Đầu tiên có 1 chú(chả nhớ bố nào) nghĩ ngay tên là CLB cầu lông sân khí tượng thuỷ văn. Ặc, thế mà cũng có mấy chú à uôm nghe theo đấy. May mình kịp cản. Cái tên thứ 2 được đưa ra là "Anh và em". Tên nghe rất hay, ý nghĩa, rất thể hiện được bản chất và phong cách sinh hoạt của sân. Thế nhưng có chú chợt nhớ ra là nghe nó giống tên một loại dầu gội đầu gì đó lởm lởm (chuyên được vứt trong toa lét các nhà nghỉ). Ko ổn, tầm thường quá, loại! Cái tên thứ 3, một cái tên tí thành hiện thực: "Lẩu vịt". CLB cầu lông Lẩu vịt . Ôi trời ơi! Mỗi mình ko đồng ý, bọn củ chuối kia gật đầu hết mới khốn nạn chứ. Chả là đợt đấy đội chỉ suốt ngày lẩu vịt và lẩu vịt. Mấy thèng chúng nó kết quá, thế là định đặt tên đội. May mà tối hôm đấy mình dẫn chúng nó qua Tửu Sơn Quán ăn, thích quá quên mịe nó lẩu vịt, thế là cũng đi đời cái tên. Còn cái tên cuối cùng và cũng là tên hiện tại bây giờ. Ý kiến là do Luân đưa ra, và mấy anh em sau khi nghe mình phân tích cũng chấp nhận. Một cái tên đọc lên đã thấy mạnh mẽ, thể hiện đúng phong cách chơi cầu của đội, lại chỉ ra được địa điểm sinh hoạt của đội. Hi vọng cái tên sẽ còn gắn bó lâu dài
    (Hết giờ làm roài! Thôi post tạm, tối về viết tiếp về giải cầu lông Kiến Trúc nhá!)
  4. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hình như ko được cổ động anh Luân cứ để công việc đình trệ. Thế này thì bao h mới xong được đây.
    Cổ vũ anh Luân nào, viết tiếp đi là viết tiếp đi
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Sory Hân , ko phải vì anh ko có người cổ vũ thì không viết đâu mà là anh bận quá! Cứ lúc nào rỗi mới viết được 1 tí rồi thôi. Anh viết những bài này trong khoảng thời gian từ 12h đến 1h30 trưa, sau khi anh đi ăn trưa về. Những hôm ngồi viết thì trưa hôm đó không được ngủ, là cả một buổi chiều mệt mỏi và làm việc không hiệu quả.
    Anh viết những bài ở trên xuất phát từ tình cảm của anh với đội mà thôi. Thế cho nên mọi người có ủng hộ cổ vũ hay không thì anh vẫn viết, viết để mà nhớ, viết để mà vui ấy mà. Dù sao những lời động viên của em và mọi người vẫn luôn là một động lực rất lớn. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
    Xin tiếp tục câu chuyện về Box Pháo Đài Láng.
    Phần 4
    Những mốc son đáng nhớ
    Giải Kiến Trúc mở rộng

    Giải lần đó khá hoành tá tràng. Có 2 nội dung thi đấu là đơn nam và đôi nam thôi. Chú nào tham gia thì đóng 1 loét, tham gia 2 nội dung thì loét rưỡi (đắt vật, giải ttvn của mìn tổ chức có cả ăn nhậu bét xì nhè cũng chỉ đến thía). Bên Pháo Đài Láng có 1 đôi nam và ...3 đơn nam. Hiếu và Giao đánh đôi nam. Đơn nam là Giao, Hiếu, Tuấn gầy.
    Vào giải. Có tổng cộng 8 đôi nam và 8 đơn nam.
    Mình cứ nghĩ tầm mấy clb sinh hoạt trong sân Kiến Trúc thì BT thôi ( gặp suốt roài mà). Ai dè chả thấy mấy mống đấy đâu, toàn thấy mấy đội ở đâu ấy ( đội mình khác deck gì, hị hị). Mạnh thì có thể kể đến đội của Học viện Thanh thiếu niên (Xuân, Tùng...), đội của CLB trường Kiến Trúc.
    Trận đấu thì mình không nhớ cụ thể, chỉ nhớ mỗi thèng cu tên là Xuân của Học viện Thanh Thiếu Niên. Nó oánh đơn vòng ngoài + bán kết lần lượt hạ cả Giao và Tuấn của sân mìn.
    Chung kết đơn nam là Hiếu đánh với Xuân. Trận này quả thực là đua sức. Hai thèng cùng trâu chó cả, oánh 3 séc mà dài đến cả tiếng đồng hồ. Hiếu thắng chung kết, vô địch đơn nam.
    Trận chung kết đôi nam cũng là trận giữa Pháo Đài Láng và Học viện Thanh thiếu niên. Hiếu Giao gặp Xuân Tùng. Trong 1 buổi sáng, Xuân đánh 9 séc đơn và 6 séc đôi 21 nên vào đến trận chung kết có vẻ đuối.
    Séc đầu Pháo Đài Láng thắng.
    Séc thứ 2 PĐL đang dẫn 16-13 thì Giao chuột rút. Anh em tái hết cả mẹt. Đến lúc quay trở lại trận vẫn khập khiễng. Rất may là đoạn cuối anh em đánh tỉnh táo nên kết quả vẫn lên đều đến tận cuối séc.
    Kết quả séc 2 là 21-19
    Pháo Đài Láng vô địch cả đôi nam lẫn đơn nam
    Hài nhất là lúc nhận giải, mở giải thưởng ra thì giải nhất đôi nam được ...2 cái lọ bằng gỗ, giải nhất đơn nam được ...1 bó đũa gỗ. Ặc ặc! Mấy anh em cười gần chết...hehehe. Coi như lần ấy ra quân lỗ nặng.

    Như vậy là sân Pháo Đài Láng đã trải qua một thời gian thăng trầm, không dài mà cũng chẳng ngắn, cũng đã có nhiều sự việc xảy ra đáng nhớ. Dần dần, PĐL đang tự củng cố thực lực, xây dựng một phong cách sinh hoạt riêng và được anh em trong clb rất ủng hộ. Hi vọng trong thời gian tới, anh em PĐL chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn, chơi hay hơn để những câu chuyện như thế này sẽ ngày càng dài hơn nữa. Xin hết ạ!
    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 21/08/2007
  6. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bó đũa em vẫn còn cay,kể ra bó đấy chia ra cũng được mỗi thằng mội cái, vót nhọn đi ngồi ăn thịt vịt kể cũng hay
  7. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đúng 6h30 chiều nay anh em có mặt ở cửa hàng nhé! Chú nào đến muộn đừng trách!
    Thông tin mới nhất là Giao quyết định bùng học Tiếng Anh tối nay roài...
    Quân ta hôm nay full lực, hehe!
  8. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em hẹn mọi người 5h30 ở cửa hàng rồi. Thôi tranh thủ đến cửa hàng bàn chiến thuật vậy. Kỳ này là lần đầu tiên quân ta đi giao lưu lại có cả nữ. Hãnh diện ghê.
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hum nay các bác đến sân e hoành tráng quá, đông zui nữa ...hẹn ngày tái ngộ
  10. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cảm ơn em.
    Em Jin vẫn còn nợ vụ mời mấy bạn nữ qua sân anh giao lưu đó nhé!

Chia sẻ trang này