1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Pháo Đài Láng

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi ProSport, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ok man, hum nào e sẽ dẫn mấy bạn sang bắt nạt các anh hehe, ảnh đâu nhỉ, anh Pro post lên đi
  2. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    @ Pro Sport: Em nghỉ rồi nhưng mà hôm đấy thèm đánh cầu quá nên trốn học một buổi đi thôi. Anh đừng bảo em chém gió mà tội nghiệp hic hic, mà nguyên nhân cũng do 1 nhân vật nhà anh khuyên em bỏ học 1 hôm đi đánh cầu đấy. Mà quên mất mấy lần định vào comment bài viết của anh mà quên
    Cheer vì công trình hoành tráng 4 phần của anh, nhưng mà hơi ngắn nên em đọc chưa đã, bữa nào có gì hay kể tiếp nhé. Không nói được trực tiếp thì cứ PM nhé, em là hay tò mò lắm
  3. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Lịch giao lưu với đội Kho bạc Bắc Ninh đã Fix. Đúng thứ 7 tới (1/9), anh em mình sẽ hành quân sang Bắc Ninh. Thông tin mới nhất là sân bên đấy đã gọi thêm 2 chú oánh gần như đỉnh nhất Bắc Ninh để tiếp anh em mình rồi.
    Sẽ có 4 tiếng để giao lưu cầu lông.
    Sau đó là tăng 2. Tăng này thì cực hoành tráng vì một chú trong sân Kho Bạc là chủ hàng...thịt chó Quỳnh Anh nổi tiếng BẮc Ninh.
    PĐL sẽ có nguyên 1 ngày để giao lưu! Các anh em cố lên, chiều này sẽ lên đội hình và bàn chiến thuật!
  4. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ặ sao box PĐL dỏĂo này buỏằ"n thỏ, chỏng thỏƠy sỏằĐi tfm gơ cỏÊ, hôm nay 'i giao lặu vỏằ câng im hặĂi lỏãng tiỏng ko thỏƠy kỏằf chiỏn tưch gơ cỏÊ thỏ. Prosport cho em cĂi overview cho nó xôm tỏằƠ lên nào.
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá!
    Em H còn sốt ruột hơn cả anh nữa.
    Tình hình là vì hôm qua chiến đấu với đội Kho Bạc Bắc Ninh hăng quá nên đến giờ mới ...tỉnh để viết bài được.
    Và bây giờ là tiết mục Nhật Ký Pờ Rô (ăn theo Nhật ký Vàng Anh...hị hị)
    (Chạy tít: Hãy nhấc máy gọi điện cho Prosport để có được những đồ thể thao tốt nhất với giá rẻ nhất nhân ngày quốc khánh 2-9)
    6h sáng: Pờ Rô với em của Pờ Rô đã có mặt ở cửa Nhà Hát Lớn Hn. Toàn bộ đội Pháo Đài Láng đã có mặt. Sở dĩ phải hẹn sớm thế vì đội Kho Bạc đã hẹn 8h anh em có mặt ở sân Kho Bạc rồi. Đến lúc này thì phát hiện ra là Pờ Rô quên mang máy ảnh. Đó là lí do vì sao chương trình Nhật ký Pờ Rô hôm nay sẽ không có hình ảnh. Tốt! Sẽ kích thích phát huy trí tưởng tượng của độc giả!
    Cả đội lên đường hành quân về nhà GIao ở Bắc Ninh. Tổng thời gian di chuyển là 1 tiếng đồng hồ.
    7h sáng:
    Về đến Bắc Ninh. Trung Ngân Hàng và Tuấn béo le te phi vào trong ngõ trước, trong khi Giao còn đang lúi húi vá xe đầu ngõ (xe của Kỳ). Trung và Tuấn béo dừng xe ở trước cửa 1 nhà, hỏi một bác to béo phúc hậu đang đứng trước cửa:
    - Bác cho cháu hỏi nhà anh Giao với ạ!
    - Cháu đi vào trong nữa nhé...vào hết cỡ đi.
    - Bác ơi! đây là đường cụt mà!
    - Ơ! Thế hoá ra là ngõ cụt ah? Thế thôi quay ra đây vào nhà bác chơi cũng được!
    - Thế bác là ....
    - Ờ, bác là bố Giao

    Và sau vụ đó Trung Ngân hàng kết luận: Xuân Hinh mới chỉ là thằng kém hài hước nhất Bắc Ninh mới cho đi tấu hài ở các tỉnh khác kiếm $....
    (Tạm dừng, chương trình quảng cáo:
    Hiện tại Prosport mới về một sery vợt mới của Finnex. Vợt cực ngon, hầu hết là vợt công. Hãy đến ngay hôm nay để xem và sở hữu một cây vợt cầu lông tốt nhất cho mình.
    Prosport hân hạnh tài trợ trận giao lưu Pháo Đài Láng - Kho Bạc!)

    7h30: Chuyển cảnh: Pờ Rô đang cắm mặt vào bát phở bò. Xung quanh anh em cũng tương tự. Cả đội được bố Giao chiêu đãi bữa sáng phở bò Bắc Ninh. Ngon ko kém phở bò HN.
    8h15, cả đội có mặt ở sân Kho Bạc, chậm hơn qui định 15 phút. Đội Kho Bạc đón tiếp với quân số chừng 20 người. Vãi hàng chưa!
    Sau lời mào đầu của đại diện sân Kho Bạc, hai đội vào trận luôn. Các trận đấu diễn ra với tinh thần rất Fairplay, thắt chặt tình đoàn kết. Đội Kho Bạc quả không hổ danh nổi tiếng toàn BẮc Ninh. Các trận đấu tầm trung và thấp diễn ra với phần thắng nghiêng về phía sân KHo Bạc. Kết luận chung của đội PĐL là "Mấy ông bên sân Kho Bạc thủ đỉa vãi ... đập ko ăn thua". Pờ Rô ra quân 2 trận và ...đều thua vì phải đánh đối diện với 1 lão tướng 58 tuổi: Bác Quỳnh, chủ quán thịt chó Quỳnh Anh, nổi tiếng Bắc Ninh. Bác nì vừa đạt giải nhì giải cầu lông tỉnh BN, lứa tuổi trên 50 (Ặc).
    À cũng được cái là sau buổi giao lưu này, và cả buổi tối 31/8 ở sân Ngoại Thương, thì PĐL đã có thể yên tâm có 1 đôi nam nữ để đi giao lưu. Đó là 2 mem mới là Giang ( xem ảnh bài trước) và Trung (ng yêu của Giang)
    Gần kết thúc 2 đội cử ra một đôi mạnh nhất để đánh trận đinh. Bên PĐL thì là Giao và Hiếu. Bên phía Kho Bạc thì là đôi song Hùng. Một Hùng già sinh năm 76, cao, đen, giáo viên thể dục - võ thuật của trường cấp 3 XYZ. Hùng thứ 2 sinh năm 1983, cao tầm gần 1m90, nặng 95 kg, có quả đập nặng ít ra cũng ngang Hiếu Pháo Đài Láng.
    Kết quả trận đỉnh cao này sẽ được dành cho khán giải lựa chọn....
    11h30 kết thúc, hai đội chuyển sân từ Kho Bạc sang Quỳnh Anh. Tình hình là bác Quỳnh đã chuẩn bị sẵn mấy mâm thịt chó tú hụ để tiếp đãi hai đội rồi.
    Vào mâm mới thấy rõ thực lực của mấy thằng em mình. Hiếu (Sơn La), Hai (Sơn La) và Trung (Tuyên Quang) thoả sức tung hoành.
    Hai đội giao lưu rất vui vẻ, lại rất tình cảm qua câu quan họ đậm chất Bắc Ninh..
    Gần tàn bữa nhậu, khi hai bên đã khật khừ, vài chú đã ...xin phép thì phía Bắc Ninh gửi tặng Hà Nội bài quan họ Người ở đừng về. Một bài quan họ đầy đủ ý nghĩa khiến cả chủ và khách đều vô cùng cảm động.
    Sau bữa thì cả đội rút về nhà Giao.
    5h hành quân ra HN.
    Kết thúc buổi giao lưu mà ai ai cũng cảm thấy còn lưu luyến!

    ( Chương trình quảng cáo:
    Các dòng vợt Mmoa đã về đủ mẫu mã. Đặc biệt vợt Mmoa 787 với 3 màu tuyệt đẹp!
    Hãy đến ngay và thưởng thức!
    Prosport hân hạnh tài trợ trận giao lưu Pháo Đài Láng - Kho Bạc! !)

    Chạy tít: Hãy gọi điện và nhắn tin đến số 0912 855009 để trả lời câu hỏi cho chương trình Nhật Ký Pờ Rô.
    Câu hỏi 1:
    Theo bạn thì kết quả trận đấu đỉnh cao giữa hai đội sẽ có kết quả thế nào?
    1. Pháo Đài Láng thắng
    2. Kho Bạc thắng
    3. Hai đội hoà vì đánh có 2 séc 21
    Câu hỏi 2: có bao nhiêu người trả lời giống bạn?

    Phần thưởng là một quấn cán xịn cho người trả lời đúng nhất, hehe!!!


  6. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ lại có một buổi giao lưu "hoành tá tràng" như vậy. Đội Kho Bạc tiếp đón rất nhiệt tình, hiếu khách mang đúng phong cách của dân quan họ. Từ khâu tiếp đón, với một lực lượng hùng hậu vận động viên và cổ động viên ngồi trật kín bậc thềm ( xin giới thiệu qua: Sân Kho bạc thực chất là nhà kho của Kho bạc tỉnh Bắc Ninh nhưng do xếp ở đó máu chơi cầu lông quá nên đã chuyển thành nhà thi đấu dành cho cán bộ công nhân viên chức và một số anh em bên ngoài tham gia. Sân tập trung đủ mọi lứa tuổi, trẻ nhất la thế hệ 8x còn già nhất: thế hệ 5x- Chú Quỳnh- nổi tiếng với Quán thịt chó Quỳnh AN, ai ở Bắc Ninh đều biết đến quán thịt chó này ).
    Thay cho màn chào hỏi là những trận cầu nảy lửa giữa 2 đội " vì 2 đôị máu quá và đểu nghe Giao quảng cáo về trình độ của nhau nên nổi máu chiến liền". Các trận đấu diễn ra cân tài cân sức như dự đoán, cống hiến nhiều pha đánh giằng co quyết liệt. Đội PĐL có ưu thế là sức trẻ nhưng đổi lại đội Kho bạc lại có ưu thế về kinh nghiệm tác chiến lâu năm ," Gừng càng già càng cay" quả không sai. Đang giao lưu thì trời bỗng đổ trận mưa to do vậy một số chỗ trong sân bị rột , kết quả là một cổ động viên đã phai "hy sinh" cái áo của minh còn vận động viên thì mừng ra mặt vì thời tiết như vậy mà chiến tăng 2 "thịt chó "thì quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tăng 1 kết thúc bằng trận cầu mãn nhãn giữa 2 đội "Bắc Ninh-Kho bạc" và Hà Nội-PĐL" , đó là cách goi quen thuộc của trọng tài trên sân. Hai đội tiếp tục giao lưu trên mặt trận thứ 2 tại quán thịt chó Quỳnh An nơi ông chủ và bà chủ sẵn sàng tiếp đón, Cuộc giao lưu càng về cuối càng náo nhiệt với sự xuất hiện của Anh Phúc" Biệt danh là Phúc lùn, anh chàng này vẫn còn rất "trẻ" mới ngoài 50 thôi, nhưng sở hữu một giọng ca vàng, mọi người cùng oà vui hát theo tường như vỡ tung cửa hàng.
    Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn đúng như câu hát của Người quan họ" Quan họ chở chúng em ra về" kết thúc một chuyến đi tốt đẹp. Hẹn gặp lại Bắc Ninh một ngày gần đây.
  7. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời nè . PĐL thắng 2-0 tỉ số các séc là 25-23 và 21-14(hay 13 gì đó). Em đoán là chỉ có em đoán đúng thôi. Hơ hơ hơ đúng chưa anh Luân.
  8. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chương trình sẽ kết thúc và KQ sẽ được công bố vào tối ngày 3/9
    @Jazzrock: em chỉ giỏi ném đá hội nghị.... kiểu này anh phải chấn chỉnh lại đội ngũ bên anh mới được, kiểu này thì hỏng bét!
  9. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vào trong nam trời lúc nắng lúc mưa nhưng lại phù hợp cho chuyện nhậu. Mỗi buổi chiều ngồi nhậu mà chân tay cảm thấy ngứa ngáy. Thế là lại bỏ lỡ 2 trận cầu lông nữa rồi
  10. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin gia nhập đội có được không nhi?
    Em đang tập cho khoẻ người thôi!
    Vì em ở gần pháo đài láng mà

Chia sẻ trang này