1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông - Sân Ngoại thương + CLB 8x (NT8x) - Hà Nội

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi owlkind, 14/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Anh đang tính phạt chú đây. Nếu biết sớm thì anh bớt phòng, chuyển xuống xe 9 chỗ cho rồi.
  2. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Mới đổi chữ ký, vào test cái nào. Spam.
  3. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

  4. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nè: CLB Ngoại Thương 8X đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao lưu với CLB thị xã Sầm Sơn (CLB Đoàn Kết)
    Các nội dung bao gồm:
    15h chiều, Thi đấu đồng đội cầu lông (đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ), ở nội dung đôi nam thi đấu vô thiên lủng séc, NT8x giành được số ván thắng nhỉnh hơn CLB Đoàn Kết, đặc biệt là toàn thắng trong các séc đấu giữa các đôi mạnh nhất của hai bên. Riêng nội dung đôi nữ, tuy chỉ có duy nhất 2 thành viên tham gia nhưng NT8x đã toàn thắng ở tất cả các séc đấu, trong đó có khoảng một nửa là đôi nữ thi đấu với đôi nam của Đoàn Kết. Hoan hô Hạnh Hiền!
    Sau phần cầu lông là đến màn ăn tối, uống bia và giao lưu nói chuyện giữa hai CLB, ở nội dung này các vận động viên xuất sắc của bên NT phải kể đến là Hạnh, Sơn, Quỳnh và Dũng, chiến thuật tấn công ồ ạt, dựa vào sức trẻ và phòng thủ chặt chẽ các điểm yếu đã giúp cho NT8x trụ vững đến tận can bia thứ 12, không một cá nhân nào bị gục ngã.
    Nội dung thi đấu tiếp theo là Karaoke, ở nội dung này thi đấu lần lượt ở hai sân (sân sàn nhảy và sân vi tính tự chọn bài). ở sân sàn nhảy, cá nhân Dũng tỏ ra là một đối thủ nặng ký khi chỉ có mình anh dám đứng lên sân khấu thể hiện ca khúc mà không có màn hình hiện lời. Với phong cách cầm mic rất chuyên nghiệp (nghiêng 80 độ so với mặt đất) nên mặc dù ca khúc của anh có phần lời rất phọt phẹt cũng đủ khuấy động phong trào và đưa cả quán thành một sàn nhảy mini trong 30 phút sau. Sau khi rời "sàn", cả hai bên đều đồng ý chuyển đến thi đấu tại quán Karaoke của một thành viên bên Đoàn Kết. Lúc này lực lượng của Đoàn Kết còn rất ít nên hầu như là bên NT nằm quyền kiểm soát mic. Nội dung Karaoke kết thúc lúc hơn 1h sáng.
    Trở về nhà khách Bộ Ngoại Giao, 3 thành viên của Đoàn Kết lại tiếp tục lên phòng 202 để giao lưu tiếp một số nội dung không có trong chương trình chính thức (không được Bộ Văn Hoá cấp phép) Một trong hai nội dung đó là "đánh chắn", vì bên Đoàn kết chỉ có một anh Quyết tham gia nên bên NT phải cử anh Gander ra để làm chéo cánh, nội dung này thi đấu đến 4h45 phút sáng với phần thắng thuộc về đôi Nghĩa, Quyết (do may mắn nhiều hơn). Trong khi nội dung trên được thi đấu công khai, công bằng tại phòng 202 thì nội dung còn lại lại phải thi đấu tương đối lén lút tại một nơi XYZ nào đó, à chuyện là như thế này, vì không còn phòng để đánh tả lả nên hai anh của CLB Đoàn Kết đã rủ rê vài anh của NT đi ra khỏi phạm vi nhà khách để đi tìm chỗ giao lưu thắt chặt tình "Đoàn Kết", thế rồi địa điểm thi đấu được lựa chọn là quán Mát Sa toàn thân "XYZ" đồng thời nội dung thi đấu cũng thay đổi luôn. Vì cái vụ này không có cổ động viên đi theo nên kết quả chính thức thì không ai biết, phóng viên chỉ nghe đồn là có anh nào đó bên NT thi đấu những hơn 45 phút liền làm anh em cả hai đội ngồi chờ hơi lâu. Hy vọng thông tin chính xác và chi tiết hơn sẽ có cho quý vị trong vài ngày tới.
    Trên đây là toàn bộ phần tin về giao lưu chính thức, thông tin về các hoạt động còn lại hoặc ý kiến bổ sung sẽ do các thành viên khác cùng công bố. ngồi tìm lại mí cái logo hùi trước thiết kế cho NT8x đọc lại mí cái dòng này mà thấy vui quá à.Hẹn sầm sơn hẹn Đoàn Kết vào thứ 7 nha
  5. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Phần tin phụ đưa thêm về chuyến đi
    tin khởi hành:
    Theo lịch, toàn bộ thành viên tham gia giao lưu phải có mặt lúc 9h30 phút sáng thứ 7 tại vỉa hè 142 Lê Duẩn. Tùng kếu là người đến sớm nhất (khoảng gần 9h). Người đến muộn nhất là Hoàng (hình như ngủ quên nên phải 9h40 mới có mặt)
    Dẫn đoàn là anh Sơn (owlkind), là bác cả phụ trách về tư tưởng nên anh đã là người được phụ trách mảng đón xe ôtô và hộ tống xe đến tận nơi tập kết. Nhưng do tuổi cao sức khoẻ không còn đảm bảo đồng thời trí nhớ giảm sút nên đáng lẽ xe phải có mặt tại góc phố Nguyễn Quyền lúc 9h15 thì anh lại chỉ đường cho lái xe đỗ tại góc phố Trần Quốc Toản - Yết Kiêu. May mà lúc đấy Gander đang đi hộ tống cầu thủ Tiến đi ngang qua nên lùa luôn cả người cả xe về điểm tập kết.
    Sau đây là danh sách tham gia:
    Bác Sơn (owlkind), bầu Gander, cò Hạnh, Hiền, Tùng, Quỳnh, Tiến, Hà, Hoàng, Dũng cộng thêm với Bảo Anh (vệ sỹ) và anh Minh (lái xe), tất cả là 12 người.
    Phương tiện giao thông: xe ô tô Transit 16 chỗ ngồi do anh Minh cầm lái (tốc độ tối đa đo được là 75 km/h - trong điều kiện thời tiết bình thường, chạy trên đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ là nơi có dải phân cách cố định và quãng đường không có biển báo hạn chế tốc độ) nói chung là đi chậm, khởi hành từ 9h45 mà đến nhà khách bộ Ngoại Giao ở Sầm Sơn lúc 14h (trong đó có 45 phút ăn trưa tại Thanh Hoá)
    tin về địa điểm ăn nghỉ:
    Nơi ăn nghỉ của đoàn NT8x là nhà khách Bộ Ngoại Giao ở Sầm Sơn. Phụ trách nhà khách là anh Dũng (rất đẹp trai) là cán bộ của bộ Ngoại Giao đưọc cử đến điều hành. Anh Dũng đã thay mặt CLB Đoàn Kết bố trí 4 phòng tặng cho anh em NT nghỉ ngơi. Nhà Khách nằm trên trục chính đường biển, khuôn viên yên tĩnh, phòng ốc nhỏ gọn thoáng mát, tầng 2 có một sân thượng rộng với nhiều ghế đá để ngồi ngắm biển, tầng 1 có 1 bàn bi-a, 1 bàn bóng bàn và một cụm bàn uống trà miễn phí. CLB NT8x nghỉ tại 4 phòng từ 201 đến 204. Vì nhiều phòng và đủ rộng nên anh em nói chung là sinh hoạt rất lung tung, điển hình như bầu Gander, túi vợt và quần áo để phòng 204, quần áo thay ra giặt thì phơi ở 201, đánh bài và ngủ ở 202, còn cắm xạc điện thoại và tắm ở buồng tắm của 203..Ai muốn đọc lại để có tâm trạng giống em không nào
  6. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hu hu....Hu hu.... hu hu...
  7. pro_abs_1000

    pro_abs_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị Hạnh không đi em cũng ở nhà.. sorry các bác
  8. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    cánh chim lạc loài :))
  9. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Trung bao giờ mới về thế?
  10. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Em về rồi anh ơi :D thấy nhà ta dạo này hoạt động máu quá mà nhất là cái vụ ngoài luồng là em kết nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này