1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Ngoại Thương

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Trùi viết đến bài 99 rùi ngồi chơi hơn 20'' mà không ai vào nhận quà.Chán thế.Thui mọi người nhường em thì em cũng đành nhận.Sướng
  2. owlkind

    owlkind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng uithuong nhé.
    Để ăn mừng trang thứ 100, anh gửi một bài tử tế cho mọi người đọc cho vui.
    -------------------------
    Gặp gỡ các tay vợt cầu lông danh tiếng
    Như đã có lần hứa với mọi người, hôm nay nhân dịp box NT bước sang trang thứ 100, anh tranh thủ spam mấy bài "tử tế" xem có cơ hội kiếm quà của bầu xô nữa không
    Là người chơi cầu lông, ai cũng mong có một lần được tiếp xúc gặp gỡ với những tay vợt danh tiếng đang hoặc đã từng là thần tượng một thời. Với những người ở Việt Nam, những cơ hội như vậy thực sự khá hiếm hoi. Có lẽ tôi cũng khá may mắn khi đã được gặp những thần tượng bằng xương bằng thịt trong thời gian "lưu trú" tại xứ sở "kiasu" - nơi được mệnh danh là đất nước sạch sẽ nhất thế giới.
    [​IMG]
    Singapore Indoor Stadium -- (c) www.sis.gov.sg
    Lần đầu tiên tôi được xem một giải cầu lông đỉnh cao là giải Yonex Singapore Open 2003. Theo thông lệ, giải diễn ra tại Singapore Indoor Stadium - một trong những công trình kiến trúc khá đặc sắc với lớp mái kim loại dốc đứng - nằm bên bờ sông Kalang, cách không xa sân vận động Kalang là nơi diễn ra trận chung kết Tiger Cup 2005.
    [​IMG]
    Singapore Indoor Stadium và Kalang Stadium -- powered by Google Earth
    Tuy vậy, do là lần đầu nên tôi phải ngồi tít trên khán đài C ngắm nhìn mức độ hoành tráng của một giải đấu 5 sao của Liên đoàn Cầu lông Thế giới qua ống nhòm, và nhìn một số người xin chữ ký của các tay vợt hàng đầu thế giới. Đành tự nhủ, "thôi chịu khó chờ tới giải 2004 vậy!"
    [​IMG]
    Bên trong Singapore Indoor Stadium - ảnh chụp trong giải Aviva SO2004
    -------------
    Được owlkind sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 13/10/2006
  3. owlkind

    owlkind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004, dịch SARS lan tràn trong khu vực châu Á, và Singapore cũng phải chịu những hậu quả trực tiếp của đại dịch này. Sau ca bệnh đầu tiên vào 1/3/2004, Singapore phải áp dụng những biện pháp khống chế dịch khá mạnh tay, và kết quả là giải Singapore Open 2004 bị hoãn tới tháng 8.
    Ngay sau khi Singapore tuyên bố khống chế dịch SARS, asian@play - một giải giao đấu hữu nghị giữa Sứ quán các nước ASEAN tại Singapore được tổ chức tại Đại học Quản trị Singapore (SMU). Khá may mắn là tôi được chọn tham dự cùng với một vài tay vợt khá tiếng tăm khác như Nghị (cựu vô địch đơn nam Việt Nam), Tuấn (cựu tuyển TPHCM), Kiên (Danco trên TTVNOL), v.v... để đại diện cho SQ Việt Nam tham gia thi đấu nội dung cầu lông.
    [​IMG]
    Đội cầu lông SQ Việt Nam tham gia thi đấu asian@play 2004
    Tại đây, chúng tôi được gặp Susi Susanti - tay vợt nữ Indonesia đã một thời thống trị giải đơn nữ IBF, cùng với chồng là Alan Budikusuma. Cặp vợ chồng này là những người đoạt những chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên môn cầu lông nội dung đơn tại Barcelona năm 1992.
    [​IMG]
    Sau thời gian khá dài nghỉ thi đấu nhưng cả hai vợ chồng vẫn giữ được phong độ khá tốt do vẫn thường xuyên luyện tập và huấn luyện cho các tay vợt trẻ. Lần này sang dự asian@play theo lời mời của Bộ Ngoại giao Singapore nhằm khích lệ phong trào thể thao "Khỏe để phòng chống đại dịch SARS" (hehe bịa đấy!), nhưng cả hai người vẫn khá hòa đồng và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mọi người (chỉ có điều đáng tiếc là nhiều người tham dự chả nhận ra Susanti cho tới khi nghe giới thiệu!). Trong giải này, nhờ có sự xuất sắc của Nghị mà đội Việt Nam đã lần đầu tiên đoạt được huy chương (bạc) trong nội dung cầu lông. Giải nhất thuộc về đôi nam Indonesia.
    -----------
    Được owlkind sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 13/10/2006
  4. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng chơi gian quá à!Như vậy không được nhận quà đâu. Phải viết bài chất lượng như anh Sơn mới được nhận quà. Em nghĩ người xứng đáng nhận quà là anh Sơn. Viết như anh Tùng e cũng viết được. Anh Sơn cố lên, phải đấu tranh vì quà của Bầu chứ(mà có quà thì nhớ đến em với nha, chia cho e một nửa). Hì hì. Thế là em cũng được góp một chân vào trang 100 rùi. Chắc e sẽ được nhận quà với giải là: Girl đầu tiên viết bài trang 100 ấy nhỉa! Đúng rùi, hay quá. Thế là lại được nhận quà!
  5. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    à quên gửi bài rùi mà chưa nói xong! Thôi đành phải gửi tiếp vậy. Anh S ui! Nhìn ảnh tự hào về vận động viên dội tuyển nữ của Ngoại Thương quá ta! Không hổ danh là bạn đánh cặp với em. Hi hi.
  6. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ờ anh Sơn đáng nhận quà hơn anh nhiều.Thật ra lúc vào đã thấy bác cú online rùi nên anh cố tình viết 2 bài để ai viết thêm bài nữa là sang trang 100 luôn.Ai dè nửa tiếng sau mà chẳng ai viết trong khi bác cú vẫn online.Tưởng bác online để đấy hoá ra bác viết 1 bài hoành tráng quá.
    Thui em tự thấy mình không xứng đáng xin chuyển quyền sử dụng bộ cước cho bác cú ạ.Thank
    đang hay thì đứt dây đàn.... mama gọi
  7. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    OK.
    Phần thưởng cuối cùng đã có chủ. Xin chúc mừng owlkind!!!
    Bài viết của anh Sơn dù nằm ở bất kỳ trang nào cũng xứng đáng được coi là bài viết chất lượng, thể hiển được tinh thần của toàn CLB (vui vẻ, giao lưu, hoành tráng, thân thiện, quyết chiến...)
    Nhân dịp CLB sang trang 100, bước sang một trang sử mới, xin chúc cho CLB khởi đầu 1 mùa thể thao hoành tráng, tiếp tục phát triển, ngày càng đoàn kết gắn bó.
  8. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tính rủ bác Gander đi cà fê cà fáo tí mà lại ngủ dậy muộn quá.Hôm cầy đến 4h sáng mới đi ngủ mà,thui để tuần sau.
  9. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng nhá!Bi giờ em mới kể tội anh nè. Gia cho hai nhiệm vụ mà đều không hoàn thành. Anh có biết là những nhiện vụ gì không?Thứ nhất, là mua nước cho clb, thứ hai là gạ Bầu đi uống cà fê. Thế mà anh thử nghĩ xem anh hoàn thành được nhiệm vụ nào. Tối nay nằm bắt tay lên trán nghĩ xem ntn nhá.Thế mà lúc em nói ra ý tưởng thì đồng ý một cách hoàng tráng ơi là hoành tráng. Khổ thân con bé hay tin người.
  10. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi em ơi
    Hôm nay em có dậy sớm thì anh cũng bó tay, anh phải về Bắc Giang ăn cưới đồng chí Quân (chủ nhà hôm Trung Thu ý). Hôm nay nó còn giao cho anh nhiệm vụ mang cơi trầu xin dâu về cho nó cơ. Mệt chết đi được, chả hiểu sao hôm nay vẫn đi xe ô tô anh Minh (Transit mà CLB mình đi Sầm Sơn ý) mà lại say xe mới chết chứ. Đi cả ngày về rồi mà vẫn còn phải lên công ty làm việc. Oài

Chia sẻ trang này