1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Ngoại Thương

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu hết rồi? Up lên đi
  2. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ót cũng phải từ từ vì sáng sớm còn phải họp giao ban đã chứ.
    DH có thông báo mới là Khả năng thứ 7 tuần sau (27/5) có vụ giao lưu CL trên sân 105A Láng Hạ, chỗ gần... Nhà nghỉ nhiều nhiều í. Cao thủ cũng vào diện tầm cỡ... Khoảng 7h30 kết thúc thì anh em ta có thể tổ chức sinh nhật cho các đồng chí sinh nhật vào tháng 5 luôn (Hiệp, Uithuong, Tiến). Anh em xem thía nào ròai cho ý kiến nhé.
  3. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu từ 5h30-7h30 à? Gander thu xếp được.
    Các đồng chí cho ý kiến về lịch làm việc đi.
    5h30 thì Nguyên, Quỳnh, Kiên, Tùng, Hà đã đi làm về chưa?
    Hiệp thì chắc là chưa cắt tóc xong.
    Tiến có đi đâu không?
  4. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    5''30 thứ 7 à, khi đó em đi làm về rồi, thêm vào đó em phải đi học ở Ngoại Thương mà....híc híc, nhưng mà không sao, hee, bỏ 1 buổi đi giao lưu vậy hiiiii.......quyết định thế đã. Quên mất. em đang định xuống tóc...... bác nào có cho em biết điện thoại bác Hiệp cái.....trăm sự nhờ bác này xem thế nào nào.....
  5. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Còn giờ phải kể chuyện ấn tượng vụ giao lưu hôm qua.
    Về cơ bản thì chương trình của bác Gander được thực hiện trọn vẹn, thậm chí thừa... trọn vẹn... vì sau vụ BIA còn phát sinh thêm vụ giao lưu trên bàn BI-A (mà tóm lại cũng là ba chữ B I A ra cả).
    Sự thể là thế này:
    Dường như đã biết trước sự có mặt của các mem box CL NT, quang cảnh của TTCPQG trở nên sạch sẽ, quang đãng và sang trọng hơn với tấm thảm đỏ lả lướt từ bậc cầu thang đầu tiên... Thấp thoáng đâu đó là những bóng hồng dập dìu dưới các tấm pa-nô...
    7h50: ... Két... Tiếng phanh xe của các chàng ngự lâm Gander, Mút, Pro-ABS, Nuhonbietly, Quynhdmc trong trang phục quần thể thao, áo gió và "vật bất ly thân" là túi vợt to kềnh... Những tiếng cười, than thở... "Bói đụng".. í quên... Bụng đói...
    Còn hai dáng hình quen quen (và xinh xinh) là Uithuong và Diemhanh37 đâu nhỉ? Trễ 10 phút rồi... Nuhonbietly nóng ruột quá, đi đi lại lại gần các tấm pa-nô... (Hỏi thăm hàng họ tí.. keke). Mút thỉnh thoảng lại... ngáp, cộng thêm nỗi đau nơi... nách trái... cứ lại phải dơ tay lên xuống cho đỡ.. xót...
    Đại sứ (mít) đặc toàn (lộng) quyền Gander quyết định móc dế... (Cú thứ nhất) Aklo, Tùng à, đến đâu rồi.... Ôi bác ạ, em mới ngủ dậy. Đợi em chút... Hôm nay em trang điểm nhanh thôi... Không cần đánh phấn à? Ok, được rồi...
    (Cú thứ hai) Ako, Em đang trên đường nào rồi... Dạ, Đại Cồ Việt... Bác định ăn sáng ở đâu... Vũ Ngọc Phan hở? Số bao nhiêu? Cứ đến đấy rồi ngó nghiên vỉa hè là ra à? Rồi...
    ... Tiếp theo là cái vụ măm măm, nào là trứng vịt nhộn, nào là bánh giò nóng, nào là bánh dày giò... Mỗi người đánh chén mỗi vẻ. Thanh cảnh nhất thì là Uithuong, Mùi mẫn nhất thì là Mút, Đa dạng nhất thì là Nuhonbietly... mà "trong sạch" nhất là Diemhanh37... hehê...
    .... Quán cafe số 7 Lê Văn Lương: Các cầu thủ tiếp tục nạp năng lượng với sữa trà, sữa cà phê, sinh tố dưa hấu... + bàn các chiến thuật trước khi xuất phát vào đúng 9h (giờ hoàng đạo thêm cách bấm đốt tay của bác Gander).
    ..............Thôi trước khi đi vào hiệp chính, cho em nghỉ tí.........
  6. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chị toàn đụng đến nỗi đau của em huuuuuu...... I hate you....
  7. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Hiệp gà 0983052280 - số 5 Bát Sứ
    Nhân tiện đây quảng cáo cho thằng em Hiệp luôn vì nó mù IT quá, không biết online là cái gì.
    Hôm qua, sau một ngày đưa những em thành viên thân yêu trong đội đi giao lưu cầu lông, bia và bi-a về. Gander quyết định lấy lòng vợ yêu bằng cách đưa vợ đến số 5 Bát Sứ để tân trang đầu tóc.
    Nằm gần ngã tư cắt với phố Lò Rèn, cửa hàng của Hiệp ẩn sau bóng mát của cây cối phố cổ Hà Nội. Vẫn như là những tiệm cắt tóc thời trang khác của Thủ Đô, vẫn với ánh đèn vàng và những tấm gương sáng loáng. Nhưng khi bước vào, sự khác biệt đã hút hồn Gander, bởi vì bên cạnh những cô bé gội đầu, sấy tóc nhanh nhẹn xinh xắn là 1 bóng dáng béo ịch, tóc dài quen thuộc. Không phải với chiếc áo phông ướt đẫm và chiếc quần đùi xanh như hình ảnh mà mọi người vẫn thấy mà Hiệp vẫn 1 bộ quần Jean ống rộng cũng 1 chiếc áo sơ mi bỏ đến 2 khuy cổ. Đúng vậy, hình dáng quen thuộc của 1 thành viên khá tích cực sân NT từ những ngày đầu bỗng chốc thật khác biệt. Hiệp là thợ cắt tóc...
    Đấy, chỉ tả đến đây thôi, phần còn lại mọi người tự đến mà chiêm ngưỡng. Chỉ muốn nói thêm là vợ Gander đã rất hài lòng về tay nghề của Hiệp, cộng thêm vào đó là giá cả rất phải chăng (chắc vì ưu tiên anh em sân nhà nữa).
  8. nguyen_engi

    nguyen_engi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em chính thức thông báo cho bác biết nhé: với tay nghề cộng thêm cái mã của nó đã làm tan nát rất nhiều trái tim các cô gái nhẹ dạ đấy. Mặc dù là bạn thân của nó nhưng em vẫn phải cảnh báo cho các bác như thế . hehehe
  9. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chị xin... xin lỗi... đừng hate mà poor chị... em ui...
    Tiếp nhé:
    ..........Những pháo thủ Ngoại thương (lúc này đã có thêm Owlkind, Quốc Anh, Nguyen_engi chân đất) đùng đùng khí thế bước vào sân Quan Nhân (sân này hình như của Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc?)... 9h10p... Lúc này trên sân đang diễn ra trận đấu giữa 4 thành viên QN. Chỉ biết mỗi mình Tubantre... híc... Sau màn khởi động vặn vẹo người và lắc lư cổ chân/ tay, NT ra quân với Mút - ProABS vs TBT - XXX... Đôi hạt giống số 2 của NT đã nổ đùng đùng với tỉ số khá cách biệt. Tiếp theo, Úithuong-Nuhonbietly chào hỏi đôi C4_sport - YYY và không hổ danh đôi hạt giống số 1 của NT.
    Trận thứ ba, DH37 - Owlkind đụng độ với một đôi nam của QN và kết thúc khá giòn giã.
    Sau đó, NT thực hiện chiến thuật đổi người và kết quả bắt đầu có sự thay đổi.
    Các khoảng cách tỉ số dần dần được rút ngắn lại. Phía bạn từng bước lấn lướt và vượt trội hẳn ở một số trận (chẳng hạn trận Nobitad - C4sport vs Uithuong - Mút). Sau những trận này, các cầu thủ đề nghị phải kiểm điểm sâu sát (đáng lẽ bác Gander phải phạt nặng vào). Không thể đánh giá đối phương thua hẳn ta ngay sau mấy trận đầu, một phần cũng do nhiều lỗi kiểu "tự sát" không đáng có. Và Phải chăng về mặt thể lực của chúng ta "có vấn đề" (mấy séc cuối có phần đuối)? Sự ăn phối giữa các đôi đã thực sự hợp lý và có hiệu quả triệt để chưa???
    Kết thúc màn giao lưu CL, DH37 có một số bình chọn sau:
    Giải Tay vợt vàng thuộc về Nuhonbietly (toàn thắng các trận).
    Giải Phong cách thuộc về C4_sport và Pro-ABS 1000.
    Giải Cú đập sấm sét cũng chia đều cho Uithuong và Nobita.
    Giải Bắt lưới thuộc về bạn gì cao cao đen đen của QN.
    Giải "Máu" nhất sân không ai khác ngoài Muschino.
    Giải Đôi nam đáng nể nhất là C4_sport + Nobitad (sau trận thua cách biệt trước Uithuong + Pro-ABS100 đã giành thắng lợi 17-16 ở trận 2).
    Thế nhỉ?
    Giao lưu là cơ hội để các cầu thủ NT được thể hiện mình và đồng thời lượng sức mình. Ban huấn luyện dựa vào đó để có những chiến thuật hợp lý nhằm phát huy tối đa sức mạnh của mỗi cầu thủ. Có như vậy những cuộc giao lưu sau của chúng ta sẽ thành công hơn.
  10. owlkind

    owlkind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Phản đối! Hạnh béo cũng toàn thắng các trận... cũng phải được tính là cây vợt vàng chứ

Chia sẻ trang này