1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Ngoại Thương

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexomdepzai

    dexomdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô có kẻ khoác loác .... sân Công Đoàn có mỗi hội Hoàng " cận " .... đánh hay, chưa thấy ở đấy có đôi nào ra hồn cả.... haaa ..... điếc không sợ súng, không chấp ....
    Chấp 10 quả, nên suy nghĩ lại trước khi nói đi nhé.....
  2. Vo_Dich_Cau_Long

    Vo_Dich_Cau_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hoàng cận học kinh tế, đánh cho bộ công an chứ gì, đánh thường thôi, em đánh còn hay hơn Hoàng Cân. Anh dexom đánh đơn không chấp 10 quả, vợt đổi vợt đê đổi con Nano9000 hê hê.
  3. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ê con trai mình thế mà giỏi, dám chấp cả sân NT cơ à. Đáng khen là đã có tiến bộ
    Nhưng thôi mày tha cho mấy anh ở NT đi, Bao giờ mày giỏi thì thắng thằng Tiến Minh tao xem nào
    Tao tưởng mày giỏi chấp thằng dexom 14 quả chứ, mới chấp nó có 10 quả mà đã oai ha ha
  4. dexomdepzai

    dexomdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chậc, toàn cao nhân cả, bó tay luôn, hic hic.....
  5. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại cho mọi người nhớ nhé
    Chiều nay tập trung ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia trên đường Láng Hạ lúc 16h30.
    Ai đến muộn thì phải nhắn tin cho anh để mọi người không phải chờ, đến sau thì đi thẳng đến sân Láng Hạ, nhà 96 ngõ 105 Láng Hạ.
    Tiến, Hà, Kiên và Tùng buộc phải đi sớm đấy nhé. Bọn em phải đánh từ 5h đấy.
    Cố lên nhé, chúc cho thắng lợi vẻ vang.
  6. dexomdepzai

    dexomdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    OK, chào thân ái và quyết thắng
    Merci.........
  7. pro_abs_1000

    pro_abs_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi người cố gắng thi đấu thật tốt nhé.Buổi tập buổi tối hôm qua bổ ích thật làm em nghiệm ra nhiều điều cần phải sửa.Nếu cứ tập luyện nghiêm túc như ngày hôm qua chẳng mấy chốc sân anh em mình sẽ có nhiều cao thủ.Xin cảm ơn thầy giáo,gia sư cầu lông Nguyễn Hoàng Tùng
  8. owlkind

    owlkind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là sau khi tập và phát hiện các lỗi kỹ thuật cơ bản để sửa thì đánh cầu nhanh và chuẩn hơn hẳn. Tuy nhiên do mới tập nên chưa tạo được sự mềm dẻo cần có. Thứ hai lại tập tiếp, nhỉ.
    Hôm nay dân NT8x sang phá sân Láng Hạ với trụ sở VFF hơi bị kinh. Em Hạnh dạo này tệ, đánh cầu ("lông bay phần phật") thì không chịu tập, đầu óc chỉ toàn ám ảnh "c.. tr....", khiếp thật khiếp thật. Mô Phật!
  9. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết về buổi giao lưu với CLB Láng Hạ
    Xin chào các thành viên thân yêu, trước hết xin chúc mừng mọi người vừa có một buổi tối thứ 7 thật tuyệt vời với những chiến thắng và những trận cười giòn giã bên bạn bè.
    Đúng vậy, nếu có điều gì có thể nói thì đó là hai chữ "Tuyệt vời", một buổi tối giao lưu oanh liệt khi trời đổ mưa rào và một bữa chân gà nướng ra trò trong không khí mát lạnh.
    Về buổi giao lưu, khác xa với dự đoán ban đầu, đội bạn không thật sự mạnh. Một mặt vì đội hình của họ quá lớn tuổi, có một số thanh niên chưa già nhưng thực sự không có điều kiện để đạt phong độ tốt. Họ chỉ có một đôi nam mạnh duy nhất là hai anh cùng đeo kính (anh áo trắng tên Tùng, anh áo xanh tên Quân). Đôi nam này của họ vốn không có đối thủ ở sân Láng Hạ nên cũng thường phải chia ra đánh cặp với các đôi khác. Đôi nam thứ 2 của họ chỉ có một anh đánh tương đối khá, tên là Thành. Về nữ thì bên họ chỉ có mỗi Nguyệt tham gia buổi hôm nay. Vậy là, tuy bên họ rất đông nhưng cũng chỉ có khoảng 5 người tham gia giao lưu chính. Bên mình có một đội hình đông hơn, những 5 nam (Sơn, Hà, Kiên, Tùng, Tiến) và 3 nữ (Hạnh, Diệp, Minh). Buổi giao lưu cũng diễn ra trong không khí tương đối nghiêm trang nên có ít sự cổ vũ và không mấy ầm ĩ.
    Vào trận, đội hình bên NT8X vẫn ra quân với cặp nam Hà-Tiến. Tuy nhiên, khác với các trận ra quân với các CLB khác, trận này chúng ta đã thua. Giải thích về lý do này, đó là, do chưa thích nghi ánh sáng sân bãi và lý do chính là không quen cầu. Cầu dùng trong trận này có tốc độ bay và đường cầu không chuẩn. Điều này khiến hầu hết các cú đập cầu đều ngoài sân. Thật ra, kinh nghiệm thích nghi sân bãi và cầu cũng là vấn đề quan trọng của mỗi trận thi đấu. Việc tham gia giao lưu nhiều cũng chính là cách để có được kinh nghiệm này. Hà và Tiến chưa thích nghi kịp thời thì kết quả thua cũng là điều dễ hiểu. Dù chúng ta thua nhưng lại có một bài học rất tốt.
    Trận thứ 2, vẫn như thường lệ, Tùng và Kiên vào sân. Cũng như thường lệ, chúng ta lại thắng. Sau khi tung đội hình mạnh nhất của họ vào sân ở trận đầu, trận thứ 2 đôi nam còn lại của họ không phải là đối thủ của Tùng-Kiên. Tuy vậy, những diễn biến trong trận này lại thể hiện rõ bài học về sự thích nghi cầu. Nhờ có sự theo dõi trước, nhận thấy vấn đề về cầu, nên Tùng-Kiên đã chủ động chọn đấu pháp thích hợp, khắc phục nhược điểm của cầu, sau vài phút thi đấu, dù hạn chế đập cầu nhưng vẫn có kết quả tốt, dẫn đến việc đội bạn chủ động đề nghị đổi loại cầu sang Hoàng Yến và đánh lại từ đầu. Cầu Hoàng Yến đánh ổn định và tốt hơn nên Tùng-Kiên đã có chiến thắng cách biệt 15-5.
    Cũng từ lúc đó trở đi, sau khi giải quyết được vấn đề cầu, CLB NT8X đã dành chiến thắng trong tất cả các séc giao lưu. Trong đó, séc đáng chú ý nhất là séc đấu thứ 4 giữa 2 đôi nam mạnh nhất của hai CLB, kết quả Tùng-Kiên (NT8X) đã thắng đậm Quân-Tùng (Láng Hạ) với tỷ số 15-2. Xen giữa các séc đấu giao lưu chính của hai bên, khi mà CLB Láng Hạ đã thấm mệt, là các séc đấu giao hữu mà hoặc là toàn quân NT8X đánh với nhau, hoặc là phải chia ra để đánh cặp với CLB bạn.
    Các trận cầu lông nữ cũng có nhiều nhận xét và thu hút cổ động viên. Điển hình là trận đôi nữ giữa Hạnh-Minh với Nguyệt-Diệp và các trận đôi nam nữ giữa Tùng-Hạnh-Tiến-Nguyệt-Kiên. Các trận này đều là quân ta đánh với quân mình. Nhận xét chung là, bên cạnh hai em Diệp, Minh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu và chưa làm quen tốt trở lại với cầu sau 1 thời gian dài nghỉ tập; thì Hạnh lại chưa có đấu pháp và kỹ thuật để có thể làm chủ trận đấu, Hạnh thường xuyên đẩy cầu đến những vị trí quá ngon lành cho đội bạn tấn công và hỏng nhiều ở những quả trên lưới. Trong khi đó, Nguyệt lại có kỹ thuật tốt hơn. Dù vậy, bên Hạnh vẫn chiến thắng sát nút 17-15.
    Tóm lại, với những thắng lợi và các bài học thu hoạch được, buổi giao lưu được coi là thành công rực rỡ (tuy nhiên, chúng ta cũng đã muốn được gặp một đối thủ mạnh hơn, để có nhiều bài học hơn). Bình bầu sau buổi giao lưu, (đây là ý kiến cá nhân của bầu xô chậu thôi nhé) Tùng là cá nhân xuất sắc nhất, nhờ đã chiến thắng ở tất cả 3 séc giao lưu chính, đặc biệt Tùng luôn là người tấn công chính trong cả 3 séc, góp phần quan trọng nhất cho chiến thắng. Kiên cũng đã chiến thắng ở tất cả 2 séc đấu giao lưu chính mà Kiên tham gia, vì ít hơn Tùng 1 séc nên Kiên tạm đứng thứ 2. Kiên vẫn có một phong độ ổn định, nếu xét về lịch sử của từng buổi giao lưu thì Kiên là người có thành tích ổn định nhất và nhiều lần xuất sắc nhất (tuy nhiên không hiểu sao anh vẫn cứ thấy lo lo, ở Kiên vẫn có cái gì đó không ổn mà anh chưa tìm ra, có lẽ là so với Tùng, Kiên vẫn còn nhiều điểm yếu về kỹ thuật hơn, tuy nhiên Kiên lại làm mọi người yên tâm hơn về tâm lý thi đấu). Tiến hôm nay không có được thành tích tốt như các lần trước, trong trận Tiến-Tùng gặp Tùng-Quân (đôi mạnh nhất bên bạn) cũng chỉ chiến thắng không quá cách biệt 15-10. Bởi lẽ, Tiến có nhiều quả phông hỏng, điều cầu chưa tốt để đội bạn đập cầu quá dễ dàng. Thế mạnh duy nhất của đội bạn là đập cầu, họ bao lưới kém. Không khai thác điểm yếu này triệt để mà lại vẫn sử dụng đấu pháp thủ quen thuộc khiến đội bạn có nhiều cơ hội gỡ điểm hơn.
    Hà có trận thua duy nhất cùng với Tiến ở séc đầu tiên, nhưng đã thắng giòn giã 15-4 ở séc sau, đánh cặp cùng anh Sơn trong trận gặp đôi nam thứ 2 của Láng Hạ.
    Tuy còn nhiều sai sót, nhưng Hạnh cũng có 1 séc đấu giao lưu chính ở nội dung đôi nam nữ khi cặp cùng Tiến và chiến thắng 15-4 với cặp Thành-Nguyệt của Láng Hạ
    Anh Sơn lại có thêm một buổi giao lưu thành công, gây ấn tượng về tinh thần "bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn OK", thành công được cụ thể bằng chiến thắng trong séc đấu cặp với Hà. Phong độ tốt của bác đã khiến cho em Hà cảm động quên hết cả những câu ngạn ngữ nước ngoài nổi tiếng mà em vẫn thường gào lên trong mỗi trận đấu.
    Oài, mệt gần chết, phải nói là ước gì hôm nay ta mang theo quần áo vợt giày để có thể tham gia giao lưu cùng anh em, biết đâu lại có thể cống hiến được 1 trận thắng để có cái mà tự ca ngợi mình. Ôi chao là đáng tiếc.
    Sau buổi giao lưu thành công, CLB cũng đã có buổi liên hoan chân gà nướng cũng thành công không kém. Hết 50 cái chân gà nướng và vô số thứ khác. Cộng thêm game show "đuổi hình bắt chữ kiểu NT8X" truyền hình trực tiếp tại quán chân gà. Nhận xét chung là "trần truồng" hết sức tưởng tượng.
    Thôi buồn ngủ rồi, xin kết thúc bài tổng kết bằng bảng kết quả thi đấu cụ thể của buổi giao lưu ngày hôm nay. (Chú ý: các séc bôi màu đỏ được tính là các séc giao lưu chính giữa 2 CLB)
    1. Tiến-Hà 9-15 Quân-Tùng
    2. Tùng-Kiên 15-5 Thành-Thức
    3. Hạnh Nguyệt 15-0 Minh-Diệp
    4. Tùng-Kiên 15-2 Quân-Tùng
    5. Hà-Sơn 15-4 Thành-Thức
    6. Tiến-Hạnh 15-4 Thành-Nguyệt
    7. Minh -anh nào đó 15-9 Diệp-anh nào đó nữa
    8. Tiến-Tùng 15-10 Quân-Tùng
    9. Hạnh-Minh 17-15 Nguyệt-Diệp
    10. Sơn-bác già già 15-10 Dương-bác Thịnh
    11. Tiến-bác Thịnh 17-14 Kiên-vẫn cái bác già già
    12.Tùng-Nguyệt 15-3 Tiến-Hạnh
    13. Tùng-Hạnh 8-15 Tiến-Nguyệt
    14. Tùng-Tùng (con) 6-15 Tiến-Kiên
    Cuối cùng, xin chúc các thành viên ngủ ngon và tiếp tục có một ngày chủ nhật tuyệt vời. Hẹn gặp lại tất cả vào buổi tập thường lệ ngày thứ 2.
    Được gander sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 04/06/2006
  10. armortect700

    armortect700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    em phản đối ! Anh gander kia biết gì mà nói, ai bảo anh là 2 anh kính cận đánh hay nhất sân láng hạ, không có đối thủ. Em đánh ở Láng Hạ từ cuối hè năm ngoái sân 4h30-6h nhưng bây giờ em ko đánh ở sân đấy nữa, đợt em cặp với 1 anh mà em chấp 13 quả giao lưu với 2 anh cận Quân và Tùng cũng thắng, anh quân lùn lùn đậm đậm người, còn anh tùng hình như tay trái, em không để ý nắm vì anh tùng này đánh kém lắm, bên em đã dành thắng lợi 15-14 (em bao 1 gà ko biết đánh), nhưng 2 ông kia toàn nhằm vào em chứ không nhằm vào cái ông gà bên em, nếu nhằm vào ông gà bên em thì chắc em thua. Anh quân chỉ được cái động tác đẹp thôi, ai bảo anh ấy đánh ở láng hạ ko có đối thủ, anh ấy đánh với em 3 C rồi, C nào cũng thua em hết.

Chia sẻ trang này