1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Ngoại Thương

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ABS_PROACE_1000

    ABS_PROACE_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em hiện giờ là sinh viên năm thứ 2 Đại Học mở HN. ngày 04/9/2006 sắp tới có diễn ra giải Vô địch cầu lông tỉnh Quảng Ninh, em được móng cái cử đi đánh đơn. Em chưa bao giờ thi đấu những giải CL nào lớn như thế cả, trình độ cũng tạm, kinh nghiệm chưa có. Em định nhờ anh Toàn (trước đây là tuyển Hà Nội, bây giờ đang học ĐH DL Phương Đông, em quen anh ấy qua giải sinh viên các trường Đại Học trên HN, anh ấy được giải nhất đôi nam, huy chương vàng cúp truyền hình hà nội gần đây nhất, anh ấy đánh cực hay), nhưng bây giờ A. Toàn đang bị bong gân, bảo em 4 ngày nữa gọi lại, anh ấy sẽ sửa kỹ thuật, và truyền lại kinh nghiệm thi đấu cho em. Qua mạng em thấy box CL Ngoại Thương 2, 4, 6 (7 - 9h) có khá nhiều cao thủ). Còn 10 ngày nữa là giải đấu diễn ra, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này em tập hết sức mình liệu trình độ có tăng được 2, 3 lần không ? Vì em biết bây giờ mình chưa phải đối thủ của (anh Tuấn + Hùng đánh cho xăng dầu B12, 2 anh này người Bắc Giang, không có đối thủ đôi nam ở QN. Anh Thọ Vô địch đơn nam, mấy thằng năng khiếu Quảng Ninh nữa, còn 1 người đánh đơn cho móng cái năm ngoái được giải nhì, nhưng năm nay khó mà bảo vệ được Huy chương Bạc vì năm nay có khá nhiều cao thủ). Tính em hiếu thắng, sợ tham gia giải đấu lần này không được giải gì, bị chăn như gà thì nhục mặt. Mấy anh cao thủ ở box Ngoại Thương cho em lời khuyên cái nào. Hix !!!
  2. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh gàn dở ơi!Học gì cũng được nhưng để từ từ đã nhé!Nhưng mà em cần một sư phụ,ai có thể nhận em làm đệ tử đây?Các cụ vẫn bảo"Bụt chùa nhà không thiêng" nên em không thể nhận ông xã làm sư phụ được.Anh làm ơn tìm hộ em nhé!
  3. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Tìm thầy thì phải đến ra mắt chứ, ai lại nhắn tin thế này. Còn phải quà cáp, lễ lạt ra mắt đàng hoàng.
  4. dexomdepzai

    dexomdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chài, chán òm, đến rồi chẳng thấy đánh nữa, bây giờ mới thấy nick của chú trên mạng, oài tớ nói thẳng, có gì không đúng ý cậu, cậu thông cảm nhé.......rảnh qua thử xem thế nào nhé.....
  5. nguyen_engi

    nguyen_engi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong box đi đâu hết cả, chẳng ai thèm ngó ngàng đến nữa. Đề nghị đồng chí chủ tịch mỗi ngày phải gửi một bài viết vào box đi nhé, viết gì thì viết nhưng cũng phải dài cỡ chữ ký của đồng chí đấy
  6. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    OK bạn nói thế chắc chắn là tinh thần chiến đấu rất rất cao rùi,mình không phải là cao thủ gì cả nhưng cũng thi đấu vài lần ở giải tầm tầm có it kinh nghiệm nè.
    Thứ nhất trong khoảng thời gian ngắn tầm 3 tháng đổ xuống thì bạn không là cách nào để tăng trình độ của mình đâu.hehe
    Thứ 2:Nếu bạn chưa đánh đã biết mình không phải là đối thủ của đôi này đôi nọ thì đánh làm gì nữa gặp nó thì xin thua luôn cho xong.Theo kinh nghiệm của tui lúc lâm trận thì chẳng ngại thằng nào cả đánh tất,chứ chưa đánh mà sợ thì không thắng nổi đâu.
    Thứ 3:Điều quan trọng bây giờ chắc không phải là tìm cao nhân để truyền các kỹ thuật hoàn hảo đâu.Bạn phải thế nào người ta mới mời bạn đi đánh chứ đúng không.Quan trọng là tự hoàn thiện những gì mình đang có thui chứ học cái mới rùi thì hỏng cả 2 thui.Khi nào xong giải hoàn thiện sau chắc tốt hơn đó
    -Tìm hiểu lối đánh của đối của thủ
    -Chuẩn bị tâm lý
    -Thời gian ngắn không thay đổi nhiều được nhưng thay đổi thể lực thì có thể đó(quan trọng lắm cả đơn cả đôi)
    -Đơn thì luyện di chuyển nhiều chút
    -Đôi thì tập phản xạ nhiều chút (đánh cầu ngang bằng qua lướt)
    -Làm quen với mấy ông trọng tài ()
    Thế thôi tui hết biết nói gì rùi
  7. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Không biết y bao nhiêu tuổi nếu bằng kiên thì me phải gọi y là chị còn nếu ít hơn thì cùng lắm gọi y là bạn (mà đã là bạn và con gái thì em hết hehe).Không biết tìm thấy sư phụ nào chưa,nếu chưa me liều mình giơ tay xung phong chắc chắc đánh hay hơn Kiên ok chưa?bảo hành đàng hoàng luôn nếu thích có hoá đơn đỏ nữa
  8. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vâng!Em biết rồi anh Tùng ạ!Nhưng mà anh ơi,trong mắt em anh Kiên lúc nào cũng giỏi nhất,không có gì để chê cả.....Như em đã nói" bụt chùa nhà không thiêng" nên đệ tử xin nhận sư phụ uithuong ạ!Sư phụ ơi!Sư phụ phải có quà ra mắt đệ tử đi chứ!
  9. dexomdepzai

    dexomdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Oài đến sân thì biết thôi mà, nói nhìu quá , ha ha ha
  10. ABS_PROACE_1000

    ABS_PROACE_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thanks anh uithuong nhiều nhiềul. Em ko biết anh có phải cao thủ ko nhưng những điều anh nói đều đúng, 1 kinh nghiệm quý báu rất cần thiết với em lục này, giờ thì có đánh với Linda (China) em cũng ko sợ he`he`. Hè em về có ra móng cái, ở đó có anh chung lùn giải nhì đơn nam tỉnh quảng ninh, thằng hùng giải 3 đôi nam tỉnh quảng ninh, đơn đôi em đều thắng nó. Nhưng em chưa từng tham gia 1 giải đấu lớn như thế nên hơi lo sợ chút ít, sợ gặp ngay phải đối thủ mạnh bị loại ngay thì nhục mặt anh ạ (có mấy thằng bắc giang đánh chuyên nghiệp, em chưa nhìn thấy bọn nó đánh bao giờ nhưng nghe chung và hùng kể lại chúng nó đánh hay lắm lên em thấy hơi sợ chúng nó, cả mấy thằng năng khiếu quảng ninh nữa ...) tính em lại hiếu thắng, lần này có thua cũng phải thua sát nút. Hix Hix !!!

Chia sẻ trang này