1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Việt Hàn - Sài Gòn

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackHawk_SGVN

    BlackHawk_SGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Nhè ngay cái ngày mình nghỉ, bà con nghỉ một đống làm sân VH buồn hiu.... Tuần này bà con đi đông đủ nha.
    Happy women''s day!!!! (to female only )
  2. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mẹ lạnh lắm phải không?
    Vào một đêm đông Giáng Sinh lạnh buốt, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà người bạn thân để nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn có một con mương sâu và một cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân và cơn đau sắp sinh quặn lên. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Và chị bò từng bước khó nhọc xuông gầm cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ quần áo mình và quấn quanh đứa con bé xíu, từng vòng từng vòng một như một cái kén. Thế rồi tìm được một miếng bao tải, chị trùm vào mình và kiệt sức lả đi bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới.Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi cậu bé lớn lên, cậu thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Sinh nhật lần thứ 12 của cậu, vào ngày lễ Giáng Sinh, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp của mình. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đứng đợi ở xa trong khi cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc.
    Thế rồi cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo. Bà mẹ nuôi sững sờ đứng nhìn cậu bé lần lượt cởi tất cả quần áo, và đặt lên mộ mẹ mình. "Chắc là con không thể cởi bỏ tất cả quần áo như thế được!" - bà mẹ nuôi nghĩ - "Con sẽ lạnh cóng mất".
    Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả, và vừa khóc, vừa bắt đầu đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh cậu bé và bảo cậu mặc đồ trở lại.
    Và bà đã nghe cậu bé nói trong nước mắt, với người mẹ mà cậu chưa biết mặt bao giờ: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này nhiều lắm, phải không mẹ?". Rồi cậu bé òa khóc.
  3. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    anh culan nì. sao cái gì anh gửi nó cũng...hừm ko bit nói sao.
    thêm 1 bài về tình mẫu tử nữa nhé!
    Mẹ và con
    Viết cho Tuấn Anh
    - Mẹ ơi, bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ?
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai?
    - Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lẳng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái dòng sông trôi trôi
    Có con thuyền mới đỗ...
    Là của con cả đó
    Cả mẹ cũng của con.
    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của Con sao nhiều thế?
    - ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ.
    30-1-1972 -Xuân Quỳnh
    Nếu có ai đó iu thương bạn dù bạn là ai, dù bạn làm gì, dù bạn như thế nào thì người đó chỉ có mẹ bạn mà thôi. tình iu của người mẹ là tình iu không điều kiện, cho đi mà không mong dc đền đáp, chỉ muốn giành cho con tất cả những gì đẹp nhất vì một điều giản dị đứa con là tất cả đối với người mẹ. UT nghĩ đây là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến mọi người.

    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của Con sao nhiều thế?
    - ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ.

    chúc mọi người 1 ngày 8/3 hạnh phúc (1/2 thế giới hạnh phúc vì dc "cho", nữa còn lại hạnh phúc vì dc "nhận")!
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 08/03/2006
  4. Badminton_Master

    Badminton_Master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tặng mấy chị web này nè, tự tay thằng em design, nhưng mà đầu óc nhăn nhít quá, nên ko nghĩ ra nội dung gì hay để cho vô => cho tùm lum, hix hix, thôi thì " ít của nhiều lòng" nhé
    www.freewebs.com/niitstd87/
    [​IMG]
    Được Badminton_Master sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 08/03/2006
  5. phuongplatin

    phuongplatin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    I''m here, tuần sau sẽ đi đủ !!! Không biết khách HN còn đó không?
  6. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ko rõ sân VH đánh lúc mấy giờ nhỉ? CN này mình bay vào SG chuyến 3h!
  7. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    nghe bác twinq nói tuần tới twint sẽ công tác sg, đối với VH thì twin nào chẳng giống twin nào.
    @ ladies: codex vừa làm 1 bài thơ nhân ngày 8/3 tặng chị em sân VH mà quên mất tiêu, để sang năm làm bài khác vậy. Dù gì cũng phải chúc chị em 1 vài lời:
    Ai có tình thì sẽ được yêu
    Ai có đám thì sẽ được cưới
    Ai có cầu thì sẽ có
  8. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @ twint: nếu bác bay chuyến 3h, 5h tới thì sân VH vừa khai mạc. Từ sân bay tới sân VH mất khoảng 3 phút đi xe máy.
  9. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chùi ui, em đang ăn cơm, anh làm em xém chút mắc nghẹn gòi . thơ hay ...khủng khiếp!!!
  10. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    to codex: CN này ra đến sân bay tớ gọi cho cậu đến đón nhé! vào SG được 1 lần được hoang_vu cho đi dạo 1 vòng nhưng chẳng nhớ đường gì cả!
    to Hvu: lần này anh vào 2 tuần về SG chơi cho vui nhé!
    to bà con: tớ vào chơi nhớ đi đông nhé! Lần trước lão anh về kêu ca lắm! Chẳng thấy ai cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này