1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Việt Hàn - Sài Gòn

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    TO: NTS. chỗ nào có tui thì ko có ông và ngược lại.
    mình cũng đi cất vợt, xếp áo thui.
    "there''s nothing left to try, and nothing left to say but goodbye!"
  2. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ủa mà chủ nhật này mọi người đi đánh cầu đi chứ, nghĩ hoài ú ra ko chạy nổi nữa giờ? Ut đi nữa, đi lên đưa hộp cầu và lấy tiền nữa chứ hìhì...
  3. tri_1983

    tri_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  4. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, CN này đánh đi. TRUNGGEN xin tài trợ tiền sân.
  5. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lỡ CN này mưa thì sao? mà mưa ở đâu thì nghỉ? mưa ở nhà người nào thì người đó nghỉ hả? lỡ nhà mình ko mưa lên đến sân VH thì mưa vậy có đánh ko?
    hì hì..nói chứ Mưa UT cũng đi, chỗ nào có mùi nhan khói là Ut khoái lắm
    .
    .
    .
    ước mơ nhỏ bé của tui: 2 trái tim vàng, 1 mái nhà tranh...vài trăm m2 ở trung tâm thành phố
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Borin vốn "sợ" cãi nhau trên Diễn Đàn nên đợi sóng yên bể lặng mới dám ho he vài tiếng.
    Sau chừng nửa năm tham gia box, B rất vui vì đã quen được mọi người. Nói thật rằng B đến với cầu lông là bất đắc dĩ thôi chứ đam mê không nhiều. Đến sân để tiêu hao bớt năng lượng dư thừa nhưng... hình như chưa được hiệu quả.
    Những ngày đầu tiên đến sân, lúc đấy sân chỉ có 4 người là thường trực. Có hôm chỉ có mỗi mình, rí réo điện thoại cho Văn, hắn lập tức có mặt, chỉ là để tập cho B. [ Nghĩ lại mà thương con quá, V ạ]
    Sau, Ụt dũng cảm khuấy động không khí ảm đạm của box, rồi mỗi người giúp một tay. Lôi kéo bạn bè tứ phía tới chơi, box ta vui nhộn hẳn. Nhưng cuối cùng nó lại trở về vị trí cũ, tại sao vậy? Đâu phải ngẫu nhiên mà biểu đồ nó cứ hình SiN như vậy? Phải có nguyên do.
    - Nguyên nhân đầu tiên và là nguyên nhân lớn nhất là: Thiếu một người lãnh đạo thật sự
    - Nguyên nhân thứ hai: chênh lệch trình độ. Người yếu thì yếu hoài, người giỏi thì ko có người để thử sức, người trung trung cũng chẳng đông.
    VD:
    Giải pháp: Như Văn nói, sẽ chia làm 2 sân (hoặc nhiều hơn), 1 sân giành cho người mới chơi, 1 sân giành cho những cao thủ. Và các cao thủ có thể luân phiên tập dợt, chỉ bảo các "chiêu thức" cho những "em nhỏ" vừa biết cầm vợt.
    Để thực hiện tốt điều này phụ thuộc vào cá tính của từng người và tài lãnh đạo của vị chỉ huy.
    B nhận thấy:
    Tiền ko có làm sao thuê cố định hai sân?
    Tập dợt thì các em nhỏ đều ngại làm mất thời gian của các anh chị. Hm.. luân phiên cũng không ổn. Nếu các anh chị chủ động thì hay biết mấy vì mỗi lần muốn tập dợt các em nhỏ đều phải để ý xem anh ý có mệt không, có đang chuẩn bị vào trận với ai không? Thật khó lắm thay!!!. Uh thì chắc sẽ có ai đó bảo rằng : " muốn tập thì phải nhờ một tiếng chứ, đâu ai rảnh để tập cho???". Chắc bởi thiếu sót này nên đã mất đi không ít thành viên.
    Nếu điều chỉnh được 2 yếu tố này có lẽ box ta sẽ tốt hơn?
    Các cao thủ tầm tầm với nhau thì không thiếu nhưng tại sao lại rụng đi nhiều vậy nhỉ? Cái này B ko hiểu? (xích mích gì chăng?)
    Còn rất nhiều những nguyên nhân khác và B mong người lãnh đạo mới của box cầu lông Sài Gòn sẽ tìm ra và khắc phục được.
    Thân mến
    Anh Thư.
    P/s: B vẫn ở bên Việt Hàn nhưng sẽ không thường xuyên như trước được nữa.. Tiền quỹ dư và số cầu B sẽ trao lại cho người có trách nhiệm sắp tới của box.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 05/04/2006
  7. ngoctrongsuong2006

    ngoctrongsuong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    TO má mí : cần gì lãnh đạo, cần 1 thủ quỹ béo tròn đi thu tiền là được rồi ..... Hội cầu lông Nts làm quái gì có lãnh đạo , chỉ có thủ quỹ là em gái NTs thui ..... tên nao đi đầy đũ thu tháng 100, tên nào đánh vãng lai thu 20k..... Cứ thế tồn tại mãi mãi với thời gian hà hà hà . QUANG TRỌNG là ở mỗi người có muốn đến sân ko thui , chứ có lãnh đạo làm gì , cầm dao kéo búa bắt người ta đi hả ...... ai bảo không thu tiền tháng là lá la, sân vắng hoe cũng ráng mướn 2 sân ( phí quá )(phạt thủ quỷ) .
    Đánh tối CN là 1 điều cấm kỵ của tạo hóa , vì đó là thời gian ẻo lã với bồ ( chưa có thì mò cho có ), tối về ngủ lấy sức cho tuần mới ...... nên bà con lười đánh , hầu hết đanh sáng chủ nhật.... hà hà .....
    Từ trái tim xin 1 lời : vĩnh biệt Việt Hàng hà hà .....
    Dương trần là giấc chim bao
    Huy hoàng đã có ai nào bền lâu
    Văn chương muôn thuở còn đâu
    Trở về các bụi tàn tro 1 thời
    Được ngoctrongsuong2006 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 06/04/2006
  8. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hì. chắc mình cũng phải đưa ra vài ý kiến góp vui
    đầu tiên: hoàn toàn đồng ý với ý kiến của B
    thứ đến: chủ quan Ut thấy mình là người chịu khá nhiều thiệt thòi từ ngày đầu tiên đến sân. ngay ngày đầu đã có sự cố vì sự đón tiếp rất ư là "ấn tượng khó phai". liên tiếp sau đó bị bễ độ liên tục vì thiếu thông tin từ người tạm gọi là trùm sân lúc đó. cứ phải gọi dt trc khi đến sân thì rất bất tiện và Ut cũng ko có thói wen như vậy. đã nói là cn đánh thì cứ cn là xách vợt đi thôi.
    từ khi cùng mọi người vựt dậy Box cầu lông này Ut luôn tự nhắc mình những gì mình ko thích thì ko bao giờ để người khác phải trãi wa.
    - cho UT hỏi kể từ ngày đó, có ai đến sân mà thấy rằng Ut đã đón tiếp ko chu đáo ko? đã ko giới thiệu người mới với mọi người ko? làm theo cái kiểu nắm tay dẫn đến trước mặt từng người mà giới thiệu thì sến quá. UT làm theo cách riêng của mình.dẫn chứng nha:
    offline lần 1, anh dvMinh dắt 1 chị tới, sau khi đánh mọi người đã cùng liên hoan đúng ko. có ai khi về là ko biết về chị Diễm ko?
    lần offline thứ 2: có 9 thành viên mới. ngay tại sân Ut đã làm wen với tất cả mọi người. sau khi đánh cũng đi liên hoan ăn chè và ở đó mọi người đã lần lượt giới thiệu về mình đúng ko? hôm đó Ut lần đầu tiên làm thủ quỹ
    lần ofline thứ 3: tố chức giải cầu lông cấp làng. UT túi bụi với công tác tổ chức và làm trọng tài thì thời gian đâu mà giới thiệu với làm wen nhưng hôm đó hầu như ko có người mới, chỉ là 1 nhóm bạn từ In 83 wa làm công tác từ thiện. có thể tiếp đón các bạn ỉn ko thật chu đáo nhưng cuối giờ Ut cũng đã sắp xếp để các bạn hoàn thành nhiệm vụ đúng ko? Văn cũng nằm trong nhóm bạn đó nhưng ông đã làm gì hả Van?
    (mọi người có thể xem lại trang 1 và trang 8 để rõ hơn)
    thiết nghĩ khi 1 người mới đến sân, người dẫn người mới đến phải dắt bạn mình đi giới thiệu chứ. Văn ông có dẫn các bạn ông đi giới thiệu ko? hay ông chỉ ngổi 1 chỗ và chỉ trích? kế nữa người mới phải chủ động hoà nhập với mọi người nữa chứ.
    3 lần offline đầu luôn có nhật ký offline (những lần sau đó khả năng văn chương của Ut co hạn) và trứơc giờ ra sân luôn có bản tin sau 12h trưa cập nhật thông tin cho mọi người cho đến khi mọi người wen giờ và ko còn lo việc đến sân mà ko có ai nữa.
    như vậy Ut đã khắc phục dc tình trạng thiếu thông tin của người đi trước.
    còn về ý kiền đóng góp xây dựng box. Ut cứ ra rã rằng ai có ý kiến thì pot lên. và có ý kiến nào dc pot lên mà bị lờ đi ko? từ chuyện chỉnh sửa giờ cho phù hợp đến tổ chức thi đấu, tổ chức liên hoan, và cả tổ chức sinh nhật nữa, mua cầu. hầu như ý kiến nào Ut cũng đã cố biển nó thành hiện thực. vậy thì cớ làm sao đợi đến sau khi box suy yếu Văn mới đưa ra 1 chục cái nguyên nhân.
    thiết nghĩ người đưa ra ý tưởng phải chủ động biến nó thành sự thật chứ. ko phải đưa ý kiến rồi vứt đó ai muốn làm gì thi làm.
    còn chuyện mướn sân tập cho người yếu theo Ut là ko khả thi ở chỗ: số lượng người ko biết đánh quá ít, kinh phí có hạn, thời gian ko nhiều, sự kiên nhẫn của cả người dạy lẫn người học và sự chuyên cần của người mới v.v...chuyện này Văn nhắc Ut mới nhớ nó dc pot 1 lần rất lâu trc khi chúng ta làm cuộc đổi mới. thêm nữa trong sân chỉ có UT và B là đánh dở nhất còn lại trình độ từ trung bình trở lên ko.

    sau này có thêm em Rain, và em họ anh Hải. và hình như rằng Ut và Borin là người đánh với R và chị Trang nhiều nhất. đánh cho đến khi co người mệt thì thôi. Văn ông chỉ cho R dc mấy lần? cho chị Trang dc mấy lần. còn riêng tui chỉ nữa dc 1 lần duy nhất trong vài phút?
    còn về sân tối, sân sáng. mọi người luân phiên nhau đánh ở cả 2 sân đó chứ. sân tối để dợt còn sân sáng để đấu. ngoài UT và B ra những người dở hơn hầu như rất ngại vào đánh dôi cùng với mấy huynh. và Ut luôn miệng nhắc thậm chí nhắc cu thể từng người sân trống kìa mọi người vào đánh đi. còn sân tối để tập. có ai tự 1 mình mình mà tập dc ko? cũng phải có các huynh tập cùng kia mà.
    còn về chuyện tiền. co ai đến sân ko đánh mà bị bắt phải trả tiền ko? thậm chí anh Hải còn giảm giá cho các em nhỏ. B thì ko thu tiền của những ai đánh qua ít nữa kia mà, đến trể về sớm thu ít tiền hơn.. Ở đây ngoài Văn ra có ai phàn nàn về chuyện tiền nong ko? nói đi đừng ngại. chuyện gì chứ tiền bạc Ut là người rất kỹ ( bệnh nghề nghiệp mà).
    việc Văn nói về chuyện tiền và sân Ut rất bất ngờ. nếu ông thấy thắc mắc sao ko lên tiếng mà đợi đến bây giờ?
    HẾT HIỆP 1. cho Ut nghĩ chút..phùuu
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 06/04/2006
  9. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    phần 2 là khuyết điểm cá nhân.
    - UT rất nóng tính. nhưng nóng có cơ sở. ko tự nhiên gây lôn với ai bao giờ . những ai chạm đến "tự ái dân tộc" là Ut dập liền. và nhất là những người ko bit cư xử.
    - Ut khi đã là việc gì là làm đến cùng, có trách nhiệm với những gì mình làm, giữ uy tín với những gì mình nói. ghét nhất là bị xỉa xói. nó khiến nhiều khi ut rất cực đoan, nóng vội. việc gì chứ làm việc công Ut dữ lắm.
    - để tìm ra "chân lý" Ut sẵn sàng tranh luận bất chấp thương tích cho mình.
    nhưng sau mỗi lần đó dù đúng hay sai Ut cũng là người làm lành trc. và ko thù ai chuyện gì. thề có Chúa!
    ngoài chuyện cãi nhau vì chuyện "sống còn của VH" ra Ut có gây lộn với ai vì lý do nào khác ko? cả với Văn, người cản trở về tâm lý cho Ut rất nhiều, nhưng hỏi Văn thử xem những lúc "offline" Ut đối xử với hắn tốt hơn hắn đối xử với Ut rất nhiều. Văn, ông gật đầu cái tui coi. .
    có nhiêu đó thôi đó. ai thấy UT còn tính xấu nào thì hoặc là nói ra lúc này hoặc là im lặng mãi mãi.
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 06/04/2006
  10. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Còn về nguyên nhân Vh sập. Ut thấy thế này:
    -thành viên Vh phân bố rộng khắp, mật độ thưa thớt. ko làm sao tìm dc ra 1 cái sân nào gần nhà tất cả mọi người. Những người ở xa do kêu gào, nài nĩ wá cũng ráng đến. đến vài lần là lặn luôn vì "ngăn sông cách núi" phải "trèo đèo vượt suối" rất tốn xăng và tgian. anh dvminh là 1 ví dụ. thêm nữa là vấn đề thời gian.
    - những người có niềm đam mê mãnh liệt, có thể tử vong nếu ko dc đánh cầu ở sân rât ít. là số có thể đếm dc. và mấy huynh ấy đánh nhiều sân, nhiều buổi trong tuần nên đến Vh ko phải là 1 nhu cầu bứt thiết phải dc thoả mãn. và có 1 điều Ut mới biết là mấy huynh rất thich xách vợt đi đánh rong
    -mọi người ai cũng có việc riêng, busy hoài là chuyện đương nhiên vi du anh BH nhé, người dc khen là nhiệt tình và gắn bó với Vh cũng vắng 5/9 bữa đó thôi. và trong cái rỗ công việc và chơi bời đó VH sếp ở hàng thứ yếu. Văn có hỏi Ut là tuongtu khách ko đến sân sao ko ai nhắc. kính thưa quý ông anh, Ut đây đã hỏi từ rất lâu rồi và bit là tuongtukhach bận lo cho mấy phi vụ gì đó
    - và không phải ai cũng đam mê cầu lông như ai. mọi người luôn có những đam mê khác và luôn thich thay đổi cho mới.
    - còn về mấy bé U20, giờ này tụi nó lo thi cử bù đầu bù cổ, tâm trang nào mà đánh cầu. em ông bằng tuổi Tnguyen_88 đó về mà hỏi em ông đi. mà ơ hay, sao thấy thắc mắc ko tự đi hỏi mà pot lên diễn đàn và trách mọi người thiếu chu đáo. hơn nữa, ai bận phải thông báo mọi người 1 tiếng mới phải phép chứ. vào thi dc đón tiếp, thì khi rời khỏi phải nói 1 lời chứ. tui sao quán xuyến hết mọi thứ dc.
    - Việc ko nhiệt tình của ngươi này cũng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình cua người khác. vi du anh Codex nhé, kêu gào hoài hổng dc, giận quăng vợt, xé ao và hen gặp vh kiếp sau rùi kìa. người tiếp theo cất vợt, xếp áo là Ut này....
    ông đi đánh nhiều sân, bit dc cái hay cái dở sao ko nói cho mọi người nghe. mà ngồi nhìn đợi Vh sập rồi cười haha sau đó nói tùm lum.
    và nhiều nhiều nữa....
    nói túm lại. những gì đã làm cho VH là giải pháp tối ưu trong ngắn hạn, ko phải là giải pháp tốt nhất trong dài hạn. ở đây trong box mình trình độ cao ko thiếu, cả về chuyên môn lẫn quản lý. có ai có giải pháp lâu dài cho VH ko?
    phùuu, qua mệt. thôi nhiêu đo đủ gòi.
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 06/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này