1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông sân Việt Hàn - Sài Gòn

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi twint78, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackHawk_SGVN

    BlackHawk_SGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quá vui, cám ơn em ụt và em bò đã tổ chức giải thành công tốt đẹp (nói giống diễn văn thế này.....)
    Tiện đây cũng cám ơn gia đình nhà Kẹo, nhờ gia đình Kẹo mà giải đợt này có thêm đề tài "làm cách nào để tránh Hiếu càng lâu càng tốt" . Lần sau có giải nhớ dắt Hiếu theo chơi nhé (nếu hàng tuần luôn thì càng tốt).
    @all: từ giờ mỗi lần chơi mọi người đóng quĩ 20K nhé. Khi nào dư nhiều nhiều thì ta lại tính tiếp. Có ai có ý kiến gì k?
    @huân334: hình như quĩ box SG còn fải k? còn k biết lên sân chơi với mọi người nữa
  2. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hihi lần off này fê wá phai ko mọi người ?? nhưng thấy mọi người vui nên Ut cũng vui theo. Sự nhiệt tình của các mem nhất là Anh Minh hôm nay làm UT rất phấn chấn.
    hihi hôm nay thấy Minh lớn, Minh nhỏ và Anh Hải nhà ta dc đọ sức với tuyển thủ Quân Đội thật thích wá. xem ghiền luôn. phải cảm ơn KEO về việc này mới dc
    nhật ký offline sẽ có trễ hơn mọi khi 1 chút vì UT bé nhỏ mệt wé hè hè hè
    chúc mọi người ngủ ngon!!!!
  3. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hì hum nay mới pót bài được, mấy bữa nay mang tiếng đi wính cầu lông mà toàn thấy đi lượm cầu hôn à hic hic xí hổ wá đi mất
    Hông ngờ Búp Bê tuyên truyền hoành tráng dzị hehe. Thank you mọi người đã đóng góp cho chương trình. Chân thành cám ơn mọi người. Thương chúc mọi người một năm mới ăn ngoan chăm làm học giỏi
    Chúc mừng Tân Thủ wỹ Borin chụt chụt
    Hehe từ trước đến giờ Rain toàn đi xin điểm thể dục thế mà hum nay dzinh hạnh được đứng bục số 1 chụp hình (dù chỉ là chụp . . . ké dzui wá nên ko ngủ được
  4. BlackHawk_SGVN

    BlackHawk_SGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại "hiện trường":
    (Nhật ký offline lần 3)
    - Lúc 6h30, p/v tới sân cầu, đã có 1 số các tuyển thủ tập dợt cho nóng người. Lúc bấy giờ mọi người chưa lên hết nên cũng chưa biết giải tổ chức sẽ có những ai.
    - Khoảng 7h kém 20, Hiếu và Kẹo xuất hiện. Sự xuất hiện của Hiếu đã thực sự làm nóng "đầu" các tuyển thủ đang nhăm nhe chức vô địch. Hiếu được xem như ứng cử viên "nặng ký" nhất cho chức vô địch mà (nặng ký theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ). Các tuyển thủ khác bắt đầu xôn xao "ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của Hiếu", và "làm cách nào tránh gặp Hiếu càng sớm càng tốt đây".
    Ngoài Hiếu ra, thì Minh nhỏ, Minh lớn... cũng được xem là các tay vợt hạng nặng của box
    - 7h kém 10, bốc thăm thi đấu. Và nạn nhân đầu tiên đã được định đoạt. Hiếu mang số thăm là E, và người thứ 2 có số thăm E chính là Hải. Xin chia buồn cho a.Hải, a rời giải quá sớm mà.
    Người thứ 2 gặp số phận cũng đen k kém, đó là Quân. Anh Quân đã bốc thăm trúng ngay tay vợt hạt giống số 2 là Minh "nhỏ". Xin chia buồn cùng anh....
    .....
    - Khoảng 7h, trận đấu đầu tiên bắt đầu. A.Quân và Minh "nhỏ" mở màn cho giải. Và như chúng tôi đã dự báo trước, trận đấu đã nhanh chóng kết thúc với phần thắng nghiêng về Minh "nhỏ"
    .....
    Và ... đã đến lúc tay vợt hạt giống số 1 ra trận đầu tiên , và nạn nhân Hải cũng mặt mũi méo xệch lê vợt vào sàn đấu. Tuy nhiên, trận đấu đã không diễn ra một chiều và kết thúc một cách chóng vánh như dự đoán của chúng tôi. Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các em gái mà a. Hải nhà ta đã chiến đấu kiên cường, đánh trả các pha cầu một cách quyết liệt "quyết k cho chúng nó thắng" cho đến hơi thở cuối cùng. Và anh chỉ chịu thua khi sức cùng lực kiệt, k còn sức để chạy trên sân. Xin chúc mừng a. Hiếu, a đã vượt qua chướng ngại đầu tiên một cách thuyết phục.
    ....
    Và 4 tay vợt lọt vào bán kết đã được xác định: a Hiếu, a Minh "to", em Minh "nhỏ" và em Conheo.
    Đến đây thì xảy ra rắc rối, vì k ai muốn gặp Hiếu trong trận bán kết cả, k lẽ lại phải bốc thăm tiếp? Thôi thì ban tổ chức đành quyết định vậy: trận đầu tiên sẽ là a.Hiếu và a Minh "TO". Vì ban tổ chức thấy cho Hiếu - Conheo gặp nhau thì chênh lệch quá lớn, sẽ làm cho giải mất đi tính hấp dẫn. Minh TO lúc đó mới ý kiến ý cò "nhưng mà 2 Minh gặp nhau trước thì cân hơn". Nhưng ý kiến ý cò gì nữa, "ván đã đóng thuyền rồi em ơi "
    Và quả thực, trật tự xã hội đã được giữ nguyên, Minh to k thể vượt qua Hiếu, và conheo cũng chỉ cầm cự được vài trái trước khi bị Minh nhỏ kết liễu.
    Và.. trận chung kết diễn ra trong nội bộ "Quân đội" với nhau. "Gà" Hiếu và "gà" Minh nhỏ đành phải "bôi mặt đá nhau". Mọi người đang trông chờ vào sự lật đổ ngoạn mục của "hậu sinh" Minh nhỏ đối với "tiền bối" Hiếu. Nhưng quả thực, kinh nghiệm thi đấu ít, kỹ thuật vẫn còn kém hơn, và thể lực so ra có vẻ không bằng "tiền bối", nên "hậu sinh" Minh nhỏ đành chấp nhận vị trí thứ 2, nhường chức vô địch cho aHiếu.
    Xin chúc mừng... anh HIếu đã đi vào sách kỷ lục Ghi-nét với tư cách là nhà vô địch đầu tiên của box cầu lông sân Việt Hàn - Saigon. Anh cũng giữ luôn kỷ lục "bách chiến bách thắng" của box.
    Kết quả các trận đấu (in đậm là người thắng)
    Lượt 1:
    - Hưng - Văn
    - A.Quân - Minh nhỏ
    - Culan - Nguyên
    - A. Hiếu - A. Hải
    - A. Minh - Fukutomi
    - Conheo - Hà
    - Quốc (được đặc cãch vòng 1, do hết đối thủ )
    Lượt 2:
    - Văn - Minh nhỏ
    - Quốc - A. Minh
    - Con heo - Nguyên
    - A. Hiếu (được đặc cách vào bán kết)
    Bán kết:
    - A. Hiếu - A. Minh
    - Minh nhỏ - Conheo
    Chung kết:
    - A. Hiếu - Minh nhỏ
    Các trận đấu không thuộc hệ thống tính điểm của Liên Đoàn cầu lông VH-SG
    Đơn nữ:
    - Kẹo - Burin
    Đôi nam:
    - A. Hai + Conheo VS Minh to + Nguyên
    Đôi nữ:
    - Kẹo + Burin VS Culan + Văn
    (lần sau đề nghị BTC kiểm tra kỹ, tránh tình trạng loạn xạ giới tính thế này)
    Một số kỷ lục đáng nhớ của giải lần này:
    - Trận đấu được cổ vũ "kịch liệt" nhất: a Hải - a Hiếu. Với từng tràng vỗ tay vang dội mỗi khi có pha cầu hay, với từng tràng hét lạc giọng của các em gái "anh Hải cố lên"... đã làm nhà thi đấu như muốn vỡ tung (dù là nó sắp sập )....
    - Trận đấu có tỷ số không tưởng nhất của các tay vợt được xem là "biết đánh" với nhau: Văn - Minh nhỏ, với tỷ số là 15-0 nghiêng về Minh nhỏ. Tuyển thủ Văn đã hoàn toàn bất lực, k thể làm nên trò trống gì, dù chỉ 1 lần... trước một đối thủ nhỏ hơn cả về tuổi tác, về kinh nghiệm tình trường .. ý lộn, chiến trường, và cả về trình độ văn hoá (cái này có liên quan gì đến khả năng đánh cầu k ta? k biết.. cứ nêu vô đại cho bài phóng sự dài hơn, biết đâu được nhuận bút cao hơn )
    Hình ảnh và thông tin thêm về giải sẽ được cập nhật ở các bài sau. Mời các bạn đón xem.
    Được BlackHawk_SGVN sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 16/01/2006
    Được BlackHawk_SGVN sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 16/01/2006
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Xin lỗi vì có 1 sự nhầm lẫn trong tiền quỹ. Xin được đính chính lại.
    - Tổng số người tham gia: 16 người
    1/ a.Dvuminh.
    2/ a. Blackhawk (BH)
    3/ a. Quân (bạn a. BH) [về sớm]
    4/ a. Hiếu
    5/ a. culanhotmit
    6/ Ngoctrongsuong (NTS)
    7/ Phương (bạn NTS) [đóng 10k]
    8/ Aquarain [10k]
    9/ Borin
    10/ em Nguyên [về sớm]
    11/ bạn em Nguyên [ về sớm]
    12/ em Minh.
    13/ Kẹo.
    14/ a. conheomap
    15/ Tuongtukhach
    16/ die_hard.
    - Thu 20k/người. Ba người về sớm, 2 người đóng 10k
    => Tổng thu = 20k x 11 người + 10k x 2người = 240k
    - Quỹ lần trước : 27k - 10k (sổ thủ quỹ ) = 17k
    - Tiền sân + nước + cầu = 253k
    - Tổng thu + quỹ lần trước = 240k + 17k = 257k
    => Quỹ dư 4k.
    Xin kính báo.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 16/01/2006
  6. BlackHawk_SGVN

    BlackHawk_SGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Từ tuần sau em borin thu trước đi. Cứ khoảng 7h30 thì em đi một vòng thu tiền quĩ. Kèm theo cái sổ thiên tào để chắc chắn là k lọt người lọt tội
  7. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    anh Hải ơi! Anh sửa lại cái tựa bài viết 1 chút đi anh. phóng to, tô đậm và in đỏ choé cho cái tựa "sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường". vì đó sẽ là nhật ký offline lần 3 luôn (nhớ mở ngoặc chỗ này nha anh)
    hihi UT thật sự xúc động và cảm kích trước " nghĩa cử cao đẹp " của anh Hải_ pot bài hộ UT hehehe.
    Được uuut_iiit sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 16/01/2006
  8. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đã tính giải nghệ nhường chỗ cho tài năng trẻ NTS, culanhotmit, BH rồi. Mà thằng này nó đòi đánh nên mình phải tái xuất giang hồ thôi.
    @huan335 Lần này mày về đây anh giết mày 15-0.
    @NTS: bida à. Sao mày ko kêu anh
  9. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    oạch. thế là tuần này ko có đánh đấm gì à?
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0


    Mội số hình ảnh từ giải làng 15-01-2006
    - Đầu tiên là khâu chuẩn bị giải - Phần thưởng. :D

    [​IMG]
    - Người gói quà cho chúng ta. "Vợ sắp cưới" của Borin
    [​IMG]



    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 16/01/2006
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 16/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này