1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box cầu lông Vườn Hoa Con Cóc

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi nadie, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hồi các anh bất đầu chơi thì em còn đứng xem ở cách 300km cơ. Còn sau này ra Thủ đô rồi thì em vẫn có mấy bận được giao lưu nên bít sơ sơ thui.
    Ở con Cóc có nhiều sân cơ nhưng sân mà cao thủ thì chỉ có 1 thôi chứ? Bạn Nguyên có thể cho bít lịch sử sân và các thế hệ cao thủ được ko nhỉ?
  2. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Thắng nào đây nhỉ? có phải bác Thắng béo, có con là anh Tuấn "caty" không nhỉ, trước bác ấy hay đánh và dậy ở sân Long Biên. Hồi lớp 8 mình hay đến đây đánh và bác Thắng có dậy mình 1 thời gian ở đó. Hồi đó có cả anh Trung và anh Lãng chơi nữa mà ? không biết có đúng không ?
  3. vietquan2002

    vietquan2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đánh ở sân 1 san 2 khong.
    Sân Linh đen,Sơn đen ý. Bà Hồng bà Trang ấy.
    Em có tham dự giải.
    (bia la chính)
  4. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hêh,dân vườn hoa Con Cóc chính hiệu từ thuở mới thành lập sân đây,diemhanh muốn hỏi gì về Con Cóc nào
  5. nguyen_engi

    nguyen_engi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử sân này thì phải để cho bầu sân kể chứ, cũng chỉ biết là khi đội này đánh thì chỉ có 2 sân cạnh nhau là trình cao hơn một chút ( 1 sân già, 1 sân trẻ ; sân già thì cầu quái, sân trẻ thì năng nổ )
    To mus: chính là bác Thắng đó nhưng bác ấy có đánh ở sân này mấy đâu, thỉnh thoảng giao lưu thôi.
  6. xautraihanoi

    xautraihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    em hỏi khí không phải
    vườn hoa con cóc là ở đâu nhỉ(công viên lenin hả bác)
    em tham ra box với đc hok
  7. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đối diện Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chếch phía tay trái đó...
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Quân ơi, đây mới là Vũ mà ông, tôi, con Thương béo biết này. Còn Vũ kia nếu tôi ko nhầm thì là thằng nhóc béo ú ý. Hôm nọ nó cũng vào CĐ hay sao ý mà.
    mà mình vẫn không hiểu bác bảo đánh ở: Công Viên Thống Nhất và trường Đại học Văn Hóa. thì sao lại là sân vườn hoa CC nhỉ?
  9. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hồi thành lập box Cầu Lông này cũng đã có hội Con Cóc, nhưng không có nhiều người tham gia nên tèo sớm. Giờ có 22 nhân mạng tiếp tục thì chắc lại khôi phục được Con Cóc ngày nào.
    He he, hôm nào dậy sớm ra thăm lại người xưa cái đi, Vũ, Trang, Trí, Quân, ...
  10. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Góp phần làm sống lại phong trào, nơi mình đã trường thành, mình sẽ cố gắng đưa hết các thông tin có thể lên đây. Các Con Cóc Cụ khác bổ sung cùng nhé.

    Vị trí vườn hoa Con CÓc , đúng chỗ tâm giữa, có dấu cộng ấy nhé
    [​IMG]
    Sơ đồ sân cầu lông vườn hoa, ngày ấy bây giờ chắc vẫn thế thôi
    [​IMG]
    Còn tiếp tục cập nhật (nhờ các mod thay đổi gúp nếu mình không thay đổi đc):
    Sân 1: Sân giỏi nhất của Con Cóc, có rất đông khán giả, người qua đường dừng lại xem. Có rất nhiều cao thủ, kể cả tuyển thành phố, tuyển cả nước đánh tại đây...
    sân bác Thắng béo (bác Thắng điện, có con là anh Tuấn Cati)
    Vũ gù, Thắng tóc dài, chị Hồng, .... đánh tại đây
    Sân 2:
    ở đây là một số nhân vật tầm 30 40 tuổi chơi (so với tầm năm 2000 nhé). Sân này có bà chị khó tính, hơi cay cú, trình độ sân cũng bình thường, không có gì đặc sắc ---> ít giao lưu, ít thông tin. Đợt Con Cóc bị giải tán, sân này chuyển sang sân nhà Bát Giác gần đó (vườn hoa Lý Thái Tổ)
    Sân 3: sân các cụ
    các cụ già, bác lớn tuổi hay đánh ở đây. Có thời sân cầu khan hiếm quá, thanh niên cũng nhảy vào đánh với các cụ cho đỡ thèm, nhât là thanh niên sân 4
    Sân 4: Sân của những ngọn lửa nhiệt tình, đánh thâu đêm suốt sáng, không giỏi hơn người nhưng say mê hơn người.
    DO ngon lửa nhiệt tình luôn có + với sự hiếu khách ,rất nhiều nhân vật ở các sân khác, vườn hoa khác đã giao lưu tại đây. (giờ liệt kê hơi khó, nhưng ai nhớ thì bổ sung vậy, Dũng chuột, ... )
    Sân mình đánh lâu nhất ở đây, nhiều bạn bè nhất ở đây.
    anh Hạnh, chị Ánh bác Dần + 2 con , ...
    Phương, Quân, Lệ,
    Lockevn - Thạch, Trí, Trang, Minh còi
    Minh còi,
    trên đầu toàn dây điện, hay mét dã man.
    Sân 5: noname
    sân tuổi thơ của Lockevn, có Tú già chăm chỉ, có Vũ gù, có Giang bòm, có Lệ, có Hội 9A của mình ở đây. Cờ bạc tú tấn suốt ngày ...
    nhưng sau để cho các cụ đánh ở đây, vì sân này hơi tối, xung quanh vướng, không đánh kỹ thuật được.
    Sân 6: noname
    sân này đổi chủ nhiều nhất, dùng vào nhiều mục đích. Các hội đánh ở Con Cóc hầu như hội nào cũng có thời gian dùng sân này. Tuy nhiên sân này có phốt gì đó mà nói chung kô hội nào chơi ở đây lâu. Lâu nhất là hội LockeVN chơi ở đây.
    Sân này có đèn sáng, dưới đèn cao áp, thời chăm chỉ, buổi tối vẫn có hội đánh tại đây
    Sân này còn có thời hội tập đá cầu chơi ở đây vào buổi chiều tối, tranh cháp với sân cầu lông.
    Sân 7: noname,
    sân này do vị trí không tốt, tối, khó căng lưới, vướng nhiều cây, vướng người đi lại nên ít được sử dụng. Chỉ có hồi sân Con Cóc đỉnh cao, khan hiếm, nhà nhà ra con Cóc đánh thì sân này mới hay có người chơi (vì không thì cũng chẳng có chỗ nào mà căng lưới nữa)
    Trước sân này chỉ làm chỗ dạo cầu, hoặc có các cụ già đánh tại đây.
    Sân 8: Sân này cũng thuộc loại rất lâu đời
    có các anh Tùng, vài anh Tùng, anh Tùng Hoa Học Trò, chị Chi tác ta :P, ... .... em quên tên một số anh rồi, nhưng gặp nhau chắc vẫn còn nhớ nhau ....
    anh Dũng gierach về sau cũng tham gia ở đây.
    Sân 9:
    của mấy nhân vật trung niên, ít giao du, không nhiều thông tin, về sau anh Dũng gierach có sinh hoạt ở đây.
    Được locke sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 09/08/2007

Chia sẻ trang này