BOX chán quá Post bài hoài không được, mấy thằng Mod đâu rùi. Sao đang ở Box Ktrúc ấn vô Trả lời là nhảy sang Cùng đọc và suy ngẫm Thế nào là anh hùng Thế là thế đ.... nào, bực quá. Vứt cái Mạng này vào sọt rác đi " Nếu tôi chết xin đừng chôn tôi nhé Nghĩa địa kia mang tên xóm bụi đời Nếu tôi chết xin em đừng mách mẹ Hãy xin tiền mua rượu trắng cho tôi Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
Bực gì mà bực, mạng này chuối thì có. Giờ các chủ đề chán vãi đi đuợc chả ai thèm quan tâm đâu. Để thời gian làm việc còn hơn, mất thời gian quá.
Tui cung thay chán thiệt. Lam gi bay gio? thiet la tui lam ra nhieu tien qua roi nen cung thay chan not. moi sinh ra tren doi 1/4 the kỷ ma da thanh ti phu roi. còn lai 3/4 thế kỷ khong biết phải sống trong buồn chán thế nào đây???tien tieu khong het, nen danh nem vo may cai mang "củ chuối" ni cho phí bớt. Nhwng xét cho cùng, cho tới nơi tới chon, tới bờ tới bến thì không phải cái mạng nó "củ chuối" mà là các Đại Kiến Trúc Sư Già Trẻ Việt Nam Chúng Ta Củ Chuối. Củ chuối một cách toàn diện sâu sắc triệt để rộng lớn và bao la vân vân và vân vân... Tui cũng là một kiến trúc sư việt nam củ chuối điển hình như thế. không khác gì hơn. thấy Vubalê có lý: "khi chết hãy để tôi nằm sấp..." bởi vì tui không có mặt mũi nào để người ta nhìn nữa... Tout est permi ndmt Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 11/10/2003
Thú thật là dạo gần đây tôi cũng chỉ vào chơi cho vui thôi. Mấy cái topic chất lượng cao đâu hết rồi ? Goblue, Egoist, Deniro ... Chắc dạo này là mùa làm ăn nên bà con bận bịu quá đó mà. Chà ... để suy nghĩ thêm vài chủ đề mới cho xóm nhà lá thêm phần xôm tụ mới được. New Architecture