1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Đà Nẵng với mùa Tiger Cup .... Nhào zô đi .... Vì tinh thần dân tộc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chời..mấy ông VN nhà mình á,đấm đá thấy ớn ... ai có tiền sử về tim mạch nhớ uốn thuốc rồi coi nghe ,lỡ đang coi mà đứt mạch kô ai nối lại kịp đâu á ... Hậu vệ thì quởn quởn kô chịu đc,để mấy thèng Sin. chạy dzòng dzòng trước gôn thấy nhức đâu dễ sợ ... Tiền đạo thì được mỗi TBK còn lại ông nào ông nấy làm như thể mới đá hay sao á...thấy banh cái sợ ... chịu hết nổi!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ê ê 2 đứa kia,rãnh ghê hì,chuyện đg gấp rút ko bàn thì thôi nhảy vô spam.@ tụi bay ở cùng phòng mà ko nhận ra còn hô hào chi nữa,đúng là điên 1 lũ,khổ nỗi vừa điên vừa nhé nữa mới ghê chứ
    Thôi,trận túi ni bỏ qua,trận túi ni chi cũng bỏ túi 3 điểm,coi ko sướng.Nhất quyết trận Inđo XU này đi tìm địa điểm rồi post lên.Bà con chờ nghe
  3. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Pà kon nhà mình mà cũng là chim báo bão hửm! Bình tĩnh pà kon ạ! Muốn bão thì phải thuê vài chiếu đắp để sẳn đã! Cầu Juse ban phước lành, AMEN! Xin can!
    VIETNAM VS CAMPUCHIA. Phải 6-0 mới hả dạ! Nghĩ tội cái thèng Cam quá, VN giận cá thì Thì chú phải lên thớt thôi chú Cam ạ!
    Nhìn cái ảnh chào cờ để tay lên ngực nì mới đau ruột. Ui, Cầu thủ, ui Hùng Dũng, tim nằm bên phải cơ mà! Hay đang ngứa đâu ở chổ xương cổ mà gãi thế? Lứa cầu thủ yêu của mình mà đi làm bác sĩ tim mạch thì giải phẩu lộn chổ hết! he he
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Vì tinh thần dân tộc ??? he he XU nhà ta hô hào nghe ... kin quá
    Chiều nay VN thắng 5-0; tối nay indo thắng sin, VN mình ... khoẻ !
    Quan trọng là VN phải thắng đậm, đề phòng ...
    mk, vẫn không thắng được thằng sin, chợt nhớ ... cái lưng của thằng sa si cu ma + ... cái vũng nước ... mà đứt ruột !!!
    VIỆT NAM ƠI ! MÙA XUÂN ĐẾN RỒI !!!
  5. mafia4

    mafia4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Việt Nam đá trân với Xìn Gá Bò mà nản hic
    "Singapore chơi phòng thủ phản công, nhưng họ đâu có biết tấn công. Việt Nam đã giữ được trung tuyến nhưng mọi đường tấn công của Việt Nam lại kém, ngoài một số cơ hội hiếm hoi của Công Vinh (hiệp 1) và pha ăn bàn của Bảo Khanh ở hiệp 2. Thời gian giữ bóng của Việt Nam đã tới 70-80%, nhưng cơ hội thì thật quá ít ỏi. Còn hàng thủ thì sao? Hiệp một tạm được, hiệp hai thì tôi thấy các cầu thủ chơi thiếu tập trung, lại còn nhường bóng cho nhau. Tôi thấy đây là trận đấu kém, không bình thường nếu xét tới đẳng cấp quốc gia của đội tuyển. Trên sân, bộ phận hay duy nhất là khán giả......." đấy là ý kiến của ông Nguyễn Văn Vinh àh. Còn bà con thì sao nè
  6. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    vì tinh thần dân tộc cổ vũ hết mình đập phá thật cuồng nhiệt
    (nhưng phải có tiền để đền)
    còn mưa bão thì mình can , ko đưa cho mấy chú công an ăn thì cũng đưa cho mấy cô chú trong bệnh viên thôi
    vì màu cờ sắc áo việt nam thẳng tiến
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tối ni VIỆT NAM ăn rồi bà kon ơi , đi chơi đeeeeeeeeee ... ra ngoài đường zui dã man lắm nghe ...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam (4-3-3, bộ quần áo trắng): thủ môn Minh Quang; hậu vệ phải Hồng Minh, trung vệ Huy Hoàng, trung vệ Mạnh Dũng, hậu vệ trái Đức Thắng; tiền vệ Minh Phương, Tài Em, Trường Giang; tiền đạo Huỳnh Đức, Công Vinh, Bảo Khanh.
    Campuchia (4-5-1, bộ quần áo đỏ): thủ môn Viskora; hậu vệ Sampratna, Sothy, Sovanrithy, Thuon; tiền vệ Sokunthea, Kanyanith, Vadhanak, Darith, Nasa; tiền đạo Sochivorn
    Như vậy, HLV Tavares có hai thay đổi trong đội hình ra quân của Việt Nam so với trận hòa Singapore: Huy Hoàng (thay Hùng Dũng), Đức Thắng (thay Quang Trãi).
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến trận đấu: (Việt Nam giao bóng trước):
    Việt Nam chơi chủ động ngay từ đầu trong khi Campuchia cũng đá áp sát.
    Phút thứ 2 đến thứ 4, Campuchia lên bóng khá tự tin.
    Phút thứ 5, Việt Nam suýt có bàn thắng sau pha dứt điểm cận thành của Công Vinh.
    Phút thứ 8, Việt Nam mở tỷ số 1-0 sau khi Công Vinh xuống biên phải và tạt vào cấm địa để Bảo Khanh đệm bóng tung lưới thủ môn đối phương.
    Phút 11, Huỳnh Đức suýt nhân đôi cách biệt cho Việt Nam bằng cú sút căng ngoài vòng cấm bật một hậu vệ Campuchia.
    Từ phút 12 đến 18, Việt Nam ép sân nhưng không tạo cơ hội cụ thể nào trước hàng thủ dày đặc của Campuchia.
    Phút 21, nhận quả chọc khe của Hồng Minh, Công Vinh đột phá cánh phải sút vọt xà trong gang tấc.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Phút 24, Bảo Khanh nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Anh ngả người vôlê sau pha uy hiếp không thành của Công Vinh, và dù thủ môn đối phương đã chạm tay vào bóng nhưng bàn thắng vẫn được ghi. Đây là bàn thắng thứ 3 của Bảo Khanh tính từ đầu giải.
    Phút 25, Tài Em thực hiện cú sút căng ngay sát biên ngang nhưng thủ môn Campuchia xuất sắc đẩy ra.
    Phút 30, Công Vinh đột phá cánh phải, thực hiện cú sút đi chệch cột dọc chỉ vài cm.
    Từ phút 31 đến 36, Việt Nam vẫn có nhiều bóng nhưng chỉ tổ chức được những pha tấn công rời rạc, không có bài bản.
    Phút 37, Minh Phương đón quả tạt bên cánh phải, tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập một hậu vệ đối phương bật ra.
    Phút 41, lại Minh Phương thực hiện pha đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ và quá thiếu chính xác.
    Phút 43, bất ngờ Campuchia gỡ lại 1-2. Quả phạt góc bên cánh phải được chuyền đến chân Sokunthea đang đứng ngoài vòng cấm và cầu thủ này thực hiện cú sút căng từ 25 m trong tư thế không người kèm, làm tung lưới Việt Nam.

Chia sẻ trang này