1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Đà Nẵng với mùa Tiger Cup .... Nhào zô đi .... Vì tinh thần dân tộc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    da hay thi khen ,da do thi che .Co gioi thi moi nguoi vao da xem sao di .Dau phai cau thu ho muon the chu .HAy hieu va thong cam cho ho nua chu.
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Ta-rét này có dịp gặp nó phải bụp dzô mặt lão một cái mới được. Tưởng ăn không cả chục ngàn đô của VN mà dễ àh. Tiền đồng bào ta bán thóc lúa mà ra cả.
  3. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ tại lão Tavares thôi,hôm nay nghe tin lão từ chức rồi!vậy là dứt được một kẻ phá hoại.Không thể hiểu nổi mấy ông quan của LĐBĐVN nghĩ cái khỉ gió gì mà lại thay HLV "ruột" Alfed Riedl bằng cái thằng cha củ chuối Tavares!HLV thì cứ thay soành soạch như rứa thì tới lúc nào ĐT mới phát triển được hông biết!Với lại ông Reidl huấn luyện hay như rứa rồi còn đòi cái chi nữa........Tóm lại là toàn một lũ phá hoại hết!!!Bây giờ thì không biết đã sáng mắt ra chưa!!
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ biết trách HLV mà không trách móc cầu thủ. Theo tôi thì nguyên nhân dẫn đến chuyện đội tuyển Việt Nam 99% sẽ bị out ở vòng bảng chính là phong độ của các tuyển thủ chúng ta. Đá đấm gì mà cứ như vật vờ, đến khu vực 16m50 thì cứ như gà mắc đẻ. Thua là chuyện đương nhiên thôi. Còn chuyện HLV sai thì chắc chắn rồi nhưng đó không phải là nguyên nhân chính đâu.
    Dù sao thì cũng đã thua rồi, có nói cũng chẳng được gì cả. Giờ chẳng ham muốn xem Tiger Cup nữa rùi, xem ngoại hạng Anh sướng hơn.
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Má ơi là má,đề nghị má gõ có dấu giùm con với,con đọc 1 bài của má = đọc 5 bài của người khác.Đọc xong toá đơm đớm luôn.Nếu ko biết gõ tiếng Việt thì về nhà bổ túc đi.
    Nói cho bé hanhminh biết là giả sử VN có thắng Indo với lối đá như thế thì cũng bị chửi thôi.Điển hình như trận Campuchia dù thắng 9-1 nhưng ko có ai ủng hộ lối đá của đội nhà.Tui nói có đúng ko pà kon?
    Bé hanhminh mà nói như thế chắc chắn là ko biết gì về đấm đá hết rồi.Đúng là "điếc hay ngóng mà ngọng hay nói" ,ko biết chi về điện mà đòi sửa ốg nước
    Trận sau gặp Lào đội hình của VN có vẻ sẽ khả quan hơn hơn với Hồng Minh quay về vị trí cũ là tiền vệ phòng ngự.Minh Phương rút về đá hậu vệ phải,Đức Thắng thay Quang Trãi,Mạnh Dũng đá cặp với Huy Hoàng ở vị trí trung vệ và Huỳnh Đức nhìn đồng đội đá.
    Chúng ta chỉ ngóng tình hình từ trận Sing với Lào để quyết định số phận cho mình.Ôi!!!!! cái cảnh chi mà tệ như mệ thằng Đậu ri ôn thằng Đậu
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc hiệp 1, kết quả 4 - 1 nghiêng về Singapore. Việt Nam đặt 3/4 vé bị loại. Một kết cục thật bi thảm cho đội tuyển Việt Nam qua các kỳ tham dự Tiger Cup.
  7. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ngóng trông gì nữa cho mệt sức
    lào thua la cái chắc rồi muh` có thắng vn dô vòng trong cũng chẳng làm được gì đâu
    ko phải hlv dở hay cầu thủ dở mà tất cả đều dở kể cả lđbvn
    đà nẵng được thằng dô đội tuyển muh` đá như ***
    cái thằng hùng dũng ăn hại hớ hên mấy trái dẫn tới bàn thắng

  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi,còn mình cu Lào nghe tường thuật tí cho đỡ ghiền
    Diễn biến hiệp 1:
    Ngay phút thứ 7, Singapore mở tỷ số. Hasrin Jailani thoải mái sút bóng chìm từ xa khi nhận thấy khoảng trống mà hàng thủ Lào để lộ ra, hạ thủ thành Siththalay Kanyavong.
    Phút thứ 18, Sing nhân đôi cách biệt. Tiền đạo Indra Sahdan sút phạt đưa bóng xuyên qua hàng rào, buộc thủ thành Siththalay Kanyavong vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
    Phút 21, Lào rút ngắn kết quả xuống còn 1-2. Visay Phaphouvanin đón bóng lọt xuống qua hàng rào Sing sau cú đá phạt của đồng đội, giáp mặt thủ thành Lewis và sút tung lưới Singapore từ khoảng cách chỉ 6 m.
    Phút 40, Singapore dễ dàng có bàn thắng nâng 3-1. Sau cú đá phá tưởng chừng không có gì nguy hiểm của đội bóng quốc đảo, Sengphet Thongphachan đánh đầu trả bóng về khi thủ môn Siththalay Kanyavong đã ra khỏi khung thành. Bóng đi vào lưới Lào trước sự vui mừng của Sing.
    Đúng phút bù giờ hiệp một, Sing vượt lên dẫn 4-1. Casmir khống chế bằng ngực rất gọn ngay giữa khu cấm địa Lào, rồi có chân sút chính xác. Sau bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Sing, tiền đạo gốc Nigeria đã có pha nhào lộn ăn mừng ngoạn mục
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến hiệp hai:
    Phút 71, Lào rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Lamnoum Singto bị Noh Rahman kéo ngã bên trái khu cấm địa. Chalana Luang-amath bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty, rút ngắn kết quả xuống còn 2-4.
    Phút 74, Singapore nâng tỷ số lên 5-2. Sau quả căng ngang từ cánh phải, Indra dũng mãnh băng vào sút bóng cận thành chính xác.
    Phút 90, Shahril Ishak bị phạm lỗi trong khu cấm địa. Agu Casmir sút penalty thành công, ấn định kết quả 6-2 cho Singapore.
    Thôi VN hỉ,lần ni thôi hỉ,ko có lần sau đâu hỉ,1 lần là đủ nhục rồi hỉ
    Trận đấu trôi qua nhưng nỗi nhục vẫn còn ở lại.VN ơi là VN,đấm với đá chi nữa
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua Indo, để nâng cao tinh thần quyết đấu của VN cũng như Lào và Cam, có đồng chí đã đưa ra ý kiến như thế này. Trông đấy cũng có vaì ý kiến dở hơi, chỉ có mấy cái cuối là thiết thực nhất
    1. Cách chức TTK LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn, mời Ông Nguyễn Lân Trung làm TTK kiêm Phó CT VFF
    2. Chuyển công tác khác Ông Nguyễn Sĩ Hiển
    3. Khiển trách CT Mai Liêm Trực vì đã không làm tròn trách nhiệm.
    4. Giải tán đội tuyển QG cho đến khi có HLV mới
    5. Đề nghị VFF họp kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp theo của VFF, trước ngày 15/12/2004.
    6. UBTDTT lập phương án tách VFF ra khỏi UBTDTT ngay, thời gian thực hiện ngày 1/1/2005.
    7. VFF lập phương án thuê HLV và GĐ kỹ thuật nước ngoài, theo tiêu chí chất lượng cao nhất sao cho phải vô địch Sea Game tới, giá thuê giới hạn không vượt quá 25K/tháng, thời gian hoàn thành trước ngày 1/1/2005.
    8. Trao giải thưởng cho đội Lao và Cambodia nếu hòa Singapore. Hoà : Mỗi cầu thủ 1 con xe ô tô đời mới do VN sản xuất. Thắng : Thưởng như hòa và được thêm ở lại VN du lịch miễn phí 1 tháng.
    9. Giao Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì thực hiện việc cấp ngay giấy nhập cảnh và chi phí đi lại cho Vợ con, anh em, Cô gì, Chú bác .... họ hàng xa gần của các cầu thủ Lao và Cambodia sang VN cổ vũ cho các cầu thủ của họ. Giao Bộ KHĐT cấp ngay 10.000 tấn gạo cứu đói cho Tỉnh Xavanakhẹt. (st)

Chia sẻ trang này