1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Đà Nẵng với mùa Tiger Cup .... Nhào zô đi .... Vì tinh thần dân tộc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Tin con vịt
  2. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lão XU này toàn là khiu khích .Tôi chả nhột tí nào vì chẳng chấp kẻ ko thông cảm cho người khác .Xong đợt thi cử thì ....
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thấy thằng Myanmar đá hay ghê.Xem nó đá với Malaisya mà thấy tức Viêt Nam .Chắc chắn 1 điều là VN được đầu tư kỹ càng và nhiều hơn tất cả các đội khác trong khu vực nhưng chả hiểu sao đấm đá qua tệ.Thế hệ mới của VN này chắc thua xa thế hệ vàng của VN.Rồi ko biết đến bao giờ VN mình đứng trên đỉnh vinh quang của khu vực.Điều này fải nhờ vào 1 kế hoạch dài hạn của LĐ,chứ ko fải làm theo kiểu ăn xổi như thế được.Ko biết kinh phí 1 triệu USD của FIFA rót cho LĐ nhà mình trong dự án GOAL để đào tạo bóng đá trẻ có làm nên trò trống gì ko chứ cứ tình trạng này tái diễn chắc giải tán quá
  4. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
  6. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em xin, ngồi đó mà bàn chuyện của mấy cha trên LĐBĐVN thì phải hết mấy năm chưa xong, tốt nhất là cho toàn bộ nghỉ hết thì xem ra tình hình mới khá hơn được.
  7. Ranmikio

    Ranmikio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Xem Chủ Tịch LĐBVN đấu vỏ mồm với Tavares nè
  8. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    mấy u ai có tâm huyết với bóng đá thì hãy viết bài về chủ đề làm thế nào để phát triển bóng đá việt namgởi tới địa chỉ:
    thethao@tuoitre.com.vn
    hy vọng vì nền bóng đá việt nam sẽ co nhiều người đưa ra đưọc cách hay va quan trọng là mấy chú lãnh đạo phải thực hiện
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ranmikio này được ghê ta.Dám chưng cầu ý dân cái hình đó .Coi chừng ông TAVARES ông ko đi nữa mà quay trở lại tìm nhà ngươi đấy .
  10. Ranmikio

    Ranmikio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, thưa hanhminh,tui không phải là con trai.
    Thứ hai,cái hình này là do anh Xu,bạn thân mến bạn gửi lên thông qua nick của tui.
    Thứ ba,ông Tavares cũng không quay lại làm thịt tui đâu.
    Còn vào chủ đề chính à ,đúng là thời gian qua bóng đá Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảnh trầm trọng.Ran ko cho đó là yếu tố kỹ thuật mà là do tâm lý của từng thành viên. Từ kỉ luật đội bóng đến đạo đức của từng thành viên,chưa bao giờ tồi tệ hơn trong thời gian qua.Chẳng nói đến người không được vào sân mà người trong sân đá cũng rất lúng túng. Các bạn hẳn ai cũng xem trận Inđô và Việt.Ta hoàn toàn có thể gỡ hoà,nhưng xử lý tình huống quá chán.Thạch Bảo Khanh cực kỳ ham dẫn bóng,ham ghi bàn nên để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Thủ môn thì dường như quá lúng túng khi bắt bóng.Mặc dù tui không phải thủ môn,tui cũng không phải người đá bóng trong trận đó nhưng tui nghĩ thiếu một chút lăn xả và sự nhiệt tình. Và cả ông Tavares nữa,mấy phút cuối mới cho Thanh Bình vào sân,để làm gì khi anh ta chưa kịp chạm đến quả bóng thì hết giờ----> một chiến thật rất amater.
    Nhưng dù sao vẫn hâm mộ bóng đá nước nhà nên Ran vẫn lun lun cổ vũ cho Việt Nam,mãi mãi hi vọng vào Việt Nam.

Chia sẻ trang này