1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DU LỊCH quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp nạn

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi _mirage_, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/05/3B9EA358/
    Em thấy tỉnh Quảng Nam thiệt hại rất nhiều về người! nếu box chỉ qua ĐN thôi thì có chia sẻ được chút gì với những gia đình chịu nhiều mất mát ở QN ko?
  2. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Quảng Nam mới là nơi thiệt hại về người nhiều nhất ! Mọi người hãy xem link này ....
    http://www.avsnonline.net/forum/viewtopic.php?p=48797#48797
    Xúc tiến nhanh thôi... Hãy đến với họ lúc này .
    Bác _mirage_ , bạn Blue.....hãy cố gắng tìm những địa chỉ nào đang cần "chúng ta" nhất nhé ....
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em cũng xin có đôi lời với mọi người, ở Box mình các anh chị đã phát động phong trào và mọi người đã cùng tham gia rất nhiệt tình, em chỉ mong góp chút công sức vào với mọi người. Vì vậy mà kế hoạch về Đà Nẵng của em sẽ kéo dài thêm một hôm nếu mọi người khoá sổ vào chiều thứ 2. Em không có nhiều thời gian trong chuyến này nhưng nếu mọi người có kế hoạch cụ thể em sẽ theo.
    Thật sự em chỉ là người làm động tác cuối cùng mà thôi, và em không muốn phụ lòng mọi người. Nếu cần mọi người có thể ấn định số tiền em sẽ ứng trước và thu xếp đi trong ngày Chủ Nhật thì mới vào Quảng Nam được. Chứ chờ đến thứ 2 thì em không còn nhiều thời gian. Mọi người cứ nêu ý kiến là nên đến đâu, đến với ai, thật cụ thể, vì thật sự thì em cũng là một người ở xa như mọi người mà thôi.
    Em chờ kế hoạch của mọi người.
    Thông tin TK của em:
    VCB HCM
    STK: 007 100 210 7040
    CTK: Nguyễn Hoàng Tịnh Minh
    SĐT: 0908 152 136
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ xin có ý kiến nhỏ xíu như vầy
    đằng nào thì Bnu cũng zìa quê, nên sẵn kết hợp được cái việc đại diện cho Box thì quả là Nhứt Cử Đại Tiện
    Tuy nhiên cũng không quá câu nệ là phải chờ đến hết ngày khóa sổ, khiến cho công việc của MOD box ta lại bị delay theo, cho nên cứ lấy 1 con số gần đúng nào đó , thừa thiếu đâu ta còn nhiều dịp, nhiều nơi, nhiều việc phải xài đến!
    Kính
  5. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    mai em cũng vào Huế, đến khoảng 5-6/6 sẽ có mẹt ở Đà Nẽng , nếu cùng thời gian đấy các bác đi đưa quà cho bà con mà cần người sai vặt thì ới em : Adam : 0912111981
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1

    Số tiền hiện có ở lần cập nhật mới nhất: 6.924.000Đ
    UP TRƯỚC KHI VỀ
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nhóm Fan 610: 1.470.000 VND
    Đỗ Thanh Tú( Bạn minhtieu F87) : 200.000 VND
    Cảm ơn các bạn!
  8. minhtieu

    minhtieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2.063
    Đã được thích:
    0
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin có ý kiến chút các bác nhá !
    Thực tế đã thống kê trên báo chí và cuộc họp của CP, trong đợt Bão ChanChu này tổng số thiệt hại 18 tàu cá bị chìm và mất tích. Ngư dân chết 246 người, vớt xác được 20 người, còn 226 người chưa tìm thấy.
    Riêng tỉnh Quảng Nam có 189 người mất tích, xã Bình Minh huyện Thăng Bình là nặng nhất....
    .....Đà Nẵng mới biết rằng ở quận Hải Châu, gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở tổ 17, phường Thuận Phước có đến 3 người con trai đi trên tàu ĐNA 6018 do ông Sáu Vịnh làm chủ đã mất tích.... (nguồn VNN)
    Vợ chủ tàu ĐNA 90247 nói: Thì cô Vi vợ tài công Nguyễn Văn Đức bị mất tích đó, cô ấy bị bướu cổ độc, sống với hai con và mẹ chồng. Nay chồng chết không biết rồi sống ra sao, khổ là nhà ở tận Hòa Minh chẳng ai biết mà đến thăm, cho vài đồng để cổ được động viên vượt qua lúc hoảng loạn này
    (nguồn VNN)
    ....Qua những thông tin trên, tôi xin góp chút ý kiến với các bác là chúng ta nên tìm hiểu kỹ một chút về những hoàn cảnh đáng thương còn chưa được biết trên thông tin báo chí, những hoàn cảnh không còn nơi nương tựa ở tại Quảng Nam, Đà Nẵng để chúng ta trao những phần quà tuy ít ỏi nhưng là tấm lòng của box......
    Đã từng có nhiều trường hợp trong những đợt cứu trợ trước đây, chỉ đổ đến những chỗ qua thông tin trên báo chí mà xảy ra chuyện "nước chảy chỗ trũng" và "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" rất tội nghiệp....
    Vài lời mạo muội, có gì không phải mong các bác bỏ quá
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 01/06/2006
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nước chảy chỗ trũng thì lần cứu trợ nào cũng xảy ra hết và ở bất cứ đâu. Một phần do cán bộ địa phương giới thiệu, 1 phần do đám nhà báo lười tìm hiểu (hoặc cũng có thể không đủ thời gian và kinh phí). Họ nhặt một vài trường hợp điển hình và đưa lên. Còn những hoàn cảnh đáng thương khác cứ âm thầm chờ đợi. Những người đi cứu trợ cũng có cái khó riêng. Họ không đủ thời gian và nhân lực để đi tìm hiểu hết. Thường thì dựa vào thông tin trên báo hay nhờ cán bộ địa phương. Thế nên có nơi nhận rất nhiều, nơi nhận rất ít.
    Năm ngoái trong đợt đi cứu trợ lũ quét Văn chấn thì ngoài các gia đình nằm dọc QL mà đoàn nào lên cũng ghé vào, anh dẫn đường có nói đến 2 gia đình lẻ loi ở trên 1 quả núi rất cao cạnh Suối Giàng, rất ít đoàn biết. Đoàn box DL đã đi bộ leo núi lên đến tận nơi trao quà cho 2 gia đình này. Mệt nhe răng nhưng cũng thấy yên tâm hơn.
    Bác Hoàng cho em cái số di động của bác cái. Em muốn gặp bác tí.

Chia sẻ trang này