1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DU LỊCH quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp nạn

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi _mirage_, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mọi người vì đã chậm thông tin.... Chẳng là tôi "dịch chuyển" Office đến địa điểm mới nên chẳng có ADSL....hôm nay mới "biết" WF nên....
    Hic ! Phải nói là chuyến đi Quảng Nam và Đà Nẵng "ấn tượng" vô cùng thương tâm về những hoàn cảnh của những người ngư dân "hồn treo cột buồm"...
    Chúng tôi gồm có: hoangbquang - Dims - Blue - nhím nhỏ.... đã hoàn thành "trọng trách" của Box giao phó...
    Sau đây là một số thông tin về chuyến đi...
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi nhận được thông tin về Phường Hoà Minh của quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng là một phường có khá nhiều nạn nhân bị chết "mất xác" giữa biển Đông trong cơn bão Chan Chu. Các nạn nhân của HM đều là thuỷ thuỷ trên các tàu câu mực của chủ tàu ở Quận Thanh Khê.
    Phường Hoà Minh nguyên là xã Hoà Minh của huyện Hoà Vang trước đây, mới được lên Phường khi Đà Nẵng thành lập Quận Liên Chiểu. Dân số hơn 76.000 người, diện tích hơn 70km2 là một phường nghèo ... đa số là dân lao động và buôn bán nhỏ. Chị Mỹ An là Chủ tịch MTTQ phường HM tiếp chúng tôi với thái độ rất trân trọng, cởi mở và thân mật. Chị đã cho chúng tôi những thông tin rất quý giá về những nạn nhân cần cứu trợ. Chúng tôi thực sự xúc động về những hoàn cảnh bi đát của đa số gia đình nạn nhân....
    Đây là Trụ sở Phường Hoà Minh
    [​IMG]
    Gia đình thứ nhất :
    Nhà chị Vy - Vợ Nguyễn Văn Đức
    -Địa chỉ: Tổ 70 Khu tái định cư F Hoà Minh ?" Q Liên Chiểu
    - Khi chúng tôi đến nhà, chị Vy đang đi mua lễ cúng chồng, chỉ có bà mẹ già ở nhà.....Chồng chết, chị Vy còn 2 đứa con chưa đi học, mẹ già hơn 70 tuổi - Bản thân bị bứu cổ - Căn nhà đang ở đã đemcầm cố để cho anh rể vay đóng tàu, trong cơn bão Chan Chu, tàu đã bị đắm và ngay cả người anh rể cũng bị chết trên chiếc tàu này. Cả hai trường hợp đều không tìm thấy xác
    -Chúng tôi đã gửi cứu trợ gia đình Chị Vy : 1.000.000 đ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đó chúng tôi tới khu chung cư dành cho những người nghèo, thu nhập thấp, lang thang không có nơi ở (theo như giới thiệu của chị Mỹ An - Chủ tịch MTTQ phường Hoà Minh)
    Chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Tấn Hào
    -Địa chỉ: P303 ?" Khu chung cư (Chung cư dành cho những người không có nhà ở, diện tích 27m2) Đây là nhà của gia đình vợ, Nguyễn thị Dệnh 39 tuổi làm nghề bán cá dạo. Có 2 con, cô bé 14 tuổi đã không chịu để tang cha vì vẫn không tin rằng cha đã chết, lý do không thấy xác tức là vẫn còn có hy vọng sống sót. Anh Hào chết, căn nhà chỉ còn Vợ, hai đứa con và bà mẹ già hơn 70 t
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chị Mỹ An tâm sự với chúng tôi rằng, ở phường Hoà Minh, sau khi biết tin cơn bão Chan Chu đã "lấy" đi một số dân cư làm nghề biển cư trú tại phường, UBND Phường đã cử cán bộ tới tận nhà các nạn nhân để thăm hỏi, tìm hiểu cuộc sống của bà con, các phần quà cứu trợ của những Cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp ở các nơi gửi đến giúp gia đình các nạn nhân, Phường đều giao lại tận tay từng gia đình, ký nhận vào sổ... Nếu các đoàn có nhu cầu đến tận nơi gia đình nạn nhân ở để trao quà, phường sẽ cử Cán bộ dẫn đoàn đi, giống như đoàn Box Du lịch chúng ta, chị Mỹ An là người dẫn đường.... Chị nói: Chúng tôi không rõ các anh chị biết thông tin về hoàn cảnh của các nạn nhân bão Chan Chu của phường Hoà Minh như nào, nhưng nếu chúng tôi có "quyền" chọn lựa nơi trao quà, chúng tôi sẽ chọn các gia đình đang ở chung cư thu nhập thấp....Họ sống khổ, tội nghiệp lắm.....Chúng tôi đã đi cùng chị và thấy tận mắt hoàn cảnh sống của bà con....
    Nhà anh Nguyễn Văn Lời
    - Địa chỉ: P202 ?" Khu chung cư (chung cư dành cho những gia đình trước đây ở lang thang vô gia cư) - Vợ là Nguyễn Thị Tươi 44 t ?" Có 4 con và 1 bà mẹ hơn 70 tuổi, chị Tưoi bị bệnh bứu cổ nặng nên đầu hơi bị nghoẹo, sức khoẻ rất yếu không có nghề nghiệp....
    [​IMG]
  5. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của anh Quang em thấy hai trong số những trường hợp đó các chị bị bệnh bướu cổ.
    Em vừa vào Viện châm cứu TW, một ca mổ bướu cổ ở đây là 100,000. Tiền phòng thì 3000 một ngày. Mổ bướu cổ không quá phức tạp, thời gian nằm viện khoảng 5, 7 ngày. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ các chị ra Hanoi mổ thì tốt quá. Tiền viện phí em không chắc nhưng khả năng xin được miễn phí là có.
    Chúng ta đa số ở Hanoi, cũng có thể giúp đỡ các chị phần nào trong những ngày các chị ở đây. Mọi người thấy thế nào? Nếu được thì anh Quang liên lac với các gia đình xem ý kiến họ thế nào?
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác và chuyến cứu trợ thành công tốt đẹp
    thế bác Hoangbquang có đi Tà sì láng xem WC ko đấy? bác vất vả quá :)
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To Lucern: Cám ơn bạn đã thông tin về việc này. Tôi sẽ lưu ý và có thông tin phản hồi sau nhé
    Chú Shex8x à! Chuyến đi ấn tượng lắm, dù hơi vất vả nhưng bù lại là những gì mình đã làm được thì không nỗi vất vả nào có thể khiến mình "dừng" lại....
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi tới gia đình anh Lê Văn Ba, gia đình này có 2 anh em sinh đôi đều mắc chứng tâm thần, tuy không nặng lắm. Người mẹ già gần 80 tuổi đã bị tâm thần hơn 20 năm nay, 3 mẹ con trước khi về căn phòng 27m2 ở khu chung cư này ở (do UB cấp nhà định cư) thì chỉ ở trong những túp lều tạm bợ ven biển hoặc ven những đồi cát trắng ngoại ô Đà Nẵng. Bà ăn trầu và thường quẹt nước trầu đầy lên tường nhà, nền nhà khiến căn nhà của 3 mẹ con lúc nào cũng đỏ như máu....anh Lê Văn Ba đi tàu khác với người anh sinh đôi, chiếc tàu của người anh thoát chết trong bão Chan Chu vì chạy trước, còn tàu của anh Ba thì...chết cả tàu...
    Gia đình quá nghèo và bẩn thỉu. Khi UBND phường dẫn khách tới, tất cả "sững sờ" khi thấy cảnh tượng như vậy... Tức tốc, uỷ ban phường cử người đến quét vôi lại căn nhà hộ 2 mẹ con. Số tiền được cứu trợ đều giao cho người anh của anh Ba, song chi tiêu dưới sự "giám sát" của ông Tổ trưởng Dân phố. Ao ước duy nhất của người anh trai anh Ba (bị tâm thần nhưng nhẹ hơn mẹ và em trai đã chết) là một chiếc tivi....Khi chúng tôi tới nhà, gia đình này đã nhận được khá nhiều tiền cứu trợ. Vì thế bạn Dims đã nhận cứu trợ gia đình này với tiền riêng của mình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt Hoà Minh, chia tay với chị Mỹ An Chủ tịch MTTQ phường, chúng tôi lên đường tới Bình Minh huyện Thăng Bình. Nơi thiệt hại về người nhiều nhất trong bão Chan Chu (86 người)
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buổi trưa, trời nắng nóng thật "dữ dội". quốc lộ 1 như chảy ra dưới ánh nắng và những cơn gió Lào...
    Chúng tôi tới Bình Minh khi đồng hồ đã chỉ 10h trưa. Đón chúng tôi tại hành lang UBND xã Bình Minh là anh Cao Xuân Tân, phó chủ tịch xã phụ trách việc tiếp nhận cứu trợ của các đoàn thể cá nhân mọi nơi tới xã Bình Minh
    Theo tinh thần buổi họp trước khi chúng tôi lên đường, Anh DuGia và Chú _mirage_ , cô Spica, chú Shex8x, chú Windi "sờ mi le" cùng với một số anh chị em khác đã thống nhất lưu ý những trường hợp quá khó khăn và thương tâm được nêu trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng khi chúng tôi tới xã Bình Minh, gặp anh Cao Xuân Tân Phó chủ tịch xã, anh Nồng Bí thư Đảng bộ xã, được biết những gia đình này đã có rất nhiều đoàn cứu trợ cả nước đến thăm hỏi và giúp đỡ bằng tiền, có gia đình đã nhận được hàng trăm triệu, trong khi con số cứu trợ vẫn chưa dừng lại ở đây? Gia đình em Lê Thị Sa là con anh Lê Thánh Hoàng và bà Hồ Thị Bảy riêng báo Tuổi Trẻ đã chuyển đến gia đình em hơn 60 triệu, chưa kể các báo TN ?" LĐ ?" VTV và các nhà hảo tâm cùng các cơ quan đoàn thể khác. Khi chúng tôi đến nhà một nạn nhân gần nhà em Sa cũng thấy 1 đoàn cứu trợ của TPHCM tới thăm và trao quà. Hiện nay UBND xã Bình Minh đã mở tài khoản gửi tiền cho gia đình em Sa. Cả 5 chị em của em Sa đã có rất nhiều nhà hảo tâm ở HN và TPHCM nhận nuôi, vì vậy chúng tôi đã hội ý và quyết định nhường phần cứu trợ của gia đình em Sa cho những gia đình khác. Anh Tân và Anh Nồng tâm sự với chúng tôi rằng, hiện nay cán bộ xã tham gia hầu như 100% trong việc dẫn đường các đoàn đi thăm hỏi và cứu trợ, xã đang lo rằng, tình hình cuộc sống của bà con có thân nhân gặp nạn hiện nay đã ổn định về tài chính, song về lâu về dài rất đáng lo vì các chị em có chồng chết trong cơn bão Chan Chu hầu hết đều không có việc làm, con đông và còn nhỏ, ở xã Bình Minh có duy nhất một xưởng chế biến cá Bò xuất khẩu nhưng nó quá nhỏ? Ngay cả việc dẫn đường đi cứu trợ cũng là một việc rất tế nhị và thậm chí khó xử, khi chúng tôi gặp em Trâm, là cô gái đã dẫn đường cho Bạn nhím nhỏ và các bạn ở Box Kỹ Sư ?" TTVNOL thì được biết thêm rằng có rất nhiều gia đình có người thân bị chết và mất xác, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng ít được mọi người biết và đến thăm do gia đình ở sâu trong làng, đuờng vào nhà khó đi, có những nạn nhân nhà ở sát cạnh nhau, thậm chí chung sân nhưng có đoàn cứu trợ chỉ đến những gia đình được nêu tên trên các phương tiện thông tin mà ít đến những gia đình khác, trong khi những gia đình này có hoàn cảnh cũng khó khăn chẳng kém những gia đình có tên trên báo chí ? Vì vậy chúng tôi đã chọn phương án nhờ em Trâm và anh Cao Xuân Tân cho danh sách những gia đình này?.
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên báo TN thấy có bài về box Nhạc Trịnh đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung.
    Bác Hoàng post tiếp đi cho mọi người xem. Hay bác bận WC quá? Em cũng thế. Tối về ăn cơm xong là ngồi xem bình luận rồi các trận luôn. Chẳng chui vào mạng mấy.

Chia sẻ trang này