1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DULỊCH PHÍA NAM TỔ CHỨC ĐI CHƠI_BÌNH CHÂU HỒ CỐC NGÀY 22,23/5, HÌNH ẢNH, REPORT TẠI ĐÂY! MẠI DZÔ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi You_know_who_am_I, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xin chào.
    To Kevin :
    Fsai đang rất hào hứng đi Bình Châu, Hồ Cốc nhưng đọc những tranh cãi về câu chữ của toet voi kevin sao nghe nản quá.
    Kevin à .... Bỏ đi, chuyện vặt ấy mà.
    Lên Bình Châu, Hồ Cốc, ta ôm đàn hát thế là : " Đời chỉ có thế thôi , la la ...
    To YNWAI :
    Ơi, anh đăng ký một chỗ nhé.
    To Trọng Anh :
    Này, đi sửa xe đi, mập như em hi ai dám cho quá giang chứ.
    To nvtoan :
    Bác cố gắng cò cưa Hân theo cách của ttvnol nhé. Em ủng hộ bác đấy.
    Đi chơi đi .... Lên đấy ta ôm đàn gào thét những bài hát nhé
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bác,
    Hậu quả của buổi offline bất thường ngày hôm qua với một số thành viên, chúng ta đi đến kết quả như sau:
    Sáng thứ 7, ngày 22/5, tất cả những người tên ta balô sẽ co mặt ở ngã tư hàng xanh lúc 6h30 (dạ kính thưa các vị, giờ này không thể cao su hơn được nữa đâu nhá, ai đến muộn thì tự chạy xe lên đấy, xa lắm đó, đi sớm còn sắp xếp). Mỗi người mang theo 200K +, 200K sẽ bị tịch thu ngay khi có mặt. còn cái + thì để nhỡ thiếu thì còn có cái để trưng dụng và để bà con mua quà về cho những người ở nhà. 200K sẽ bao gồm: ăn, ở, chi phí thắng cảnh, xăng xe?Túm lại là tất tần tật những gì cần chi.
    Lịch trình sẽ như sau:
    Ngày 22:
    6h45: khởi hành
    Trưa lên đến thị trấn Bình Châu, check in, ăn trưa, tắm rửa? (lưu ý là các thành viên đồng ý cao độ vụ ngủ ở thị trấn để giảm chi phí, vì chúng ta đi xe honda, rất flexible).
    2h chiều, phi thẳng vào Hồ Cốc (cách nhà nghỉ khoảng 10km, đường rất đẹp, nên thơ), thăm rừng nguyên sinh, tắm biển, đốt lửa trại, hò hét, ?. Ở đó đến lúc nào không muốn ở thì về khách sạn, ai muốn làm gì tiếp đó thì làm.
    Ngày 23:
    Sáng: đi tắm ở suối nước nóng Bình Châu, suối chùa Hang hay gì gì đó.
    Trưa: về lại thị trấn ăn trưa, check out.
    Khoảng 1,2h chiều sẽ lên đường về lại Sg.
    Cái kế hoạch ban đầu nó là thế. Nhưng mà dĩ nhiên, chúng ta là những tên ham vui, thích đâu dừng đó, thích gì làm đó nên kế hoạch có thể thay đổi mà không cần báo trước.
    Yêu cầu dành cho những người đã, đang và sẽ muốn tham gia: những bác nào chắc chắn đi vui lòng pm cho em hoặc cho bác Ducko thông tin liên lạc cụ thế, nhất là số điện thoại để liên lạc, hoặc lên yahoo chat vào giờ hành chính với bác Ducko (nick: leculi). Vì còn sắp xếp xe, lái ?
    Những bác chắc chắn sẽ đi chú ý chuẩn bị:
    - Xe: đội hình đầu tiên là đủ xe, đủ lái rồi đấy (tớ sẽ thông báo qua yahoo cho các cậu về người sẽ ngồi cùng mình trên 300km, các cậu tự hẹn hò nhau tiếp theo nhá), yêu cầu chủ xe thay nhớt, ra tiệm cho họ chỉnh trang lại tí xíu, xiết ốc, kiểm tra lại thắng?
    - Đồ đạc cá nhân
    - Mỗi người mang 1 nón bảo hiểm (bác nào không mang công an phạt ráng chịu .
    - Các chàng trai phải mang theo bằng lái xe, xe của ai phải mang đầy đủ giấy tờ.
    - Những trang thiết bị dành cho vui chơi:? (ai có ý kiến gì về vụ tối làm cái gì thì góp ý nhá, em ứ chịu là ngồi nhìn nhau rồi chưa chi các bác đã đòi về nhà ngủ đâu nhá)
    Lưu ý: các chặng nghỉ giữa đường: Siêu thị Cora, Trung tâm thương mại Bà Rịa, thị trấn Bình châu (để lỡ có lạc nhau thì cứ đến chỗ đó đứng lại chờ, điểm danh đủ mới đi tiếp).
    Vậy nhá, thứ nhất, tớ không phải dân chuyên nghiệp về mấy vụ này, thứ hai, thành viên đều rất thích sự tự do thoải mái nên tớ không đi sâu vào chi tiết. Những gì tiếp theo thì do các thành viên đề nghị và nhất trí. Mục đích của chuyến đi không phải là ngắm được nhiều cảnh đẹp (vì nhiều bác đã đi chỗ này rồi), mà để chúng ta giao lưu, làm quen, có thêm bạn mới, thư giãn đầu óc, vậy thôi.
    Một cái nữa là báo cáo chị Toet cùng các bác khác: em xin cảm ơn sự đề cử của chị Toet, nhưng em xin một lần nữa xin lỗi chị, em không thể trở thành người cầm đầu được đâu ạ. Những gì mọi người thấy em viết lên đây không phải là ý kiến của riêng em, mà do các thành viên nhiệt tình, năng nổ, giỏi giang nhưng giấu mặt đề nghị. Và như đã nói, việc này là việc chung của bà con, em chỉ xin đại diện thông báo lại. Em đề nghị bác Ducko, đàn ông, ngầu ngầu (í lộn, trông cô hồn + ngu ngu) làm chủ xị, thế là bác í có thể kiêm luôn bảo kê cho đội được ạ, bác nhỉ. à đúng rồi, em xin chân phát ngôn viên được đấy ạ.
    BB mọin gười, chúc chuyến đi vui vẻ. (hihi, chưa đi đã thấy vui rồi, suốt ngày chat chit với các bác mà em không làm được gì hết, cười muốn bể bụng, ặc ặc)
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Oái, quên nữa,
    Đề nghị tất cả các bác có điện thoại cầm tay tối thứ 6 nhớ sạc pin đầy đầy vào nhá, đêm thứ 6 ko được tắt máy. và mang theo cái sạc pin.
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    To all HCMC member: chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ và thú vị.

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 19/05/2004
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ừa, thì bà chị già này sai lè con bè bè ra rồi.
    Để tránh làm loãng không khí hăng say của chi bộ phía Nam trước chuyến đi sắp tới, tớ xin phép xoá tuốt những bài trao đổi giữa kevin & tớ, và một số bàn luận rườm rà của bà con liên quan đến việc vặn vẹo chữ nghĩa mà chả dính dáng gì đến chuyến đi cuối tuần cả.
    Cả bài của em nuoi nữa, không có hệ luỵ tình cảm riêng tư gì hết. Hì hì
  6. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Gớm bà chị thật nhiều chuyện quá, đừng có phá đám anh em trong này đi chị:)
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác này cứ rủ nhau đi chơi vào ngày thứ bảy không vậy, làm cho em út tôi đã lỡ lần trước phải nuốt hận thêm lần này ặc ặc...đề nghị các bác lần sau có đi đâu nữa thì chỉ đi 1 ngày CN được khg vậy, pls...
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, rốt cuộc em UKWAI cũng không thuyết phục được mọi người Hồ Cốc Tiến bằng xe hơi, thế là nhím tôi đành phải ở nhà hị hị vậy, hix hix. Nếu cái pi xi của tôi không có trục trặc hay là cái mạng tờ tờ vờ nờ không có củ chuối thì chắc tôi đã có thể tham gia góp í kiến í cò từ ban đầu, biết đâu chư vị trong này đổi í đi bằng xe ôtô để nhím tôi có thể bám theo vật vựa được rồi.
    Thôi thì chúc các bác đi chơi dzui dzẻ, đi về trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan.
    P/S: nghe nói đường từ thị trấn Bình Châu đi vào Hồ Cốc là phải đi qua một khu rừng đấy. Cách đây 4 năm tôi có đi, thời ấy nghe đồn là có thổ phỉ trong rừng, không biết đúng không. Sau 6h tối, chẳng ai dám qua lại con đường đó. Với lại, không biết cái đường đó bi giờ đã trải nhựa chưa, chứ lúc tôi đi vẫn còn là đường đất đỏ, ai mà vô phước đi sau lưng xe honda or xe hơi là coi như lãnh đủ, thành anh hùng đất đỏ ngay. Các bác tắm biển Hồ Cốc nhớ cẩn thận vì ở đấy có nhiều đá nhỏ lắm, cẩn thận kẻo nó chém vào chân. Lần trước tôi đi trong đoàn đã có một người bị chém, phải để lại biển Hồ Cốc vài giọt máu đào & ít mảnh da chân làm kỷ niệm đấy. Biển Hồ Cốc về đêm thì tuyệt đẹp, không có đèn, cả khu tối om om. Nhưng nếu ra mỏm đá ngồi nhìn sóng đánh vào bờ thì phải nói là thần tiên cũng phải thèm, nhất là vào đêm có trăng thì trời ơi, đẹp cực kỳ.
    Với lại các bác nhớ thủ sẵn thuốc thang bông băng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lại phải chạy 10km ra thị trấn mà mua đấy. & nếu cắm trại đêm ở Hồ Cốc thì nhớ mua theo cái gì vào ăn, buổi tối ở đấy không có bán cái gì khác ngoài mì gói đâu.
    Trời nắng đẹp rồi. Chúc các bác có một chuyến đi thật "đã".
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1

    Thế mà không gọi em à nghen! Vừa nói không đi cái là hắt thị hủi người ta liền hà
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cái tour bụi bặm này ... phải chi được tham gia cùng các bạn ...qua topic này thấy có cái hay hay của dân langbat ... trước khi vào forum ..ai cũng có chính kiến của mình ...bước ra là làm theo ý kiến tập thể ... chúc cả nhà vui vẻ và nhớ post pic .... theo mình được biết con đường đó đã được bình chọn là con đường đẹp của ngành giao thông VN năm 2002 ..mà đẹp thật ..tơ` đã lang bạt bằng vespa qua cung đường đó..rất ấn tượng

Chia sẻ trang này