1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX DULỊCH PHÍA NAM TỔ CHỨC ĐI CHƠI_BÌNH CHÂU HỒ CỐC NGÀY 22,23/5, HÌNH ẢNH, REPORT TẠI ĐÂY! MẠI DZÔ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi You_know_who_am_I, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    Tắm chung nào
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình thấy vui wá, à mà cái hình lội nước cạn cạn ấy là đâu thế mọi người ?
  3. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    một dòng suối hoang đó bạn à hì hì vui lém nhưng mà nước suối không có được trong lém
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    E hèm, nhím tôi tiếp tục nhé

    Tứ hải giai huynh đệ (mời các pác nhìn vào biển số xe sẽ rõ)
    Nhờ các pác viết hộ lời bình cái
    Định nghĩa hình tròn nào!!!
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hồ cốc _ timeline
    Thứ 6, 21/5, 1 ngày trước khi khởi hành
    11h trưa: nhận được tin cô sgh không thể đi được, vậy tronganh nhà ta đi với ai??? Buồn ít phút
    13h: trời mưa, mưa như trút, trông y như đang có bão. Buồn tiếp
    13h30: túm được bác Ducko, thế là lại cười phe phé
    16h: chat với tronganh, đưa số điện thoại của sgh cho tronganh để rủ rê nếu có thể
    18h: cô flamboyant nhắn tin, 8 rưỡi em bay về SG, mai có thể đi được, thở phào, đỡ lo cho bác nvtoan cô đơn
    20h: cô ấy gào lên, em phải ở lại, chết rồi, thương bác nvtoan quá
    21h30: điện thoại gào ầm ỹ, 1 số lạ hoắc gọi tới. Oanh vàng thỏ thẻ ?otớ đọc trên mạng, muốn join có được không?. Mừng quá, rối rít ?~đi đi, đi ngay đi, đang thiếu nữ trầm trọng?. Lại mừng cho bác nvtoan (khổ lắm cơ, sao tôi cứ phải lo là bác ấy đi một mình nhỉ?)
    22h30: trèo lên giường, đang còn nghe ?obelieve? _cher, điện thoại lại rú lên tiếp, con cầu chúa không fải cô kia muốn cancel. A may quá, tronganh, nhưng chàng lại báo tin buồn là cả buổi tối năn nỉ ỉ ôi, cưa kéo thế nào mà sgh không đi luôn, hic. Thôi không sao, cậu ta đi 1 mình trên con xe gas của cô bạn mới. Thê scũng tốt, chứ cậu ta mà đi chung xe với ai thì khổ xe người đó.
    23h: ngủ, nhất quyết ngủ đi, để mai dậy sớm và tối mai ngủ trễ. Thế mà làm sao không ngủ nổi, tức quá, grrưưư. 3h sáng mới chợp mắt một tý
    thứ 7, 22/5
    5h: chuông báo thức kêu inh ỏi, dậy thôi. Việc đầu tiên là kêu tài xế đến. và ngủ thêm tí nữa.
    5h30: tài xế đến, luyến tiếc cái giường xinh đẹp, nhưng phải dậy thôi, hic. Nhá máy cho bác nvtaon, tronganh.
    6h: depart. Khiếp, từ nhà ra đến ngã tư hàng xanh xa khiếp.
    6h30: chưa đến nơi, phòng hờ gọi cho tronganh và dọa là sắp đến chưa, hic, họ đã ngồi uống café ở đó từ lúc nào, tội nghiệp mình, tính bắt nạt người khác một tí mà không được.
    7h: đội hình tụ tập đủ, depart thôi, à, phải làm li café đã chứ nhỉ
    7h30: ghé qua nghĩa trang liệt sỹ Tp, xin ông của tronganh phù hộ cho đoàn chân cứng đá mềm (mà đúng là có ông phù hộ có khác, chuyến đi suôn sẻ cực kỳ). Nhận được tin nhắn của bác Ducko, đã ra chỗ hẹn ở cora. Kệ bác, e còn phải xin phép ông đã. Nhận một số tin nhắn của các nhân không đi được, hehe, ông không trả lời, cho ngồi đó mà thèm nhá.
    8h30: pick up nốt 2 nhân: Ducko + hường, chả biết họ đã kịp làm gì nhau từ lúc 7 rưỡi tới giờ, thôi chả hỏi, tự do cá nhân mà.
    10h: ăn sáng (???) ở Long Thành. Nhất là kiếm chỗ thay nhớt cho xe tronganh đi, eo ui, khói phụt ra sau, trông rất hòanh tráng, ấn tượng, i như người đang ngự trên xe vậy. Khổ nỗi, cái xe đặc biệt quá,2 bác thợ cũng không tìm đâu ra chỗ nào để tháo nhớt. Ha ha, cuối cung mình thông minh, không tháo, cứ châm thêm (xe 2 thì mà). Xong.
    11h: trung tâm thương mại Bà Rịa, mua sắm, cho xe nghỉ ngơi, hỏi đường đi tiếp.
    13h: arrive. Khổ. Lẽ ra không lâu thế đâu, nhưng mà như bác Ducko đã báo cáo, bác nvtoan hay bị disconnected nên ?, rồi chỗ nào đẹp cũng ngó 1 tí, ai buồn buồn lại xem WebCam một tí.. Trời thì mát mẻ, đường vào thì mê ly rùng rợn, cây xanh ngắt hai bên, vắng hoe, đòan muốn làm gì thì làm nên ai cũng lưu luyến.
    13h30: trời phù hộ người tốt, chạy mãi thì chả mưa, đến nơi thì mưa rào rào rào, khiếp. nhưng không sao, nửa tiếng sau tạnh nắng, tắm luôn.
    14h: xuống biển. có 3 cô gái, 4 chàng trai. Nhưng vấn đề là 3 cô đều không biết bơi. Không sao, cứ xuống, có bác Ducko galant, có tronganh thay phao, okie. Khổ quá, bác nvtoan tòan thích một mình một bãi (biển), mọi người lúc đầu nhao nhao phản đối, cho rằng bác í thiếu tinh thần đồng đội, sau hiểu ra tình cảnh bi đát của bác i thì chép miêng, tội nghiệp. Oái, sao lại tội nghiệp bác í, tội nghiệp mình nè, 20 năm nữa biển Hồ cốc vẫn còn ô nhiễm nặng, ặc ặc ặc.
    15h: ghẹ, ghẹ đeeeee, rẻ dã man, ngon dã man. Trước khid di bác ducko đã quảng cáo, ?oghẹ em nhỏ mà chắc?
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    16h: yên vị ở phòng, tắm táp xong thì ngồi hóng gió (ặc ặc ặc), tronganh mệt quá lăn ra ngủ, lũ còn lại thì nhất định không, đến đây đâu để ngủ, và thế là, xách xe, xách trái cây đi.
    16h30: đến cửa rừng, thấy một con đường mòn vắt ngang, trông khá bụi bặm và bí hiểm, phỉ à? Phỉ thì phỉ chứ sợ đek gì, cái con mụ nhím chưa đi đã dọa phỉ, đã vậy ông phải vào bắt vài đứa về triển lãm mới được. vậy là quay vào. Rừng đẹp dã man, nhưng không phải nguyên sinh như bà con đồn đại, mà là thứ sinh thứ n rồi (nguyên văn lời Ducko). Tìm mãi chả thấy phỉ đâu cả, tức quá kiếm một quãng rừng thưa ngồi trải áo mưa ra đánh chén. Tự dưng nghe tiếng xe máy rì rì ở đằng xa, cả lũ bắt đầu thót tim, tưởng phỉ (hi, phỉ thì nó đâu có chạy xe máy ầm ầm thế bao giờ đâu nhỉ). Hóa ra một ông bác, đi từ biển đi vào, QC có một bãi biển đẹp lắm. uh, thế thì ra vậy. Cũng đẹp, chẳng có ma nào, nhìn đi nhìn lại té ra nó gần chỗ nhà mình tắm lúc nãy. Giá bơi thì về được. bác nvtoan lại một lần nữa bỏ đồng đội đi đánh lẻ. cả lũ đoán già đoán non, tựhỏi là sau khi distribute bao nhiêu giấy thì liệu bác ấy còn chỗ nào để cất giấu mà bỏ đi đánh lẻ thế nhỉ??? À, hóa ra không phải, bác í đi tìm đường về nhà (tòan được cái nghĩ xấu về người không tốt, hê). Nhưng mà impossible mission, làm cái xe của bác toan được tắm biển luôn.
    19h: về nhà, lúc này tronganh đã sảng khoải hơn, sẵn sàng tham gia chuyến đi tiếp. để tiết kiệm khoản ngana sách vốn đã eo hẹp, cả lũ quyết định ra thị trấn ăn tối. 6km đường rừng (trải nhựa) nữa. Ra đến nơi, trời tối như hũ nút, không đèn,không điện. à, té ra cúp điện, và chả có cái hàng ăn nào nữa. Quay về? không, nhất định không. Kiếm được hàng ăn đêm, cháo và hột vịt lộn, cả lũ ngồi sì sụp húp, ngon phết.
    21h: sau một hồi loay hoay, ducko và tronganh không kiêm đâu được củi để đốt lửa trại, vì trời mưa hồi chiều, củi ướt nhẹp. không sao, Ducko thông minh, kiếm được cách đốt nến hay ho lắm (luc snào hỏi bác í), thế là ngồi giữa lung linh ánh nến dưới tán cây, trông hay ho lắm, dù lúc mới ở phòng nhìn ra, tớ giật mình, tưởng tượng thêm mùi nhang phảng phất. Rượu, trái cây, mọi thứ có thể ăn được mang ra. Ly rượu xoay vòng, qua mọi nhà ga. Càng về sau càng rôm rả, mọi người có hơi men xích lại gần nhau hơn. Đủ mọi chuyện, từ đời chung đến đời riêng, rồi đời của chúng ta nữa được lôi ra bàn bạc. Rượu không xoay tour nữa, mà là Bắc Cạn ngay, khổ (í quên, sướng) chủ vừa uống vừa thành thật trả lời những gì mà mọi người hỏi. Khổ, bác ducko có vài câu muốn hỏi cô LA mà không dám mở lời, đành vậy. vui nhất là tronganh. Hỏi ?ocó bao nhiêu cô rồi?, trả lời ?otrước thì nhiều lắm, nhưng giờ chỉ còn 2, là cô rượu và cô bia? (kinh dị). À, còn có màn bói nữa (nhân tiện, bác Ducko trả nợ người rồi thì trả nốt nợ em đi nhá, không thì?)
    0h: vài người quá mệt, đi nghỉ sớm, còn lại 4 người, còn chai Minh Mạng làm nốt, mình thành phanà bất hảo, đi ngủ sơm nên không biết còn vụ gì nữa không.
    Ngày 23/5:
    6h: đã thấy bác Ducko khua dậy đi tắm biển, không, em ngủ cơ, bác kệ em, bác cứ việc bác bác làm. Thế là họ đi tắm.
    7h30: ra biển, không định tắm, nhưng thấy nước biển là lại muốn xuống liền. hic, hôm nay chả có ai làm phao cả. 2 cái phao mập mạp thì vẫn còn yên giấc, còn bác Ducko thì bị sứa táp, giờ bận làm nũng ạ. Thôi thì 2 đứa ở dưới biển vậy. Lát sau, đến mình bị sứa chén, híc, tội nghiệp quá, thôi về.
    9h30: mất nhiều thành công lực lắm mới lôi được tronganh và bác nvtoan dậy, lần này đi kiếm cái suối Hang mà mình mò mẫm trên mạng lôi xuống í. 10h mới được ăn sáng. Đi mãi, kiếm mãi, lạc đường vài lần. Đến 1 lúc, nghỉ ngơi một tí, vì tự dưng fsai chạy qua thì thào gì đó với bác nvtoan và chạy biến vào rừng, lát sau ra măt mũi rất là hớn hở. Mãi rồi thì cũng kiếm được nó, nằm tuốt giữa rừng, chả đẹp như trên mạng tả, nhưng cũng lãng mạn phết, lại vắng vẻ nữa, nhưng không yên tĩnh, vì có một cái nhà máy phát đienẹ gì đó nằm ngay cạnh. Tronganh lập tức thoát y và phi xuống suối. Hihihi, cá sợ quá chạy sạch, không còn con nào. Té nước ầm ĩ, cười râm ran. Trước khi về, fsai nghe lời xui dại của bác ducko bẻ 1 cành trúc về làm cần câu nữa chứ. À nhân tiện nói tới cần câu, buồn cười fsai, ngây thơ không thể tả, nghe nói đi Hồ Cốc, tưởng là cái hồ, thế là báo hại bác Ducko phải mua cho một mớ dây câu, lưỡi câu. Ra đến nơi, fsai há hốc mồm, và được dụ đi câu cá mập.
    13h: dọn dẹp, chuẩn bị check out, trước khi check out, tranh thủ tán phét tiếp. Cái bọn này, công nhận khả năng nói chuyện là vô tận. nói liene tu bất tận.
    14h: về thôiiiiiiiiiiiii, tạm biệt biển hồ cốc, tạm biệt rừng. Chúng tớ về đây.
    19h: về đến cầu SG, trên đường về cũng lắm chueỵen nực cười, nhưng mà tớ không kể đâu, đó là những bí mật của tụi tớ. chia tay, kết thúc một chuyến đi.
    À, tronganh và bác nvtoan còn tranh thủ đi chia quà tiếp, tới nhà những nhân không đi được, mang sữa về cho, vậy mà cô serenade còn gào lên là bác í uống hết sữa của cô í, trời ạ, ai bảo đi chơi. Công nhận, 2 người chu đáo thật.
    =================================================
    Kết thúc một chuyến đi! Mỗi người đều giữ trong mình những kỷ niệm đẹp, những câu chuyện chỉ riêng những người đi là hiểu. chúng ta là những người chưa biết nhau trước đó, nhưng sau chuyến đi, gần gũi hơn, thân thiết hơn và tìm được những người bạn. Có những điều, không thể kể hết được, những gì mọi người đã cùng làm, cùng chia sẻ. Đó mãi là những bí mật của chúng tôi, để mỗi khi gặp nhau, chỉ cần nói một từ hay chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu. Cám ơn tất cả mọi người không đi, đã động viên, cổ vũ tinh thần chúng tôi. Cám ơn các bạn, những gnười tham gia chuyến đi, đã vượt hết mọi trở ngại cá nhân để có một chuyến đi tuyệt vời.
    Chuẩn bị đi tiếp nào các bác ơi!!!!

    Được you_know_who_am_I sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 27/05/2004
  7. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    hêhhhêh khoái nhất là tiết mục tắm biền á đi tắm một ngày về bị xụi tay cả tuần hic hic và nhưng màn " đeo bám" dưới nước rất ngoạn mục của các chị không biết bơi hì hì hết chỗ chê luôn, đến tối thì hic hic ai cũng mệt nên nằm ngủ một cách không biết gì, chỉ còn mỗi em và bác duko phải đi tìm củi hic hic chán thế trời mới mua xong mà đào đâu ra cui hông biết nữa hic hic chán thật, nhưng cuối cùng cũng có một cách giải quyết hợp lý đó là đốt đền cầy hì hì hì trong lúc tìm củi thì bác duko nhà mình "vo tình lụm được bí kíp đốt đèn cầy" hì hì và nhiều vụ án trong những cây đèn cầy xảy ra 8D] và kết quả là gần một 1,5 lít minh mạng hic hic tiếc hùi hụi sao lại không hết mà lại còn một chút hic hic
    tới 3g30 thì xin báo cáo " quân địch chết 3, quân ta chết hết" hic hic
    thui còn phần sau xin nhừng lại cho bà con khác héng hì hì nhưng đúng là không đi phí thật
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này