1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX HD XIN CHÀO CÁC BÁC

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hoathuytien, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    BOX HD XIN CHÀO CÁC BÁC

    Hôm nay mới có thời gian qua bên các bác được chuyện là thế này ạ: chúng em là có ý kién muốn "xin" bác Nhoc_khó_tính về làm dâu cho box HD của chúng em dạ bác giacatgt của chúng em là "xay" nhoc_kho_tinh lắm đấy ạ mà ngại ko dám sang đây để "nói chuyện" với " các cụ" bên đây nên hôm nay em cũng sang có nhời với các bác mong được sự ủng hộ của các bác "bên nhà" ạ
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo lời của người Hải Dương, bở cả hơi tai vì không biết dừng ở chỗ nào (vì chẳng có dấu phẩy, hay chấm gì cả).
    Cũng là anh em một nhà cả, và bà mai mối đã có "nhời" rồi. Các thành viên Thái Bình nghĩ sao nhẩy? ,
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhưng nhận vật chính đâu rồi.Cho bên tớ xem mặt con rể đã chứ.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  4. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác, mặt con gái của TB em còn chưa biết thì chấm con rể thế nào được nhỉ?
    Nào xin mời 2 nhân vật chính xuất hiện cho anh em chiêm ngưỡng.
    Mãi mãi một tình yêu
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ui ui... cái gì thế này?
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    dạ em cũng xin có đôi nhời với các bác ạ : bên nhà em thì tại bác "chồng hờ" của nhoc_kho_tinh hiện tại bận ôn thi nên thời gian lên mạng ít lắm ạ ,nên chưa thể qua đây "ra mắt "được ạ còn nhoc_kho_tinh thì là thành viên "xịn" ở đây rồi còn gì nữa ạ, để mấy hôm nữa bác giacatgt nhà em thi xong thì sẽ qua ra mắt ạ
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Không sao.Cứ bảo "ông chồng hờ" ấy cứ tập trung mà thi.Bên tớ là quý con rể lắm.Khi nào rỗi bảo ông con rể ghé qua chơi cho anh em trong bõ chia vui với đôi vợ chồng "hờ".

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng biết dùng cái chữ hờ thì sao phải qua ra mắt? Khổ thân ông chồng hờ của tui. Chuyến này đúng là ôm rơm nặng bụng, gây rắc rối cho bác ròi, bác giacat à!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
    Được Nhoc-kho-tinh sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 01/11/2002
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Da. kính thưa quan viên ở họ đằng ngoại ạ. trong thời gian qua em bận việc học hành quá đâm ra em chẳng thể có chút thời gian rảnh rảnh qua bên này thưa chuyện với các cụ.
    Kính thưa ông trên bà dưới, ông lớn bà lớn, ông bé bà bé ạ. Kính thưa các bác quê lúa - em giacatgt xin sang đây thưa chuyện với mọi người để đưa em nhoc-kho-tinh về bên ấy làm dâu.
    Em đã đi trời đi biển, đi dọc nam dọc bắc( nhưng chưa dừng chân ở đâu cả. ) Cho đến một hôm trở về quê nhà HD thì gặp được em nhoc-kho-tinh. EM thấy mặc dù mắt mình đã được nhìn nhiều, tai nghe nhiều và được chứng kiến nhiều nhưng nhoc-kho-tinh đã làm em .... động đậy. Quả là một sự chất phác ngây thơ của người dân quê lúa. Và ông tơ bà nguyệt đã xe chỉ luồn kim( chẳng biết có phải không ạ!) nên em phải lòng em nhoc-kho-tinh.
    Em hứa sẽ chăm sóc và thương yêu nhoc-kho-tinh theo đúng ước nguyện của các ông các bà và các bác bên nhà ngoại.
    Chúc bên ngoại mạnh khoẻ và dồi dào sức khoẻ để con cháu nhờ!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hic hic ko ngờ bác ấy đã qua rồi dạ bây giờ em muốn nghe ý kiến của các bác ạ ,để cho tụi em còn có chút đỉnh qua "bên nhà" chứ ạ

Chia sẻ trang này