1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box hơi buồn! Mọi người có ý kiến gì không?->>> Và sẽ không còn buồn nữa với ý kiến của mọi người !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi KID1414, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box chẳng có gì buồn cả. Chỉ có điều bây giờ không phải topic nào mình cũng có thể viết bài như trước đây. Bây giờ số thành viên tăng lên, nhiều thành viên mới, lại mỗi người một phong cách, mỗi ng` một cách viết. Không thể topic nào mình cũng xen vào được. Nhưng vui vì như thế là qui mô của Box đi lên!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. donkihote_detsimona

    donkihote_detsimona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Câu bài để em thấy Bác viết nhiều phải không ?
    [red]Donkihote[/red]
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    lém chuyện ... nhưng mà không được câu bài đâu đấy
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú định nói gì nữa!
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
     
     
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Box chán như con gián. Trưa trờ trưa trật rồi mà mới có mấy bài bọ.
    Cái người mình chờ đợi bài viết lại chả thấy viết bài gì nhỉ?



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác lại chờ đợi người ta ở chủ đề viết cho người thương mến chứ gì
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm Ranger ạ.... viết ở đâu cũng được ....nhưng mỗi bài viết đều là niềm vui cả.
    To maudotrenvangtrang: Anh chẳng biết viết vào chỗ nào thôi đành viết vào đây vậy. Anh nhắc chú cái này: Nếu chú có việc bận hay gì đó, xin treo nick thì anh không dám nói gì. Bao giờ chú rảnh rỗi lại mở nick viết bài. Còn nếu tiếp tục viết bài thì chú hãy mở nick ra mà viết.
    Đừng cứ khoá nick lại rồi thỉnh thoảng mở ra viết một bài như thế. Nhìn cái dòng chữ đỏ loè Thành viên bị treo đến ngày.... mất hứng lắm.



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !!! Box chán thì phải làm cho nó vui lên và sôi đông lên chứ ... Bây giờ em đang hứng lắm đây ... Các bác cũng phải nghi đi chứ .. cái gì mà chẳng được ...Làm cho box vui lên chứ ?? Cứ viết mãi buồn với chán thì làm sao mà vui được ...
    Lại chẳng làm cho box như bị chết dần chết mòn ý à ...
    Em thấy rất đáng cổ vũ tinh thần cho lakeoftears ... Là người đầu tiên đã đưa ra một cái topic trong lúc này để kêu gọi mọi người ... Mọi người ơi , cố lên ...
    Các bác Ranger đâu rồi chứ ... Em nhớ bác ranger của ngày xưa không phải như bây giờ , toàn là những câu ngắn ngủn , và cụt lủn .. đáng xoá béng nó đi ... Mod thế đấy ( Bác đừng tự ái , em đang khích bác tí tí ... cũng như là chị hoa cuc xanh nói với em câu đó vậy ... Mod như chú để làm gì ... Thế mà là mod đấy hả ) ...
    Rồi bác Luke đâu rồi ??? Nếu em là cái thằng chẳng biết mấy về các quy định của ttvn , thì bác lại là một mod cần cù , với việc đọc rất nhiều , cà cũng sử dụng khá thành thạo công cụ của một mod ... Bác cũng chẳng phải đã tìm tòi rất nhiều rồi sao ???
    Rồi lại nói đến bác Ka ... Bác lớn tuổi rồi , em chẳng nói được gì ... và bác thì từ trưóc đến giờ vẫn vậy , nhưng có lẽ , công việc hay cái gì đó dường như đã làm số bài bác viết ít đi hăn rất nhiều ...
    Và đến Đại ca , và Bit nữa chứ ... Cái hồi không phải mod thì đâu có lên ít như bây giờ ... và cũng đâu có ít bài hay và sinh động như bây giờ ???
    Vì thế ... Phải nói những người cần vực dậy đầu tiên là những Mod đấy ....
    Còn các thành viên ??? Trước kai thì cũng có biết bao nhiêu và đúng là giờ thì chẳng có mấy mống ... Nên có biện pháp ra tay đi thôi ....
    TNW ! Love you forever !
    Được tuanchosoi01 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 19/09/2003
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bài của chú xúc động quá Tuan àh .. hè hè box nào mà chẳng có thời gian buồn bã chứ cái này là tình trạng chung và tất nhiên box mình không thể tránh khỏi được hè hè và chú sẽ là một mod tốt trong tương lai cũng giống như anh với những bài viết dài lê thê ngày xưa ... giống anh Luck tìm tòi nội qui của ttvn ... giống như những hiểu biết sâu rộng của đại ca và anh Ka ... giống như sâu lắng của Bit
    Chúc chú ngày càng đóng góp và góp sức vực dậy f_323 cho thật hoành tráng nhé
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....

Chia sẻ trang này