1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Huế mình cũng tâp ước đi nhỉ!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ước gì xin được việc làm và không ảnh hưởng thời gian học tập.
    Mà chắc là ảnh hưởng thời gian online rồi.
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ước gì xin được việc làm và không ảnh hưởng thời gian học tập.
    Mà chắc là ảnh hưởng thời gian online rồi.
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ơ,sao bạn biết mình tên Hà vậy,sai rồi
    To hidetoshi:anh mua cho em hả?Cám ơn nha.
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ơ,sao bạn biết mình tên Hà vậy,sai rồi
    To hidetoshi:anh mua cho em hả?Cám ơn nha.
  5. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CHO NGUYỄN THÁI BẢO ĐẠT CHỨC VÔ ĐỊCH KỲ THI NĂM SẮP TỚI!​
    Cậu bé phá kỷ lục về điểm Đường lên đỉnh Olympia ​
    [​IMG]
    Nguyễn Thái Bảo (trái) ​
    Những khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam hẳn sẽ còn nhớ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, một học sinh nói giọng Huế rặt, với khuôn mặt rất ấn tượng cùng phong cách đầy tự tin, đã liên tục giành chiến thắng ở 3 kỳ thi liên tục của chương trình này và hiện đang giữ kỷ lục người có số điểm cao nhất.
    Sinh ra trong một gia đình trí thức, có bố mẹ và anh trai đều là những bác sĩ giỏi có tiếng của Huế, Bảo thừa hưởng được tố chất thông minh và ham học hỏi của người cha. Ngay từ nhỏ, em đã được gia đình giáo dục cho ý thức phải sống bằng chính năng lực của mình, không ỷ lại. Niềm đam mê lớn nhất hiện nay của Bảo là truy cập những thông tin bổ ích trên mạng internet. Là một học sinh ngoan, nên cha mẹ Bảo rất tin tưởng, không sợ tác dụng ngược của mạng đối với con mình.
    Từ những thông tin trên mạng đã giúp Bảo hiểu biết nhiều về xã hội. Với Bảo, máy tính là phương tiện cho em nhiều kiến thức nhất. Xuất phát từ niềm đam mê học hỏi, cùng trí nhớ tuyệt vời trời phú và bản tính tự tin, Thái Bảo đã sớm được thầy cô giáo nhận xét, là một học sinh có vốn kiến thức toàn diện. Là học sinh lớp 11 chuyên hóa của Trường Quốc Học - Huế, liên tiếp trong ba học kỳ, Bảo luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các bộ môn từ 9 trở lên và là một bí thư chi đoàn năng nổ.
    Tháng 11/2003, Thái Bảo được nhận nhiệm vụ đại diện cho Trường Quốc Học mà cũng là cho Thừa Thiên-Huế, tham gia kỳ thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Cùng trong thời điểm đó, em đã mang về một huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi hóa Olympic miền Trung - Tây Nguyên; một giải khuyến khích học sinh giỏi hóa khối 12 của tỉnh, dù em đang là học sinh lớp 11.
    Từ những lần thiếu may mắn của các anh chị năm trước, nên lần này, trước khi bước vào kỳ thi tuần, Bảo đã phải chạm trán với những đối thủ mạnh, lại đều là những học sinh học lớp cao hơn mình. Nhưng với phong cách tự tin, bình tĩnh, Bảo đã giành được số điểm 220 và trở thành người dẫn đầu trong kỳ thi tuần. Với chiến thắng này, em đã đem lại niềm tin cho thầy cô, cha mẹ và bạn bè.
    Bước vào kỳ thi tháng, khi Bảo quyết định chọn câu hỏi 30 điểm trong phần Về đích, đã làm cho không ít người phải hồi hộp, lo lắng, nhất là với thầy cô và người thân của em. Khi đó Bảo đang dẫn đầu với 190 điểm, và người thứ nhì mới được 150 điểm. Nếu không trả lời được câu này, và giả sử người thứ nhì sẽ trả lời được thay Bảo, lúc đó Bảo sẽ chỉ còn 160 điểm, còn người thứ nhì sẽ vượt lên trước để giành vòng nguyệt quế. Nhiều người cho rằng Bảo liều lĩnh. Gặp hoàn cảnh như thế, để cho chắc chắn, có lẽ người ta chỉ nên chọn câu hỏi 10 điểm. Song, với Bảo, cần phải có một chiến thắng thật thuyết phục. Bảo quả là một người đầy tự tin. Và, số điểm 220 lại đến với em, bỏ xa người thứ nhì, trong sự nín thở, đợi chờ của rất nhiều người. Đúng là một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.
    Tiếp tục bước vào kỳ thi quý, vẫn với phong cách đĩnh đạc, tự tin, và vẫn với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, song Bảo luôn ý thức rằng, cuộc thi càng vào sâu càng khó. Niềm tin chiến thắng của Bảo cũng là niềm tin gửi gắm của rất nhiều người ở Huế. Thầy hiệu phó cùng bố của em đã căn dặn em rất kỹ, không được liều lĩnh, phiêu lưu như lần thi trước. Hai mươi người đã theo Bảo ra Hà Nội để cổ vũ cho em. Điều này càng nhắc nhở Thái Bảo phải ý thức được trách nhiệm của mình.
    Chỉ sau hai vòng thi đầu, là Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Bảo đã có trong tay 180 điểm. Kết thúc vòng thi thứ 3, Bảo có 260 điểm. Nghe lời thầy cô, phần Về đích lượt đầu em chỉ dám chọn câu hỏi 10 điểm. Thế là, với số điểm 270, vượt người thứ nhì cuộc thi 120 điểm, đến đây nhiệm vụ của Bảo coi như đã hoàn thành. Song, một nhiệm vụ mới thật bất ngờ đến với Bảo. Sau khi anh Minh Vũ gợi ý và nhắc cho em biết, số điểm của kỷ lục của chương trình này hiện là 280, thì Bảo không còn do dự, em quyết định phá kỷ lục, dù nhiệm vụ này chưa kịp được giao. Lại vượt lên với số điểm 290, cũng là số điểm cao nhất từ khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia ra đời, đây quả là thành công ngoài dự kiến của Nguyễn Nguyễn Thái Bảo.
    Vậy là, sau nhiều năm học sinh Huế không may mắn, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo đã "trả được mối nợ" Đường lên đỉnh Olympia, cho đất học Thừa Thiên-Huế và cả danh dự của Trường Quốc Học, một ngôi trường danh tiếng xưa nay.
    (BÁO THANH NIÊN)

  6. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CHO NGUYỄN THÁI BẢO ĐẠT CHỨC VÔ ĐỊCH KỲ THI NĂM SẮP TỚI!​
    Cậu bé phá kỷ lục về điểm Đường lên đỉnh Olympia ​
    [​IMG]
    Nguyễn Thái Bảo (trái) ​
    Những khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam hẳn sẽ còn nhớ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, một học sinh nói giọng Huế rặt, với khuôn mặt rất ấn tượng cùng phong cách đầy tự tin, đã liên tục giành chiến thắng ở 3 kỳ thi liên tục của chương trình này và hiện đang giữ kỷ lục người có số điểm cao nhất.
    Sinh ra trong một gia đình trí thức, có bố mẹ và anh trai đều là những bác sĩ giỏi có tiếng của Huế, Bảo thừa hưởng được tố chất thông minh và ham học hỏi của người cha. Ngay từ nhỏ, em đã được gia đình giáo dục cho ý thức phải sống bằng chính năng lực của mình, không ỷ lại. Niềm đam mê lớn nhất hiện nay của Bảo là truy cập những thông tin bổ ích trên mạng internet. Là một học sinh ngoan, nên cha mẹ Bảo rất tin tưởng, không sợ tác dụng ngược của mạng đối với con mình.
    Từ những thông tin trên mạng đã giúp Bảo hiểu biết nhiều về xã hội. Với Bảo, máy tính là phương tiện cho em nhiều kiến thức nhất. Xuất phát từ niềm đam mê học hỏi, cùng trí nhớ tuyệt vời trời phú và bản tính tự tin, Thái Bảo đã sớm được thầy cô giáo nhận xét, là một học sinh có vốn kiến thức toàn diện. Là học sinh lớp 11 chuyên hóa của Trường Quốc Học - Huế, liên tiếp trong ba học kỳ, Bảo luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các bộ môn từ 9 trở lên và là một bí thư chi đoàn năng nổ.
    Tháng 11/2003, Thái Bảo được nhận nhiệm vụ đại diện cho Trường Quốc Học mà cũng là cho Thừa Thiên-Huế, tham gia kỳ thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Cùng trong thời điểm đó, em đã mang về một huy chương bạc kỳ thi học sinh giỏi hóa Olympic miền Trung - Tây Nguyên; một giải khuyến khích học sinh giỏi hóa khối 12 của tỉnh, dù em đang là học sinh lớp 11.
    Từ những lần thiếu may mắn của các anh chị năm trước, nên lần này, trước khi bước vào kỳ thi tuần, Bảo đã phải chạm trán với những đối thủ mạnh, lại đều là những học sinh học lớp cao hơn mình. Nhưng với phong cách tự tin, bình tĩnh, Bảo đã giành được số điểm 220 và trở thành người dẫn đầu trong kỳ thi tuần. Với chiến thắng này, em đã đem lại niềm tin cho thầy cô, cha mẹ và bạn bè.
    Bước vào kỳ thi tháng, khi Bảo quyết định chọn câu hỏi 30 điểm trong phần Về đích, đã làm cho không ít người phải hồi hộp, lo lắng, nhất là với thầy cô và người thân của em. Khi đó Bảo đang dẫn đầu với 190 điểm, và người thứ nhì mới được 150 điểm. Nếu không trả lời được câu này, và giả sử người thứ nhì sẽ trả lời được thay Bảo, lúc đó Bảo sẽ chỉ còn 160 điểm, còn người thứ nhì sẽ vượt lên trước để giành vòng nguyệt quế. Nhiều người cho rằng Bảo liều lĩnh. Gặp hoàn cảnh như thế, để cho chắc chắn, có lẽ người ta chỉ nên chọn câu hỏi 10 điểm. Song, với Bảo, cần phải có một chiến thắng thật thuyết phục. Bảo quả là một người đầy tự tin. Và, số điểm 220 lại đến với em, bỏ xa người thứ nhì, trong sự nín thở, đợi chờ của rất nhiều người. Đúng là một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.
    Tiếp tục bước vào kỳ thi quý, vẫn với phong cách đĩnh đạc, tự tin, và vẫn với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, song Bảo luôn ý thức rằng, cuộc thi càng vào sâu càng khó. Niềm tin chiến thắng của Bảo cũng là niềm tin gửi gắm của rất nhiều người ở Huế. Thầy hiệu phó cùng bố của em đã căn dặn em rất kỹ, không được liều lĩnh, phiêu lưu như lần thi trước. Hai mươi người đã theo Bảo ra Hà Nội để cổ vũ cho em. Điều này càng nhắc nhở Thái Bảo phải ý thức được trách nhiệm của mình.
    Chỉ sau hai vòng thi đầu, là Khởi động và Vượt chướng ngại vật, Bảo đã có trong tay 180 điểm. Kết thúc vòng thi thứ 3, Bảo có 260 điểm. Nghe lời thầy cô, phần Về đích lượt đầu em chỉ dám chọn câu hỏi 10 điểm. Thế là, với số điểm 270, vượt người thứ nhì cuộc thi 120 điểm, đến đây nhiệm vụ của Bảo coi như đã hoàn thành. Song, một nhiệm vụ mới thật bất ngờ đến với Bảo. Sau khi anh Minh Vũ gợi ý và nhắc cho em biết, số điểm của kỷ lục của chương trình này hiện là 280, thì Bảo không còn do dự, em quyết định phá kỷ lục, dù nhiệm vụ này chưa kịp được giao. Lại vượt lên với số điểm 290, cũng là số điểm cao nhất từ khi chương trình Đường lên đỉnh Olympia ra đời, đây quả là thành công ngoài dự kiến của Nguyễn Nguyễn Thái Bảo.
    Vậy là, sau nhiều năm học sinh Huế không may mắn, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo đã "trả được mối nợ" Đường lên đỉnh Olympia, cho đất học Thừa Thiên-Huế và cả danh dự của Trường Quốc Học, một ngôi trường danh tiếng xưa nay.
    (BÁO THANH NIÊN)

  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ước chi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia mình có vé xem nhỉ,, lúc đó mình sẽ cổ vũ hết mình cho Nguyễn Nguyễn Thái Bảo vô địch năm 2004,, từ hôm nay mình sẽ nguyện cầu để điều đó trở thành sự thực,, xin thanks anh duongphuongbay đã post bài về Thái Bảo để khẳng định sức học của dân Huế chúng mình.
  8. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ước chi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia mình có vé xem nhỉ,, lúc đó mình sẽ cổ vũ hết mình cho Nguyễn Nguyễn Thái Bảo vô địch năm 2004,, từ hôm nay mình sẽ nguyện cầu để điều đó trở thành sự thực,, xin thanks anh duongphuongbay đã post bài về Thái Bảo để khẳng định sức học của dân Huế chúng mình.
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ước chi tao đừng là người nhỉ? làm chó cũng được, hehe. uh, mà nếu được thì làm chim hoặc cá thì tốt hơn bởi con người chó quá.
  10. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ước chi tao đừng là người nhỉ? làm chó cũng được, hehe. uh, mà nếu được thì làm chim hoặc cá thì tốt hơn bởi con người chó quá.

Chia sẻ trang này