1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Huế mình cũng tâp ước đi nhỉ!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm chi anh bất mãn hả anh @junkie , nói em em chẻ cho ... He he he ...
    Mà nói giỡn rứa thôi chứ cũng thấy tủi thiệt , làm người sướng , nhưng ** , có những người chó lắm ... Em mới bị đây thôi , cách đây mấy ngày ... Tức vì lòng tự trọng , tự ái bị xúc phạm mà không làm chi được ... Nếu không vì sợ to chuyện chắc em tìm nó em thọt chết mẹ nó luôn anh @junkie ơi ... hic hic ...
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm chi anh bất mãn hả anh @junkie , nói em em chẻ cho ... He he he ...
    Mà nói giỡn rứa thôi chứ cũng thấy tủi thiệt , làm người sướng , nhưng ** , có những người chó lắm ... Em mới bị đây thôi , cách đây mấy ngày ... Tức vì lòng tự trọng , tự ái bị xúc phạm mà không làm chi được ... Nếu không vì sợ to chuyện chắc em tìm nó em thọt chết mẹ nó luôn anh @junkie ơi ... hic hic ...
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hehe, mà có đúng không? về kỷ luật con người thua xa loài ong, về tự giác lao động con ngưòi thua xa loài kiến, về tầm nhìn rộng con người thua loài chim, về lặn con người thua loài cá, về chạy lại thua báo, nói chung so sánh thì con người thuộc động vật bậc thấp nhất trong các loài. tao vẫn thích là con thú hơn bởi con thú sống bằng bản năng còn con người bằng thủ đoạn, đừng bảo với tao rằng trong cuộc đời một ai đó chưa bao giờ có thủ đoạn, tao nghi ngờ rằng ông phật mị dân khi bảo rằng phải tu nhiều kiếp lắm mới thành người, cho nên tao không bao giờ đi tu, tao làm ngược lại để nếu lỡ có kiếp sau thật thì tao bị trô lui thú vật, khi là con thú tao lại phải thú hơn đẻ thành cỏ cây, rồi thành hư vô, không chừng lúc đó tao lại trở thành một cái gì đó như thần linh chẳng hạn rồi mi lại tới lạy xì xà xì xụp để cầu mong tao giúp đỡ, mong đưọc tao chỉ dẫn cho cách siêu thoát nữa mới khốn nạn, nói chung hãy đợi đấy, hehehhe
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hehe, mà có đúng không? về kỷ luật con người thua xa loài ong, về tự giác lao động con ngưòi thua xa loài kiến, về tầm nhìn rộng con người thua loài chim, về lặn con người thua loài cá, về chạy lại thua báo, nói chung so sánh thì con người thuộc động vật bậc thấp nhất trong các loài. tao vẫn thích là con thú hơn bởi con thú sống bằng bản năng còn con người bằng thủ đoạn, đừng bảo với tao rằng trong cuộc đời một ai đó chưa bao giờ có thủ đoạn, tao nghi ngờ rằng ông phật mị dân khi bảo rằng phải tu nhiều kiếp lắm mới thành người, cho nên tao không bao giờ đi tu, tao làm ngược lại để nếu lỡ có kiếp sau thật thì tao bị trô lui thú vật, khi là con thú tao lại phải thú hơn đẻ thành cỏ cây, rồi thành hư vô, không chừng lúc đó tao lại trở thành một cái gì đó như thần linh chẳng hạn rồi mi lại tới lạy xì xà xì xụp để cầu mong tao giúp đỡ, mong đưọc tao chỉ dẫn cho cách siêu thoát nữa mới khốn nạn, nói chung hãy đợi đấy, hehehhe
  5. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi bị nhiều
    Ước gì BOX Huế gặp nhau nộp tiền xong về biển nhậu đã wé
    NO DRINK NO LIFE
  6. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi bị nhiều
    Ước gì BOX Huế gặp nhau nộp tiền xong về biển nhậu đã wé
    NO DRINK NO LIFE
  7. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Ước gì ước mà nhiều và lắm thế ?Ước rùi chỉ có mà dài cổ chờ đợi cũng chẳng thành sự thật đâu!Chắc mấy người ở đây chắc là dài cổ lắm rùi phải không?
  8. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Ước gì ước mà nhiều và lắm thế ?Ước rùi chỉ có mà dài cổ chờ đợi cũng chẳng thành sự thật đâu!Chắc mấy người ở đây chắc là dài cổ lắm rùi phải không?
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ước chi những người già neo đơn phải đi bán dạo ngoài đường không còn nữa.
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ước chi những người già neo đơn phải đi bán dạo ngoài đường không còn nữa.

Chia sẻ trang này