1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình có ai thích chó không nhỉ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi soi_lua, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Em mà? cò quyĂ?n mod là? em 'à 'ìt hẮt !
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey da, lúc đầu em cũng định post bài kể về con Dog nhà em cho mọi ngưòi nghe rồi. Sau thấy mấy bác máu me bàn chuyện ăn thịt quá nên em sợ, em đành phải lui ngón tay thon thả của mình lại . Nay thấy anh BDK ấm ức hậm hực quá nên em nhảy vào và cũng là nói đôi điều thôi. Sau lại nhường sân cho quí bác.
    Thế này nhé BDK, đúng là ngoài topic có đề mục rõ ràng là "Box mình có ai thích chó không?" Và đúng như chàng trai tinh_da_xa đã nói, đã thích chó thì thích tất tật về Chó, thích tiếng sủa, thích tính cách, thích cái hếch mũi, thích cái vuốt ve và ........ thích cả thịt Chó . Chen tui cũng ghét những ai khoái ăn thịt Chó lắm, nhưng đó là món ăn khoái khẩu của người ta mà. Và mình thật là vô duyên và vô lý khi bắt người ta chấm dứt sở thích mà sở thích ấy không hề nguy hại gì cho csống và những người xung quanh cả. Dân nhậu thì khoái nói chuyện nhậu, dân rock thì khoái nói chuyện rock, nghĩa là dân gì thì khoái nói chuyện gì . Thế đấy anh BDK ạh! Đây là sân chơi chung cho mọi người, cứ để cho mọi người thoải mái chơi đi (nhưng đừng quá đáng ). Thế nhé!
    Chúc mọi người có những ngày nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa.
  3. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Mục đích của soi_lua tôi vẫn là ủng hộ những người thích chó - mà đúng hơn là thích nuôi và chơi với chó, hoặc thích nuôi chó nhưng không được nuôi.
    Theo lời nhắn nhe của change_of_mylife, tôi đã định đổi tên topic thành "Tuốt tuồn tuột về chó - trừ bạc đãi và những vấn đề liên quan đến thịt chó"
    Còn thịt chó thì không dám nói dối mọi người, tôi cũng có ăn, nhưng không thích nên cũng không ăn nhiều. Đặc biệt chẳng bao giờ tôi ăn thịt những con chó mà mình biết cả. Cũng đành "khuất mắt trông coi" vậy thôi.
    Nhưng nhìn mấy chú chó này chắc các bác khỏi muốn ăn thịt luôn à. Nó toàn xương và cơ bắp thôi. Nếu thịt thì chỉ được mỗi nồi xương ninh, còn các bác mà nuôi được một con chó như thế này thì các bác có thể đổi cả trăm mâm thịt chó, ra đường cũng phải có ít nhất 100 người nhìn theo ngưỡng mộ. CÒn một chú chó khôn ngoan thì dù có không ai nhìn thấy, nhưng sẽ rất vui vì bạn có một người bạn ở bên.
    Vậy thì sao lại phải thịt chó nhỉ, cố gắng nuôi một chú chó đẹp vào các bác nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    uh,công nhận mấy con chó mà bác sóilửa đưa lên nhìn...đã thiệt
    nói vậy thui chứ tui chỉ ăn thịt những con mình ko "quen biết" thui hà.
    có lần vô quán nhìn thấy cảnh ông chủ quán làm thịt rồi đem lên...gọi là nóng hổi ấy mà,nhưng tui ói liền hổng ăn được,chỉ ngồi uống "gụ" không àh,sau trận đó mấy thằng bạn chiến hữu rủ đi ko bao giờ cho tui ra sau quán vì sợ tốn tiền "gụ" nhiều hơn tiền thịt
    hè hè
  5. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này thiệt tình , nói ji thì nói chứ , em thấy tội nghiệp mấy con chó quá a` , mặc dù thằng TDX rủ em đi ăn wài mà em đâu dám đi , thấy nuốc hổng zô , mà lỡ ăn thì sợ ghiền nên em kô dám đi .
    Nói thiệt chứ em yêu chó lắm , bây jờ lớn rồi thì hết chứ hồi còn nhỏ , hình như hồi lớp 5 hay 6 jì đó con chó mà em cung nhất bị xem tông trước mắt em , nó giãy giụa 1 hồi lâu rồi chết , lúc đó em làm hết cách mà người ta nói để nó tỉnh lại , tưởng nó qua khởi ai ngờ khoang 10'' sau nó tắt thở luôn . ngày hôm đó em khóc từ sáng tới chiều , đến sáng hôm sau mắt vân đỏ hoe , jờ nghĩ lai thấy buồn thiệt .
    Bây jờ nhà em nuôi 2 chú , 1 chú gan 5 tuổi , 1 chú gần được 2 tuổi ( nhưng mà bị .... rồi nên kô theo mấy nàng nữa ) và 1 gia dình mèo , hix , kể ra cũng đông lắm các bác ạ
    Em thì em kô lên án cái vụ ăn thịt chó , nhưng em mà gặp mấy thằng bắt chó trộm thì nó chết với em , em thịt nó tại chổ liền
  6. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ai biểu mày nhà mặt tiền mà cứ đòi nuôi chó mèo làm chi
    nhà tuôi nuôi 2 con chó,đặt tên là delro và vandra
    một bầy mèo,có con mèo đang mang thai,nó được 4tuổi gồi
    ai có nhu cầu nuôi mèo thì nhắn tui nha,mèo tui khôn lắm tại vì người ta nói mèo đẻ ít thì rất khôn?nó đẻ 1lần có 1-2 con àh
  7. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Yêu chó ko phải là khen lông nó đẹp, nó khôn, thịt nó ngon,........mà yêu chó là biết chăm sóc nó, bảo vệ nó, cốt sao cho nó có được 1 cuộc sống tốt.( Em nghĩ vậy.)
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Bi của BDK mỗi khi có người đi về là nhảy lên mừng . Chỉ cần về đến đầu hẻm , nghe tiếng xe là nó đã biết có người về rồi . Đến cổng đã thấy ngoe ngẩy cái đuôi , cái mũi thì đưa qua song cửa hít lấy hít để . Chỉ đợi xuống xe , dựng chân chóng là nhảy tưng lên . Rồi chạy theo vào nhà !
    Buổi tối ngủ không dám để Bi ở ngoài . Cho ngủ trong nhà . Được cái không bao giờ làm dơ nhà . ( Có gì cũng chờ đến sáng mai ) . Như vậy là tương đối yên tâm . Nhưng nửa đêm mỗi khi nge tiếng cho sủa inh ỏi là lật đật bật dậy , chạy ra trước mở đèn coi thử chuyện gì . Sợ nhất là Bi bị bắt trộm .
    Cũng cái tâm lý sợ Bi bị bắt nên không bao giờ ăn thịt chó ( Không phải là lý do tôn giáo đâu ) . Rồi cũng từ đó không đồng ý đối với việc ăn thịt chó .
    Có nuôi chó mới biết thế nào là lòng trung thành . Loài chó biết cách thể hiện tình cảm của mình với con người . Thích được vuốt ve , khen ngợi và làm vui lòng chủ . Nhiều lúc Bi bị bệnh không chịu ăn cơm ( Dù đó là miếng sườn thằng em BDK phải đạp xe ra tiệm cơm ra tiệm cơm mưa giữa trưa nắng nóng ) .Mẹ phải ngồi bên , vừa vuốt lông , vừa năn nỉ . Nó cũng ráng ngồi dậy mà ăn !
    Thương lắm .
    Rồi một ngày nào đó , Bi cũng chết đi . ( Hay điều tồi tệ nhất là bị người ta bắt trộm ) . Nhưng những tình cảm của nó với mọi người trong nhà , và của mọi người với nó thì không thể nào phai được !
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nữa , Bi của BDK không bao giờ bị xích lại . Nó có mấy cái vòng đeo cổ rất đẹp ( có hẳn tên , điện thoại cùng dòng chữ sẵn sàn hậu tạ để khi nó đi lạc hay bị bắt trộm người ta biết đường mà đem trả lại ) . Nhưng sợ nó đeo vái vòng thì dễ dàng bị bắt trộm hơn nên không đeo . Buổi tối chỉ cần nói vào nhà là tự động đi vào . Nói đi tắm là tự động đi vào nhà tắm !
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Được sự nhất trí cao của 1 số thành viên NTC, cuộc họp trù bị về việc thành lập CLB NHỮNG NGƯỜI THÍCH THỊT CHÓ tại quán cà-fé Thảo Nguyên được diễn ra sáng ngày 03/9/2006 lúc 9h30.
    Thành phần tham dự: NTMT, KCB, VDK
    Khách mời của CLB: Nút, BDK, thutim, ShashelYam,...
    Nội dung:
    1- Việc cần thiết để thành lập CLB NNTTC (những người thích thịt chó)
    2- Phương hướng hoạt động
    3- Thành viên tham dự
    4- Kinh phí hoạt động
    5- Giao lưu offline
    ....
    Sau 1 thời gian tham gia tranh luận gay gắt (đỏ mặt tía tai) và mang tính xây dựng cao. Cuộc họp được thống nhất ở mục 1 - 2 - 3:
    Mục 1: Tất nhiên là phải cần thiết mới có cuộc họp sáng ngày 03/9/2006 (huề vốn)
    Mục 2: Tạo sự thân mật giữa các thành viên CLB khi trao đổi cảm nhận qua từng miếng thịt chó.
    Mục 3: Thành viên gồm có:
    1- Shortlong
    2- Vo_danh_khach
    3- Kimcuongbien
    4- Nhatrangmuathu
    và nhân vật tham gia bất ngờ sáng chói trong 1 đống tên mày râu đam mê thịt chó
    5- thongxanhsg
    Nghị quyết của CLB NNTTC:
    * Mong muốn được mở rộng vòng tay đón các thành viên khác cùng tham gia.
    * Nếu thành công ở CLB NNTTC này thì sẽ mở thêm Chi nhánh CLB NHỮNG NGƯỜI THÍCH THỊT MÈO (do bác shortlong đăng cai làm Chủ tịch)
    (Nội dung biên bản đã được công chứng tại Sở Tư pháp KH)

Chia sẻ trang này