1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình có ai thích chó không nhỉ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi soi_lua, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. da_saphia7

    da_saphia7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Như lúc trước em có giới thiệu đó, em có 1 chú cún là Lucky. "Sự tích" về cái tên của nó em cũng nói rùi. Em nhớ nhiều về Lucky, và càng nhớ nhìu hơn khi nghe bài "Lucky" của Brit, dù nó không liên quan gì với nhau ráo. Trong phòng em có nhìu ngôi sao dạ quang, và ngôi đẹp nhất, to nhất, nhưng xa nhất phòng em cũng gọi đó là ngôi sao Lucky. Cún hay bị bệnh, mang lên nhà thuốc thú y, cô bác sỹ chích 1 phát mạnh ngay sau ót nó, chỗ đó rướm máu, be bét trên lông trắng. Em nhớ đó là 1 ngày mùa hè mưa tầm tã, ba chở em mặc áo mưa, nhưng tà sau cũng áo cánh dơi em quấn cho nó khỏi ướt, nó nhìn em thiệt là thương, nhìn y như nhìn...lần cuối. Bây giờ em vẫn còn nhớ ánh mắt nó lúc đó, ko biết có phải vì nước mưa hay vì nó khóc mà em thấy khoé mắt Lucky ướt nhem giàn giụa. Và vì ánh nhìn đó mà em ko muốn để mất nó, em cứ ngồi nhìn nó, em sợ khi em đứng dậy đi đâu thì khi quay lại, nó đã "nhắm mắt xuôi chân" rùi. Lúc bệnh, nó chợt dữ dằn hơn, ko để ai tới gần, nhưng với em thì ngược lại, nó cứ nằm im thở mệt mỏi y như ...hấp hối, rồi nó gượng lại chỗ em, liếm tay rùi nằm dưới chân thiêm thiếp đi. Trời vẫn mưa lớn, mẹ nhìn nó, rùi nhìn em...khóc. Hình như chưa bao giờ em khóc nhìu như vậy cho ai . Sáng hôm sau đi học tin, mắt đau vì ..khóc nhìu và do độ sáng màn hình nữa, nhưng không sao cả, vì sáng hôm đó Lucky đã khoẻ nhìu, ăn được và ko còn đi xiêu vẹo như hôm trước. Đó là lần đầu thấy giây phút hấp hối của 1 sinh mạng, sự sống và cái chết gần nhau quá! Nhưng Lucky của em kiên cường lắm, ko bao giờ từ bỏ, và nhờ vậy mà em lại được hát "Donna" cho nó nghe (nó thích nghe "Donna" lắm), được bỏ nó vào giỏ xe chở đi dạo, được nhìn nó giỡn với trái banh tennis............................----->ghét ăn thịt chó (chưa bao giờ ăn) và ghét luôn người thích ăn thịt chó.
  2. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    nhiệm vụ của chó là gì?=>coi nhà,cho nên rất cần sự trung thành(đồng ý với BDK)
    chó thích gì?thích vút ve,...(đồng ý với đá)
    nhưng chính vì vậy,thì cần xác định rõ rằng,đã là vật nuôi được ta cho ăn,vuốt ve,có thể là dành tình thương ,thì nó phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó,giống như chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của người con trong gia đình đó mà
    Muốn chó giữ nhà tốt:thì phải tập nó hung hãn với người lạ,phản xạ với tiếng động lạ trong đêm,ok?=>xích nó lại,cho nó ăn đúng bữa,cần thiết 1 tuần bỏ đói một lần vào ban đêm
    tui rất ghét cái cảnh thằng nào nuôi chó để đi rong rong ngoài đường gây tai nạn cho dù là trong hẻm đi chăng nữa=>vô ý thức.
    mẹ tui bị mấy con chó nó mang té xe mấy lần=>xích chó mình lại trước là tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình
    còn mấy con chó cảnh tui không đề cập muốn vuốt ve nựng niu gì đó tui ko quan tâm,(ko rành)
    @NTMT:sư huynh cho đệ tham gia nữa nha
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm chân tình của bác NTMT vì muốn mời gọi Lan vào CLB NGTTC. Nhưng mà giá như cái club của bác không có chữ ''thịt'' thì em sẽ tham gia rất rất nhiệt tình.
    Sau một thời gian chiêm ngưỡng, tự rút ra nhận xét và đánh giá. Em nhận thấy em đồng quan điểm với BDK, Đá Saphia, Changes.
    Chó là loài vật nuôi. Mà gọi là vật nuôi thì nên yêu thương nó nhiều hơn là dùng nó làm thức ăn. Thức ăn của chúng ta đâu có thiếu, thịt bò, thịt heo, thịt gà... Những loại động vật đó vốn dĩ là để làm thức ăn. Những món ăn từ các loại đó cũng phong phú và ngon, bổ. Tại sao con người cứ phải tàn nhẫn đến mức ăn những con vật trung thành với chúng ta cơ chứ. Trong một trường hợp nào đó, khi thật sự thức ăn không có thì có thể thông cảm. Còn bình thường thì không nên một chút xíu nào.
    Tại sao những người còn lại chúng ta (những người không tham gia club của bác NTMT) lại không thành lập một Club của những người yêu vật nuôi nhỉ? Bác NTMT, em không có ý chống đối bác, ý định thành lập Club này em đã nung nấu từ trước khi có topic này.
    Sói lụa, Đá, Biển, và chị Changes, cùng những người yêu quí vật nuôi, I''m waiting for you.
  4. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đi ngang qua đường LHP , chẳng lẽ mọi người ko thấy trước mỗi quán thit, cầy , tiểu hổ những cái chuồng nhốt chó mèo sao? Chó mèo ,tụi nó có tội tình gì đâu mà sao phải chịu cảnh bị giam hãm , bị giết để làm món nhậu cho mấy gã bợm? AI cũng vậy , biết trân trọng yêu quí những gì la của mình . Sao ko ai nghĩ gì đến con vật của người khác . Chó mèo nhà mình thì cưng như gì , vậy của người khác thì là đồ bỏ đi sao, hay chỉ đáng để làm đồ nhậu cho mấy người. Ko co'' những con người chỉ biết thoã mãn thú vui của mình , ham mê thịt chó , tiểu hổ , thì làm gì có những quán tiểu hổ , thịt cầy? Ko biết mọi người có bao giờ nghĩ là bọn mèo , chó ở đâu ra để mà có thể đáp ứng đủ chục cái quán như vậy .Hầu như là bắt trộm cả thôi .Có một số người chỉ lo việc bắt trộm chó mèo rồi đi bán lại cho các quán. Suy nghĩ một chút , đừng vì ham muốn bản thân mà chính mình tiếp tay cho cái xấu !
  5. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đầu topic thì ca ngợi về các chú chó dễ thương, đến bây giờ là chuyển sang thịt chó rồi !!!
    Những người yêu thương chó có thích ăn thịt chó không ta ?
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm về đang đợi tàu điện thì tự nhiên thấy có cún trong ga, ngạc nhiên kinh khủng vì Pet làm gì được hiên ngang vào ga như thế. Ngó lại thì ra là cún dẫn đường cho người khiếm thị. Tò mò cứ lần mò theo người và chủ coi, cu cậu khôn ơi là khôn...dẫn đường cho chủ đã không nói rồi mà khi bước lên cầu thang và vào tàu còn đợi chủ bước theo nữa, chỗ nào nơi cao thì cu cậu cứ đứng lại đợi, vì chủ ko thấy đường nên xem nữa là giẫm fải vũng nước ấy mà cu cậu đẩy đẩy cái chân của ông chủ ra...thiệt tình...vào tàu điện đông đúc thế, thế mà cu cậu lượn để kiếm cái ghế trống, kiếm được cái nào rồi thì úp cằm lên xí chỗ trong khi ông chủ loay hoay, sau khi ông chủ an toạ, cu cậu chui sát dưới gầm ghế với tấm thân to đùng để ko cản trở người đứng và ngoan ngoãn nằm vào chân chủ...đễ thương ơi là dễ thương...ehèm, con vật có ích như thế mà vẫn có những tay khoái thịt chúng, thiệt tình...anyway, cún nhà em nì.,...đễ xương ko? Chắc bây giờ cu cậu đã nhớn nhắm rùi....
    [​IMG]
  7. soi_lua

    soi_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là soi_lua không phản đối những người thích ăn thịt chó, tuy nhiên nếu như bác nào không chó mà chỉ thích thích ăn thịt chó thì xin mời các bác ghé qua đây. soi_lua chắc rằng xem xong, nếu cứ có 10 bác nói là thích ăn thịt chó thì trong đó cũng phải có đến 5 bác ước ao: "Giá mà mình có đàn chó này thì cũng đáng để vênh râu với mọi người, cũng như cũng có một đống tiền kha khá
    Ảnh triển lãm sinh vật cảnh TP HCM (từ ngày 2/9/2006)- from vietpet:
    http://vietpet.com/vp/viewtopic.php?t=2104&postdays=0&postorder=asc&start=0
  8. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Alô, bà con ơi. Hôm nay vô tình bắt được bí kíp. Topic của chúng ta đã lang thang sang trang 2, bị LAN bắt được , đập cho một trận te tua mới chịu quay lại.
    Chúng ta giã từ vũ khí bên ''nha trang tửu quán'', và bắt đầu tiếp tục với những gì còn lại ở quê nhà.
    Chỉ có điều là, bây giờ LAN, Đá cuội đều không thể dành nhiều thời gian để online. Đành phải tự nhủ :''luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu''.
  10. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hic hic con chó nhà mình nuôi đã được 5 năm .tối qua bị cái tên tiểu nhân nào đó cho ăn cái gì mà sáng nay nằm thở thoi thóp,.....kềt quả là nó đã hy sinh.
    chúa ghét những tên ăn trộm chó.

Chia sẻ trang này