1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box minh có ai yêu mèo như tui?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Tocdaixinh, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentleman-at-arms

    gentleman-at-arms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này ai chơi mèo lười , bây giwò là thời đại của mèo năng động , em TMT vào nhầm thời kỳ rồi , khà khà
    bá tước D'la Ferơ
  2. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ngươì ta thường nói chủ nào tớ nấy chắc WC toàn đi tranh chấp mấy bạn rai ..hehe
    VinhChămNgoan
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    em NMT là em nào vậy có xinh không ?
    Lần đầu tiên trong đời mình mún biến thành 1 con mèo hic
    VinhChămNgoan
    Được christian vieri sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 29/07/2003
  4. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    trời , nói thế mà ko biết là ai ah , em ý là người làm cho cậu có cái ý nghĩ : Lần đầu tiên trong đời mình mún biến thành 1 con mèo hic
    >> là tocdaixinh chứ ai , đúng là đầu óc lú lẫn rồi , thành mèo có khác , đọc thế mà ko hiểu , topic thì do em ý lập ra chứ ai lập ra mà topic nói về mèo ... nên nói thế là phải biết chứ
    Once You Meet Her
    only love love only
  5. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    trùi..đây là cái topic nói về mèo nhá, chứ ko fải là người ...đề nghị trấn chỉnh....
    Hix..con mèo nhà tui nuôi hiện giờ khoảng 1năm 2 tháng tuổi.... vậy mà hay đi chơi wa'' trời,.. người ta gọi đó là " đi tìm cái" hix ..nhưng mà chỉ khổ cho cái thân tui fải đi kiếm suốt... hôm nay sau chuyến đi chơi , nó về mà ...sứt môi ..chảy cả máu..thiệt là sao tụi mèo nó ko hiểu được lòng chủ nhể? cứ đi hoài... thương mèo ghê!
    Mèo của mọi người có hay đi ko?
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi mèo nhà này còn rủ nhau đi oánh mèo hàng xóm nữa nè ... chiến tích đày mình ... toàn cậy đông bắt nạt ít ... bé nhưng chiến rất máu
    Trưa nào cũng ầm ầm trên nóc bếp .... bưổi tối thì thôi rồi lượm ơi ... nó gào , nó hét ... nó ve vãn .. rồi là đủ kiểu nhức hết cả đầu ...
    [​IMG]

    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM

  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    To kimdaixxx he he ko biết thì hỏi muốn giỏi phải học
    he he mà anh cũng hơi khinh suất nói đại 1 câu ai dè...... sozzy
    Mà chú nói thía có ý gì Hic đây là topic chân chính fan fiếc qué gì
    Anh đây chưa bao giờ phải dùng net để cưa gái , lấy lòng người khác cả Hic thấy chủ đề hay thì nói thui .Chả lẽ vì post 1 vài bài mà chú coi anh là mê gái à Hơi bị nhầm đấy Mà đọc trên title có Phu nhân của kankuli thía thì anh còn sơ múi được cái gì .
    hehe Dù sao chú đã bít sao còn chưa trả lời anh NMT là cái gì thế ?
    trở lại Topic hehe
    Hôm nay thấy có người bảo là con mèo nào mà mũi hơi đỏ thì thường rất tham ăn Không biết có đúng không nhỉ ?
    còn 1 điều nữa hình như loài mèo là loài "dê" nhất ( em 2 đêm nay mất ngủ vì mấy cái tiếng kêu động đ.....) Đặc biệt là mèo cái hic....Khiếp
    VinhChămNgoan
  8. thitkhotau

    thitkhotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    He` mèo đực để đỡ đi linh tinh thì người ta phải thiến từ bé đó con mèo nhà thằng bạn trông càng già càng béo mới chết chứ
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà mình vừa mới thín hum qua xong. Mà khổ nỗi non mèo xin thằng bạn thân, được chính tay mẹ nó giao tận tay, nhất là đặt tên theo nick của nó nữa chứ [:))]


    Nothing gonna change my love for you.

  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    MÌNH GHÉT MÈO
    Chả biết tại sao lại như thế nữa, nhà mình cũng nuôi mèo, mẹ và chị mình đều thích mèo lắm. Con mèo nhà mình cũng dễ thương lắm, ai cũng bảo thế, nhưng chả biết tại sao mình ghét mèo.
    Kể ra ngày xưa cũng có thời mình thích mèo lắm, đấy là cái lúc mình còn bé, đọc một bộ truyện tranh của nhật. Có tên là "truyện của MiMi" thì phải. Không nhớ rõ nữa, truyện chỉ có vài tập thôi, nhưng kể rất hay và hài hước về thế giới loài mèo. Hồi đấy nhà mình chưa nuôi mèo, mình cứ đòi mẹ mua mèo bằng được, để được như trong truyện. Có một con mèo thật xinh , biết kêu gru gru mỗi khi gãi vào cổ nó, hay nó sẽ chạy chơi vờn với một cái que đập đập xuống đât...
    Nhưng rồi sau đấy mình ghét mèo, mà có lẽ cũng không hẳn là ghét mèo, mà ghét loài người hơn mới phải. Và điều ấy cũng bắt đầu từ một quyển truyện. Một lần mình đọc được một tác phẩm đoạt giải truyện ngắn cho những cây viết trẻ, truyện có cái tựa là "Loài mèo". Truyện kể về loài người thôi, nhưng trong ấy loài mèo được đưa vào như để thể hiện cho sự lừa gạt dối gian, sự lạnh lùng và trở mặt...
    Loài mèo, cứ khi nào ta chơi với chúng, cho chúng ăn, đùa với chúng, đưa tay gãi cái cổ âm ấm mềm mềm của chúng, thì chúng sẽ ngoan ngoãn làm theo ý ta. Cho ta mặc sức cưng chiều , nâng niu chúng. Nhưng chỉ cần một chút thôi, lỡ vô tình với chúng, hay chỉ là quá bận rộn mà quên đi chúng trong một phút giây, thì chúng sẽ hoàn toàn quên đi những gì tốt đẹp ta đã dành cho chúng, sẵn sàng trở mặt, cào vào mặt ta, tay ta, cắn lên quần áo, vạ làm bậy lên những đồ dùng mà ta yêu quý. Có lẽ chúng chưa bao giờ thực sự yêu quý ta, chúng chỉ giả vờ để đạt được cái chúng muốn rồi quay đi không hề lưu luyến.
    Mèo đực thì đến mùa sinh sản chúng sẽ bỏ nhà mà đi, đi hàng tháng trời có khi chả quay trở lại, chúng ra đi để tìm ******** của chúng. Còn những ả mèo cái, chúng sẽ gào thét hàng tháng trời ,suốt cả ngày rên rỉ. Chúng cong cái đuôi của chúng lên, chúi hai chân trước xuống, rồi dang thẳng hai cái chân sau, chờ đợi ******** . Ừ thì chúng chỉ là loài vật thôi, chúng đâu phải con người, nhưng sao thấy ghét thế...
    Rồi khi con đực tìm được đến với con cái, cuộc giao hợp diễn ra nhanh chóng, có khi chủ mèo cũng chả kịp nhận ra con mèo cái nhà mình đã có mang. Và con mèo đực sau mỗi lần như thế lại tiếp tục ra đi. Con mèo cái có thể thôi không kêu nữa, nhưng cũng có khi chúng lại kêu gào lớn hơn, và một anh mèo đực khác lại đến, và cuộc hành trình lại tiếp diễn...
    Khi mèo cái có con, mèo đực chả bao giờ biết quay lại thăm nom con nó, mà thậm trí, nếu nhà có nuôi cả mèo đực lẫn mèo cái. Đến mùa sinh sản, mèo đực vẫn thế , bỏ mặc mèo cái kêu gào với đàn con còn nằm ổ, ra đi , và lại tìm đến những cuộc mây mưa của nó, mèo cái, ở lại, những chắc cũng chả hơn gì..
    Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng mèo thì khác, cái vô tình của chúng khiến người ta phải lạnh người .Con mèo bỗ đã phũ phàng bỏ cả đàn con đi tìm khoái lạc. Con mèo mẹ ở nhà ,nếu chủ nhà biết, thì kẽo xềnh xêch con mèo mẹ xích nó lại bên đàn mèo con thì may ra đàn mèo con sẽ được xung sướng bên bầu vú mẹ. Còn không, có khi mèo mẹ sẽ bỏ mặc cả đàn mèo con khát sữa . Và có một truyện nữa, người ta bảo, nhưng tôi cũng chưa thấy bao giờ, đấy là ý chí sinh tồn của mèo cao lắm . Mèo mẹ và mèo bố có thể quay trở lại để ăn thịt cả mèo con , nếu chúng ko còn gì cả ..

Chia sẻ trang này