1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box minh có ai yêu mèo như tui?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Tocdaixinh, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Túm lại anh em mình có phải là mèo đâu mà tức Mèo đực nó ham vui ===> kệ cha nó Mèo mẹ "dê" <=== nó có "dê " mình đâu. HeheVật nuôi nào chả thế có cái hay cái dở Nuôi nó để vui chứ có phải soi mói nó đâu
    Nếu đã không thích rùi thì có thể viện ra cả trăm nghìn lí do
    NMT ra đây phản biện phát Mà nè tiện thể hỏi luôn tên U là gì đấy? hỏi chú kimdaixx nhưng chú ấy ngại ko nói thì phải ?
    VinhChămNgoan
  2. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    to rinoavn : tôi ko thể nào phủ nhận những điều mà bạn nói, bởi bạn là 1 con người ( ít nhất là 1 học sinh , sinh viên và chỉ số IQ của bạn ít nhất cũng fải gấp hơn 50 lần 1 so với 1 con mèo) những gì bạn nói ra là rất đúng, đó chính là bản tính hoang dã của loài mèo bạn ạ.............. yêu 1 cái gì đó là yêu cả những điẻm xấu và điểm tốt, giúp nó hoàn thiện hơn.
    Loài mèo là thế mà, những điều bạn nói là về loài mèo, đừng suy rộng ra loài người, bởi chính đầu óc của chúng ko hề nhận thức được như bạn đâu.
    Tôi yêu mèo hiện giờ và mãi về sau
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  3. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    He he ở đây có nhiều người thích chó mèo lắm Chẳng lẽ vì mỗi cái bài của chú rioa mà thui luôn à ? hehe
    VinhChămNgoan
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mèo thì mê từ nhỏ !
    Nhưng số tui nó ko có duyên hay sao ấy ...
    hix
    --- Lần thứ nhất : Ông nội cho một con mèo bông trắng tình, lông nó xù ra, trông yêu chít đi đc ! Suốt ngày chơi với nó ( chơi đồ hàng ấy mùh )
    Tiếc là ... Mình mà biết ai túm nó, mình cho chít luôn !
    --- Lần thứ 2, vừa xin xỏ đc thì chuyển nhà, đến cái nhà Tập thể thì ... mami nói "Ko nuôi đc " - lại fải chuyển nhượng cho bà ngoại, giờ vẫn thăm nom nó thường xuyên nhưng nhớ lém...
    Đợi chuyển nhà, tui đón nó về, tui bàn tiếp ! hi hi

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  5. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ông bạn Rinoavn có thù oán gì với mèo chăng ( nhìn bài post dài wá ko muốn đọc , đọc câu đầu thấy nói ghét mèo gì đó)
    1 nguời sinh năm mèo ( 87 - năm mèo đấy ) gây ra vết thương lòng hay mèo thật gây ra vết thương thật - đùa tẹo thôi
    to Christian Vieri ngại nói ra cũng phải thôi , mà cũng tại ông anh ko hiểu , chứ nói ra em ý lại giận thì sao
    mà mình đoán có sai đâu , topic mèo cũng nhiều người quan tâm phết , còn tớ ko ghét mèo mà thích mèo thì ko rõ vì có nuôi mèo đâu , mà NMT thích mèo sao mình lại ghét mèo được chứ
    mèo là loài động vật gần với người và dễ thương còn gì , các cậu cứ bàn tiếp về mèo đi , cho topic có nhiều bài viết
    Once I Meet U
    only love u love only u
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    ko thể nào..box nnày ít người yêu xúc vật đến thế sao? chẳng thấy tham gia gì mấy!!
    ah`, nói nhỏ nè, ...thật sự tuy là yêu chúng nhưng mà...em thích ăn thịt chó..hihihihihihihh..mọi người hiểu cho em là tình hình thích nuôi chó cảnh thôi ..và thích ăn thịt chó ..hihihih( chó để thịt lại khác chó cảnh nhìu đấy)
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc nhà hàng xóm tớ có con chó béc giê to mập lắm, thịt thơm phải bít ( Có phải sở thích U ko ? ) Nếu thích hôm nào tối lẻn sang bắt trộm khao bạn hiền 1 phát !!nhắm với bia ko ngon lắm bạn hiền mua rưọu nhé ?
    Còn chuyện nuôi chó mèo có vẻ đã đi tới hôì kết rùi nhểy ?
    VinhChămNgoan
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chị thấy cái topic này của em lâu roài nhưng bi giờ mới vào post được.Chị thì cũng ko fải là mê chó mèo gì lắm, nhưng đôi khi nghía thấy có con xinh xinh yêu yêu thì cũng mê tít đi ấy chứ
    Hồi trước nhà chị còn hay nuôi chó nhưng mà chẳng hiểu sao được một thời gian, lâu nhất chỉ 2,3 năm con thì chết con thì bỏ đi mất tiêu.
    Mà gay cấn ở chỗ là nhà ông bà nội chị có mấy cô chú cũng mê ...ăn thịt chó thế nên con nào xấu số là bị ... ( những con bị thịt này một là lấy từ nơi khác hoặc nếu là con của nhà thì cũng chỉ là con mới mua về nuôi 1,2 tuần gọi là vỗ béo thui ) Bây giờ nhà ông bà chị còn 1 con chó to ơi là to, nuôi cũng fải được 10 năm rồi đấy nhá..nó to ghê lắm(đấy là còn đói ăn vì ở nhà ông bà thì yếu nên chẳng chăm sóc nó được), mà hiền ơi là hiền.
    Còn về mèo thì chị sợ bị mèo cào lắm, thế nên cũng sợ bế mèo hihi ( tất nhiên thấy con nào đáng yêu vẫn bế như thường ah). Hum trước đi đường chị thấy một con mèo Anh đẹp lắm, thế là từ hôm đấy về mất ăn mất ngủ mãi, hix hix, muốn có một con mèo Anh quá đi mất. Hôm qua đến nhà bạn chị có nuôi một con mèo lông trắng muốt, cũng hiền, chẳng bao giờ nghe thấy nó kêu cả, có khi thấy mồm nó kêu nhưng ko nghe thấy tiếng Thích quá cứ đòi bế nó mãi hihi
    AAAaaaaaaaaa mún có 1 con mèo Anh quá !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    He he tui thì chẳng thích mèo cho lắm. mà các nhân 84 toàn là chuột cả mà thích mèo thế
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  10. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thích mèo nhưng tôi thích nhất là oánh mèo cơ oánh cho nó sợ mình trhấy cũng hay hay

    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng

Chia sẻ trang này