1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box mình cũng đú viết nhật kí đê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nh0cL0n3ly, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nh0cL0n3ly

    Nh0cL0n3ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    box mình cũng đú viết nhật kí đê

    xời, xem ra cái box này hơi bị ế ẩm à nha, tớ thấy dc có lác đác vài topic là sôi nổi.
    thôi thì tớ lập cái topic này để mọi ng zô đây cùng viết những tâm sự trong ngày há, hay như người ta thường nói là tâm sự, chia sẻ ý mà. khì khì <đú theo các box khác tí ti >
  2. Nh0cL0n3ly

    Nh0cL0n3ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    tem cái cho lành, hie hie
    a, 8h rùi, đi chơi thui anh em
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    mở màn cái: hôm nay hỏng xừ nó cái modem nê ko vào mạng được . Hết ạ
  4. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều chuyện buồn quá
  5. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có nhìu đứa xì pam thế nhẻ ^^ vào gương mẫu viết nhật kí cái nào ^^
    Sáng nay vẫn dậy sớm đi học như mọi khi, mà quái đản lắm cơ, học 6tiết thì nghỉ 2tiết giữa (tiết 3-4 ý cả nhà ạ) hic, ngồi chờ bơ phờ là mệt, đói cả bụng thì mới đến môn tiếp theo. Lúc ý tớ đã buồn ngủ lắm rùi T~T thế mà cô dạy bằng máy chiếu nhá, mà cái phòng học của bọn tớ thì sáng bừng luôn (nắng nôi nên chả cần bật đèn nữa ) ối giời, cứ phải căng mắt ra để nhìn cái màn chiếu xem có cái giè ở đấy (vô vọng)
    Mệt đờ ra thế nên ăn trưa xong là tớ ngủ mê mệt lun T~T thế mà chưa được tha đâu, chiều còn phải vác xác ra học TD cơ. Học trong KTX mọi người ạ. Hic, trường tớ thì các bạn bít rùi đấy, toàn con trai thui, BK mà T~T Hic cả lớp TD bọn tớ có 3đứa con gái thui, còn thì toàn giai hết Môn học thì nghe là muốn ngất rồi đấy T~T Học xà tớ có tiền sử sái tay T~T mà con gái thì chỉ phải học xà lệch chứ không học xà kép như con giai. May và rủi T~T Sợ lắm ý T~T tớ vốn sợ độ cao cực kì lun
    Hi hi được cái động tác ở xà lệch nhìn như múa bale ý ^^ thích cực ^^ có mỗi lên xà là khó thui mí cả tớ sợ trượt giày, giày tớ dính toàn cát thui...
    Cuối cùng suýt lọ mọ lên KTX nam lấy sách để quên T~T hic, dưng mà quên mất, mai học Tiếng Anh rùi, chả bít làm sao...
    Nói chung tuần này giở đi là tớ bức xúc thường xuyên luôn, bảo đảm sẽ kéo cái topic này lên hàng ngày, từ khi chán quá
  6. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    lớp toàn zai thik thế còn j Linh
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @ Đức: lão này ko spam nhé
    Hôm nay vác cái modem lên Vĩnh Trinh bảo hành, may quá hạn chót cho bảo hành là tháng 8 này chứ ko thì mua cái modem mới hết xiền đi ọp ẹp lun Chư biết nó sửa cho xong về có dùng được hông đây . Tối nay 6h gặp mấy anh em bàn "kế hoạch tác chiến" nữa, tối nếu modem sửa xong kịp thì online vô spam các box . Em hết ạ
  8. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham ja với
    Hôm nay lại ở nhà, hết ăn ngủ lại onl. Chán nhưng cũng chưa muốn đi học vội. Học còn chán hơn.
  9. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đêm hum wa mưa to khiếp, sáng này dậy sớm đi học mà chả có giè bỏ bụng T~T đói meo nên ra đường thấy hơi se lạnh. Học BT Vật Lí đầu tiên nỗi khiếp hãi của cuộc đời Hehe dưng mà chưa có danh sách nên chưa bị gọi kiểu ép buộc Đấy, thế là nhờ chăm chỉ làm bài tập tớ đã hùng dũng xung phong lên bảng ^^ Chả bít tụi con trai ở dưới có tí tẹo thán phục giè hông mà tự dưng lặng phắc bà con ạ (chắc tụi nó sợ uy thầy thì có lí hơn )
    Mà thầy tớ dậy cũng khá là hay, chỉ tội khắt khe kinh dị:
    -Thiếu BT --> 0đ (Lí do không làm được cũng không được chấp nhận)
    -Lên bảng không làm được bài --> 0đ
    -Làm bài đầy đủ giống sách giải ( người ta hay nói nôm na là cọp py ý) --> 0đ
    3lần 0đ --> cấm thi luôn, không xin xỏ, không khoan nhượng
    Nghe sợ nhờ!
    3tiết cuối bọn tớ học tiếng anh ^^ Nature of matter
    Buổi chiều tớ đặc biệt dành riêng cho việc ngủ khò vì đêm qua thức đến 2h sáng để làm Vật Lí ^^
  10. BEngA1

    BEngA1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, nghe bác Linh xinh kê? ma? sợ thía, học trâu daf man, mi?nh thi? 37 tri?nh 1 tuâ?n nhưng vâfn lươ?i đê?u
    Hôm nay rất điên vi? tội vê? nha? không có chi?a khóa, ngô?i cư?a 3 tiếng đô?ng hô?
    Dịu đi vi? một cú điện thoại đaf được khoa chấp thuận cho va?o nhóm đi tiếp đoa?n học sinh Nhật
    Lo lắng tiếp vi? mi?nh sef pha?i la?m một ba?i thuyết tri?nh bă?ng tiếng Anh, lo lắng hơn nưfa vi? tháng na?y cực bận, một ba?i pho?ng vấn cuối tháng va?...bị gọi vê? la?m Mod bên trươ?ng
    Quanh co vo?ng ve?o, túm lại la? iêm sef cha? la?m cái giê? hết, nghi? ngơi ăn chơi cho nó la?nh

Chia sẻ trang này