1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box mình cũng đú viết nhật kí đê

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nh0cL0n3ly, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hixx qua mưa to quá về đến Trường Chinh quê hương tôi phải dắt bộ gần 2 cây vì tắc đường xe chết máy . Hãm tài quá chiều qua đi ra khỏi nhà gặp ngay bà già bán hương hixxxx.
    Ơ các bác cho hỏi sao lại gọi là Linh Cẩu
  2. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    SỏằY thik thỏằ<t chó vô 'ỏằ'i.member box thit chó
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
  4. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ thịt chó mà tiểu hổ , rắn , ếch nhái v.v... Linh của chúng ta chiến tuốt
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @ Quyền: cố ý đấy , lần sau sẽ rút kinh nghiệm . Dưng mà ông cũng phải để ý đến mọi người chớ, ông dẫn đường mà cứ phóng vù vù, lúc thì đi đầu lúc thì đi cuối làm mọi người suýt lạc . Ông cũng rút kinh nghiệm lần sau đi đường ko tâm tình, để vào quán đã rồi làm gì làm sau
    @ Hằng: trượt thi lại lo gì em . Anh còn chưa biết mặt mũi cái đường số 8 nó thế nào mà đi đường nhìn công an cười toe toét, công an nhếc mép cười hê hê... gọi vào
  6. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Vừa bắt đc 1 con virus trong PC,phù phù,láo nháo dám vào phá bĩnh máy mình,mấy cái kon virus đáng ghét kém miếng khó chịu đây mừ,grừ grừ còn bén mảng đến PC iu của mình nữa thì mình sẽ túm cả cho chúng nó mặc váy rùi treo ngược lên cây làm chuông gió...
    @ anh Việt : em chưa thi, tại hôm wa đi thử cái vòng số 8 mờ hem đi đc, hix nhưng nộp tiền chống trượt gùi....CỐ LÊN
  7. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc mình làm gì mà bỏ chạy nhỉ . Cũng chỉ là giao lưu cho vui ve mà
  8. herr_minhduc

    herr_minhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    trông thế thôi chứ phàm ăn tục uống lắm
  9. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Có ăn thịt người không bác
  10. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Iem hỏi bác nhá, nếu được ăn thịt người thì bác có muốn thử không why not? phải hông Linh cẩu ơi ^^
    Hay bác tình nguyện để cho Linh cẩu nó ăn thì tùy ^^ Bác ý tình nguyện thế thì cứ vô tư mà xơi Linh ạ Thịt người là phải xơi từ từ, bắt đầu từ bòn rút công sức dzí dzụ ngày ngày đưa Linh nhà ta đi học chẳng hạn (tốn kém phết). Bước 2 là bóc lột kinh tế , xăng xe đưa bà đi học chưa đủ nhụt chí anh hùng thì cuối tuần bà cứ hứng chí đi xem phim đi ^^ cứ Megastar mà chơi cho tôi (đợt này có mấy phim hay phết ^^ CN 50k, vòi vĩnh chút để có người đi giành chỗ đẹp cho bà ) Đấy, thi thoảng quà cáp nho nhỏ Nếu qua nổi các cửa ải trên mà vẫn tươi vui, hớn hở tấn công tiếp, kinh tế chưa khủng hoảng thì chứng tỏ tên này nhiều thịt chất lượng cao hay thấp thì còn phải xem xét tiếp (cái này tùy vào sự nhạy cảm của bà nhá, tôi là không chịu trách nhiệm đâu )
    Phần sau này thì đơn giản hơn ^^ phụ thuộc vào đầu óc quái chiêu của chị em ta theo tớ thấy thì thử thách càng trông gai thì máu liều của tụi con trai càng cao, dưng mà nhiệt tâm và kiên nhẫn càng thấp ^^ ý là lúc đầu còn hứng chí, sau thì nguội dần rồi rút lui một cách trật tự ^^ Như tớ thì hay bắt XY đi dạo hồ, hồ Gươm thôi. Thường là đi 2vòng ^^ chưa đồng chí nào đủ sức để cùng tớ dạo bộ đến vòng thứ 3 ^^
    Nói chung sau các thử thách trên thì người phải cắp dép chạy là địch chứ hông phải ta ^^ Đề nghị đồng chí Linh cẩu vận dụng 1cách sáng tạo đường lối đã đề ra ở trên ^^
    Chào thân ái và quyết thắng ^^
    @ Linh ơi, tôi tin ở bà ^^ Luôn ủng hộ bà đến cùng
    He he, tí nữa thì quên, vừa nhận được mấy dòng dư lày ^^
    Đàn ông rất giống:
    - Cà phê (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ)
    - Giống Bãi đậu xe (chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi)
    - Giống Phim truyền hình nhiều tập (thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật)
    - Giống Máy tính (làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ)
    Được sweetiekl sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này