1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình dạo này buồn quá nhỉ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi traitimthamlanglove, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    - DAN vào đây với một tinh thần giao lưu, hợp tác. DAN ko bao giờ cho mình hơn người khác, kể cả người ăn mày nhưng cũng ko bao giờ coi người khác hơn mình, kể cả vĩ nhân.
    - Văn học khác với toán học, với văn học, mỗi người có một văn phong. Toán học, nhiều bài có thể chỉ có một ccách giải duy nhất.
    - Để giải đưọc một bài toán như bạn nói, đó là một học trò thông minh, có thể g của một nhân tài. DAN đang cố thôi, hình như có vẻ không bao giờ được.
    Gửi lời chào trân trọng và hợp tác!
  2. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à, có thể đã có những hiểu lầm, có thể đã có những điều đáng tiếc xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, chúng ta hãy bắt tay nhau xây dựng Box NB thành một ngôi nhà mà ở đấy mọi người đều tìm đc niềm vui cũng như những sẻ chia của mọi người.
    Mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau nhưng mong là đừng vì thế mà để mất hoà khí
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    DAN rất ít khi mâu thuẫn với mọi người, người ko nên nói chuyện thì DAN tránh, người nên nói thì DAN trao đổi, nếu thấy mâu thuẫn thì DAN nói: Cháng ta không có quan điểm chung trong vấn đề này. Thế thôi.
    Mà DAN cũng giỏi đoán người nên khi nói chuyên ít khi nói việc người đối thoại không biết, không giỏi.
    Chẳng bao giờ DAN "vãi bọt mép" như "luật sư" hay nói câu "cao thâm" như nhà "hiền triết".
    Còn việc nói và làm thì ta không nên bàn ở đây, nếu không muốn là người hồ đồ. Vì có ai biết ai ... làm gì đâu?
    Xây dựng Box NB: DAN rất muốn làm việc này, nhưng DAN càng cố làm, mọi người càng hiểu nhầm cái tâm huyết của DAN.
    DAN có cái lỗi dở hơi thế này: Bao giờ cũng nghĩ là mình có tài, thế mới chết. Lúc đầu DAN ko biết đâu, sai nhìn quanh thấy ko ai bằng mình (Tất nhiên, có những mảng mình ko bằng người ta). Chết thật ...!!!
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    DAN rất ít khi mâu thuẫn với mọi người.
    Người ko nên nói chuyện thì DAN tránh, người nên nói thì DAN trao đổi, nếu thấy mâu thuẫn thì DAN nhún: "Chúng ta không có quan điểm chung". Thế thôi...!!
    Mà DAN cũng giỏi đoán người nên khi nói chuyên, ít khi nói việc người đối thoại không biết, không giỏi.
    Chẳng bao giờ DAN "vãi bọt mép" như "luật sư" hay nói câu "cao thâm" như nhà "hiền triết".
    Còn việc nói và làm thì ta không nên bàn ở đây, nếu không muốn là người hồ đồ. Vì có ai biết ai ... làm gì đâu?
    Xây dựng Box NB: DAN rất muốn làm việc này, nhưng DAN càng cố làm, mọi người càng hiểu nhầm cái tâm huyết của DAN.
    DAN có cái lỗi dở hơi thế này: Bao giờ cũng nghĩ là mình có tài, thế mới chết.
    Lúc đầu DAN ko biết đâu, sau nhìn quanh thấy ko ai bằng mình về ... (Tất nhiên, có những mảng mình ko bằng người ta). Chết thật ...!!!
  5. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Rất chi là đồng ý với quan điểm này của Bác DANKO ,tự nhiên cảm thấy "hết ghét " bác DANKO vì câu phát biểu này ! Xin lỗi bác DANKO về những chuyện hiểu lầm trc đây nhá ! Nói chung mỗi người 1 suy nghĩ ,ko thể ép suy nghĩ của ai giống ai đc ,vậy nên ,TTBG nghĩ những suy nghĩ của bác về TTBG cũng như về Box NB và những thành viên khác nói chung cũng vẫn là quan điểm riêng của Bác ,vì Bác có quyền tự Do trong Suy nghĩ ! Kính bác 1 ly gọi là Sorry
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Kính bác 1 ly gọi là Sorry
    Đừng chúc nữa ... !!!
    Phê rồi ... !!!
    Tôi có một tâm sự thế này:
    Học lịch sử để: biết lịch sử đất nước, lịch sử nhân loại ?
    Thời đại chúng ta (toàn thế giới) trong dòng lịch sử loài người ?
    Chế độ ta hiện nay so với các chế độ trước và các chế độ các nước trên thế giới ?
    Vị trí của mình trong chế độ ?
    Học văn để viết cho người đọc hiểu mình, nói cho người nghe hiểu mình nói. Đọc và nghe người khác.
    Học KHTN để có những suy nghĩ, suy luận logic, khách quan. Tìm hiểu những quy luật tự nhiên.
    Chừng này thì ai cũng được học.
    Bạn nào cao thâm thì đọc thêm: Kinh dịch, Nho giáo, Lão giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Thuyết tiến hoá, Thuyết tương đối, Triết học M-LN, Phân tâm học...
    Đến chừng đó bạn đã thành nhà tiên tri.
    Hỡi các nhà tiên tri, cho tôi hỏi vài câu:
    - ĐCSVN còn tin cậy được không ?
    - Có vừa KTTT vừa XHCN được không ?
    - Nếu không, lối thoát cho VN trong giai đoạn hiện nay là gì ?
    - Lối thoát cho tôi là gì ? Tôi vịn vào niềm tin nào để đấu tranh ?

    Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
  7. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Quên tôi không hỏi: lối thoát cho thế hệ trẻ hiện nay là gì?
    Đợi một niềm tin để chiến đấu mà lâu như ... đi câu con tôm tôm ... oải quá nên buồn như ... con chuồn chuồn. Làm sao mà chẳng đi uống rượu, đi ..., đi ... cho đời ... bớt sầu.
    Đừng trách thế hệ trẻ !!!

    Xa nhau, thời gian qua đi, công việc bận rộn, em sẽ thấy như chưa bao giờ có anh trong đời. Đừng buồn!
  8. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Đúng là: NB không có người tài!
    Xin lỗi vì đã viết một bài ngắn.
  9. abc_ninhbinh

    abc_ninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của DANKO rất tiêu cực,--> "Lời nói không mất tiền mua"-->không có chất lượng.!
    Nói chung người tài ở đâu cũng có, quan trong phải biết phát hiện đào tạo và có môi trường để họ phát huy!

Chia sẻ trang này