1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX MÌNH ĐI CHƠI XA ĐÊ(14h30' Chủ nhật 3/8 tập trung tại tượng đài Lê Chân - Cấm cao su)

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    không có bài tưồng thuật à vậy đọc bài tưồng thuật offline của BOX CANADA nha ! bài do chú colour_of_wind viết:
    Phóng viên đài truyền hình BBQ ( Barbeque) xin tường thuật lại diễn biến buổi offline của Box Canada ngày 2 tháng 8 tại Toronto .
    Đúng 10:45 am , thanh niên xung phong Color_Of_Wind(COW) đã có mặt tại trạm subway Keele .Mở màn chiến dịch tại mặt trận phía Đông Bắc ( nhà anh h_unforgiven) ,sau một hồi tay bắt mặt bừng ,anh h_unforgiven đã dẫn COW đến nhà . Công việc chính là chuẩn bị ướp sườn bò ,cánh gà ,cùng với gia vị ,than ,đĩa ăn ,nước uống đã được anh Lucas, James_Bond, và h_unforgiven làm từ tối hôm trước ,ba người làm vất vả tới 1 giờ đêm mới xong .Giờ chỉ còn việc dọn dẹp nhà cửa ,luộc bún ,và ,,,cầu trời .Vì bên ngoài mây đen đã bao phủ cả một vùng ...Trời đã bắt đầu mưa ,hai anh em nhìn nhau mà cười ,đành ngậm ngùi mà ,,,chén trước một đĩa thịt xào để lót dạ . Anh James_Bond đẹp trai xuất hiện cùng với 3 túi nem chua chinese , vẻ mặt anh lừ lừ như cá trắm cỏ .Không biết có bao cô bé đã ,,,nghiêng ngả vì anh ? Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn ,nhưng tinh thần anh em vẫn không giảm sút .Anh h_unforgiven lúc này làm mặt trận tư tưởng , " theo đài dự báo thời tiết ,hôm nay trời chỉ có 40% là mưa ,còn 60% là dành cho anh em mình " .Gặp anh Lucas trên Nét, cũng vẫn với tinh thần hừng hực :" Mọi thứ chỗ em đã xong ,giờ chỉ cần anh mang xăng ,để gây bếp là đủ " . Anh Lucas :" Okie ,anh đã chuẩn bị rồi ,,,loại xăng của anh tốt lắm ,em yên tâm , mà nếu lửa không lên ,anh sẽ ,,,chổng mông lên thổi,kekeke" .Mọi việc giờ đã well done . Ba anh em xuất phát , take xe bus tới trạm subway Keele . Trên xe bus ,ba anh em nhâm nhê gói chip ,,,cuộc đời mới đẹp làm sao .
    3:30 pm , ba anh em đến đúng hẹn trong thời gian co giãn . Sao chẳng thấy ,,ma nào vậy ? Anh James_Bond trắm cỏ thế mà được việc , xuống tầng dưới ,và đã tóm được 3 "tên " ,hoahonggay , aabb, và Jihad_vn . Vậy là đã có mặt một nửa tiểu đội rồi . Giờ kinh nghiệm "tóm " người của anh James_Bond đã lên ,cứ thấy tên nào lờ đờ thì tóm vô . Đúng thật , cách một cánh của kính ,anh luongvec và chị Phương xuất hiện ,để cho chắc chắn ,hoahonggay đã liên lạc lại " Hello ,đang ở đâu vậy " Chưa nói hết câu ,cả bọn đã " chính hắn ,"bẳn mặt " đúng là dân lờ đờ .Đi theo anh luongvec là một chị dáng cao cao ,tên Phương . Có vẻ đông vui ,mọi người mừng rỡ ,kể về "chiến tích " đi tìm đường của mình ... "Nhưng hình như vẫn còn thiếu mấy người ,mọi người đứng ở đây đợi xem "Vài phút sau , anh Lucas ,cùng với chị Shinta xuất hiện , lúc này không còn là tay bắt nữa ,mà cả chân cũng bắt theo ,hihi .Còn giờ chỉ còn thiếu ,chosoivodanh nữa thôi .Đợi một chút nữa xem . Một anh xuất hiện , đó là anh dongta, một thành viên mới của Box ,mới đến nỗi ,,,,chưa có tên trong danh sách thành viên ,cũng tham gia buổi offline . Mất người nọ,được người kia ,giờ cũng khá đông đủ rồi . Anh Lucas :" các bạn giới thiệu nick ,tên làm quen đi " ,anh Jihad_vn hài ước " Sau màn chào hỏi là màn,,,ra về " cả bọn ,hihihi . Phải chụp hình chứ ,Box mình đẹp như này ,phải quảng cáo cho bên " US " phải sợ ,phải ,,ghen tị chứ .Chiếc máy digital của anh Lucas xịn thật ,nhưng thật buồn cười , mấy anh chọn các thợ anh chụp hộ ,mà sao ai ai cũng ngố vậy ? Trong khi cả nhóm cưới tít mắt., thì anh hoahonggay lại chạy trốn . Có lẽ anh "chê" cát-xê ở đây thấp quá ,nên không cho chụp hình mình thì phải ? tách tách tới 2 ,3 lần cho chắc chắn , "trùi ! phải đổi kiểu đi chứ " anh James_Bond khoái chí nói . Cuộc vui mới bắt đầu ,"chiến dịch mới mở màn " vậy mà anh Jihad_vn đã "đào ngũ ", làm cho nhóm mất ,,,,3 giây tiếc nuối ... Giờ tính sao đây ,nên đi hay nên về ? bên ngoài ,trời không còn mưa,nhưng mây đen vẫn rất nhiều ,thật là u ám . Anh Lucas khẳng khái , quyết định ,,,đi . Đã chót thì cho chét luôn , phải đi để mọi người biết tinh thần vì ,,,BBQ của box mình chứ . Cả nhóm phải take một chuyến xe bus nữa ,mới tới nơi chờ tàu sang bên đảo . Thấy COW một tay vác nặng, một tay vẫn cầm gói chip , anh James_Bond thật là tốt bụng " Để anh cầm cho,,,COW đã mừng thầm ,vậy mà anh không cầm túi sách nặng ,lại đi ,,,take cái gói chip" ,,làm COW phải cười trong hậm hực . Trên chiếc tàu thuỷ chở cả nhóm sang được bên đảo .
    Ở đây ,trận chiến phía Tây Nam ( là centre Island ) mới là gay go quyết liệt nhất .Mọi người đang lờ lững chưa biết đi đâu ,anh dongta kinh nghiệm ,hiểu biết đã đến một quán hàng và hỏi lối đi . Có một người nhu anh ,thật là yên tâm cho nhóm . Nền cỏ của Centre Island có mịn ,có xanh thật đấy ,nhưng mọi người chú ý ,vì toàn là,,,bom ở dưới ,mà sao nhiều thế ,đó là món quà của những chú vịt ở đây đó ( rất nhiều ,rất nhiều phân vịt ) .Rồi cả nhóm cũng tìm đưọc một lò nướng gọi là tạm được , vì 2 cái trước đó ,thật là bừa bộn ,và mất vệ sinh . " Nổi lửa lên em " công việc này thật nhiều thách thức . Lò thì ướt , xăng không có ,giấy để gây bếp cũng không .Mọi người cũng đã có một chút ,,nản lòng .
    Ohhh nhìn kìa ,mặt trời đang hé ra kìa ,không ngờ dự báo thời tiết lại đúng như vậy .COW chạy nhanh vào một cái washroom gần đó ,túm đưọc một ít giấy ,chị Phương ,anh luongvec còn khéo léo hơn .Ra quan gần đó mua một gói bỏng ngô ,và rồi xin người bán hàng một cái thùng giấy . Còn chờ đợi gì nữa ? vậy là cả bọn nhóm bếp . Than đã chất lên ,giấy cũng đã cháy ,mà sao chưa thấy than hồng lên nhỉ ? Anh dongta " loại than này nó chỉ cháy ngầm ngầm được như vậy thôi " Hoài nghi ,anh aabb không cho là vậy , sau 5 phút quạt thật chuyên nghiệp như ,,cô bé quạt ngô nướng vậy ,bếp đã bắt đầu có nhiều nhiệt . Than đã chuyển màu , nhưng tay anh đã mọi , được bàn tay khéo léo của chị Shinta hỗ trợ , bếp đã hồng lên ,thật là ,,,bàn tay cô tấm có khác .Chị Shinta được khen ,khoái chí ,hihihih .
    Lát thịt đầu tiên được chất lên , mọi người hồi hộp chờ đợi thành quả của mình ... Được rồi nè , lady first , chị Shinta ,chị Phương không một giây ,,từ trối ,mỗi người một đĩa ,,,,ăn nhem nhem mấy anh .Hic ! không thể chờ đợi được nữa , mùi hương của thịt nướng BBQ đã ,,,toả ra khắp vùng .Anh h_unforgiven chăm chắm trước lò nướng ,,,,chẻm một lát đã , anh Lucas cũng không chịu thua kém , miệng nói luôn luôn ,mà sao nhanh vậy ,trên tay đã cầm một đĩa thiật nướng với rau salad rồi . ... Ai cũng đã được ăn cầm hơi ,chỉ có anh h_unforgiven là không ,vì trong lúc mọi người dùng đĩa thứ nhất ,anh đã khiếm tốn "chới " đĩa thứ 3 rồi . Anh luongvec " "chụp ảnh đi nào !",nghiêng nghiêng ,ngả ngả ,anh chụp ở mọi góc độ , buồn cười nhất là đoạn ,,từ dưới lên . Cả nhóm cười khoái chí khi chị Shinta nói " không có ai mặc váy àh ?" ,anh Lucas đáp " có anh mặc quần short này , quần này cũng rất dễ lộ ,,,.Lai cười nữa .Món sườn bò có vẻ ,,ế ẩm rồi ,giờ cần đổi vị ,vậy là COW lắp sắp ,chuyển sang món cánh gà ,cùng với ngô nướng ... Ai ai cũng khen anh h_unforgiven ướp thịt thật tuyệt vời !
    Nhâm nhê món thịt nướng ,các anh bắt đầu kể về chiến tích của mình ,nối bật là anh luongvec ,đã,,xuyên rừng,,vượt núi lên trên bản mèo ,,oh quên ,lên vung Thái Nguyên để tìm ,,,gái đẹp .Như một ông già lão luyện vậy .
    Ăn uống ,pha trò rồi cười nói ,,,,không khí thật vui tươi ,gần gũi .
    Than cũng đã cháy hết ,trận chiến ở Centre Island cũng đến lúc ngừng . Nhưng tinh thần thì vẫn đang hừng hực .Nếu chỉ dừng ở đó thì quả là đáng tiếc . Bởi ai sẽ tiếp thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh h_unforgiven ? ai sẽ biết tài nghệ ,,,,nhém cốc của chị Shinta ?ai sẽ là người cho anh luongvec say không còn lối về Van ? và ai sẽ đền bù vốn cho anh h_unforgiven trong việc đầu tư ,quản lý phòng washroom ? vì 5 CND/ lượt người mà .
    Dưới basement thoáng mát ,món thịt xào của anh h_unforgiven thật đắt hàng ,và món nem chua nữa ,nhưng có lẽ phải đổi là món ,,,nem tương ớt mới được . Trăm phần trăm nào , chỉ có anh luongvec là có bia lượng cao nhất , mấy anh khác ,mới được chai đầu ,mà mặt mày đã ,,đổi mầu rồi . Nhưng giá như còn bia nữa ,thì anh luongvec chắc không còn biết đường mà về Van đâu , vì chỉ cần mỗi người một lần ,là anh đủ ,,xỉn rồi .
    Bia đã cạn , những chuyện kể thì chưa , các anh lại nổi hứng ,các đề tài ,đủ mọi loại được mang ra bình luận .Thật buồn cười và có phần,,,,"mất mặt " với anh luongvec ,khi anh không ngại ngùng nói ra " anh rất quan tâm đến box giáo dục giới tính ,và làm đẹp " ,mấy bác khác ,đa số là dân tin ,may mà các bác chỉ nói sơ sơ qua thôi chứ ,nói chi tiết chút nữa ,thì khối người đau dầu . Lại 5 đồng nữa ,,vụ này anh h_unforgiven trúng lớn rồi .
    Bữa tiệc nào cũng đến hồi kết thúc , không ngoại trừ ,buổi offline của BOX CANADA cũng đến lúc phải nói lời ,,,,chia tay . Kết thúc buổi offline là lời nói của anh aabb ,cũng chính là tiếng nói của toàn thể members box canada " Không khí offline thật vui tươi , chúng ta nên tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ như thế này . Không chỉ dừng lại ở gặp gỡ ,nhậu nhẹt , đã số chúng ta đều là sinh du học ,nên rất cần sự thông tin , đoàn kết ,giúp đỡ lẫn nhau ".
    Nhất chí rồi !
    Phóng viên COW, đài BBQ -Toronto -Canada
    Cuoc doi van dep sao, tinh yeu van dep sao, du ham rang khong con chiec nao ta van cuoi van song that la vui!
    Được Color_of_Wind sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 04/08/2003
    Được Color_of_Wind sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 04/08/2003
    mời mọi ngưồi đến xem hình ảnh chi tiết:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_243933/3a?0.6024881
    hải
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có khiếu tường thuật cái vụ đi chơi hôm qua cái nhẩy.Đi Đs và kết thúc ở hàng karaoke
    i will always love you ....rồng lớn
  3. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Ảnh Ảnh Ảnh
    Tường thuật Tường thuật
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
    www.84hp.com
  4. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nghe fong fanh là đóng 30K, ra ĐS, ngồi uống nước, muộn muộn đóng thêm tiền hát karaoke, toàn bộ chuyến đi chơi chỉ có thế, chán fèo ...

    ZORRO
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế thực sự là như thế nào ? tiếc thật đấy ! Em bị nhỡ máy bay ko thì cũng về kịp !!!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nói nguyên văn là thế này.Chiều ra ĐS ngồi ngắm biển và đánh bài (gần chỗ moto nước nhà em toe).Ăn chôm chôm và uống nước dừa sau một hồi đàm đạo quyết định về nhà đi ăn bún miến tôm và hát karaoke.ngồi ở biển đánh bài chia làm hai tốp .Một bên là hongkong,choemxin,byebye, ga cong nghiep,bin hp.Một bên là tui ,my~ hoa ,hippo,cobenhan nho ,về sau dark vào thay thế cho hippo còn em toe đi xuồng nhà em ấy .Còn thêm một chị bạn của em Hoa ngồi cùng.Sau một hồi ngắm biển cả box wuyết định chụp ảnh chắc chắn sẽ đẹp rồi nhưng mà chưa đi rửa được.Trên đường ra ĐS cả box gặp một tai nạn kinh dị và gacongnghiep quyết định rút con nokia ra gọi điện về sai đệ tử đánh bao và đề .Đến tối bao thì chúng đề thì ăn áp mạn .Nguyên văn câu nói của GCN lúc đấy là bốn thằng đàn ông lăn ra ngã nam tiến nữ lùi mình quên mất thế nên trượt mất con đề.Cả nhóm bị lão Dj và tupt cho ăn thịt thỏ hơi đau nên quyết định sẽ có biện pháp trả thù.Đi hát karaokê như mọi lần box ta phát hiện thêm một nhân tài là boy_cambodia giọng nam cao xuất sắc và hongkong hát tiếng TQ rất hay thế mà không chịu tham gia hát cho box mình
    Nói chung đi ra biển ngắm biển là chính nói chuyện vui vẻ có không khí là được chán là chán thế nào.Đén 10h giải tán quốc hội ai về nhà nấy .
    To:zozo:ông không đi chứ hơi bị vui đấy
    i will always love you ....rồng lớn
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    To BBTY: Chị iu ơi, rửa ảnh mau lên , em còn xem chứ .
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  8. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đê,send cho anh em coi cai nao`...

    Live for making love
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    BBTY ơi cái ảnh choemxin chụp với Hoa phải mang bán đấu giá ví dụ như một bữa ốc hoặc một bữa ăn bánh ở Moka
    i will always love you ....rồng lớn
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cái bà mèo kia sao không kể tôi với cái bb với choemxin còn phải chở mọi người về rồi mới được về nhà hả?
    [marquee][h1]^'^s"人不~^'s"^人
    -f?O每?寸fzZ另?个人
    -oY幸福幸福-oY<忍
    让^'^^^恨-s"^?Z^,^深.[/marquee][/h1]

Chia sẻ trang này