1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

box mình khi nào đi chơi xa đi nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    box mình khi nào đi chơi xa đi nhỉ

    box mình khi nào đi chơi xa đi nhỉ khi nào thi xong nhé !!! nhiều chỗ hấp dẫn wá . mùa hè này mà đi khoang xanh nhỉ . hoặc là đi suối ngọc cũng được ! hic ! tất cả xem thế nào rùi lên kế hoạch đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    làm trai phải đi đó đi đây
    ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn


    sống giàu sang đâu phải đã sướng
    khắc trong tim ba chữ HẬN CUỘC ĐỜI
  2. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    oài , muốn đi chơi xa à , cái đó thì rất đễ nhưng với chúng ta năm nay thi đại học thì làm sao mà đi chơi xa được , còn các bạn vẫn cố muốn đi thì tui sẽ thiết kế 1 chỗ đi chơi lí tưởng và tuyệt vời , okie !
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Dự đinh xong rồi. thi xong đi lăng Bác mà!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ra sông Hồng.
    To jimme: box đi suối ngọc 1 lần rồi, khoang xanh thì đi suốt rồi, chọn địa điểm kách đi
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đi sông hồng để mà về nhà bố mẹ lên chức ông bà hết à , đi chỗ nào thoáng mát , không có chỗ kín ( cho đôi lứa ) thì đi đâu tớ cũng đi , tớ ngại lắm lỡ có ai rủ ra 1 chỗ riêng nói chuyện thì .......... sẽ thế nào nhỉ ? hixxx
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng được ,miễn là đi
    GIRL-OF-BARCELONA

  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì đi lạng sơn mua sắm cái nhỉ ? cần thì sang china chơi luôn , có 130 km chứ mấy nhỉ ???????????????

    sống giàu sang đâu phải đã sướng
    khắc trong tim ba chữ HẬN CUỘC ĐỜI
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    1_bãi tre đê, gần nhưng ko khí nó học sinh, sinh viên
    2_ko khoang xanh thì ao vua đấy ! hè hè, đùa chứ tớ cũng chán cái khoản này rùi !
    3_đi chỗ nào gần gần thui cũng đc nhưng cảm tưởng xa, thế cũng đc chứ ?!
    Ặc ặc, chứ còn đi xa wá , e hèm, để tớ về xin phụ huynh đã :-p
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.
  9. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng đi bãi tre , em sợ chỗ đó lắm . Hồi trước có vụ xác chết trôi đến Bãi Tre , đúng vào dịp lớp em đến đấy . Khiếp vật !!
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    tại lớp chú ko xem ngày :-p số nó thế thì phải chịu thôi !! ha ha ha ha
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

Chia sẻ trang này