1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình ơi cứu Vẹt với! *_* (quấy rối điện thoại)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Box mình ơi cứu Vẹt với! *_* (quấy rối điện thoại)

    Khổ quá! Chuyện là thế này , dạo gần đây có thằng điên nó cứ nhắn tin rồi gọi điện nói bậy bạ , phiền và bực mình kinh khủng. Nói thế nào nó cũng dai như đỉa đói, ngừng một thời gian lại tiếp tục nhắn bậy bạ rồi nháy máy. Tớ đến điên mất thôi, chẳng lẽ lại đổi số?? Ai có cách nào giải quyết thằng bệnh hoạn này giùm tớ không? Cảm ơn nhiều lắm! Hứa sẽ hậu tạ nếu vụ này thành công.
  2. nguyenhoangnam

    nguyenhoangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cô gửi cho nó dòng này :" Mày chuẩn bị phơi hàng ra ngoài đường đến nơi rồi đấy biết không thằng đần ". Ko tác dụng thì chưởi bỏ mịa nó đi iem ợ.
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 cũng chả biết, nhưng thường các nhà dịch vụ điện thoại có cung cấp dịch vụ chặn các kiểu gọi đó. Hoặc bạn cứ làm cái đơn, trích dẫn bằng chứng, và yêu cầu họ xử lý là được. Trường hợp này khá dễ dàng nếu thằng đó dùng đtdđ. Còn nó dùng số cố định thì nó ngu hết mức ko còn gì để nói nữa. Nếu mà so_0 có làm cũng ko ngu vậy đâu, hehe.
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Em gái, chị xin đóng góp thía này:
    1. Em save số của nó vào, đặt cho nó một kiểu chuông. Khi nào nó gọi tới, em cứ nhấc máy roài .... không nghe, giả dụ để dưới gầm giường chẳng hạn . Còn mess của nó, cứ có là em xoá tiệt mà ứ cần biết nội dung là gì .. Hờ hờ, để.... giết xiền thằng đó..... nhiều khi cũng thú vị phết.. Nếu em k tắt máy vào lúc đêm hôm thì cứ để silent roài mặc xác nó, cho nó nháy hay làm rì đấy là việc của nó
    2. Hị hị, có thể chơi thía này cũng được, em cứ nhè lúc nào nó đang gặm đồ ăn (sáng, trưa, chiều tối) hoặc lúc nó đang ngủ (trưa, đêm) hoặc lúc nó đang đi đường... ý chị là cứ lúc nào em thích thì vác số của nó ra, nháy máy... nháy một hồi chuông thôi nhá, hoặc chịu khó, nháy máy cho đến khi nó nhấc thì em tắt máy đê... Nó nháy lại thì nhấc và lại để cho nó lảm nhảm một mình... hơ hơ, nếu khoảng 20 ngày mà thằng đó không điên thì chị ... thua (kinh nghiệm bản thân chị, đâu như khoảng 2 ngày chị trả thù một anh, anh kia gọi điện cho tổng đài than phiền và chị bẩu rằng "anh ý là người yêu của em và bọn em đang giận dỗi nhau ")
    3. Em post số điện thoại lên đây đê, có rì mọi người giúp cho .
  5. Bà chị đúng là thâm độc và dã man như con ngan...
    Cách đơn giản nhất là iu cầu tổng đài chặn số đó lại thôi. Chứ nếu nó đã muốn phá thì nó sẽ không dùng một số thôi đâu. Chắc là có anh nào kết hoặc thù vẹt nên dùng chiêu tâm thần này đây.
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chị songtunu đúng là ... Chị yêu quí của em , chị cứ post số điện thoại tên điên đó lên đây, em có một số chùa, để em khủng bố lại xem nó chịu nổi không
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà em ạ, cái bọn lởm khởm + chuối thì mình cho nó biết thế nào là ... chuối chứ
    Chị lại kể cho bọn em nghe truyện khác, cũng là kinh nghiệm bản thân
    Có một bé, chẳng biết ở đâu lại biết số điện thoại của chị thía là đầu tiên cũng nháy máy, roài à ơi, mừ lại chỉ nháy máy thui... chị cũng hơi cú ... Nhưng nó đen bởi vì đúng vào dịp đó chị hay fải thức khuya và thía là, cứ đêm hum khuya khoắt, chị vác số của nó ra, gọi nó dậy nhấc máy, vài lần thì nó tắt máy... đến sáng nó lại tự lảm nhảm zụ zỗ chị một mình..., được mấy đêm thía, nó nghĩ chị là "hàng" --->>> một lô một lốc những tin nhắn, kiểu như Nhóc Vẹt nhận được, gửi vào máy của chị, ờ thì ban đầu thì chị cũng ngó sau thì cứ xóa, và nháy máy thông báo đã nhận được mess ... và vẫn tiếp tục làm fiền vào đêm hôm . Nó tắt máy, chẳng sao.. hum sau nháy vào những lúc nó không thể tắt máy, VD ban ngày .. thía là nó lại điên lên, lại gửi mess .... hẹ hẹ gửi mãi ứ có hồi âm nó ngừng, chị lại chọc ngoáy vài câu kiểu như "cưng chán rùi à, cưng k gửi tiếp nữa à" ... khe khe... ui thật là khoái trá.. khi thấy nó tiếp tục đốt xiền...
    Em cứ im lặng thì nó sẽ vừa chán vừa cú
    Cơ mà thía này, nó có nhiều số em cứ đưa hết lên đây, biết đâu chị có thời gian rảnh rỗi lại đem chúng nó ra nghịch
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thời gian đầu em cũng làm giống chị songtunu là nó gọi vào máy là em nhận và cứ để nó độc thoại với cái máy, rồi nó nhắn tin em cũng o đọc và xoá cứ như thế vài ngày nó vẫn kô nản, rồi em nhờ một anh hỏi cách bom tin cho nó hỏng máy đi vì lúc đó cú nó quá! ( kể thế cũng hơi ác) anh ý nhận lời rúp. Đúng là từ cái hôm em cho anh ý số máy của nó, nó im bặt kô một cú điện thoại hay tin nhắn làm phiền em nữa. Em thử gọi vào máy nó xem thế nào thì tổng đài báo là "số điện thoại này hiện kô liên lạc được xin quý khách vui lòng lại sau.." nghĩ là nó "teo" rồi Em cũng cảm thấy khoái khoái và sương sướng rủa thầm nó "cho mày chít cái tội "tâm thần" " . Nhưng.. một vài ngày sau .. em gọi vào máy cái anh - mà - em - nhờ - giúp - đỡ ý thì .. máy anh ý cũng được tổng đài báo là "số điện thoại này hiện kô liên lạc được xin quý khách vui lòng lại sau.." hic, nếu chỉ vì có lòng tốt giúp em mà máy anh ý cũng teo thì quả thật em rất áy náy.. ..một thời gian sau .. ( lúc này nè) nó lại quay lại, híc, em tưởng nó teo rồi, lúc đầu là nháy máy, sau là nhắn tin và cuối cùng là gọi tới luyên thuyên , hic, mẹ em biết cứ chửi em thế mới cú chứ. Mà mọi nguời biết không? em hỏi nó là ai? nó lại gào lên trong điện thoại hỏi : em là ai?? thế có dở hơi ko cơ chứ? Mà xin lỗi bác nào nói giọng tỉnh nhé! (em kô có ý xúc phạm hay phân biệt đâu nhưng .. )chẳng lẽ em lại chửi đã "nhà quê lại còn vô lễ" . Đây số của nó đây, cám ơn mọi người đã nhiệt tình giúp em nhé! 0988351401 <----- số nó đó được mọi người "trả thù" cho em rất cảm động và sung sướng iu mọi người lắm cơ
  9. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ừm, khoai nhỉ, người trượng nghĩa trước có lẽ cũng đã thấm đòn của kẻ địch rồi, tình hình là rất tình hình đấy.
    Nói đến bom thư điện thoại lại nhớ cái phần mềm ICQ ngày xưa, không biết bây giờ có dùng được với Viettel không nhỉ, chậc, dùng được thì thằng đó chỉ có nước đầu hàng nếu không muốn hỏng máy. Đăng ký khoảng dăm chục cái tài khoản, 1 tài khoản 1 ngày được 10 msg, khoảng vài trăm msg / ngày thì đúng là cái đầu phải nổ tung.
    Em vẹt loanh quanh kiếm mấy cái dịch vụ miễn phí kiểu đó thử xem, vừa dấu mặt lại vừa hiệu quả.
    Khiếp, bà songtunu đúng là ác dã man, nhưng đấy là bà gặp hàng lởm thui, gặp thằng chịu chơi, nó lại dùng đúng cái thủ đoạn đó thì chắc là phải thay số mất, hị hị, em Vẹt đừng có nghe lời bả mà khổ.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Làm như thế hóa lại trúng kế của nó ah??? Mình càng tỏ ra khổ vì nó... cú vì nó thì nó càng trêu và càng khoái chí
    Mà cái số 0988351401 có phải là số của cái chú gì đấy thật ko? Cẩn thận ko lại mắc mưu của Vet chơi đểu người tốt thì bỏ m...
    Nhân đây quảng cáo tý... nếu ai cần trả thù bằng phương pháp nhắn tin... cứ liên hệ tớ.... chỉ cái là phải chịu khó đầu tư 1 new SIM và số tiền tương ứng 9dùng xong vứt đi luôn).... tớ có software cho phép tự động gửi tin.... 5 giây (có thể tùy thiết lập được) / 1 msg (tối đa vô tư...1000 cũng đc)... cho nó full nổ máy luôn........ ah ... mà cũng có thể cho phép nháy máy... trung bình 1 phút/ 1 cú.... lập vài nghìn phát luôn

Chia sẻ trang này