1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box mình ơi cứu Vẹt với! *_* (quấy rối điện thoại)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ em thừa hơi để làm cái trò bẩn thỉu này à? Mà.. có lẽ để tháng sau em đổi số, không , nhỡ bác nào có lòng tốt giúp em lại bị vạ lây thì .. hic.. tội của em ngàn lần kô hết được Tối qua nó còn doạ em nữa chứ, tất nhiên em không sợ, chỉ bực thôi, một thằng bệnh hoạn , tâm thần, em lại để nó độc thoại và khoái chí nhìn từng giây nó độc thoại với cái máy. Nhưng cứ tình trạng mãi thế này cũng không ổn, mấy ngày này em còn rảnh một chút, chứ khi công việc đang bận mà nó cứ nháy máy với gọi điện thế thì ... Mà nó lại tưởng hay cố ý cho em là "hàng" thế mới đau chứ, chửi nó thì hoá ra mình lại bằng nó à? thế là những lời nói tử tế nhưng đâm vào tim vẫn kô xi nhê rì đối với đứa vô văn hoá như nó. Em chán, chẳng buồn nói. Tình trạng này cứ kéo dài mẹ em lại hỏi em chẳng biết trả lời thế nào, lại bị mẹ "ca" cho một trận. Bực. Bực lắm! Mà trả thù nó bằng cái trò bom tin cho nó hỏng máy, em thấy ác quá. Nó hỏng máy nó lại nhờ người trả thù mình. Hoá ra mình cũng hèn như nó. Khổ quá! hu .. hu...
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Gọi tổng đài cảnh báo cho số thuê bao thường làm phiền, nếu tiếp tục có thể số thuê bao đó bị cắt. Có khi chủ nhân của thuê bao đó con bị....., nếu bạn muốn.
  3. U_R_special

    U_R_special Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    nhà con bạn mình đang nuôi mấy con vẹt, đang đau đầu tìm cách đối fó với mấy chú truy quét dịch cúm gia cầm, tưởng em này chung cảnh ngộ ai dè......
    bạn hiền này, tớ dính trường hợp này nhưng có lẽ trơ rồi nên chả fản ứng --> nó chán khong làm fiền nữa hay sao ý hờ, bạn thử thé xem
    Cách 2: nghe fong thanh qua thằng anh giang hồ của tớ thì bạn có thể liên hệ với tổng đài, dịch vụ của bạn để blck cái số gây fiền đấy lại được mà, nếu không trong máy co chức năng từ chối cuộc gọi định sẵn đấy, thử dùng xem sao
    hờ, bây h mong có người làm fiền thế, hiz, đang buồn ngủ mà bàilàm chưa xog:D
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bỏ phiếu tán đồng! Cách này tớ đã thử áp dụng rùi! Hiệu quả lắm!!
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đổi số thì xong phéng rùi ... nhưng mà thằng đấy được dịp khoe là "nó bị tao quấy cho sợ vãi...." thì cũng bực ...
    Có cách khác đây... Ta cứ nghe máy như thường.... nó càng chửi bới ... giọng mình càng lễ phép .... nói cứ thật chậm như đang giảng bài cho trẻ con ý ... nó nói đông thì ta nói tây .... thỉnh thoảng lôi bố mẹ nó ra chửi mát vài câu như kiểu mình ngang hàng với bố mẹ nó... nhưng đừng chửi tục nhá tục quá lại thành ngang với nó rùi.... Cam đoan là nó còn tức điên hơn là mình đang tức nó .... mà người ngoài nghe vào lại cứ tưởng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ con nào đó .... ko sợ bị lộ
  6. purinesweet

    purinesweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng đang bị một thằng dở người quấy quá. Bác VTS up phần mềm gửi tin nhắn lên đi. Bực mình mấy thằng VÔ HỌC này lám rồi
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Keke...
    phần mềm này là đi theo máy.... chuyên dụng để kiểm tra mấy thằng bỏ mịa.... Vina, Mobi, Viettel.... nếu u quả thực cần... cho tớ SIM+xiền... vô tư lự..... tớ ghét nhất mấy thằng Vina.... mấy lần định kiện nó nhưng mình busy nên ko kiện đc...........
  8. purinesweet

    purinesweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    He he...Down được cái ping_mobile bên box "hỏi-đáp". Đập cho "cu con" suốt đêm qua. Hôm nay chưa thấy ngo ngoe gì.. Đợi xem "con" đấy thế nào đã. Có con SIM viettel vứt đây rồi.Nếu nó còn thích nữa thì đành nhờ bác VTS.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó tớ cũng bị tên quái nào nháy máy phát khiếp. 1 phút 1 cú. Đầu đến nổ tung. Mà cũng là số Viettel!
    1) Tớ đã gọi phàn nàn với nhà Viettel. Nó bắt tớ đi lên Vina làm cái giấy than phiền, rồi thằng Vina mới fax cho nó, từ đó Viettel mới tra cứu và xử lý. Cách này đuối quá, tớ bỏ luôn.
    2) Tớ đã lấy số của tớ để nháy để gọi cho nó và chuẩn bị sẵn tinh thần chửi nó. Chỉ có điều tớ như con ngốc, suốt ngày thi ...nháy máy với nó.
    3) Tình cờ tớ kể chuyện cho người yêu cũ nghe. Lão xin số thằng ấy (tạm gọi là thằng đi, còn sự thực nó là thằng hay con thì tớ cũng đành chịu). Tối hôm đó lão người yêu gọi lại cho tớ, bảo, "Yên tâm đi, từ giờ về sau thằng đó không trêu Yến nữa". Mà quả thực như thế thật.
    Cho đến bây giờ tớ vẫn thắc mắc hoài không biết lão bồ cũ tớ làm x gì thằng đó? Chỉ biết, lúc đó tớ hỏi, "Anh đã làm gì vậy?" thì lão ấy bảo, "Nghề của anh". Mịa, tớ dại quá, x biết khai thác đối tượng, lại còn chửi, "Sao anh manh động mà không hỏi qua ý kiến của em", he he, sao mà tớ láo quá!
    Mà nghe kể, lão này cũng kinh nghiệm phết. Xưa bồ cũ của lão cũng bị trêu một cú bằng máy bàn. Lão cũng mướt mồ hôi giải quyết, mà case đó còn lâm ly bi đát hơn tớ nhiều.
    Giờ nghĩ lại thấy tớ chẳng làm gì nên hồn. Ở nhà thì có mẹ lo. Vô công ty thì có nhân viên hỗ trợ. Đi ra ngoài thì khách hàng bênh vực. Ngoài ra thì thể nào cũng có ai đó ở bên cạnh đỡ đần.
  10. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế mọi người giúp tớ trừng trị cái đứa dở hơi này với: 0902066800
    Nó chỉ nháy máy thôi chứ 0 ntin/nói năng lung tung j cả.
    Nhưng mờ con cú lắm, trong 1 buổi chiều qua nó nháy tới 20 fát, tối về lại tiếp tục, sáng sớm chưa kịp ngủ dậy nó lại nháy tiếp.
    Lại vừa tiếp tục nữa roài
    Tớ thử tìm trang nào bomb tin nhắn cho nó chít luôn
    Còn mấy số dở hơi nữa nhưng mỗi số chỉ nháy 1 vài lần rồi thôi, mấy số này thì cứ tạm tha cho nó, nếu tiếp tục tái diễn tớ sẽ lại post lên đây nhờ mọi người xử lý

Chia sẻ trang này