1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX MÌNH SAO BÂY GIỜ BÙN THẾ HẢ MỌI NGƯỜI....????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    BOX MÌNH SAO BÂY GIỜ BÙN THẾ HẢ MỌI NGƯỜI....????????

    Lâu lắm ko vào box mà thấy box mình chẳng có gì mới vẫn nhữngchủ đề cũ rích.Sao các bác mod làm việc kém hiệu quả thế ko bít nữa.Làm thế nào để box mình cạnh tranh với các box khác đây?????????????????????????????

    Kẻ đa tình ko cần đủ thịt da
    Khi chết rồi ta sẽ hoá yêu ma
    Hồn đông thế ta sợ gì cô độc
    MA với MA ôm ấp cùng MA...
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thì bác coi, cũng lâu lắm rùi mới thấy cái nick của bác xuất hiện trong box. Nhiều người như bác thì làm sao mà box phát triển mạnh được.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  3. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Uh, thay vào cái bài post trên bằng post bài nào khác thú vị thì sẽ ko thấy "BÙN" mà!
    smile
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mọi người về quê ăn tết hết ruồi
    NgƯờI kHôNg Vì MìNh TrỜi ChU đẤt DiỆt​
  5. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mọi người điiii xông nhà rùi
    nhím
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em vô cùng cáo lỗi cùng box mình vì em chẳng có thời gian mà lên Net nữa cơ híchíc.............Dạo này quay lại thì thấy vắng wá cơ,mà hội mình chẳng thấy họp hành gì cả sao?
    Em chỉ buồn rằng ra Tết này em lại phải đi xa HN nên chẳng thể họp với box,chán wá!!!!!!!!!!!!Vậy cho nên em sẽ chỉ cố gắng post bài nhiều được thôi các bác ạ.
    Lòng này luôn mong muốn box mình phát triển mạnh mẽ hơn,chúng ta cùng cố gắng nhé..............
    Kẻ đa tình ko cần đủ thịt da
    Khi chết rồi ta sẽ hoá yêu ma
    Hồn đông thế ta sợ gì cô độc
    MA với MA ôm ấp cùng MA...
  7. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ ...... nghe buồn ghê ấy!!! Phải làm một bài cho đỡ buồn vậy, ai không có mặt chớ có tủi thân nhá........
    DU XUÂN VỚI HẢI PHÒNG
    Từ chiều mùng 1 Rockid (xuống đón giao thừa với Cafe) cùng Cafe từ Ninh Bình lên, tụ tập ở nhà Night. Dần dần mọi người đánh hơi thấy mùi "tanh" của xiền và mùi "thơm" của rượu lũ lượt kéo tới. Night, Cafe, Rockid, Songbac, Butchi, 1209, Nino, MinhThuy, Rua, Machia. Cả hội ăn uống tùm lum và hoạch định kế hoạch cho ngày mai....... "Nghe nói những người làm chương hôm đấy đều đứt hết, hai tờ mầu mắm tôm đều vào túi Nino "
    Sáng mùng 2 có hai đoàn xuống HảiPhòng, Songbac, Còđao, Cafe dậy từ 4h30"AM ra ga, trời mưa bay lạnh thấu xương, CD quay lại đón Rockid và người iu, một lát sau anh em nhà Night cũng tới(9 đi cùng cô em gái - Yến) Codao dự định mua vé toa số 10 để đề phòng tới HP đỡ phải đi xa,"Phúc bất trùng lai"..... toa số 10 lại nằm ở mãi tít xa, đi mỏi cả chân mà nó lại không mở cửa. May thay anh em mình nhanh chân nhẩy lên toa giường nằm, yên vị mở sới..... Có 6 chiếc giường nhưng lại có 7 người do vậy chắc chắn 1 giường phải có 2 người - đó là đôi tân hôn Night & Còđao .......... Năm nay xiền cũng chuyển sang chế độ mẫu hệ mới chết chứ
    Tới HảiPhòng đã thấy Hoasua và Andrei đứng đợi, một lát có thêm Xitrum và JMS đến. Nạp năng lượng bằng món bún tôm đặc sản - nhưng chán phèo - hình như hàng này mở ra ngày tết để cà kiếm tí ti........ Mọi người rủ nhau đi chơi "......" nên ngồi uống nước ở đường LêLợi để chờ chủ nhà chế thêm xe, lúc đó Thỏbông cũng đến với một nốt ruồi Ấn mầu trắng to bằng viên bi ve trông xinh thật ......... Trong lúc đó đoàn thứ hai đi ôtôcũng gần đến HảiPhòng - Cafe và MinhThuy. Vì thời gian không cho phép nên dùng phương án 2, đi đền Bà Đế và Đồ Sơn. Vòng qua nhà Thỏ để xin phép và cân lại tiền tết, chẹp.... nói chung chỉ béo chị em và tụi ko râu ria ở ngoài......
    Lên đường............
    Cảnh ở đền Bà Đế thật đẹp, dưói chân đền là bãi đá, đúng lúc triều thấp mọi người có thể dạo chơi, những đợt sóng ào ạt xô vào bãi đá tạo nên phong cảnh thật thơ mộng. Chạy lăng xăng trêu đùa chụp ảnh, ăn uống...... Night vì muốn có một pô anh đẹp nên bị Sóng chơi cho một quả ướt hết cả quần ngoài lẫn ..... thôi không nói nữa kẻo lộ hàng......
    Nghe đồn đại những đôi yêu nhau đến Đền Bà Đế không được vào vì tránh sự chia ly..........
    Vòng qua Đồ Sơn, chị em tạt vào mua ít bèbè (người ta còn gọi là bồ bồ ) về lai "giai".......... Đoạn này tôi ít tham gia nên không biết nhiều, ai thắng bạc hứng khởi viết tiếp đi......
    Được khatbac sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 06/02/2003
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Có em kể nhá đang phấn khởi bởi trong túi mình nhiều mắm tôm. (nhưng mà hình như ngày 5 là ngày xấu hay sao ấy, thua liểng xiểng, hic đã bảo là ko chơi rồi mà ng iu em cứ rủ)
    Đính chính đầu tiên là con bề bề chứ ko phải bè bè (khổ thế, sao chẳng ai chịu nói đúng tên của nó cả)
    Đoạn sau vì anh SB còn đang quá lâng lâng với niềm vui của mình cho nên ko biết là phải. Lúc ở Đồ Sơn sới được mở ra to lắm bà con ạ. Cứ ai cầm chương là tẽo hết. Bà con thử tính có 9 cửa, mỗi cửa tối đa 10K, chương toàn tịt :P hehe. Cứ tưởng là đợt này các cao thủ đi chăn gà, ai dè bị gà chăn lại. Rõ khổ, người iu em á, kể đến 3h chiều ngày hôm qua trong ví xẹp lép luôn, còn người khác thì em ko rõ lắm (chắc cũng the same). Công nhận chị em mình giỏi thật. Chị Minh Thuỳ lần đầu tiên bít chơi 3 cây là vào chiều mùng 2, nhưng đến tối mùng 2 đã trở thành cao thủ khiến anh SB ko còn đồng nào đành phải trèo lên tầng 3 ngủ (đúng thôi, đỏ tình thì đen bạc, cấm những ai thua được kêu ca).
    Thôi ko nhận xét tình hình cờ bạc nữa (cờ bạc mình vốn không ham hố mà). Xem nào, anh SB kể đến mùng 2 nhỉ. Nhật kí Quý Mùi tiếp tục nào....
    Vào sáng mùng 3... khi trời còn đang hưng hửng nắng thì em liền nhắn tin cho người iu em để hỏi xem lúc nào về em còn đi đón, ai dè đâu máy ng iu em hết pin (cái tội chơi bời nhiều). Úi chời ơi, may mà còn bít đường gọi về HN cho em. Nghe giọng anh 9 qua điện thoại dễ thương ghê í. Chắc tà lưa được ối em. "Cưng ơi..." trùi trùi, mùi mẫn ghê. 12h kém em và Rockid ra bến xe Kim Mã, sao mình giỏi thế nhỉ, căn đúng giờ đi ngoài đường còn nhìn thấy cái mẹt ngô ngố của ng iu em trên xe ô tô. (hè hè, thực ra thì em ko thấy bởi có đeo kính đâu mà thấy, mỗi ku Rokxit thấy thôi) Hic, ko bít là đêm trước anh Cafe làm gì ở HP mà hôm sau đã phải "chạy" ở bến xe rùi. (sozy anh nhé, kể chuyện phải trung thực đến từng chi tiết). Sau khi đợi anh Cafe làm nhiệm vụ cao cả xong tất cả lòng vòng ngoài phố đi tìm hàng ăn nhưng ko được, thế là quyết định về nhà em ăn mỳ. Mỳ xào made in NINO. Khổ thân có 4 người mà em làm tới 8 gói, hic mà nó cũng chẳng ngon cho lắm. Thế mà em cứ bắt mọi ng ăn hết (hic, lương tâm mình cắn rứt quá, dưng mà nó bị cắn rứt nhiều cho nên đứt roài). Vừa ăn vừa xem cảnh mấy thèng cu be bé (chắc khoảng 4,5 tuổi) đi hun con gái. Xem xong mới thấy mấy anh nhà mình còn "non" lắm.
    Đầu năm thèm rượu quá, rượu nhà Nino hết cho nên tất cả đành lên Tạm Thương. Hic mình ko phụ Tạm Thương mà Tạm Thương lại phụ mình. Đóng cửa. Thế mới đau. May mà nhớ ra Flagon. Chưa có hôm nào cảm thấy húng như chiều mùng 3. Trong khung cảnh thân mật, 4 anh em nâng chén rượu hoà máu, nhắm khoai. Sao mà khoai ngon thế. Người cũng ngon Bi h mới phát hiện 80 rất nhìu nhân tài trong lĩnh vực tâm linh nhá... Đầu năm xem bói. Bớ làng nước ơi em sắp lấy chồng rùi Mọi người chuẩn bị xiền mừng đi là vừa. Có mỗi cô em gái bé bỏng mà ko mừng to thì còn mừng cho ai nữa đây, nhờ ng iu nhờ. Mà còn mấy người vừa phải mừng bên đàng trai, vừa mừng đàng gái đấy.
    Ngồi nghe các bậc anh chị nói chuyện toàn tầm vĩ mô, Rockid thấy bùn ngủ quá nên về trước. Rượu vào lời ra, bao nhiêu sóng gió cũng ra nốt. Anh em quyết định đi hát. Đúng là Tết có khác, hàng nào cũng đông như kiến. Cuối cùng thì dừng chân tại Nam Phương quán. Oánh nhau 1 hồi để giành phòng. Hoá ra chúng mình cũng giỏi phết nhỉ. Dây TK xấu hổ bị đứt hoá ra lại hay, đuổi đc ng ta ra cho mình hát. hic, hát hò chán rồi về, ngủ. (thực ra là bị ng khác đuổi)
    Hết. ngày hôm nay chỉ có thế thôi, nghe kể thì chán, nhưng mà tham gia thì zui lắm. (Hic, thông cảm, em ko giỏi kể tiểu thuyết cho lắm) Bao nhiêu tâm sự được kể hết theo chén rượu rồi. Trùi, chẳng bít đến bao h lại có được một chiều mùng 3 như thế đây nhỉ.
    Yêu mọi người nhiều lắm. Cám ơn tất cả nhìu nhìu. Nhất là những ai đã đưa cho em tờ mắm tôm, khoảng 3 hay 4 người gì đấy. Ôm mỗi người 1 cái thắm thiết. Chúc mọi người vui vẻ, những ai thua bạc thì hãy vui lên bởi rằng chắc chắn trong 1 ngày ko gần đang đỏ tình. Hehe, câu "đen bạc đỏ tình" cực đúng đấy. Iso Qúy Mùi đã kiểm nghiệm trong mấy ngày qua. Chính xác đến 99,99% luôn.
    BB cả nhà cho em đi ăn sáng cái nhá
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nhimnhim81 va nhim nhim91 là 2 chị em a`
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  10. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho lùn người những ai dám bảo box mình chán đấy
    SHOT THROUGH YOUR HEART

Chia sẻ trang này