1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX MÌNH SAO BÂY GIỜ BÙN THẾ HẢ MỌI NGƯỜI....????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Để rockid kể tiếp
    Hôm nay mùng 4 tết
    hik
    Tưởng hết tết mọi người trở lại sinh hoạt bình thường, mình thì hôm nay phải đi làm zồi.
    Hôm nay ngỡ địa chủ cafe sau 3 ngày zong zuổi , chơi bời, đập phá đã chán đi về quê, 10h rockid fóng đền nhà coo down để tiễn đại ca ra ga và gửi 1 chút hiện đại xuống đất Ninh Bình , không ngờ mr cafe vẫn còn một chút quyến luyến nhớ nhung nên đã quyết định ở lại.
    12h bữa cơm ở nhà coo down đã xong , (he rockid đi chơi nên ko biết, chắc là ngon hơn hôm qua ). coo down, nino, rockid kéo ra quán Trung Nguyên, đã thấy cafe_mot_minhmoly an toạ ở đó (hik một mình mà sao lại thấy hai thế nhỉ?) cốc nước 2 người đã cạn , chắc là ngồi khá lâu zồi. Trong lúc nghỉ ngơi, coo down liên lạc với chị tibeou, cũng là 1 trọng những cụ chột à quên trụ cột trong 80F , hẹn nhau lên Flagon , hik lại flagon, hôm qua vừa mới đau hết cả lưng, ù tai chóng mặt nghe 3 vị cao thủ thâm niên giảng đạo, hôm nay lại lên.
    Flagon, mọi người buôn bán zôm zả, chắc là có tý men. Gặp chị silver wave, rockid xin lì xì mà chị cứ bơ bơ, nino , ngồi cùng người yêu fớ lớ, chắc hôm qua thắng bạc nên sung sướng , chị tibeou sau 3 ngày tết tu tại gia hôm nay gặp đưọc mọi người nên buôn bán ác, cafe với coo down cạch liên tục - bình thường, moly mới ngửi cái cốc đã đau đầu zồi, à còn chị 1209, tâm hôm chắc vẫn còn đang ở HP .
    Ăn uống xong, vẫn chưa xi nhê, mọi người lại rủ nhau đi ăn bún( hik mấy ngày nay chưa có hạt cơm nào vào bụng cả, toàn bún là bún, hết cá, tôm zồi ốc riêu cua). Mr songbac cùng sếp đến thì vừa lúc ăn xong, nên mọi người lại kéo nhau đi ăn kem, lạ 1 cái là anh cafe và chị moly tự nhiên mất tích 1 cách bí ẩn.
    5h30, mỗi người một hướng, nino với ng yêu đi riêng, ờ thì rockid với chị 1209 cũng đi, đi ngắm mặt trời lặn, ra đến hồ thì đã thấy trăng lên., hik.
    Hơ , hôm nay được cái mừng là không cờ bạc , tốt
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cái đời em chưa??????????
    Cả năm mới được ra có 1lần mà lại chẳng thấy ai báo cho 1 tiếng gì cả.Tất cả là tại NINO đấy nhé.....bắt đền đi.......
    Đã hẹn là hội đi chơi nhớ báo cho tui rùi cơ mà,tui ứ chơi với NINO nữa đâu
    Kẻ đa tình ko cần đủ thịt da
    Khi chết rồi ta sẽ hoá yêu ma
    Hồn đông thế ta sợ gì cô độc
    MA với MA ôm ấp cùng MA...
  3. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hehe....... Hôm mùng 5 ăn lẩu cá nhà Captain mình và Butchi đang nằm nghỉ trên giường bỗng có hai "iem" Tibeou & Nino xông vào "làm trò" đội nhiếp ảnh báo lá cải nháy máy lia lịa định tống tiền. May quá, đúng cảnh Tibéo mặc váy tay trần đang "vạch áo" mình lại bị mất.......... Đại phúc đại phúc..... suýt nữa mất tờ mắm tôm
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5, mọi người tập trung ăn uống nhậu nhẹt, nhưng mà không quên làm giàu. Quả thật toàn những người có năng khiếu kinh doanh cả, ngồi chưa ấm chỗ là captain đã phải lên đường đi mua bài về tiếp khách rồi. Sòng đã mở.
    Lần làm ăn này được chia ra làm 2 giai đoạn, hiệp 1 ở nhà Butchi. Đang hăng máu thì bố BC về, capt đang thua nặng, đen thật!
    Giai đoạn 2, gay cấn hơn, máu hơn. Ngoài chuyện làm ăn thông thường của mấy gã máu me chúng ta còn được chứng kiến khả năng làm bếp tài tình của các cô gái. Quả thật lẩu ngon thật, hic hic. Tội nghiệp captain phải ra tay dọn dẹp, hic, mệt quá!
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    NINO đâu rùi.....????????????Định chốn tui hả.???
    Cả năm tôi mới được ra HN 1 lần mà bà nỡ lòng nào ko gọi tui đi chơi hả......?????????Quá đáng lắm rồi đấy nhé,thế mà cái mồm cứ nhem nhẻm nhem nhẻm ra là tôi sẽ gọi cho ông ngay khi box mình đi chơi,đồ lừa đảo tàn nhẫn
    Kẻ đa tình ko cần đủ thịt da
    Khi chết rồi ta sẽ hoá yêu ma
    Hồn đông thế ta sợ gì cô độc
    MA với MA ôm ấp cùng MA...
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, hic em bận trăm công nghìn việc cho nên ko nhớ hết. Tớ xin lỗi bạn nhé. Tại hôm nào tớ cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt nên quên mất. Hic, đến mấy đứa bạn thân cũng chả có thời gian để gọi điện chúc Tết nữa cơ. Hic, sozzzy, thôi để lần tới gọi vậy
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin lỗi như vậylà xong à?Bà có biết rằng cả năm tôi mới ra Hn có 1 lần thôi sao?Thế là tôi lại phải chờ đến Tết sang năm rùi sao?Khốn khổ cái thân tui làm sao!!!!!!
    TÌNH YÊU XƯA NHƯ VẾT CỨA XÓT XA KHIẾN TIM ANH ÂM THẦM ĐAU ĐỚN......]
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi mà.... :(( phải làm gì bi h?
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko cần biết bà phải làm gì mà tôi chỉ cần biết tui ko chơi với bà nữa đâu,ghét lắm rùi.Người đâu mà vô tâm đến thế nhể???
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH....CÒN MÌNH PHẢI LÀ CÁI BÚA.[/size=7]
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đành vậy. Xin lỗi lần cuối cùng. Người ta vẫn bảo tớ vô tâm mà.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này