1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box nhạc Trịnh- box Tháng Năm- kêu gọi những tấm lòng nhân ái.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Box nhạc Trịnh- box Tháng Năm- kêu gọi những tấm lòng nhân ái.

    Xin phép được paste lại bài của debonairgirl trên Thông Báo - Ý Kiến - Hỏi Đáp. Hỡi những tấm lòng giàu trắc ẩn của box nhạc Trịnh, hãy làm gì đó...


    Kính gửi ban quản trị mạng TTVNonline,em là 1 thành viên của box AFFC và cũng là thành viên của mạng TTVNonline.Hôm nay em xin phép được thông qua ban quản trị diễn đàn để nêu lên 1 vấn đề đã và đang tồn tại và hiện nay có việc xảy ra rất bức xúc trong giới học sinh.

    Nếu ai đã đọc báo CAND ra ngày 28.10.2002,trang 8 có nêu 1 vấn đề:

    Một tai nạn xảy ra với bạn Hoàng Minh Tú,lớp 12A10,trường PTTH Quang Trung.Em xin phép được tóm tắt lại vấn đề 1 cách ngắn gọn như sau:

    Ngày 24/10/2002,sau khi tan học về,bạn Tú trên đường đi học về nhà,đến đoạn đường rẽ vào trường Khương Thượng đã bị 2 thanh niên đi xe máy,1 thanh niên ngồi sau đã dùng can tạt 2 lít axit vào người bạn Tú và rất nguy hiểm là tạt vào mặt bạn gái đó.Hiện tại tình trạng sức khoẻ của bạn rất xấu,bạn bị bỏng nặng toàn thân và mặt.2 mắt của bạn dường như khó có hi vọng có thể nhìn thấy,1 mắt chỉ còn 20%.1 bạn trai học lớp B5 tên là Lê Bảo Trung đi bên cạnh Tú cũng bị bỏng nhưng tình trạng có thể cữu vãn được.Hoàn cảnh nhà Tú rất khó khăn,mẹ bạn mất từ khi mới 5 tuổi,bố là thương binh,làm nghề sửa xe bên vệ đường.Tú có 1 chị gái đã lấy chồng và 1 anh trai đang chạy xe ôm.Là con gái duy nhất trong nhà nên Tú phải chăm lo việc nhà từ nấu ăn,giặt giũ,đi chợ cho cả ông,anh trai và bố.Ở lớp bạn là một học sinh ngoan,sống hoà đồng với tập thể,tuy học lực chỉ đạt ở mức trung bình vì phải phân tán nhiều cho việc nhà nhưng bạn có những nỗ lực cố gắng.Mơ ước của bạn được cha bạn tìm thấy trong quyển nhật kí,tôi xin trích nguyên văn:"..Cứ bình thường mà sống,cứ cố gắng học hành tử tế để mà thi đỗ đại học,chỉ có con đường này mới giúp mình có 1 tương lai mà thôi...Cần fải đỗ vào đại học với mọi cách,bất chấp mọi thứ..."
    Tình trạng sức khoẻ của bạn bây giờ đã ko thể giúp bạn tiếp tục học hành cũng như tai nạn này đã cướp đi mơ ước cả đời của bạn.Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát lại và truy tìm thủ phạm của vụ án.Dù rằng thủ phạm có bị đưa ra trước pháp luật thì với đôi bàn tay co rút và đôi mắt gần mù hẳn,Tú rất lâu mới có thể phục hồi sức khoẻ và có lẽ không thể đi học lại được.Hiện tại lớp 12A10,tập thể lớp nơi Tú học tập và Đoàn Trường Quang Trung đang mở đợt quyên góp.Mình hi vọng mọi người sẽ thông cảm và sẻ chia với bạn và gia đình bạn nỗi đau này.Để có thể hồi phục lại sức khoẻ như ban đầu,bạn Tú và gia đình cần rất nhiều tiền để tái tạo lại những fần đã mất trên cơ thể bạn,dù rằng ko thể nguyên vẹn như ban đầu.Em có một yêu cầu đến ban quản trị,bản thân em cũng là 1 thành viên của tập thể lớp 12A10,lớp em đã thay phiên nhau thăm hỏi bạn tại bệnh viện Xanh Pôn và đến hôm nay bạn chuyển sang Viện 103,em hi vọng mọi người sẽ giúp bạn bè cùng chia se vượt qua nỗi bất hạnh lớn này.Bạn Tú đang ở trong tình trạng rất thương tâm,thay mặt tập thể 12A10,em xin cảm ơn mọi người đã đọc chủ đề này,mong mọi người giúp đỡ bạn Tú cùng gia đình bạn.

    Mọi đóng góp xin gừi về:
    Đoàn trường PTTH Quang Trung
    178 Đường Láng
    Quận Đống Đa ,Hà Nội
    hoặc:tập thể lớp 12A10,PTTH Quang Trung,178 Đường Láng,Hà Nội.

    Mội lần nữa em xin thay mặt tập thể lớp cảm ơn mọi người đã ủng hộ,đóng góp và sẽ chia nỗi mất mát lớn này với bạn Tú và Gia Đình bạn

    ------------------------------------------------------------------

    Kêu gọi từ box Tháng Năm : ( leyen )

    Thứ 6 tới (8/11/2002), Leyen sẽ đợi mọi người ở Cung Việt Xô, từ 16:00 đến 18:00. Mọi người ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu. Toàn bộ số tiền quyên góp được chị Leyen sẽ trực tiếp chuyển đến gia đình Tú.


    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, những người bạn thân yêu trong box nhạc Trịnh của Nguyet-ca.



    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 03/11/2002 ngày 15:03
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian từ giờ đến 8-11 còn dài, mọi người hãy để tâm một chút đến kêu gọi của Tháng Năm và Nguyet-ca nhé !
    Hi vọng nhận được nhiều tình cảm cũng như đóng góp, ủng hộ của các bạn !

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 02/11/2002
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    lys ở xa, không được trực tiếp tham gia hoạt động này một cách thiết thực. Mong những thành viên ở nhà làm giùm lys việc này. Xin được có một lời nhắn gửi đến em Tú: Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Xung quanh em là tràn ngập yêu thương....
    Cảm ơn Leyen và box Tháng Năm.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là 3/11, đến ngày 8/11 cũng chẳng còn bao xa. Hẳn câu chuyện về em Tú đã làm nhiều người cảm động. Mong các thành viên box mình tích cực tham gia cùng box Tháng Năm.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thành viên box nhạc Trịnh hãy gặp nhau vào một ngày gần nhất để giúp đỡ bạn gái này, được không ạ?
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nếu box mình muốn quyên góp với danh nghĩa box, NC mong mọi người hãy dành ít phút bàn đến vấn đề này trong buổi họp chuẩn bị cho offline ngày 9-11.
    Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn..

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lyylyus ko the di cung moi nguoi tham gia duoc,chi mong cho Ly gui 1 loi hoi tham va dong vien den em Tu.
    Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
  8. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    giá như mình ở hà nội
    ở đây xa quá muốn giúp cũng không biết làm cách nào
    tú ơi
    cố lên nhé 'rồi một ngày em sẽ bình minh'
    du-dan-nho-2

Chia sẻ trang này