1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BOX NHẠC TRỊNH: XIN THẮP MỘT NÉN HƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI XẤU SỐ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    BOX NHẠC TRỊNH: XIN THẮP MỘT NÉN HƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI XẤU SỐ

    Thảm hoạ tại Trung tâm Thương mại Quốc tế TPHCM
    http://www.ttvnol.com/forum/t_125154

    Box Nhạc TRỊNH xin được thắp một nén hương cầu nguyện bằng an cho các linh hồn, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân quyến các nạn nhân.

    Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)


    lys



    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 30/10/2002 ngày 12:56
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi mới biết tin này qua báo, chỉ biết biểu lộ cảm xúc lúc này bằng sự đồng cảm , đau xót của một con người tới tất cả gia đình nạn nhân, không biết nói gì nữa.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  3. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Không biết có nhạc sỹ nào có thể sáng tác một bài ca tưởng niệm không?
  4. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Xin thắp một nén hương!
  5. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước thiên hạ, cho lão thắp hùa một nén nhang ...
    Bạn boytk này, không phải nhạc sĩ thì có thể viết được không ? Nhưng viết xong thì làm sao đây, hay là nghe chay vậy nhá ...
    Ôi những kiếp người, sao mong manh dường ấy!
    Nơi đây bình yên, bỗng bốn bề lửa cháy ...
    Lửa liếm vào thân chị, thân anh
    Khói nhấn chìm những hơi thở cuối
    Ngã xuống rồi còn muốn với lấy cuộc đời !
    Hỡi người mẹ già, hỡi những em thơ
    Ai trong đó là con, là cha là mẹ ?
    Ai cũng là máu thịt, cũng đồng bào mình đó
    Giọt nước mắt hôm nay cho hết mọi người
    Nơi đây xa nhà, nghe tiếng kêu thảng thốt
    Cách một đại dương, hỏi ai còn ai mất ?
    Xác nào đây là chị, là anh
    Loang lổ cong queo trên đất quê mình
    Khép mắt ngủ yên vẫn còn nghe nhói
    ...
    Ứ ừ, có lúc vẫn mong là ... không phải đâu là không phải đâu!
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc tin xong mà choáng quá, nẫu hết cả người, vụ này thảm quá !
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Biết tin này từ ngày hôm trước, đến hôm qua càng cảm thấy đau xót hơn nữa khi xem phỏng vấn gia đình những người có thân nhân bị thất lạc hay thiệt mạng trong vụ hoả hoạn đó.
    Xin thắp một nén nhang cho những người xấu số.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù trận cháy đã được dập tắt nhưng như âm của nó vẫn đang còn vang vọng mãi trong từng người đân Việt Nam.Ôi đau thương quá,biết bao gia đình mất con,mất vợ mất chồng,,,,,,,,, bao nỗi đau khi mất người nhà mà không tìm được xác vì đã cháy đen...........
    Hãy thắp một nén hương từ đáy lòng dành cho những con người xấu số ,tiễn biệt họ về cõi hư vô
    Cát bụi lại trở về với cát bụi...........................
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân ơi, xác thêm hơi cho đất ruộng cầy
    Việt Nam ơi, xác thêm tươi cho đất ngày mai
    Đường đi tới dù chông gai, thì quanh đây đã có người....
    Thiên Thu Vĩnh Biệt!!!
    Đừng câu bài, tôi ơi, đừng câu bài...
    Câu Bống thôi...
    Thì thôi đi câu Bống!

Chia sẻ trang này