1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box nhỏ Nam Trực

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi redriver78, 11/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nhân đi tìm bài về Vân Tràng vớ được cái website này : www.phogiatruyennamdinh.com.vn
    Oách xì dầu ghê.
    [​IMG]
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác Nông vui lòng trả lời câu hỏi của em phát.
    Cũng một số năm rồi không có tin tức gì của bọn bạn, những lần về quê chỉ vì công việc, chớp nhoáng chẳng kịp cả hỏi thăm nhau.
    Lớn rồi, tất bật quá...
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Anh biết cu Nghĩa Chính. Thằng này thời đi học để mái tóc dài khá phớt có điều gầy như que củi. Không hiểu bây giờ thế nào.Hai chú kia thì không. Không chơi với cánh này nên không biết.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em thì không học cùng nhưng chơi cùng khá nhiều hội cùng lứa ở hai cái thôn sát Chợ Chùa, cũng nhờ chơi với bọn bạn này mà mấy lần về nhà ra hát ở nhà lão Tiến (chắc bác biết) toàn tránh được các vụ bị các bác hai thôn nhà ta ra dằn mặt cảnh cáo (May phúc, mấy lần đều có bạn em trong đấy).
    Cách đây vài năm hội em (em đi cùng hội Vân Chàng) với các bác hai thôn này có xung đột, một thằng bạn em bị say, bị đánh nhừ tử (khổ thân, nó say có biết gì đâu) và bị công an xích, một thằng khác bị xiên thủng mặt (em về sớm nên thoát nạn), bác có biết vụ này không?
    Giờ thôi thì cứ các bác ý nhất (nhiều bác tí tuổi ), em nhì hoặc bét cho nó lành...
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ờ. Giai làng đánh nhau là chuyện cơm bữa ở các vùng quê ấy mà chú. Quê mình nói là tỉnh, ấy là tỉnh với Rao(Giao) cù, Đồng Quãy (Quỹ) chớ tỉnh sao được với Cổ Lễ, Nghĩa Hưng. Trình độ văn hoá có hạn, thói hư tật xấu cũng nhiều, cũng phải quen cả thôi. Anh thì xa quê đã lâu (đi từ đận mới mười bảy lận) nên ít tiếp xúc (gần như không) với cánh giai làng (trừ những đứa thoát ly). Nói chung về làng mà không nói tao là con ai người làng này thì cũng (suýt) bị tẩn cả thôi (ít về mà).
    Chú đang ở Thủ Đô ta phỏng? Vợ con gì chưa? CV thế nào?
    Ờ mà nghe nói chú tuổi Dê, có thằng cu Dự (xưa học 12A) đâu đương làm công an huyện ta thì phải.Nhể?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mới trấn thôi anh, tỉnh lỵ gì chứ .
    Dù xấu đẹp thế nào thì cũng là chùm khế ngọt mà .
    Cơ mà thời nay người ta toàn bán khế ngọt để tìm đến những vị ngọt khác hấp dẫn hơn.
    Có lẽ anh cũng thế, em cũng thế và rất nhiều người khác cũng thế.
    Tuổi trẻ còn nhiều mong ước, còn nhiều việc muốn làm.
    Nhưng sau này, chùm khế ngọt vẫn trở về nguyên vẹn .
    Em ở Hà Nội, cũng mười mấy năm rồi nhưng hồi còn đi học thì về quê như cơm bữa, bạn bè ở quê chơi nhiều nên cũng chẳng thấy mình khác giai quê là mấy .
    Mới một vợ một con anh ạ, công việc thì cũng tàm tạm, đủ sống qua ngày .
    Cu Dự mà anh nói là con ông bác Thông làm trên xã phải không? Hồi nó đi quân ngũ về rồi phục vụ trên này thì bọn em chơi với nhau suốt, nhưng từ khá lâu rồi ( từ hồi em lấy vợ) không gặp nên em cũng không biết giờ nó làm gì???
    Còn anh, Sài Gòn lập nghiệp phải không? Cuộc sống trong đó ồn ào náo nhiệt... đôi lúc anh có cảm thấy mệt?
    Vợ con thì sao anh? Em đoán là chưa vì vẫn thấy anh còn nhiều thời gian dành cho việc relax với các thành viên box Nam Định ở trong đó.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tốt quá, vợ con đề huề, thế là có cái mà quan tâm mà chăm sóc rồi. Sướng nhá! Nông đây thì vẫn cờlôngbông, được cái còn máu ham chơi. Vả lại mấy bả yêu riết mà hông giục cưới nên chẳng hiểu Xì Gòng thì người Thành Nam ta cũng nhiều, toàn đại gia cả. Được cái mình không mất giọng Bắc như em Silv.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm. Bác nhá. Đi chọc khóe, nói xấu em nhá . Trong box NĐ này, em đã nói chuyện điện thoại với anh em ngoài Hà Nội nhiều lần, có ai nói như bác nhỉ?.
    @ Haitacnd: Bác Nông không ở Sài Gòn đâu. Bác ấy mà ở Sài Gòn thì đâu dám nói xấu Silver như thế. Hức. Ở SG, chỉ có mình Silver hay ra vào box NĐ này mặc dù người NĐ ở đây ....nhiều như quân Nguyên - Mông. Hức. Nếu đem chém, 3 ngày không hết
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em gái tớ cũng ở SG, mới vào đấy học năm 2, trường gì thì tớ cũng không nhớ vì chưa hỏi rõ. Tớ liên lạc với em tớ rồi nhờ Sil giúp đỡ em nó nhé .
    Bác Nông giờ ở đâu hả Sil???
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hải dớ này đầu bảy đít vô tư a? Thía này thì lên hàng "bác" ruài.
    Tớ đề nghị tuần tới đem bác Hải dớ này ra mổ Silver nhỉ. Lâu ruài không mổ, chân tay thấy ngứa ngáy.
    Nhân thể bồi dưỡng ít luật chơi trên mạng ảo cho bác í nhể. Ấy là tin ảo toàn tin đểu, bác ạ. Bác cứ gặng Nhà Bác Nông ở nơi mô mà làm gì.

Chia sẻ trang này