1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box nhỏ Nam Trực

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi redriver78, 11/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thôi, tớ không hỏi nữa, chỉ là gặp đồng xã nên muốn tay bắt mặt mừng tí thôi.
    Cũng muốn biết nhiều hơn về cái thực tế ảo này, chỉ bồi dưỡng cho tớ dần dần nhé .
    Mà tớ haitac nhá, không hải dớ đâu, tầm này mà còn hải dớ thì... trẻ con nó cười cho .
    Nhờ, bác Nông nhờ.
    Mấy hôm nay không thấy mấy thành viên box nhỏ Nam Định vào chơi???
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Uhm, gật gù đồng ý với Sì Nhọ, tuần tới sẽ đem Haitacnd lên bàn phẫu thuật. Yên tâm đi. Tớ, gái Nam Định chính hiệu. Không xinh lắm nhưng biết cách cầm dao kéo rất tốt . Ví dụ như tớ gõ bàn phím thì rất giỏi nhưng ra ngoài đường dắt xe thì rất dở.
    Cứ như thế mà tiến hành nhá.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Phù :
    Vòng giời đất dọc ngang ngang dọc
    Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
    Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây,
    Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể....

    Có đi đâu ở đâu làm gì ta vẫn là người Nam Định. Phỏng?
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Các mem Thành nam có biết lễ hội chùa Bi quê Nam Trực ta không?
    Xưa hồi nhỏ chuyên lăn lê ở các bia đá trong chùa. Lễ hội nớ sướng vì được nghỉ học. Gác chuông gỗ là nơi thân thuộc nhất. Năm nào cũng phải leo lên trên nớ đánh chuông bằng an.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà.. Dù đi đâu làm gì thì ta vẫn là người Nam Định, hà hà...
    Chắc nhiều mem không biết đến lễ hội chùa Bi, chỉ biết đến hội chợ Viềng thôi bác ạ.
    Em thì ấn tượng nhất với màn kéo chữ và biểu diễn võ thuật. Hồi nhỏ xem ông anh lớn lớn biểu diễn màn bật một vòng lộn ra đằng sau về cả lũ trẻ con cùng xóm xoay ra tập, mấy đứa ngã suýt gãy cổ .
    Xa rồi tuổi thơ...
    Khi xa thì không nhớ, nhưng vẫn thân thương gắn bó mỗi lần trở về.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cứ từ từ Sil ơi, tớ mới chân ướt chân ráo vào đây thì cứ để tớ quen với phong tục tập quán nơi này đã .
    Mới lại cái vụ dao kéo đấy có lẽ lâu rồi không dùng đến, để thêm một thời gian nữa cũng vẫn thế mà, ok nhé.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mới mổ dao nó mơi bén. Yên tâm đi, toàn người nhà cả mà, nhìn cái là thấy quen. Há há, không sợ bị cắt nhầm nhọt đâu, vì toàn các bác sĩ cao tay, thêm các y tá trợ giúp cũng toàn những anh tài cả.
    Đang nghe "Điều giản dị" của Phú Quang (thật xấu khi ngồi trong phòng làm việc mà mang headphone nghe nhạc). Nhưng rõ ràng là rất hay...."Người yêu ơi, dù mai này cách xa...mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta....và em biết một điều thật giản dị...càng xa anh...em càng thấy yêu anh"...Có anh nào ở Nam Định nói chung và Nam Trực nói riêng dự định đăng ký tình yêu như thế của tớ không nhỉ?
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có đấy (nếu tớ chưa có vợ thì tớ đăng ký ngay ).
    Tớ chẳng sợ bị cắt, tớ có chơi một môn mà rất hay phải cắt nên quen rồi , nhưng tớ chỉ ngại mỗi cái chưa quen phong tục thôi, cần được Sil và Nhoden bồi dưỡng thêm đã.
    Hì, Sil lãng mạn thế cơ mà, đằm thắm thế cơ mà...
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha này dại. Chưa chi đã bô bô là mình có vợ có con chi. Hé hé thay hình đổi xác mà làm lại cuộc đời đi. Đấy, cứ như tớ và cô Nhọ, vợ con đề huề gia đình đầy đủ có ai biết đâu vào đâu đâu. Cua à là túa tuốt.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cảm ơn lời khuyên chí ní của bác.
    Em ngại thay hình đổi xác lắm, cứ thế này thôi cho nó chân chính, hí hí...
    Mỗi cái có một cái hay riêng mà bác, cái mà mình thấy hay thì mình cứ ấy chứ .
    Ai biết đâu vào đâu đâu .

Chia sẻ trang này