1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Box Ô tô Xe máy vô cùng thương tiếc Phú Mito

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 27/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vpb

    vpb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Sống đam mê, ra đi cũng vì niềm đam mê !
    Mong người anh em mãi an nghỉ trong yên bình.
    @góp ý: như bác henarebel nói, mọi người chịu khó để ý chữ kí của mình, đừng làm cho lời chia buồn của bạn trở nên vô duyên & khó xem trong mắt người khác.
    Được vpb sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/10/2008
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua nghe tin e, lòng thật bàng hoàng,cuộc đời sao ngắn quá.Đi thanh thản nhé e
    Xin chia buồn cùng gia đình Phú Cagiva và a e U18
    Được thaihoa777 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/10/2008
  3. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Là người hay vào Ô tô xe máy TTVNOL, Cruiser Hà Nội -
    Xin được chia buồn cùng Gia đình Anh Phú!
    Mong anh an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!
    Thành kính phân ưu.

    Được NguoiTotbung sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 27/10/2008
  4. TourGirl

    TourGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình Phú
  5. dragon_typn

    dragon_typn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người đi thì cũng đã đi rồi, chỉ mong những người ở lại được may mắn hơn và cũng hết sức cẩn trọng...Sống - Chết thật mong manh...
    Thật tiếc vì chiều nay ko ở SG để đi cùng ACE motor SG được. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Phú cũng như những người bạn U18. Mong Phú ra đi trong thanh thản!
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Thành kính phân ưu cùng gia đình và ace MTSG!
  7. nguyenkhanhfx125

    nguyenkhanhfx125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn đến gia đình Phú !
  8. boongdang

    boongdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với gia đình và bạn bè Phú. Lúc nãy nghe tin chỗ anh Thảo nhưng không dám hỏi kỹ vì sợ đúng như mình nghĩ :(
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên chị em gặp nhau là ở Garage anh Thảo Ya.
    Anh chàng to lớn trắng trẻo cười rất tươi nói là: Nghe đồn có người chạy xe xuyên Việt nên qua coi thử sao. Sao nhỏ xíu vậy!?
    Phải so năm sinh rồi anh chàng mới chịu gọi là chị, em còn chọc chị là U18 nhưng có chạy được 180 không. Xong rồi lại cũng chính em nói: chọc chị vậy thôi chứ có con gái trong đội là vui rồi.
    Cái logo U18 cũng là em làm.
    Em rất hiền và rất mê xe, chỉ thỉnh thoảng tính lại như con nít, rất vô tư sẵn sàng tranh cãi rồi lại nhanh chóng dịu đi.
    Thỉnh thoảng lại gặp nhau, vài lần thử xe cùng, có hôm rất vui, có hôm em buồn vì: kỳ cục sao cái xe em lại thế! Em rất mê xe, phải nói là tham lam về xe! Điều này chị biết và cả thằng bạn của em thằng Tùng đánh bass, thằng Minh phưỡn cũng nói thế: thằng này nó đam mê xe từ bé!
    Uh?
    Nhớ lại?
    Có hôm chị đang chạy trên đường Hai Bà Trưng đoạn công viên Lê Văn Tám, chừng cũng tối muộn, chợt nghe ai gọi: Lu! Chị Lu!
    Hóa ra là em, em cười toe toét: Chị đi đâu vậy? Nhà em ở ngay đây nè!
    Không ngờ kỷ niệm này lại trở thành chi tiết để bạn bè em xác nhận với chị đó có đúng phải là ?oPhú ghẻ? của tụi nó không!
    Có hôm đi ăn ốc, mấy ACE chờ mãi muộn em mới tới, mà cứ dặn chờ em ra với đó, em đang ra!
    Có hôm chị đi Vũng Tàu, đêm khuya mới ra tới, duyên lắm hay sao mà hôm đó em cũng đi Vũng Tàu, ra đến nơi lại gặp nhau. Em xuống xe lôi chị đi ra một chỗ mà theo em là: Chổ này Phú phát hiện ra, chổ này đẹp nhất Vũng Tàu, để Phú dẫn M đi.
    Em dẫn chị ra một chổ đất nhô ra trên biển, sóng ầm ào bên dưới và trời rất nhiều sao bên trên. Anh chàng hứng thú nói về nhiều thứ, chị rất tiếc vì đã không lắng nghe, bởi vì lúc đó chị đang mãi mê ngắm nhìn, mọi thứ đều quá đẹp?
    Lần cuối gặp em là một buổi sáng Chủ Nhật, hôm đấy em dẫn bạn gái ra. Em dẫn cô bạn lại chổ chị nói: Đây là chị Lu, em ngồi đây nói chuyện với chị Lu đi, chỉ cũng đi xe mô tô đó, có sao đâu. Anh ra ngoài coi xe với mấy anh xíu rồi anh vô.
    Lúc đó chị đã thầm nghĩ em chu đáo và dễ thương quá xá!
    ?
    Chiều hôm qua nghe anh Hoà báo tin mà chị chẳng tin!
    Chị ngồi cố nhớ ra mấy người bạn thân của em mà chị tình cờ quen biết. Chị nói Huy gọi cho Duy, bạn cùng làm việc với em, rất thân với em. Huy nó nói chị gọi đi em biết nói sao với thằng Duy bây giờ! Chị trở thành một người đưa tin buồn bất đắc dĩ.
    Khuya, quá nửa đêm anh Di gọi nói: Anh về ngang ngã 3 Vũng Tàu rồi?
    Sao mà nghẹn ngào, chỉ muốn chạy ra đi với em đoạn cuối?đêm toàn tiếng thở dài!
    Sáng nay chị báo cho thằng Tùng. Nó cứ hỏi đi hỏi lại: Có đúng thằng Phú ghẻ không? Phải thằng đó cao cao không? Phải cái thằng trong đội môtô không? ?
    Chị uh mãi rồi, mà nó cứ không tin, chị lục lọi trí nhớ mãi mới nhớ ra chuyện hôm xưa em gọi chị ở đoạn gần nhà em? Thằng Tùng thẫn đi: thế thì đúng nó rồi?
    Thôi thì đành ?
    Khuya qua chị nằm nhìn những người thân quanh mình đang ngon giấc: Me chị, vợ chồng anh của chị, thằng cháu 3 tuổi, nhớ cả người yêu của chị, rồi nhớ khuôn mặt của em, những sân si trong lòng tan biến, sống là để yêu thương.
    Cuộc đời này rất dài mà cũng rất ngắn, yêu thương thì chẳng bao giờ là đủ, bên này khúc cua ta vẫn còn sống với đam mê nhưng bên kia khúc cua, biết liệu có còn gì?
    Người ta nói, mỗi người ra đi sẽ thành một thiên thần hộ mệnh cho những người ở lại. Em ơi, nếu thật như thế, phần mình chị chẳng cần một thiên thần hộ mệnh nào cả đâu!
    Tin dữ ngày Chủ Nhật
    Hồng trắng ngày thứ Hai
    Xót xa người ở lại
    Thôi thì trời kêu ai?
    Chị qua thăm em đây.
    Life is not the amount of breaths you take it is the moments that take your breaths away!
    R.I.P
  10. rs_racing

    rs_racing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt 1 người bạn, xin dành 1 góc nhỏ trong tâm trí về Phú.
    Phú ơi . . . . . . ! Tiếc..................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này